1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cô đơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi code1114, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Không sợ mất cái gì,chỉ sợ nhất là mất hy vọng.Còn hy vọng thì còn cơ hội,mà cơ hội là do MÌNH TẠO RA chứ ko phải ai khác tạo ra cho mình.Ngày xưa các cụ nói một câu mà tớ tâm đắc lắm nhé :
    Trai khôn tìm vợ chợ đông
    Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.
    Thêm nữa là Easy come-Easy go.Dễ đến thì ắt dễ đi thôi!Tớ cũng đang cô đơn đây,nhưng mà kệ nó đi thôi,đời còn lắm cái phải phấn đấu chứ bạn gái thì... muỗi Yêu lúc nào biết lúc đó thôi bạn à.Dục tốc bất đạt.Cô bạn thân làm cùng với tớ ở cơ quan khuyên tớ một câu thế này(nó lấy chồng rồi) :
    Ối dào,các ông con giai lo xa làm giề,cứ lo làm ăn kiếm tiền đi đã,trưởng phó phòng,phó giám đốc hay là có cửa hàng riêng làm ăn... tóm lại là cứ MẠNH đi đã,lo giề ko có ai
    Yên tâm nhé bạn !
  2. thanhhuan_tran

    thanhhuan_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có tâm trạng giống như bạn vậy. Nhưng trước mặt ba mẹ, người thân trong gia đình, tôi luôn luôn tạo bộ mặt thật vui vẻ, bởi vì tôi không muốn ba mẹ tôi biết tôi buồn, như thế ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng.Tôi chỉ thật sự sống đúng với tâm trạng của mình khi tôi chỉ có một mình, lúc tôi nằm trên giường ngủ thì lúc đó tôi mới dám khóc,có những lúc tôi thèm có một người bạn để tâm sự, để giải toả nổi buồn, nhưng nhìn lại, tôi chỉ có một mình thôi.
    Tôi yêu một nguời, yêu nhiều lắm, yêu từ lúc mới gặp lần đầu tiên, nhưng người ấy không hiểu được tình yêu tôi dành cho anh ấy. Rồi anh ấy lấy vợ, tôi đau lắm, tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ dưới chân tôi, nhưng tôi vẫn cầu mong cho anh ấy hạnh phúc. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc la tôi hạnh phúc lắm rồi. Đã hơn 2 năm rồi, nhưng tôi vẫn không quên được anh ấy, trái lại tình yêu tôi dành cho anh ấy tỉ lệ thuận với thời gian.
    quote-code1114 viết lúc 01:14 ngày 04/11/2005:
    Tại sao tôi vẫn chưa có một người bạn thật thân để có thể chia sẽ hết niềm vui nỗi buồn nhỉ? Tại sao tôi vẫn chưa tìm thấy nửa kia của mình để giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn này?
    Chỉ những lúc như thế này nhìn xunh quanh mới thấy mình cô đơn.
    Dẫu biết rằng ngày mai là một ngày mới mà vẫn không ngủ được.
    [/QUOTE]
  3. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    thế nếu đang thấy mình ở khoảng giữa giữa 2 cái này thì nên làm gì, bi giờ mình thấy mình làm gì cũng khó..... thất bại thì ko dám chấp nhận, thử thách thì ko dám đối mặt.... mệt quá rồi, nằm ngủ là đỡ nhức đầu nhất
  4. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ ,bài viết cuối cùng của chủ đề này vào ngày 14/11 , ngày sinh nhật của mình- sinh nhật thứ 23. Đến hôm nay mình mới tình cờ thấy lại nó.
    Đã 4 tháng trôi qua từ lúc mình lập ra cái chủ đề này, 4 tháng qua mình đã tìm ra cách khắc phục trở ngại tâm lý mà mình gặp phải. Mình đã gặp nhiều người hơn, quen nhiều người hơn , trước mặt mọi người thì mình vẫn luôn là một người vui vẻ, dễ gần thế nhưng những gì mình suy nghĩ thực sự có lẽ không có mấy ai hiểu được và cũng có lẽ do vậy nên mọi người khó mà hiểu được mình. Có lẽ mình chưa gặp được ai mình có thể cảm thấy thích hợp để sẻ chia.
    Năm nay là năm quan trọng của cuộc đời mình, có lẽ thời gian mình phải để dành nhiều cho sự nghiệp nên không còn quá quan tâm đến tình cảm như trước nữa và cái vụ " alone in the crowd " cũng ít khiến mình phải suy nghĩ hơn.
    Thôi cứ sống như mình vẫn sống thôi, dù không ai yêu mình thì cũng chẳng có quá nhiều người ghét mình.
  5. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người cô đơn. Nhớ hồi mới quen được một em, dễ thương, duyên dáng... Đang thích thì bùm một cái... Em nhận làm Huynh Đệ. Thế đấy cuộc sống thật là khó khăn, những người ta muốn thì lại không được, những người ta không muốn thì lại... được.
  6. anbi

    anbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn có bạn thân là không cô đơn. Điếu đó còn tùy thuộc bạn là ai. Tôi cũng đã từng có rất nhiều bạn, cũng đã từng chia sẽ khó khăn với bạn bè và những người bạn của tôi cũng không phải tệ. Nhưng họ không thể nào giúp tôi vượt qua khó khăn hay ít nhất là những lúc tôi cô đơn. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao nhưng từ từ tôi hiểu ra cuộc sống này là vậy. Thời gian qua quá nhanh, không ai có thể dành nhiều thời gian cho người khác ngoài bản thân và gia đình mình. Và nếu như mình gặp khó khăn mà có ai sẵn lòng giúp đỡ thì hãy nhận hết còn sau này người ta khó khăn giúp được thì giúp còn không thì thôi, người ta thiệt chứ mình đâu có thiệt. Biết rằng đó là suy nghĩ bi quan nhưng đó là sự thật không thể nào thay đổi hay làm khác đi. Giá như có ai đó có thể sẵn sàng làm 1 việc gì đó giúp mình hết lòng như mình đã từng làm cho người khác thì có lẽ sẽ thấy đỡ tủi thân hơn nhiều.
  7. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 năm rồi! Giờ mới tìm lại nó!
    2 năm qua mình đã thay đổi rất nhiều. Đã kịp chuyển 2 chỗ làm và thử sức ở 3 lĩnh vực khác nhau.
    Giờ cũng đã bớt cô đơn hơn dù vẫn chưa có nửa kia của mình. Đúng hơn là mình đã tìm thấy cô ấy nhưng cô ấy không và sẽ không bao giờ chấp nhận làm một nửa của mình. Vẫn yêu thầm lặng và luôn mong cô ấy hạnh phúc.
    Cái cảm giác đêm nay cũng cô đơn nhưng đúng là thật khác nhiều 2 năm trước. Đời người trôi qua nhanh quá!
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Im lặng , nghe nhạc . Chỉ có đó mới là nơi yên ổn nhất . Bạn bè là ân nhân . Chia sẻ với chính mình là an tòan nhất
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thế bạn à , trước tôi cũng hay ngồi một chỗ hỏi tại sao? giờ thì tôi lên đường đi kiếm người đó chứ ko còn thời gian mà hỏi nữa
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài thơ đã tặng cho người bạn đồng liêu Đức Nguyễn ở Vũng Tầu !
    Cô đơn sợ nhất vào đêm
    Một mình khó ngủ lại thêm nỗi sầu
    Gối nghiêng lệch nửa mái đầu
    Nghe từng sợi bạc chuyển mầu gió sương
    Trở mình đau cả lạch giưưòng
    Co chân ấp ngực mình thương lấy mình ....

Chia sẻ trang này