1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có "hâm" không khi muốn có một người bạn thân "đúng nghĩa"

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đề không lạc đâu... Người ta nói người VN mình cá nhân thì rất thông minh nhưng trong tập thể thì trở nên dại một cách lạ lùng... có một sự so sánh như sau: sự thông minh của 1 người VN hơn sự thông minh của 1 người Nhật nhưng 3 người Nhật Bản hợp lại thì ăn đứt 3 người VN... Các bác cứ ngẫm mà xem câu này thế nào nhé... Làm thì không làm, chỉ phá là giỏi... Thấy người khác có thì mình cũng phải có bằng được, nếu không có thì cướp, không cướp được thì đạp đổ... Cái thói đấy mà không sửa đi thì sau này vĩnh viễn không bao giờ sửa được...
    To venus_mars: Lên mạng thì khó có tình yêu lắm, nếu có thì cũng chẳng bền.. Và không phải con trai ai cung xấu như em nghĩ đâu... ... Cưa cẩm lung tung chỉ là tự tạo cho mình những thói xấu thôi.
    Bác nào có thể cho một cái định nghĩa về người đàn ông chân chính không nhỉ?? ==> Xin phép được lạc đề một chút.. hì hì...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể mình cần phải tìm kiếm một người bạn thân là con trai chăng?
    Nhưng ma... hơi khó đấy nhỉ. Vì chơi với con trai cũng có những rắc rối riêng đấy
    Thôi thì, trong lúc này mình đành một mình vậy.
  3. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tình bạn giữa 1 người con trai và 1 người con gái thì hơi bị khó tồn tại, con trai họ ko thừa thời gian để chơi với 1 cô gái mà họ ko có ý đồ gì
    Vả lại đến khi họ có bạn gái thì e rằng cô người yêu đó khó mà chấp nhận cái tình bạn khác giới của người yêu mình .
    Cho nên bạn gái thân vẫn hơn, có thể theo thời gian thì tình bạn ko được thân thiết như ban đầu , vì họ cũng bận với công việc riêng , với người yêu ................nhưng vẫn là bạn thân thôi
    YOU'RE MY EVERY THING ........SX in club 1980
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hề hâm khi mong muốn có một người bạn thân ,ai cũng mong thế mà .Tôi cũng không ngoại lệ .Đã có biết bao người nói rằng họ là bạn thân của tôi ,nhưng đến giờ phút chẳng còn đứa nào cả ...,nhưng tôi không hề mệt mỏi ,chán nản ,bởi vì tôi nghĩ thêm một người bạn tôi biết thì tôi học thêm được ít nhất một điều mới .Hiện giờ tôi đã ttìm được một người bạn rất tuyệt ,có thể hiểu tôi ,chia sẻ với tôi ,thông cảm với tôi ,trong chính diễn đàn này.Chẳng biết tôi có giữ được tình bạn này không ,nhưng chắc một điều rằng tôi đang hạnh phúc .Thế đấy , ttôi đã tìm ,và đã tìm thấy ....
    Mà tại sao bạn lại phải cân nhắc về giới tính khi tìm bạn thân nhỉ ,trai gái gì cũng được mà .nếu là bạn gái thì là bạn thân , nếu là bạn trai có thể hoàn toàn chia sẻ được tất cả thì ... còn chờ gì nữa , "xáp dzô" luôn
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em thì fình fườn thui, chơi với ai cũng ok hít............con trai con gái kô thành vấn đề nhưng vẫn khoái con gái hơn....he he

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào chị nhỉ? đến ngưỡng như thế nào cơ? sao lại đau tim đc? em có 1 số con trai là bạn thân mà chưa bị đau tim bao giờ đâu hay là chị có muốn hết đau tim thì à nố em phát em sẽ tư vấn cho thế nhé ok hí hí.....................

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ừh cũng được đấy chứ nhỉ. Thì đến ngưỡng là khi bạn gái có người yêu thì vẫn có thể chơi thân. Nhưng với bạn trai thì chậc,,,,,,, sợ cực. Chính mình vừa bị đánh ghen cách đây 5 hôm mà mình chả hiểu tại sao nữa. U có muốn nghe không mình kể cho muh` nghe!
  9. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    EM NGÂY THƠ QUÁ........... họ chỉ cần chút thời gian cả hai cùng rảnh thôi...............
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    à em chưa có bạn trai chị ạ, thế nhưng mà chị kể chuyện đó đi, cũng là 1 kinh nghiệm (có thể là rất đángnhớ) đấy chị ạ.
    e hèm, em bắt đầu...........lắng nghe!

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!

Chia sẻ trang này