1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có hư lắm không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoatuyettrang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Nguyen_An_Ky

    Tran_Nguyen_An_Ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghi rằng không nên thế . Vì sau lan khám pha ay, chac han se co nhieu chuyen ghe ghom hon se den voi ban, va ai biet dau, trong dieu kien thuan loi, ban va nguoi yeu se "vuot rao", cai gi cung phat tien ma, lan nay la kham pha den ron, lan sau se...xuong duoi nua thi sao. The nen tui khuyen ban nen tranh gap mat anh ay trong khoang thoi gian nay, de cho anh ay biet la minh co phan ung, khong muon chuyen do. Toi chuc ban se giu duoc minh trong sach den dem tan hon. Chao,

    Nhoc con 18t
    Người mù không thấy gì, không phải vì đêm đen trời tối.
    Và người nông dân chịu đói, không phải bởi cánh đồng.
    Cũng như người chân đất mùa đông , không nên trách tuyết băng giá lạnh.
    Nếu đời ta gặp nhiều bất hạnh, người có lỗi là ta.
  2. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi đã vào Tây Nguyên bao giờ chưa, o trong đó ngưòi ta quy định là :
    TỪ RÚN TRỞ LÊN LÀ DÀNH CHO CON (CON BÚ CHẲNG HẠN)
    CÒN TỪ RÚN TRỞ XUỐNG LÀ CỦA EM,
    VÂY THÔI LÊN SUY RA EM CHƯA CÓ HƯ, NHƯNG MÀ ĐỂ THẰNG ĐÀN ÔNG NÓ SỜ ĐƯỢC VÀO TY RỒI THÌ KIỂU GÌ NÓ CÚNG MÒ CHO BẰNG HẾt
    MASK
  3. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Sao mai ơi anh thích câu trả lời của em quá đi mất , làm quen với anh nhé , anh xin húa là sẽ không bao giờ hư đâu ( trừ khi em cho phép)
    anh lam MASK
    mail cho anh nhé: mask282@yahoo.com
    mail của em là gi? anh se mail cho
  4. TranMinhNghia

    TranMinhNghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CHẲNG CÓ GÌ MÀ ẦM Ĩ, thế mà cũng kéo dài đến 10 trang


    __---+++===ooo000ooo===+++---___
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
    Làm được gì? và đã có gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai
    Cần nhìn lại về chính thân mình<
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    HU* quá hư quá... em là em ko ủng hộ cái việc đó tí nào... các bác ở đây bác nào... uủng hộ.... suy ra cũng KHÔNG NGOAN rùi...
    nhưng dú sao cái chị này vẫn chỉ mới bắt đầu hư thui, nghe cả 1 bài giáo dục 10 trang của mọi ngưòi chắc chị í lại ngoan rùi.. lại gặp nguời yêu rui`... cứ quên chuyện đã xảy ra đi chị ạ, và phải kiềm chế đưqọc mình chứ, đừng có đọc nhiều cái linh tinh mà suy nghĩ bậy bạ...
    em xin hết ạ
    Lazy girl
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oạch..24 rồi mà chị còn hỏi mấy cái chuyện đấy...Tuỳ tính mỗi người mà hành động thôi...Cái chuyện khám phá nửa trên mới nửa dưới bây giờ đâu còn giới hạn .... Mấy thằng khác bằng tuổi hoặc hơn 1 vài tuổi là đã suốt ngày đi... rồi ý chứ...Chị 24 rồi mà được như thế thì phải nói là quá ngoan rồi..Ngại ngùng cái gì..Hic..Chỉ có điều trong tình yêu thì khó lường trước được điều gì xảy ra..Chẳng biết rồi ngày mai thế nào..Nên em nghĩ chị nên dừng lại ở nửa trên là được rồi..Còn nửa dưới thì chưa nên vội khi chưa cảm thấy tin tưởng nhau..Con trai nào chả muốn người iu trao hết cho mình...Nhưng mà..E hèm khó nói nhờ..Đại khái em cũng sẽ thật là thất vọng nếu như người yêu từ chối chuyện đó vì mình yêu người ta hết lòng..He..Nhưng chẳng biết được..Không biết lúc mình hỏi chuyện đó thì người yêu có nghĩ mình là thằng tồi..Lăng nhăng không nữa..Chán..Nhưng đã 2 lần yêu mà không dám đề nghị gì để rồi cuối cùng lúc mình đi xa thì người ta bỏ mình không lời từ biệt..He..Lúc đấy thì bọn bạn lại chửi mình ngu..Chẳng biết thế nào nữa..Đối với con trai không biết thế có phải ngoan không nữa....
  7. deno

    deno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sướng bỏ xừ còn giả bộ!! Rất ngoan, rất có học,đáng khen ngợi!!!!
    20119
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, người đâu mà ngoan thế?
    [​IMG]
    NeversayNever
  9. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hoatuyettrang đã 24t rồi cơ ah?? chuyện lạ nhỉ 2003 là em mới 18t thôi , dù 18 hay 24t thì em cũng chưa hư đâu chuyện này là bình thường thôi , nhưng mà em nên check lại thằng bạn em đi , nó yêu em được mấy ngày rồi mà đòi nhiều thế Biết anh là ai ko em???
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Rốn xuống đến đầu gối thì coi như là thằng kia đã có cơ hội xâm phạm vào khu cấm địa rồi gì nữa
    Chưa đến nổi nghiêm trọng lắm , nhưng nói chung , chậc , ước gì mình cũng được gặp các em nhẹ dạ cả tin như thế này nhỉ . Ặc , hic , số phận tôi sao nó đen tối thế này , vừa cầm lấy tay thì chúng nó rụt mất , nói gì đến cái khu cấm địa ngon ngon kia

Chia sẻ trang này