1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có hư lắm không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoatuyettrang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết rõ về thanh niên phương Tây chứ, mà dám khẳng định như vậy.
    Tôi chỉ xin nói một vài điểm nhỏ thôi :
    - về mặt cơ thể học, người Việt nam không cân đối lắm, lưng dài, tay chân ngắn, nhất là từ xưa tới nay, chế độ dinh dưỡng kém, khó có thể nói là đẹp được
    - về mặt tâm hồn thì dân tộc nào cũng có người xấu người tốt, và nếu chúng ta cao đẹp hơn họ thì tại sao điều đó hoàn toàn không được thể hiện bằng các tác phẩm văn học nghệ thuật khiến cho thế giới khâm phục.
    - hãy thử xem trong số các thanh niên Việt nam gia đình khá giả, bao nhiên người tình nguyện tham gia các công tác từ thiện ở các vùng xa xôi hẻo lánh, khổ cực.
    - tôi nghĩ dân Việt ta chỉ có tính chịu đựng gian khổ là không ai bằng thôi, chính vì thế chúng ta mới không bao giờ khuất phục trước bất cứ thế lực ngoại bang nào.
    - bạn thử vào các trang web của chính phủ Canada mà xem, họ đánh giá khá chính xác về các cộng đồng thiểu số tại Canada đấy
    Tự hào về dân tộc mình không phải là dựa trên sự coi thường các dân tộc khác.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh ở bên tây ,anh thấy con gái tây xinh đẹp ,nói chuyện hay ,vui vẻ lại nhiệt tình .
    Bọn con trai tây thì lịch thiệp ,vui vẻ
    Các cô các chú xem phim ảnh ko biết đó thôi ,phải sống và học với bọn nó mới biết được
    Đại ca của các đại ca .
  3. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Bạn sutsit có vẻ cực đoan nhỉ. Làm gì đến nỗi mà bảo người ta thô thiển nọ kia. Mình ở Phương Đông thì có lối sống nọ, phong tục kia, mọi thứ đều khác nhau. Làm sao so sánh 2 nền văn hoá xong rồi chê người ta thô thiển được. Họ cũng bảo bạn là thế nọ thế kia, cứ sống thoải mái đi, việc gì phải đợi cưới xong thì mới giành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Mà làm sao bạn biết là họ chỉ yêu nhau vì những cái đấy? Bạn đã ra nước ngoài bao nhiêu lần? Sống ở đấy bao lâu, tiếp xúc với bao nhiêu người? Mà lại cho mình cái quyền đánh giá họ nọ kia. Nói như bạn thì tình yêu của họ đều gắn liền với *** hết mà chẳng cần biết người yêu mình tính cách tốt đẹp ra làm sao à? Việt Nam luôn tự hào mình có thuần phong mỹ tục, lên án lối sống Tây hoá Tây quá rồi tỷ lệ nạo phá thai vẫn cao nhất.
    Mình không bênh vực lối sống nào cả. Nhưng thực sự thấy giới trẻ Phương Tây rất tự tin, năng động. Đối với họ việc bày tỏ quan điểm của mình hay có 1 bài presentation là 1 điều đơn giản nhưng nhìn ngay sinh viên VN mình thôi, cứ đứng trước đám đông là ấm úng, nói không nên lời. 1 giáo viên dạy mình Tiếng Anh có hỏi: " Sao người VN hay dùng từ maybe vậy? " Hichic, chắc không có đủ tự tin để sure về 1 điều gì đó nên dùng maybe lấp vào chỗ trống đấy vậy.
