1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cô đơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi code1114, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ có lẽ tôi cũng hiểu được tâm trạng này bởi vì tôi dường như cũng rơi vào tình trạng này ... đôi lúc con người ta trở nên khó hiểu và khó gần gũi ngay với chính người mình vốn thân quen có phải vì cuộc sống quá bon chen lòng người thì khó đoán nhưng dù sao thì cũng tìm lấy một nơi yên bình cho lòng mình để có thể được là chính mình. khó hiểu quá đôi khi cũng là điều bất lợi cho bản thân mình ... con người ai cũng cần cho mình một nửa còn mà ....
    tôi biết có một câu như thế này ... mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân mình vào thái độ nhìn nhận của bản thân mình
    nếu bạn tự hỏi là bạn sao chưa có người bạn thân sao chưa thấy một nửa của mình thì hãy tự hỏi mình đã thực sự coi ai là bạn thân chưa ? như thế vẫn đã đủ để gọi là bạn thân chưa ... muốn khách vào nhà thì phải mở cửa đã chứ ... hãy thử một lần xem ... bạn sẽ biết ngay mà
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 05/11/2005
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chờ thật khuya , phone cho nhỏ bạn trong lớp , tám một hồi là hết cô đơn àh
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn chỉ là một hiện tượng tâm lý thú vị của những thanh thiếu niên mới lớn.
    Còn càng già thì nó thành cô độc đấy
  4. Zai_BeBeo

    Zai_BeBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy cô đơn và xa lánh bạn bè..trước kia tụi bạn còn hay tụ tập với nhau nhưng từ dạo có đôi chút hiểu lầm với nhau đến h chẳng còn liên lạc với nhau nữa đâm ra bây h buồn và chán quá
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đang cô đơn
    Every body needs sometime on their own
    Don''t you know you need sometime all alone
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    THẬT BUỒN CHO NHỮNG AI CẢM THẤY CÔ ĐƠN...
    VÀ VÌ VẬY MÀ BUỒN CHO BẢN THÂN MÌNH

  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bạn thân không, ừ, có. Nhưng bạn có dám và có thậ sự nói hết mọi thứ với thằng bạn thân của mình không? Như chuyện gia đình chẳng hạn. 10 thì hết 9, chúng ta đã không nhắc đến chuyện này rồi. Mà ngày nào bạn cũng gặp gỡ bù khú với mấy thằng bạn được hết à? He he, mỗi thằng mỗi lịch. Nhất là khi mỗi người mỗi nơi. Hic, thử hỏi bạn có lúc nào không cảm thấy cô đơn tịch mịch không? Có những lúc ấy chứ, phải không bạn? Mà trong lúc ấy thì bạn của bạn, bạn thân hẳn hòi, đang làm gì? Bạn có biết không? Hay biết để làm gì? Khi mà .. mình ta lạnh lẽo!!! Tìm được người thât sự hiểu mình và ngược lại, nghĩa là 2 chiều, khó, khó lắm. Như Bá Nha và Tử Kì, bạn có nghe chăng? Thôi thì mình cứ nỗ lực, còn cái gì đến sẽ đến mà, có muốn trốn cũng chả được. Thế thôi ...
  8. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn trong tình bạn mấy sợ chứ trong tình yêu thì đừng lo lắng quá. Khi đã có được tình bạn thì ắt có tình yêu thôi.
  9. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, tôi cũng nghĩ mình là người cô đơn, nhiều khi nghĩ có khi một nữa của mình không có thật. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. yêu thương người nhà hơn, vui vẻ với bạn bè...nhiều khi nghĩ lại thấy nhiều lúc mình làm cho ba mẹ vui vẻ, bạn bè luôn nhớ đến mình mỗi khi tụi nó có niềm vui hay nổi buổn gì...Ít ra mình không cô đơn như mình nghĩ
    Đời không trải cho ta con đường đầy gấm hoa thì ba cái niềm vui lẻ tẻ cũng làm cho ta yêu thương cuộc đời này
  10. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    ngocnghech ơi, cậu còn có tớ mà, cô đơn đâu mà cô đơn, uý mà cậu sắp chống lấy mà thì phải, sắp hết cô đơn rồi còn gì, chán cậu ghê, tối ngày sấu não, wa Q5 chơi đi, mai tớ uống cà fê ăn sáng đó, đi 0?

Chia sẻ trang này