1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có "hâm" không khi muốn có một người bạn thân "đúng nghĩa"

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong thì đừng giật mình là được....
    hihi
    thực ra thì cũng chẳng có gì đâu. Chẳng là chị có một cậu bạn hơi...thân. Cậu ta thích một cô nàng đến4 năm roài mà chưa dám thổ lộ. Oái oăm là cô ta lại cũng chới với chị. Thế là ... chị xắn tay áo lên nhảy vào cuộc giúp đỡ. HÌnh như là mát tay hay sao( ấy là tự chị thấy thế) cho nên họ thành đôi.
    Cậu ta thì phải cái nhát. Yêu roài mà vẫn không dám nói thẳng một số điều với cô ta... cô ta thì cũng thế ... và tất cả đều thôngqua chị.... Nói chung là chị dần thân với người i u hắn.
    Mà tóm lại chị chẳng có ý gì khi nói hộ hắn (nhát quá mà). Thế mà tự nhiên nó (người iu hắn) làm mặt lạnh với chị. Thấy chị thì đập cái này , chửi cái kia. Chị hỏi không thèm nói. Đến người iu nó cũng chịu trận....Chị tức quá , gọi điện sang nói thẳng với nó. Nó còn bảo chị câu này mới tức chứ: Tớ không bít ấy vô tư hay ko vô tư. Chỉ biết tớ có quyền ghen. Thế là chị điên máu mắng cho nó một trận.Rồi dập máy.
    Thế thôi, Vì bây giờ chị với nó cũng bt rồi. Nhưng mà khôngcòn như trước nữa.
    Đến bây giờ chị vẫn chưa hiểu tại sao mà chính chị ghép chúng nó thành đôi , giúp chúng nó đi chơi dược với nhau mà nó nỡ quay lại ghen ngược với chị. Điên thật!
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chả trách! Là tớ tớ cũng ghen, chả hiểu là ấy vô tư hay là vô tâm nữa. Giúp thì giúp những cái nào cần thiết thôi, giúp họ thành cặp rồi thì thôi đi. Không lẽ cậu giúp được cậu kia suốt đời sao? Bạn gái cậu không ghen mới là lạ đó. Tự xét lại mình đi đã nhé
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    THật sự thì chúng nó cứ nhờ vả mãi tớ mớil làm . Đứa nào trước khi nhờ cũng " làm ơn" thế thì tớ từ chối làm sao được chứ hả trời.
    Nhưng sau vụ đó thì tớ cạch đến già luôn. hì. Kệ chúng nó thui.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng hiểu làm sao mà lại ghen buồn cười thế nhỉ? nói thật là em không hiểu? ghen thì cũng đc thôi nhưng fải có lí chứ ghen kiểu đấy thôi luôn đi cho xong! chuối quá!
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    CÔng nhận chuối ! Nhưng em cứ yêu đi thì sẽ biết.
    Đến lúc ấy á có khi đến cái chuối nhất em cũng làm đấy
    hehhe
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    LÀ một người rất coi trọng tình bạn, từng buồn nhiều vì bạn bè nhưng mà rồi thời gian trôi cùng nhiều chuyện xảy ra tớ nhận ra 1 điều : tình bạn nào cũng có những lúc này lúc kia, nếu mình sống tốt thì mọi người vẫn sẽ yêu quý mình. Chuyện cãi cọ là ko thể tránh khỏi nhưng ko dễ gì có thể bỏ được 1 tình bạn .
    Bạn chỉ nên đặt niềm tin vào người bạn mà bạn đã thực sự gắn bó và thân thiết. Thế nhé, đừng buồn nhiều nhé, Hãy sống đúng như mình thì mọi người sẽ hiểu thôi.
  7. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ko cạch thì cũng được, sau vài đôi nữa thì bà "mai" này ế là cái chắc...hì hì... Từ xưa đã thế rồi mà, đừng có dại... Làm mai nhiều rồi mất duyên đấy...Khuyên thật lòng!!!
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  8. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bác này kinh nghiệm ra phết... Chắc không ít lần đã làm cái chuối nhất đấy rồi... khà khà...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc tiêu đề của topic này, tớ đã muốn trả lời ngay rằng, đó chỉ là mong muốn rất fình fường, nghĩa là ko "hâm " tẹo nào hết
    Khi mình sống thật sự chân thực với ai đó, thì mình sẽ không nghi ngờ người đó, và ko sợ người ta ko chân thực với mình. Tất nhiên, trong cuộc sống mọi thứ không hoàn hảo, nên sẽ có nhiều chuyện xảy ra, thì fải biết bỏ qua...mỗi người có 1 cách cư xử khác, nhưng ko nên trông đợi quá nhiều, và nghĩ bạn mình fải thế nọ thế kia.
    Tui thì luôn hạnh fúc vì có bạn thân thực sự, 2 người thân thiết nhất là 1 bạn trai và 1 bạn gái. Luôn iu quý và nhớ khi lâu ko gặp, mặc dù cả 2 bạn đó đều có người iu từ rất lâu rồi nhưng chúng tui vẫn dành cho nhau những tình cảm như vậy.
  10. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề na ná gấn giống đây:
    Thật ra ở Việt Nam, 2 người khác giới làm bạn thân thiết là rất khó.
    Cái khó chính là khi ở cái tuổi mà người ta gọi là tuổi "tò mò về vấn đề sinh lý"
    Ở nước ngoài thì ... nói thế nào nhỉ, he he he, có vẻ dễ dàng hơn.
    Còn ở nước ta thì... cái dở hơi của phong kiến để lại,... nên nó trở thành tình yêu gì gì đó.
    Mà một khi ko có sự đồng ý hay đáp ứng của bên kia thì cái ngôn từ mà người ta gọi là "con này có đứa bạn trai rất thân" hay "thằng kia có con bạn cực thân" gãy cái Cụpppppppppppp
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

Chia sẻ trang này