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời. Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hiểu biết quá, làm sao tớ cãi được, toàn người ở Anh ở Mỹ ở Canada, thậm chí con dẫn cả những ví dụ thật to tát để chứng minh cho sự thiển cận của tớ. Bản thân tớ rất ngưỡng mộ lối sống của một phần rất đông những người Phương Tây, tớ không mù tịt , vì nếu mù tịt thì tớ đã chẳng mạnh miệng nói ra cái gì. Chính vì thế nên tớ mới nói rằng, nếu như người Việt Nam sinh ra, sống và lớn lên ở Phương Tây, chịu sự giáo huấn và nếp sống nếp nghĩ phương Tây, thì sẽ không co chuyện hư ở đây. Thuần phong mỹ tục của phương Tây rất khác mình, mình thì kín đáo, họ thi tự nhiên, mình thì cổ hủ, họ thi phóng khoáng, họ thì hồn nhiên, mình thì khách sáo, họ nhiệt tình, mình thi e ấp, vân vân...Và sự khác biệt giữa 2 phong cách văn hoá này bắt nguồn từ hoàn cảnh đất nước, hoàn cảnh lich sử, về rất nhiều điều. Và tớ thì không tự đeo kính đen cho mình để đánh giá khách quan đâu, ít nhất là tớ cũng biết nó to hơn đôi mắt của tớ, to hơn trí tuệ của tớ , to hơn tầm nhìn và sự hiểu biết của tớ. Và cả 2 nếp sống đều không có lỗi, và cũng không diệt trừ nhau, cả 2 đều tốt đẹp cả, không phải mình tốt thì dĩ nhiên là họ xấu, cũng không phải mình xấu thì dĩ nhiên là họ tốt. Mà, nó, chính là bản thân nó. Cho nên cái vấn đề lại không phải là nó, mà là ở con người. Bạn có thấy những người Việt Nam hiện nay muốn sống theo lối sống phương Tây đã thực sự sống đúng lối sống phương Tây chưa?, hay là nửa nạc nửa mỡ, có đúng là họ tiếp thu hết cái hay cái đẹp và ý nghĩa của lối sống đó không? mặc dù câu này hơi cá nhân một chút, nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, tớ thấy giới trẻ Việt Nam phần rất đông chưa đủ trình độ tiếp thu văn hoá Tây Phương, không đủ trình độ không phải do dốt hay kém gì, mà là do không được ảnh hưởng một cách toàn bộ, hiểu biết manh mún, chắp vá, tiếp thu không hết, tiếp thu cái này mà không tiếp thu cái kia, tiếp thu bề mặt mà không tiếp thu ý nghĩa, cái hay thì không bắt chước, đi bắt chước cái dở, hoặc là cái đó không dở, nhưng mình đem bắt chước về và biến nó thành cái dở, hoặc là tiếp thu mà không dùng chính kiến để gạn lọc, du nhâp ồ ạt mà không lấy phẩm chất tự thân để chống đỡ, cuối cùng mình thành một cái bung xung. Vì thế nên rất nhiều người Viêt Nam, và rất nhiều dân Châu Á bây giờ không có một lối sống kiên định, phóng khoáng nửa mùa, và nghiêm trọng thì theo các cụ của mình sẽ gọi là hư. Còn dân mình, ít nhất là cho đến thế hệ sinh năm bảy mấy tám mươi, không tính toán đến lứa trẻ về sau, thì vẫn còn chịu nền giáo duc khắt khe cổ hủ. Tớ công nhận nó cổ hủ, tớ công nhận nó khắt khe, và làm tiêu diệt đi rất nhiều điều thú vị của cuộc sống. Nhưng, một khi nó đã là máu thịt của mình, ăn vào lối nghĩ của mình một cách vững chắc, thì khó mà thay đổi, trừ khi đối với nhứng trường hợp mà sự giáo dục không kỹ lưỡng, hoặc tư tưởng quá phóng khoáng, có tính chất cách mạng thái quá. Những trường hợp này không có một phẩm chất tư chất rõ ràng, mình là A nhưng ai muốn biến mình thành B thành C gì cũng được. Người có tư chất rõ ràng sẽ luôn biết cách đem giá trị của mình đi hoc hỏi, lấy truyền thống của mình làm nền tảng để mà tiếp thu cái hay cái đẹp cái văn minh hiên đại, để cách sống ngày một phong phú hơn. Nói cụ thể hơn, con gái Việt Nam rõ ràng mang những đặc điẻm rất Việt Nam: diu dàng, e dè kín đáo, trân trọng bản thân( tất nhiên ở một mức độ của thời bây giờ chứ không