1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có hư lắm không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoatuyettrang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái thì thường thế này: Khi mới bắt đầu, lần đâu trong đời hay lần đầu vớii một người mới, thì họ cứ nói: NO, NO...
    Nhưng sau quen rồi thì lại YES nhiều đến phát sợ...
  2. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    mình cũng 24 tuổi nè, nhưng sao mình khám phá bạn khác giới cùng trang lứa từ hồi học lớp.....7 nhưng có thể do mình là male, vậy vấn đề ở đây là tâm sinh lý, còn sự "khám phá" ko thể đánh giá về đạo đức mà là yếu tố tự nhiên của tạo hoá...
    thèm phở nhưng vẫn fải ngồi ăn cơm
  3. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em mà là chị thì em chỉ thấy vui thôi, vì vừa được yêu vừa được tôn trọng. Mà thực ra em cũng từng cảm thấy thế rồi chị ạ Chúc chị yêu quý tự giải thoát cho mình nha
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  4. Panasonic

    Panasonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn sẽ bỏ anh ta để đi với anh khác thôi.
    Cá 10 măm 1 luôn.
    Được Panasonic sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 13/08/2003
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta thường phân vân không hiểu những điều mình làm có đúng không.Yên tâm đi, bạn không hư mà đang cảm thấy mình tồi tệ thôi . Bạn đã 24 tuổi và lần đầu tiên bạn đã để cho chuyện đó xảy ra. Sẽ chẳng là gì nếu như hai người đã yêu nhau, hiểu nhau. Nhưng bạn có nghĩ có lần đầu rồi sẽ có lần hai không? Và lần thứ hai ấy liệu có như lần đầu không? Đến lúc đó bạn sẽ có một câu hỏi khác. Theo tôi, đừng để điều gì đó quá giới hạn xảy ra, vì người đầu tiên gánh chịu và đối diện với nó chỉ là bạn thôi. Bạn là con gái. Con gái thì thường yếu đuối và dễ thoả hiệp. Hãy cố gắng tỉnh táo nhé.
    anything but ordinary
    I CARE FOR NOONE BUT YOU
  6. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  7. I_am_cat_in_black

    I_am_cat_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ui ! đừng nghe những gì bọn họ nói ! mình đúng thì mình hưởng , sai thì mình chịu ! bọn họ có làm thay mình được đâu !
    Cat_in_black can not login now!
  8. teppi25

    teppi25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại! Muốn tiếp tục thì hãy đợi sau hôn nhân.
    Chúc hạnh phúc.
  9. nhuduchieu

    nhuduchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo như Trang nói ở trên đây thì mình cũng cảm thấy rằng bạn làm như thế là hơi bị vội quá đấy vì mình mới đi chơi lần đầu mà đã làm được như vậy rồi thì bạn trai mình sẽ nghĩ về mình như thế nào liệu ngưòi ta có đánh giá bạn như bạn đã đánh giá không vậy, nên theo ý tôi thì chuyện đó thế nào cũng xảy ra nhưng với điều kiện là 2 ngưòi phải là người yêu của nhau đã chứ đừng vội như thế người ta coi thường ra đấy mặc dù mình là đàn ông nhưng mình cảm thấy Trang làm như thế là không nên, và mình đánh giá là bạn cũng hơi hư đấy Trang ạ. Thôi nhé chúc bạn sáng suốt hơn trong các cuộc đi chơi sau nhé. nếu bạn muốn nói chuyện dai hơn thì xin hãy gọi cho mình theo số ĐT: 7165397 hoặc 0904247829. OK
    Nhữ Đức Hiếu
  10. dathaomoc

    dathaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái anh này nghĩ oan cho chị ấy rùi,. Chị ấy nói yêu lần đầu chứ có bảo đi chơi lần đầu đâu. Mà cũng chẳng thằng con trai nào ngay lần đầu đi chơi đã dám như vậy đâu. Em nghĩ hôn còn chưa dám nữa là như thế.
    Anh nhuduchieu này có vẻ bạo qua nhỉ. Thế thì chẳng cô nào thoát, may là chị ấy không gặp phải người như anh.
    Chị không hư đâu, nhưng hãy giữ mình nhé. Đợi đến đám cưới hãy cho khám phá tiếp nhé.
    Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ trang này