1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có hư lắm không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoatuyettrang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatuyettrang

    hoatuyettrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi có hư lắm không?????

    Tôi năm nay 24 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật. Tôi yêu lần đầu tiên va trong một lần đi chơi tôi đã đồng ý cho anh ấy "khám phá" - nhưng chỉ tính từ rốn lên đến đầu thôi. Từ hôm đấy về tôi thấy như mình hư hư sao ấy và rất ngại gặp mặt người ta.
    Tôi phải sao bây giờ????


  2. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Giời ơi, chuyện vặt, cứ tưởng you mười nhăm, mười sấu... hai bốn rồi cơ đấy, còn mắc cởnữa, thiệt là....
    ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU, BIẾT TÌM VUI CHỐN NÀO....
  3. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    hư quá hư quá hư quá hư quá hư quá hư quá hư quá hư quá hư quá hư quá hư quá hư quá
    sao_mai85
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hư quá, đã cho khám phá từ rốn lên mà ko ... continue ;))

    |^.^|​
    (^_^)
  5. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Có khi em này suốt ngày đọc Thuỷ thủ mặt trăng với Nữ Hoàng Ai cập hay sao ý nhỉ.
    Không hư đâu em ạ, cố gắng phát huy nhé
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. ga_nha`

    ga_nha` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    woái hư woá , thế này thì chết mất , nhưng cũng không phải ít người như thế đâu bác đừng lo
    Đời là cái đinh tình là cái que!!!
  7. mummyvd

    mummyvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trời, chị ơi chi đã 24 tuổi rồi mà mắc cỡ quá đấy, em cứ tưởng chị chỉ 16,17. Nhưng đó chắc cũng là tâm lý chung của con gái thui. Nhưng mấy đứa bạn em, bọn nó làm thế mà có thấy mình hư đâu, mà bằng tuồi đó mới gọi là hư. Chị đã cho anh ta "khám phá" mà cảm thấy xấu hổ tức là chị còn có lòng tự trọng. Mà 24 tuổi như thế là phình phường. Thui, em kết luận chị không hư. Thoải mái chưa.
  8. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em qủa thật cũng lạ, khám đến rốn rồi mà không phá nữa à?
    Chỉ yêu mình em. Em ơi em ở nơi nào?
  9. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    De tôi ke cho hoatuyẻttang chuyện này nhá, hồi tôi học năm thứ nhất ĐH . có cô bạn gái cấp 3 tự nhiên rủ mình đi chơi, rồi bị tôi rủ đến nhà, 2 đứa tán phét 1 tý, rồi leo lên giường, hôn nhau, lần đầu tiên được hôn, ko khoái lắm dù đã học trong chuyện là phải thé này thế nọ. Rồi cũng chạm được vào ngực cô ý, tuy áo hơi bị chật, rồi lần cả xuống dưới, nếu muốn có lẽ tôi đã có thể làm được cái vụ đó-tôi nghĩ vậy- nhưng rồi hơi hoảng, khi đó mới 18 tuổi lại là năm 96, xưa rồi nên ko hiện đại như các ẻm bi giờ nên dừng kịp thời. Sau đó thấy cô ấy có vẻ hơi bạo quá nên quyết định lỉnh mất. Giờ tui cũng 24 tuổi bằng bạn đó. Cũng gan hơn hồi xưa rồi, cũng biết nhiều hơn rùi. Có lẽ bạn thì không thể coi là hư, cho người yêu thì thường thôi. NHưng ko biết người yêu bạn có nghĩ giống tôi ngày xưa ko, nếu cảm thấy thế thì cứ mess cho tui, tui cho vài lời khuyên bổ ích nhá....Dù gì cũng có kinh nghiệm yêu đương rùi. Nói vậy chứ từ đó đến giờ yêu thêm có đúng 1 người thôi
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật là khó nói vì chẳng biết người được khám phá kia thế nào với chị, hii. Nếu mà là người yêu thì em nghĩ chắc cũng chỉ hơi ngại một chút thôi. Nhưng qua cách kể này thì em đoán là hai người cũng mới chỉ thích nhau mà thôi, chứ còn đến mức độ say đắm bên nhau thì chắc không phải. Hư hay không thì cũng khó nói vì khi ta yêu muốn được cảm nhận tình yêu thì việc cho người khác khám phá là chẳng có gì xấu , Nhưng nó sẽ là hư khi ta cho người ta khám phá một cách quá dễ dãi, khi người đó với ta chẳng có nhiều í nghĩa. Còn việc khám phá từ rốn lên, hiii chẳng có gì phải ngại , xấu hổ chỉ chứng tỏ chị là người luôn sống trong một gia đình nề nếp và có một môi trường xung quanh cũng đôi phần phong kiến.
    Cảm giác được vuốt ve âu yếm, ôm hôn nhau là cảm giác rất tuyệt vời của tình yêu. Và hãy trao cho nhau những đắm say mặn nồng đó
    Mong rằng chị sẽ có được tình yêu của mình và sẽ luôn hạnh phúc
    hungdo

Chia sẻ trang này