1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi có dủ tư cách để đón nhận tình yêu ấy ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghenlam, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghenlam

    ghenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi có dủ tư cách để đón nhận tình yêu ấy ???

    mọi người hãy bớt chút thời gian để chia sẻ và cho tôi một lời khuyên được ko ? tôi đang rất bối rối ???


    bước chân vào cấp 3 , ngay những ngày đầu tiên , trái tim tôi đã run lên những tình cảm rất khác lạ khi chạm vào ánh mắt của cậu bạn cùng lớp .......và tự tôi cũng tin rằng cậu ấy cũng vậy .

    chúng tôi đã có những giờ phút say sưa nói chuyện ........cậu ấy ko hề ít nói và lạnh lùng như mọi người nghĩ , và tôi cũng kiêu ngạo , khó tính với tất cả mọi người trừ cậu ấy .nhưng những giờ phút ấy rất hiếm hoi , chúng tôi toàn nghênh mặt lên , nói những điều tự dối mình và thách thức dối phương , chúng tôi ganh đua thầm lặng trong học tập , trong cái vẻ lạnh lùng ...........và cả tôi với cậu ấy đèu ngầm thoả thuận , nếu ai bày tỏ tình cảm , đó là kẻ thua cuộc ...........nếu ai bị chinh phục bởi người kia , đó là kẻ thua cuộc , chúng tôi chưa sẵn sàng cho chyện tình cảm ....và lại càng ko thích mình phải nhớ nhung , suy nghĩ về người kia ........cả 2 cái đầu quá kiêu ngạo .

    mọi chuyện cứ thế tiếp diễn , càng tỏ ra lạnh lùng chúng tôi càng thu hút nhau và lại càng cố thoát khỏi cái ý nghĩ mình đã bị đối phương chinh phục . cậu ấy có lẽ dối trá hơn tôi , hay là lí trí mạnh hơn ???cậu ấy từ chối tất cả các cuộc điẹn thoại của tôi , trả lời bâng quơ ..................cậu ấy ko thèm nói với tôi một tiếng , từ chối quà sinh nhật , thái độ tỏ ra ngạo mạn quá mức và ko bao giờ nhìn tôi quá một cái chớp mắt .............

    tôi ko bỏ cuộc , tôi đã quyết định , tròi ko chịu đất thì đất phải chịu trời , tôi kiên nhẫn với sự im lạng của cậu ấy , tôi dịu dàng trước sự kiêu ngạo .........những lần tôi ngồi quán 3 tiếng chỉ để chờ cậu ấy xuất hiện để tặng món quà sinh nhật , những lần tôi đến trưóc cậu ấy và nói những gì tôi nghĩ , nhũng chuyện buồn xảy ra trong cuộc sống của tôi mà ko bao giờ cậu ấy biết ............cậu ấy cảm động , và tôi tin rằng trong cậu ấy , hình ảnh của tôi cũng là những ấn tượng ko thể phai .........và cậu ấy là kẻ dối trá với chính mình

    mọi thứ cứ thế trôi đi . cảm động nhung ko khẳng định tình cảm . tôi bit nếu tôi có thẻ chờ đợi , ngày mà chúng tôi cùng đỗ DH sẽ là ngày cậu ấy khẳng định cậu ấy đã thua ...............vậy mà , tôi ko đợi đcj

    tôi đã yêu một người khác rất tuyệt với , nhưng tình yêu của tôi chấm dứt khi anh ấy ra nước ngoài định cư , chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau , nhưng tôi bất lực ko thể giữ anh ấy lại .......mọi chuyện cũng dần phai nhạt trong tôi , thực ra tôi muốn quên , đã qua'''' lâu để tôi có thẻ quên nhưng kỉ niệm vẫn từng đêm giằng xé trái tim tôi

