1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có hư lắm không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoatuyettrang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. you_know_how_to_love_me

    you_know_how_to_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn chả hư tí nào cả. Hì. Lần đầu chú pé ấy "khám" từ rún lên. Lần sau tớ đảm bảo là sẽ "phá" từ chỗ í xuống. Nhưng vấn đề là, đừng để có bầu nhé. Lớn tướng roài, điều tối thỉu đó cũng phải bít. Nhưng quả thật là hơi lo cho cho con gái bi giờ. Tại sao lại để chuyện đó xảy ra nhể? Cho rùi thì đừng tiếc. Mà tiếc thì đừng cho.
    don''t love me
  2. lytuongquan

    lytuongquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi 25 nàng 20 tuổi ! Tôi và nàng cả hai đã thổ lộ tình yêu của mình cho nhau nghe hôn nhau ngay buổi đầu tiên gặp nhau tại quán nước sau vài tiếng trao đổi tâm sự . Nhưng trước đó 2 năm hai người chỉ nhìn nhau qua ánh mắt mổi khi tui đi ngang qua chỗ tiệm Uốn tóc nữ của nàng , và 1 năm sau nhiều cơ hội hoàn cảnh đưa đẩy tôi khám hết tất cả thân thể của nàng . Nhưng tôi không có phá cái quý nhất của đời nàng . Và tôi nhớ là lần đầu khi tôi khám từ rốn lên trên thôi ! Qua ngày sau tôi ra tiệm nàng đỏ mặt trốn ra sau tiệm . Tôi không hiểu nàng tại sao phải tránh tôi ! nên tôi không để nàng tránh tôi thêm 1 phút nào 3 ngày sau tui bất chợt chận nàng ngay nhà nàng và nói lời xin lỗi những hành động hôn hít vuốt ve người nàng . Các bạn biết nàng phản ứng sao không ? Nàng ôm cứng xát cả người nàng vào tôi !!!!! Thế là chúng tôi tiếp tục khám phá lẩn nhau ! Nhưng không đi quá chớn ! Chính tôi nghĩ tôi không hư thì làm sao cô bạn gái tôi hư được !!!
  3. CUONGBAO

    CUONGBAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu, ai yêu cũng đều làm vậy cả mà. Chuyện của tự nhiên mà. 24 mà mới như vậy là quá ngoan rồi.
  4. chang_trai_buon