phải thời của Thuý Vân Thuý Kiều), mà lại đi bắt chước nước ngoài, phóng khoáng, sẵn sàng chết vì tình, trao hết trao hết, không biết đến ngày mai, hoặc tinh vi hơn là cho người yêu khám phá đến rốn, nghĩa là không gây ảnh hưởng gì, không đễn nỗi nào, thì có phải một cô gái ngoan nữa không. Các bạn vẫn nói là trao cái quý giá nhất của người con gái, vậy nó quý giá ở chỗ nào, không phải là nó quý đến nỗi mà nhất định tìm mọi cách duy trì sự tồn tại của nó, mình đi tìm cách nào không tổn hại, mà nó quý ở ý thức của người con gái, biết giữ gìn cho chính bản thân mình và cho người mình yêu. Còn một khi ai đó mà không có ý thức đó thì tôi khuyên người đấy cứ trao đi cho nhanh cho nó đỡ mất thời giờ mà đỡ làm con trai nó bảo là sốt ruột.
    Còn tôi thấy rất nhiều con gái con trai Tây thô thiển là bởi vì bản thân tôi từng gặp, từng biết, từng nghe nói, từng biết qua tin tức sách báo truyền hình. Có thể chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng con sâu đó cũng béo ra phết đấy. Với lại những con sâu đó không hề thể hiện bản sắc của lối sông Phương Tây, họ cũng là những phần tử hoặc vô học, hoặc bệnh hoạn, hoặc gì gì đó, chính họ đã làm méo mó đi lối sống mẹ đẻ của họ. Nên tớ thừa nhận lần trước tớ nói oan cho 2 chữ phương Tây, bời vì một vấn đề nếu muốn nói cho trọn vẹn mà không bị cãi lại thì phải nói rất nhiều khía cạnh, mà lần trước tớ đã không làm thế. Tóm lại, Phương Tây vẫn tốt, vẫn đẹp, vẫn là nó từ xưa xửa xừa xưa, nhưng những ai mà muốn học theo họ thì nên cẩn thận, nên nhìn nhận đúng đắn nhất toàn diện nhất rồi sau đó mới học hỏi, đừng học một cách chấm phá, sẽ chẳng ra cái gì cả, mà nhất là các bạn gái sẽ không ngoan đâu
    <P align=right><FONT color=darkred size=4>iu anh đến khi thành bà cụ</FONT></P>
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 24/08/2003
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 24/08/2003
  5. tinhyeumuathu2009us

    tinhyeumuathu2009us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cha`!
    không hư lắm nếu yêu người!
    nhung nếu chỉ là bạn thì thế là 1 sai lầm
    ko thể tư tha thứ dc dâu!!!
    Tinh` yeu la bat bun rieu
    Ke chan nguoi hup chang yeu lam gi`!
  6. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Bạn sutsit gì mà ăn thua thế. Bạn viết dài thật, tớ đọc mãi mới hết mà cũng chẳng hiểu gì, đầu óc cũng hơi đần độn và kém hiểu biết. Bạn có cách nghĩ như vậy, tốt thôi, như vậy người yêu bạn thật hạnh phúc. Người ta có cách nghĩ khác, không giống với bạn, cũng kệ họ thôi. Bạn quan niệm thế này là hạnh phúc khi cả 2 giữ gìn cho nhau, người khác cho rằng hạnh phúc là khi họ không còn điều gì giấu diếm, thân mật gần gũi hơn nữa. Cách nghĩ của họ khác, hành động cũng khác. Sao bạn lại nghĩ đấy là cách chạy theo lối sống Phương Tây gì đấy nhỉ? Xin lỗi, tớ không nhớ bạn dùng từ gì. Tớ không ủng hộ việc học sinh cấp 2, cấp 3 của mình muốn hiểu biết quá sớm. Nhưng với những người lớn hơn, họ phải biết mình cần gì, mình muốn gì, mình sẽ làm gì để có được nó và cũng phải chịu trách nhiệm như thế nào. Có nhiều người vừa thích vừa muốn nhưng lại không nói ra vì mình là con gái mà thế à? Như chị viết topic này cũng thế, có thể thích đấy muốn đấy nhưng vì vẫn nghĩ đến mình là con gái Việt Nam thôi, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, kín đáo, nhất là mấy chuyện này. Nếu mà ham muốn cái gì mà phải giả dối để giữ được cái vỏ bọc thanh cao của mình thật đáng thương, bức xúc lắm mà không nói ra được.