    5năm đã trôi qua kể từ những ngày đầu cấp 3 ấy ,hiện giờ tôi đang cần một bàn tay thật mạnh mẽ để kéo tôi thoát khỏi nhũng ám ảnh quá khứ khó phai .........cậu ấy xuất hiện , tôi ko thể tin nổi trái tim tôi vẫn run lên như nhũng ngày đầu tiên , chỉ cần được nói chuyện với cậu ấy , tôi có thể quên tất cả ...........cậu ấy muốn có một tình yêu với tôi ..........đó phải chăng là một điều kí diệu ???nhưng ...............tôi ko thể ...........tôi đã bội ước , một lời hẹn ước ko thành lới giwũa chúng tôi . tôi vẫn cònkhóc vì kỉ niệm , đôi khi vẫn còn nhớ người yêu đến cháy lòng ..............nhưng tại sao đứng trước cậu ấy , tôi vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc cảu ngày xưa ............và thực ra , tôi vẫn luôn quan tam đến cuộc sống của cậu aáy , SN tôi vẫn xuất hiện , 5 năm rồi ,v ẫn thỉnh thoảng có một cú điện thoại của tôi gọi đến , để chia sẻ , để chúc mừng ...........

    cậu ấy chưa từng yêu ai , có lẽ đến giờ cậu ấy mới sẵn sàng cho một tình yêu .đứng trước cậu ấy , tôi thấy mình là một cô bé học cấp 3 , cậu ấy là một cậu học sinh , và chúng tôi nhin nhau bằng sự e thẹn của tình yêu trong sang ? không hiểu tại sao , tôi chỉ ước được như vậy ................

    tôi đã ko còn trong trắng , tôi đã trải qua một mối tình quá nhiều kỉ niệm đẹp , và tôi chưa thực sự thoất khỏi quá khứ ??tôi ko có quyền đón nhận tình yêu cảu cậu ấy , phải ko ? tôi ko xứng đáng ? và tôi biết phải nói vpới cậu ấy thế nào bây giờ ??cậu ấy có lẽ ko đủ vị tha để chấp nhận tình yêu cũ của tôi , chấp nhận khi biết tôi đã .................hay là tôi cứ yêu , nhận lời yêu và ...........cho đến khi nào ko thể giấu được quá khứ , tôi sẽ nói ...........tôi phải làm sao đây ? tôi rất cần một bờ vai để nương tựa lúc này ., phải chăng tôi ích kỉ , tôi chỉ muốn cho riêng mình ............ko phải , tôi đã làm rất nhiều điều vì cậu ấy cho đến khi mọi sự cố gắng của tôi ko thắng nổi sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của cậu ấy .................và tôi cũng đã yêu hết mình , ko hối hận ...........nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây ? tôi đang do dự , có lẽ tôi ko đủ tư cách để đón nhận tình yêu ấy , và khi mọi biến cố đầu tiên đã qua , liệu cậu ấy có thay đổi , thời gian có làm cho cậu ấy trưởng thành hơn , dịu dàng hơn và biết cách yêu một người con gái hơn ko ? tôi sợ rằng cậu ấy trong tôi chỉ đẹp khi cậu ấy là học sinh cấp 3 , nếu tính cách cậu ấy ko thay đổi , lạnh lùng đến tàn nhẫn , ko biết thể hiện tình yêu thì có lẽ tình cảm của chúng tôi cungz chẳng đi đến đâu ngay cả khi cậu ấy chấp nhận quá khứ của tôi ..............và một cậu học sinh cấp 3 thì ko thể nào chấp nhận quá khứ ấy , phải ko ??