    chang_trai_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm hai người với nhau thì có gì mà hư bạn đã 24 rùi đấy ! Nhưng cố gắng đừng để mọi việc quá đà nhé ! chúc bạn vui vẻ với tình yêu của mình
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Híc, bọn mình là người Việt Nam mà, sao các bạn lại thông thoáng thế???Sẽ chẳng hư tí nào nếu như từ bé đã được nuôi dưỡng bởi tư tưởng rất tự nhiên của phương Tây, nhưng từ bé tới giờ chúng mình ăn cơm rau muống luộc với cà mà, nếu không hư tí gì thì làm sao có thể tiếp thu nhanh chóng văn hoá thông thoáng đó như thế. Rồi cứ đổ tại là yêu mãnh liệt yêu cháy bỏng , híc. Chẳng nhẽ không thế thì không mãnh liệt cháy bỏng hả ông xã tương lai ơiiiii
    iu anh đến khi thành bà cụ
  6. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Bạn sutsit có người yêu chưa vậy? Nếu bạn chưa có thì bao giờ có sẽ biết, không hiểu có muốn biết đến thế hay lại muốn biết hơn. Còn nếu bạn có rồi thì mình thực sự ngưỡng mộ đấy, ngoan thật là ngoan. Mình cũng chẳng phải được nuôi dạy trong môi trường phương Tây hay suy nghĩ thông thoáng gì quá, bây giờ những chuyên như vậy là bình thường. Cái gì cũng vậy, bưng bít che giấu nhiều, đến lúc nó lộ ra mới thật đáng sợ. Có những người dám công nhận những chuyện mình làm, có người vì ngượng ngùng hay 1 lí do nào đấy, làm thế rồi nhưng không dám nói, và những người cực kỳ ngoan như bạn. Mỗi người có 1 quan điểm, 1 hoàn cảnh riêng, họ thoáng hay không thì kệ họ thôi, cũng đủ lớn để biết chịu trách nhiệm rồi. Mà mình cũng biết vài chuyện, 2 người khi yêu nhau, anh này không đòi hỏi, rất tôn trọng bạn gái của mình, cô gái lấy làm hạnh phúc lắm vì người ta yêu mình chân thành, không quan tâm đến những việc khác. Đến lúc cưới nhau rồi mới biết anh này " có vấn đề ", vợ chồng mà như vậy, sống với nhau lâu dài làm sao được. Cứ như vậy là hạnh phúc sao? Mình không cổ vũ lối sống buông thả, không khuyến khích những cô gái coi tình yêu là trò đùa. Nhưng cũng không quá khắt khe trong chuyện tình cảm, thế nọ hay thế kia là quá thoáng. Chị gì đấy 24 tuổi mới như vậy mình thấy là ngoan, nhưng hơi buồn cười 1 chuyện là từng ấy tuổi rồi vẫn phải bận tâm về những chuyện thế này, mình làm mình chịu, người ta nói mình ngoan hay hư cũng chỉ giải quyết phần nào về mặt tâm lý thôi. Mình phải có chính kiến của mình, đâu phải lúc nào cũng đi hỏi ý kiến người khác rồi quyết định mình sẽ sống thế nào được.
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời. Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...
  7. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện gì xảy ra đâu cô bé ạ, có thể là hơi bị "muộn" hơn so với các bạn trẻ khác thôi. Cái gì đến sẽ đến, cần bình tĩnh khám phá cuộc sống mà thôi, đừng mong chờ nhiều thì sẽ không thất vọng.
    Con gái Tây phương được giáo dục luôn mang trong giỏ xách bao cao su, theo mình đó rất hay, vì đấy là phương tiện bảo vệ bản thân rất tốt.
    Chúc bạn luôn hài lòng với cuuộc sống
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ghét con gái va con trai Tây, thô thiển trầm trọng, hình như tâm hồn lúc nào cũng thế, thế, và chỉ có thế, những trường hợp ngoại lệ là hãn hữu, có khi nào họ biết yêu tâm hồn trong sáng của một cô gái không, hay chỉ cười khẩy và coi như một thứ không dùng được không ăn được. Thế cho nên dù đi tới đâu tớ vẫn thấy con trai con gái Việt Nam là đẹp nhất. Tớ không cho là chuyện đó là hư, là đáng xấu hổ, tớ không có thái độ tiêu cưc đối với nó, ngược lại tớ hiểu được đó là một phân rất thiêng liêng của tinh yêu, ngoài ra nó còn chứa đựng 2 chữ "tự nhiên" nữa. Nên bản thân nó không có vấn đề, vấn đề là ở thái độ của mọi người đối với nó. Tớ và người iu tớ không bất bình thường như mọi người có thể cho là như thế, mà bởi vì chúng tớ, đặc biệt là tớ, vì tớ là con gái, rất trân trọng sự dành cho nhau trọn vẹn cả cuộc đời, cả tâm hồn, tất cả tất cả, và cả mọi cảm xúc nữa. Chỉ có thể hoàn toàn dành tất cả như thế sau ngày đám cưới, bằng không chỉ là do thiếu kiềm chế, do coi người yêu chỉ là đối tác, hoặc là không quá coi trong người kia.... Tớ đồng ý với ý kiến của bạn Hung81, bạn ý la con trai mà lại nghĩ được như vậy quả thật là đáng coi trọng lắm. Ngoan với hư khó nói lắm, không ngoan cũng chưa chắc đã là hư, nhưng rõ ràng là không ngoan!!!!!!Mà không ngoan thì chẳng ai chê, ngoan cũng chẳng ai khen, quan trọng là cách minh yêu người yêu của mình.
    Hãy yêu cô ấy hơn nữa các bạn trai ạ!
    Hãy để cho anh ấy yêu mình hơn nữa các bạn gái ạ!
    iu anh đến khi thành bà cụ
  9. Weekenday

    Weekenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic hic, người yêu bà chị khoái thật đấy, em mới được khám phá bạn gái từ rốn trở xuống thôi, chứ còn từ rốn trở lên thì chưa bao giờ thì phải
    ôi roài , khi nào mình 24 tuổi thì phải làm nốt công đoạn còn lại mới được!
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu nên khám phá hết các đồng chí ạ ,tất tật ,mà dưới rốn mới quan trọng chứ trên rốn ăn nhằm gì
    Đại ca của các đại ca .

Chia sẻ trang này