    Mình chẳng ủng hộ cái gì hết, cách sống Phương Đông Phương Tây gì đấy cộng lại, chia đều ra, cái gì cũng có nhưng lại không quá đà.
    Lên mạng để giải trí thôi sutsit ạ, ngồi viết cả bài dài má so sánh, lý luận nọ kia cũng mệt lắm đấy. Có 1 điều muốn nói với bạn, có muốn viết gì nói gì cũng nghĩ kĩ 1 chút, đừng để viết xong rồi lại nhận mình sai vì nói " con trai con gái Phương Tây toàn thô thiển " thế. Biết đây 1 thời gian nữa, lại thấy bạn vào viết là " hồi trước mình cũng nhầm, cứ để người yêu mình khám phá cũng không sao hết, như vậy mới là hạnh phúc ".
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời. Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...
  7. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    đồng ý !
    con trai VN , đa số là tật xấu đầy mình, thiệt tình ! ( tự soi lại mình nhé )
    AR
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    2 cô Shoot**** và Autumn_heart bình tĩnh nghe anh nói .
    Đáng lẽ vấn đề mà 2 cô nói phải cho qua bên Box Lịch sử văn hoá mà mổ xẻ mà cấu xé mới phải .Nhưng anh chỉ nói sơ qua như thế này ,theo quan điểm ******** mà bạn hoatuyetrang thân mến ,người trong 1 phút giây xao xuyến khi bị sờ rốn đã hỏi chúng ta .Dĩ nhiên ,đối tượng so sánh là tây và ta .
    Đương nhiên là sự khác biệt của mỗi nền văn hoá đã đem lại sự khó chấp nhận lẫn nhau .Gái tây không có khái niệm ********** hay trinh tiết .14 tuổi đầu thì đã tiu rồi lấy đâu ra mà trinh với triếc .Điều đó đối với người Việt chúng ta là ko thể chấp nhận được .Chẳng nói sau xa ,hãy nhìn xem ,gái tây 14 là đã thiếu nữ thật sự rồi ,vú viếc ,mông miếc tràn đầy ,trong khi cũng ở độ tuổi này chị em phụ nữ VN sờ 3 năm cũng chẳng thấy đồi núi đâu .Đấy ,văn hoá khác ,quan niệm khác ,sự phát triển tâm sinh lý khác ,có ai xấu hơn nào . Hai cục c.ứt của hai con người khác nhau ,thật là khó khăn để so sánh cục nào thối hơn .
    Tiếp ,anh xin trân trọng tuyên bố bọn tây chúng nó văn minh hơn chúng ta .Bằng chứng thì rất nhiều ,anh xin kể 1 vài ví dụ : Chúng ta quan hệ ******** lung tung ,không dùng bao cao su nên tỷ lệ nạo phá thai ở ta cao nhất trên thế giới ,trong khi bọn tây ,do thực hiện tốt ,nên tỷ lệ này rất thấp .Anh lưu ý với các cô chú là việc nạo phá thai ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ và ******** của chị em phụ nữ .