    Được ghenlam sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 17/09/2003
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bạn a`, tôi đã đọc bài của bạn và cảm thấy tình cảm của bạn dành cho anh chàng học sinh đó thật là... tuyệt vời, 1 ngưòi con gái có đủ tự tin để làm cái việc "trời ko chịu đất đất phải chịu trời " tôi thấy bạn là ngưòi luôn khao khát yêu và đưọc yêu, việc bạn có ngưòi yêu ... có lẽ cậu ấy ko ngờ tới, và càng ko ngờ tới bạn và ngưòi ấy đã....
    Việc bạn lại có những cảm giac như thưỏ còn học sinh là diều ko ngạc nhiên lắm, theo tôi con ngwuòi đôi khi có thể đồng thời có 2 cảm giác với 2 ngưòi, nhưng 1 cảm giác tạm thời lắng xuống vì cảm giác kia có cơ hội để mạnh hơn... và khi anh ấy và bạn đã chia tay, bạn gặp lại cậu bạn này, thứ cảm giác kia khi ko con` có dối thủ nữa, nó lại bùng cháy.... bạn nên cho 2 ngưòi 1 cơ hội... ko nên vọi vã cũng ko nên hững hờ quá, nếu mình muốn gặp cậu ấy và cậu ấy cũng thế thì đừng dại mà nói dối cảm giác lần nữa, bạn hãy tự tin, đẻ cậu ấy càng yêu con ngưòi bạn hơn, đén khi nào bạn cảm thấy có thể chấp nhận yêu cậu ta thì cũng là lúc bạn nên cho cậu ấy biết, sớm muộn gì cậu ta cũng biết thôi, nhưng tôi thấy nhiều cậu con trai ko thể chấp nhận đwuọc viec bạn gái mình đã từng.. or cố che dấu quá khứ... và kết quả của những dôi đó là sự chia tay trong nỗi cay đắng của nguời con gái...
    theo tôi bạn hoàn toÀn có tư cách để đón nhận TY mới, nhưng đón nhận nó như thế nào và khi nào thì phải từ từ thôi nhé, và điều quan trọng là ko vội vã, ko dối trá, tôi tin là nếu cậu ta là ngưòi chân chính, ko qua khắt khe về chữ T của ngưòi con gái, và quan trọng nhất là cậu ấy rât thực lòng yêu bạn thì việc thú nhận của bạn sẽ có kết quả tốt, cậu ấy sẽ càng yêu bạn hơn, Nhưng tôi cũng ko loại bở khả năng ngưọc lại, tôi nghĩ nếu bạn thực sự hiểu cậu ấy bạn có thể đoán trưóc đưoc 50% phản ứng của cậu ấy đấy..
    cuối cùng chúc bạn có 1 Ty thật mạnh mẽ, và đẹp nhé
    Lazy girl
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy đã trông đợi gì trong 5 năm, phải chăng trong tim cậu ấy còn có bạn, những kỉ niệm về một mối tính cấp III vẫn còn đọng lại. Cậu ấy vẫn đến dự sinh nhật của bạn, vẫn thi thoảng gọi điện để động viên chia sẻ cùng bạn. Chắc chắn, cậu ấy vẫn luôn chờ đến một ngày nào đấy, bạn sẽ thua cậu ấy !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện thực và có lẽ nhiều điều đau lòng. Điều sea_nymph nghĩ là chị hãy nói về quá khứ, về 5 năm qua của chị cho người đó biết. Nếu người đó thực lòng yêu chị, người đó sẽ có thể cảm thông được, có thể nói con trai khi yêu thực lòng thì họ có thể cao thượng và tha thứ được rất nhiều điều tuy rằng hoàn cảnh của chị thật sự không hoàn hảo được về sau vì cái đã mất thì vẫn là mất, nó vẫn là 1 thứ ám ảnh là kỷ niệm trong cả cuộc đời. Em tin là nếu tình yêu người đó qua 5 năm dành cho chị ngày càng sâu sắc thì người đó sẽ chấp nhận tất cả. Còn nếu họ chỉ là vì những kỷ niệm quá khứ và cho đến nay vẫn chưa gặp một ai cho họ cái cảm giác của cái thưở trong sáng, tình yêu đầu đời đó thì có thể họ sẽ sốc vô cùng vì những gì chị đã trải qua và chấp nhận được hay không lại là điều rất khó nói. Vì cái bí mật đó là khoảng không gian của chị mà người đó chưa bao giờ biết đến.
    Còn về bản thân chị, chị cũng phải xác định xem , những rung cảm quá khứ đang theo chị, đang trở về và có lẽ chị cũng không ngờ nên chị muốn có người nương tựa khi này. Liệu đó có thực sự là tình yêu hay chỉ là tình cảm trong quá khứ ? em mong là chị phải suy xét thật kỹ để không làm tổn thương chính mình và cả người mình yêu quý. Đừng để lòng quá yếu mềm để rồi sau này lại phải tiếc nuối. Mong chị sẽ có một quyết định tốt cho tương lai của chính mình, để không phải hối hận lần nữa.
    Kiểu này sẽ có người lên post topic theo hoàn cảnh ng` con trai mất, ừm, tình yêu, thật khó lường và rắc rối. :(
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    nếu là một tình yêu thật sự , nếu cậu ấy mang trong mình một tình yêu dù chỉ là những ấn tượng của một tình yêu học trò thì hoàn toàn có thể bỏ qua cho bạn , chỉ có điều ........tôi sợ rằng , người phụ nữ bao giờ cũng dể tha thứ và vị tha hơn trong những trương hợp thế này , đàn ông thì rất hiếm ............nếu cậu ấy vẫn giữ nguyên cá tính như hồi cấp 3 , nếu cậu ấy chưa từng yêu { chưa hiểu những hi sinh mà tình yêu cần có ] thì tôi e rằng , dù có khó khăn , bạn cũng nên từ bỏ và giữ cho mọi thứ chỉ là kỉ niệm đẹp
    nothing else matter
  6. pooh_hanoi

