1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có hư lắm không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoatuyettrang, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .......há há há há fê thật ..........
    To live is to die
  2. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    giỏi thật, đến rốn rồi mà vẫn chịu được... ông bạn kia đến là giỏi
  3. nguyenductho

    nguyenductho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ANH KHONG TIN LA LUC MA CAI "RON" CUA EM DA DUOC DONG Y CHO KHAM PHA THI EM SE KHONG DONG Y CHO KHAM PHA TIEP DOAN "HAU CUA RON". THUC RA CHUYEN NAY KHONG CO GI LA HU HONG DAU EM, DUNG SUY NGHI NHU VAY , HAY DE TINH YEU LEN HUONG
  4. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết khi tôi viết những dòng này, người nêu lên chủ dề còn đọc nó nữa hay không,vì suốt 9 trang dâu thấy tác giả trả lời bài nào
    tôi thây rât nhiều ý kiến nhưng theo tôi hư hay ngoan là ơ chính mình. mà cái gì xăy ra thì đã xăy ra rồi ,cái chính là bạn làm gì ơ bước tiếp theo. muốn giữ thì phăi làm gì, hãy tự hỏi lòng mình
  5. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chị gái mới có 24 tuổi thôi mà, còn bé lắm, làm thía là hư lắm đấy , về mách bố mẹ bây giờ, ai lại chỉ cho người ta khám phá có thía thui chứ ... đã thương thì thương cho trót các ban nhỉ....
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  6. Thanh_Van_new

    Thanh_Van_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, đã 24 tuổi rùi muh còn thiếu chính kiến như vậy sao? Cái đó là chuyện riêng tư muh cũng đem lên đây để mọi người bàn luận, chê trách tùm lum hết. Cái tuổi này thì đã lập gia đình được rùi đó mà sao cứ đụng đến mấy cái vụ này thì cho là ghê gớm lắm vậy, giống như là 1 chuyện động trời vừa xảy ra dzậy! Đừng nói chi là mỗi người 1 quan điểm, ngay cả cùng 1 con người, ở những giai đoạn khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau. Đừng bị chia phối bởi những người xung quanh nhiều quá. Họ không giống ta đâu. Sống như thế nào cho người con trai tôn trọng mình như thế mới hay thậm chí là mình đã có gì đó với người yêu rồi, chứ không phải cứ có chuyện gì đặc biệt với nhau như thế thì cứ gọi là hư hỏng. Chán thật!!!!!!!
    Không lẽ người con gái chỉ khư khư giữ nguyên vẹn "cái đó" là 1 người con gái đáng tôn trọng thôi sao? Ngoan ngoãn có đồng nghĩa với 1 người vợ tốt & đảm đang hay không? Bạn có thể định nghĩa chính xác được như thế nào là hư và như thế nào là ngoan hay không? Bản thân tôi không đánh giá sự tôn trọnh dành cho người con gái dựa trên những quan điểm như của bạn. Để đánh giá 1 người con gái cần phải dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng khác lắm ví dụ như tính tình, trình độ học vấn & sự hiểu biết, khả năng cư xử với già trẻ, sự cảm thông, tính rộng lượng và sự nhẫn nhịn. Không phải vậy sao? Nói như thế không phải tôi đồng tình với việc sống buông thả bản thân, đó lại là 1 chuyện khác.
    Mạng phép lạc đề 1 chút, còn nếu nói "chuyện QHTD là kinh khủng lắm, không quan tâm" thì như thế khi cưới nhau về lại đâm chán nhau, lại có khối người lên diễn đàn than "vợ chồng không hoà hợp nhau" hay "em không hề có cảm giác". Có ai dám phủ nhận rằng khi chung sống với vợ chỉ cần tinh thần là đủ, có cảm giác hay không trong đời sống vợ chồng là không quan trọng? Bạn cũng cần phải xác định điều này khi đã ở tuổi 24 là hoà hợp là 1 yếu tố quan trọng trong đời sống vợ chồng nữa đấy!
    Vì vậy bạn nên có những cảm nhận sâu sắc hơn về vấn đề quan hệ giới tính như thế này. Chúc vui!
  7. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay 24 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật. Tôi yêu lần đầu tiên va trong một lần đi chơi tôi đã đồng ý cho anh ấy "khám phá" - nhưng chỉ tính từ rốn lên đến đầu thôi. Từ hôm đấy về tôi thấy như mình hư hư sao ấy và rất ngại gặp mặt người ta.
    Tôi phải sao bây giờ????
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Nhưng mà sai số cách rốn là ... 20 cm à. Đùa vậy thôi, hư như bạn thì 100 cô, 99 cô đều muốn hư. Đừng lăn tăn nhé, bây giờ cái tuổi bắt đầu hư nó ít hơn tuổi bạn 10 tuổi đấy. Bạn còn ngoan chán, chung quy thì có ai biết đâu mà ngượng, thế nhé.
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hư hay ko thi xem hậu quả thế nào thui ! nói chung tình hình chỉ có thế thì cũng BT thui
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  9. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lan hu lan sau nho bao thang do mang theo bcs nhe!
    go go
  10. manh031ttvnol

    manh031ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà hư. yêu nhau lâu dài thì cái đó trở nên quá là bình thường. Rồi cũng đến một ngày hai người cũng thuộc về nhau mà và chẳng có gì phải giấu nhau cả, không hư đâu chắc chắn là không hư mà.
    vui lên đi, đời là mấy tí đẻ hưởng thụ tình yêu.

Chia sẻ trang này