    Tiếp theo ,trong khi tây thường tiu nhau trên giường thì chúng ta là bờ hồ ,là bụi tre .Thế ,văn minh ở đâu ra .Ngày bé ,là 1 thiếu niên nghịch ngợm ,anh tdna của các cô các chú đêm nào cũng đi rình các đôi như thế này ,đêm hôm khuya khoắt ,âu cũng là trí tò mò tuổi trẻ ..........
    Phù mà thôi ,anh đi ngủ ,ko cô người yêu dễ thương của anh nó lại cáu thì khốn ,em nhỉ
    Vấn đề ******** ,tâm sinh lý có chị em nào thắc mắc cứ hỏi anh .Ai chứ anh - tdna lừng danh -chuyên gia Cõi thiên thai của TTVN thì các cô các chú yên tâm
    Đại ca của các đại ca .
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn bình tĩnh đấy chứ, sao lại không bình tĩnh, híc, oan quá. Tớ không ăn thua và căng thẳng như các bạn nghĩ đâu. Nhưng tớ cũng không coi diễn đàn chỉ để giải trí. Tuỳ diễn đàn và tuỳ vấn đề thôi. Nhưng tớ thấy mình rất thật thà khi trình bày quan điểm của mình.
    Đã đành quan điểm của một người rốt cuộc cũng chỉ là của một người, nhưng việc trình bày quan điẻm của mình là chấp nhận được mà, dù tớ có nói thế nào thì khác quan vẫn là khách quan mà. Cũng như Autumn_heart nói đó, mỗi người có một quan điểm, 1 cchs sông, không ai giống ai. Tớ hiểu điều đó lắm chứ. Nhưng sao bọn mình không coi diễn đàn như một nơi có thể dốc lời tâm sự với nhau. Dù là dưới hình thức tranh luận. Việc đó trong cuộc sống đời thường khó mathực hiện, vì tớ hiểu mình phải biết hài hoà, hoà nhập, lắng nghe người khác. Chẳng lẽ trong một không gian ảo như diễn đàn, nơi bọn mình nói chuyên với nhau chỉ bằng những cái nick, chẳng ai biết ai. mà cũng cứ phải cững nhắc duy trì hình thức kia hay sao. Mà như thế thì tớ có hứng chí nói dài một chút cúng có sao. Ai đòng tình thì đồng tình, ai không đồng tình thì là không đồng tình. Bọn mình có thể tha hồ tranh luận, nhưng ngoài tranh luân đừng nên xen thái đó cá nhân quá như: "...mà cho mình cái quyền..", "bạn hơn thua thế", "khuyên bạn hãy nghĩ kỹ trước khi nói". Tớ thật thà thừa nhận mình sai thì lại bị bắt bẻ. Tớ cảm thấy các bạn không phải hoàn toàn không đồng tình với tớ, nhưng lại cứ thích tớ phải thấy tớ sai do cách nói chủ quan của tớ. Các bạn có chắc mình không hề thấy tớ nói giống tí nào như những gì các bạn nghĩ? Mà nếu có thấy giống thì bạn thử đọc lại xem bạn có hề công nhận 1 chút gì tớ nói chưa? hay chỉ phản đối. Có lẽ tại cách nói của tớ không hài hoà. Nhưng tớ rất thật thà, không cố gắng tìm cách nói trung dung cho mọi người dễ chấp nhận hơn. Các bạn chẳng chiu nghe hết những gì tớ nói, chỉ vin vào một hai câu nói của tớ để cho là tớ hàm hồ vì lên án người Tây . Lại còn tiên đoán cả con người tương lai của tớ nữa chứ, hic, tớ xin hứa sẽ không quay lại diễn đàn và phàn nàn giống như bạn hình dung đâu.
    Thôi nhé, tụi mình chỉ tranh luận thôi, không căng thẳng nữa, nếu có.
    iu anh đến khi thành bà cụ
  10. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    khè dâu co gì ma phải so hả bạn ơi như vay theo mình thì bạn là một cô gái tốt mà ngươi như bạn bi giờ hơi hiếm dấy!

Chia sẻ trang này