    pooh_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy chờ đến khi lòng mình lắng lại rồi hãy quyết định. Tôi nghĩ là chừng nào bạn vẫn còn nhớ đến first love thì bạn không nên vội vã bước vào một mối quan hệ mới. Bạn đã từng yêu, chắc cũng hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả những gì chúng ta cần để sống đúng với nghĩa đích thực trên đời này. Đôi lúc cũng cần phải "lý trí" một chút bạn ạ. Tình cảm đến rồi đi, hạnh phúc hay đau khổ chúng ta chẳng thể nào đoán trước được, người yêu có thể ở bên ta để giúp chúng ta, nhưng có khi lại quay lưng lại. Tôi thấy bản lĩnh sống mới là cái chúng ta thực sự cần, để có thể tự vượt qua mọi khó khăn. Còn tình yêu đích thực mà chúng ta đều đang tìm kiếm sẽ đến với ai, có lẽ chỉ có số phận mới trả lời được, cái này phụ thuộc vào may mắn nhiều quá, tôi không đoán trước được :-). Tôi thực sự mong bạn dành chút thời gian chỉ có riêng mình để tìm lại sự thanh thản trong lòng và có những quyết định sáng suốt.
    Vài dòng mạo muội.
    Chúc bạn hạnh phúc!
    Được pooh_hanoi sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 17/09/2003
  7. ghenlam

    ghenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    to lazy 8110 : tôi cũng có ý nghĩ giống như bạn khi muốn để mọi thứ từ từ , để lắng nghe trái tim mình , để khẳng đinh j lại tình cảm của mình . nhưng bạn biết ko ? trong mắt những người con trai khác , tôi là một cô gái sắc xảo , thông minh và được họ yêu quý . tôi hiểu sự yéu mềm của một cô gái khát khao yêu thương ,. tôi hiểu được sức hút từ những lời nói ngọt ngào trong men yêu của những người xon trai .......nhưng trước họ , tôi cảm động , tôi day dứt .........nhưng tôi ko run rẩy , ko đầy xúc cảm và quên đi mọi thứ như với cậu ấy .
    tình yêu đầu tiên đến với tôi cuối năm 12 và kéo dai 2 năm , nghĩa là nếu tôi thú nhận với cậu ấy .........tôi sợ cậu ấy ko đủ cảm thông , ko đủ cao thượng ,cậu ấy chưa từng yêu , và cậu ấy sẽ đánh giá về đạo đức của tôi .............tôi nghĩ vậy , cậu ấy có quyền như thế , nhưng chỉ vì cậu ấy chưa trải qua một tình yêu nào , phải ko ? khi mà bạn chưa yêu ai , có bao giờ bạn nghĩ có thể tha thứ cho người mình yêu nếu biết người ấy ....................như tôi ???
    nhưng tôi ko muốn mình là kẻ dối trá , tôi thích sự thành thật ............tôi chỉ băn khoăn , hay là tôi kìm hãm tình cảm đó lại , dồn nến mình một chút .......chắc cũng sẽ ko "đau " lắm đâu mà , còn hơn khi nói ra , ko được chấp nhận , mà cậu ấy lại nhìn tôi bằng một con mắt khác , hoạc ít ra thì cũng là thay đổi những hình ảnh đẹp đẽ của tôi trong mắt cậu ấy ???khó khăn qua'' , giá mà tôi có thể được cậu ấy tha thứ......ko , là chấp nhận chứ , tôi ko hối hận vì những gì đến với mình , tôi là chính bản thân tôi .................
  8. SHDSL

    SHDSL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    theo tôi bạn nên quên chuyện này đi! Nếu tôi là người con trai đó, thì tình cảm chỉ dựa trên những kỉ niệm ngày xa xưa. Trong khi bây giờ đã khác, đã khác rất rất nhiều rồi. Cậu ta không đáng chịu một thử thách quá nặng như vậy trong lần đầu tiên yêu. Cầu mong bạn sáng suốt, tha cho cậu ta !

Chia sẻ trang này