1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có hư lắm không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoatuyettrang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0


    Ko sao đâu em ạ, em ko hư chút nào. Anh vote 5* cho bạn trai em: nó rất ngoan. Sorry anh hỏi bạn trai em bao nhiêu tuổi vậy?
    Anh nghĩ nó rất yêu em

  2. hung81

    hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Yêu khác bạn thân ở điều gì???
    Tuy nhiên chỉ nên dừng lại ở một giới hạn nào đó. Giới hạn này do bạn trai của em quyết định và nó sẽ thể hiện tình yêu bạn ấy dành cho em nhiều đến mức độ nào.
    Bà con nghĩ cậu ta sẽ dừng lại ở đâu?
    Các bà muốn cậu ấy sẽ dừng lại ở đâu?
  3. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn không nên ngại khi gặp người ta.Coi như là chuyện bình thường thôi.Nhưng hãy coi thái độ của người đã khám phá ấy.Bởi theo kinh nghiệm tui thì Anh ta không chỉ muốn khám phá tới rún đâu.Khi đó bạn mới thực sự khó nghĩ. Nhưng là con trai,nói thật nhé,tôi khuyên không nên đi tiếp xuống hơn nữa. Bởi khi đó bạn rất khó kiểm soát tình hình.Và điều quan trọng là bạn đã 24 tuổi và đủ quyết đoán cho mình.Hãy chờ đợi đến lúc là người vợ,bạn ah.Đôi lời của tui còn bạn hãy tự quyết cho mình,khi đã làm điều gì thì đừng ân hận với điều đó mà hãy biết chấp nhận.Bạn đã lớn rồi

    Kẻ phá hoại ttvnonline đã trở lại

    Được nbk sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 16/08/2003
  4. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    lần sau chắc chắn sẽ muốn hơn lần trc, chị cẩn thận; nhưng chị biết vậy, ko để đi quá giới hạn; nếu he loves you và là người tốt sẽ biết điểm dừng; bởi vì đôi khi nhưng cái đó làm tăng thêm spice of your life, cho your love; good luck!!!!! có chi đâu mà hư!!! okie? <tâm lý chung của ng lần đầu tiên touch, nhưng dừng lại vậy thôi, đừng làm nhiều lần, kẻo nghiện thì ....khổ>..........
    *********
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hu the ma bao khong hu, chi toan xui dai
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ke ca la love nhau nhe'', nhu the khong duyet duoc!!!!!
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ma anh tac_ke bao nhu the la rat iu ha, iu cai kieu gie` the^''! nguoi iu to ma iu the to cho bay sang Tay Ban Nha.
    Dua cho to cai khan mui xoa!!
  8. anchihieu

    anchihieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    CHI KHONG HU NHUNG DUNG THE NUA,A MA MAY VI KIA SAO CU TOAN KHUYEN BAY KHUYEN BA VAY.
  9. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hichic, ở ngoài thì nói cái gì cũng dễ. Đến lúc như vậy rồi còn nghĩ được người ta khuyên cái gì hay không?
    Em thấy cả 2 anh chị đều ngoan. Chẳng ai hư cái gì hết. Mà hư hay không là do mình quyết định mà, tuỳ thuộc vào tình cảm, thời gian quen nhau yêu nhau. Vác lên mạng mà hỏi thế này thì biết tin ai. Lắm thầy nhiều ma, thấy thế nào là đúng thì làm thôi. Chị cũng 24 tuổi rồi, có phải U18 đâu mà phải băn khoăn như vậy. Nếu lúc đấy thấy hư sao không bảo anh ấy dừng lại? Bây giờ mọi chuyện xong rồi lại ngồi băn khoăn mình làm thế là đúng hay sai. Nếu đúng thì chẳng có chuyện gì, chỉ sợ lần sau chị cũng không control được thôi. Còn mọi người mà bảo sai thì lại ngồi ân hận, than thân trách phận à?
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời. Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...
  10. nhipxu

    nhipxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng chuyện này khó có thể nói là hư hay là không,mà có lẽ là tự người trong cuộc 1 lúc nào đó sẽ nhận ra thôi.

Chia sẻ trang này