1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI CÓ KHẮT KHE QUÁ KHÔNG?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xa_vang, 24/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xa_vang

    xa_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TÔI CÓ KHẮT KHE QUÁ KHÔNG?

    Tôi năm nay 28 tuổi, chưa phải là chín chắn lắm nhưng có lẽ cũng đã qua rồi cái tuổi bồng bột, vậy mà có những điều nhiều khi tôi không lý giải nổi, nếu các bạn có thể cho ý kiến giùm tôi thì hay quá. Tôi có một việc thu nhập không đến nỗi tệ, nhưng bù lại tôi phải thường xuyên đi công tác đến những vùng xa, bạn gái của tôi nhỏ hơn tôi 6 tuổi, cũng tốt nghiệp một trường đại học khá danh tiếng, đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Cô ấy khá xinh đẹp, lại giỏi giao tiếp nữa, yêu thương tôi cũng nhiều như tôi yêu thương cô ấy. Nói chung mọi chuyện đến đây có vẻ hoàn hảo nhưng thực sự vẫn còn nhiều điều khiến tôi suy nghĩ nhưng không tài nào nói cho cô ấy nghe, vì nói chung chuyện cũng nhỏ và khá tế nhị.
    Chuyện thứ nhất: Cô ấy có vẻ rất mong chờ những món quà đắt tiền mà tôi mua về từ nước ngoài, thậm chí có lần tôi ướm hỏi cô ấy có thích những món quà đắt tiền không, cô ấy bảo rằng thích! Bạn đừng vội nghĩ rằng tôi là một thằng đàn ông nhỏ nhen ích kỉ, vấn đề tôi muốn nói ở đây là tôi chỉ sợ cô ấy nhầm lẫn (hay tôi nhầm lẫn??) mục đích hai người đến với nhau, rằng về lâu về dài rủi một ngày xui xẻo nào đó tôi ko còn có khả năng tặng quà nữa (hay tương tự như vậy), thì liệu tình yêu của cô ấy có còn lại? Những biểu hiện đó có phải phản ánh rằng cô ấy là một material girl (Xin lỗi vì tôi chưa tìm được một từ VN thích hợp), hay chỉ là một cô bé con thích chưng diện?
    Chuyện thứ hai: Cuộc sống và công việc của tôi đôi lúc có những vấn đề mà tôi nghĩ tôi cần phải tâm sự với cô ấy, để cả hai hiểu nhau hơn, nhưng tôi nhận thấy cô ấy chưa bao giờ lắng nghe một cách chăm chú. TÔi e rằng điều này về sau sẽ làm tôi và cô ấy sẽ khó thông cảm về sau.
    Chuyện thứ ba: Một cách thực lòng, tôi thường đưa cô ấy về nhà, một cách tập làm dâu vì tôi là con một, nhưng cô ấy làm tất cả những việc này một cách miễn cưỡng, đến nỗi mẹ tôi có vẻ cảm nhận được điều này, bà không nói ra vì sợ quan hệ của chúng tôi đổ vỡ, nhưng tôi cảm thấy trong thâm tâm bà không thực sự hài lòng vì cô con dâu tương lai nay. Tôi thì lại khó nói vì sợ cô ấy ác cảm với mẹ tôi (Cô ấy nhiều lần nói bóng gió về chuyện này). Tóm lại, tôi chẳng biết nên làm gi nữa, mọi chuyện chưa co gì tồi tệ nhưng tôi biết nếu không có sự sữa chữa kịp thời, có thể một ngày nào đó chuyện tôi không muốn sẽ xảy ra..
    Tôi chỉ không hiểu rằng người yêu tôi còn trẻ con quá, hay thực dụng quá, hay tất cả các cô gái trẻ ngày nay đều thế? Cám ơn các bạn đã bỏ công theo dõi câu chuyện
  2. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    KHông hề khắt khe, một băn khoăn hoàn toàn chính đáng. :). Hãy tìm cách khéo léo để có câu trả lời, đừng làm cô ấy tổn thương.
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Giờ em hỏi bác vài câu, bác trả lời em thử nhé:
    1. Người yêu tặng quà bác, bác thích không?
    2. Người yêu hỏi bác "em có thích quà em tặng anh không?", bác trả lời thế nào?
    3. Người yêu bác hỏi bác "anh có thích những món quà đắt tiền em tặng anh không?", bác trả lời như thế nào?
    4. Người yêu bác mỗi thứ bảy đều gọi điện thoại cho bác và rủ bác đi chơi. Vậy chiều thứ bảy bác có ở nhà chờ điện thoại của cô ấy gọi cho bác không? Hay bác đi đàn đúm với bạn bè bác để mặc cô ấy gọi điện? Cũng như thế, cứ mỗi lần người yêu bác đi công tác về đều có quà cho bác. Vậy mỗi lần người yêu bác đi công tác có phải bác cũng sẽ trông chờ xem cô ấy mua cái gì cho mình không? Nếu người yêu bác không mua quà cho bác, bác có tự hỏi "Vì sao cô ấy lại không mua quà? Sao cô ấy lại cư xử khác lạ như vậy? Phải chăng cô ấy không yêu mình nữa?" không?
    5. Người yêu bác cụ thể đã làm gì khiến bác nghĩ rằng cô ấy không chăm chú lắng nghe bác?
    6. Bác có thể ví dụ về một tình huống mà cô ấy miễn cưỡng làm chuyện gì đó để vừa ý bác và mẹ bác không? Làm sao bác biết rằng cô ấy miễn cưỡng?
    7. Cô ấy nói bóng gió về mẹ bác như thế nào?
    8. Trước đây bác có yêu ai chưa? Trong các cô gái bác yêu, có cô nào theo bác nghĩ là không thực dụng và không trẻ con không?
    9. Bác có phải là con út/ con một/con trai trưởng trong gia đình không? Bác và mẹ bác thường nói chuyện với nhau bao nhiêu lần một tuần? Mỗi lần khoảng bao lâu?
    10. Theo bác đức tính gì là quan trọng nhất của người đàn ông/của người phụ nữ.
    Em chẳng kết luận gì về bác và người yêu bác đâu nhé. Em chỉ hỏi vậy để mong làm rõ vấn đề để tiện cho những người torng diễn đàn góp ý cho bác thôi.
    Chúc bác vui.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 24/07/2004
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0

    Xin được bắt đầu từ Chuyện thứ nhất của bạn : thích những món quà đắt tiền đấy đôi khi là sở thích của giới thượng lưu, kinh tế của cô ấy và bạn đều khá giả cho nên việc ấy cũng dễ hiểu. Nói ra thì ko tiện, vậy sao bạn ko làm một vài phép thử đối với cô ấy < 1 cái kiss thay cho những món quà đắt tiền chẳng hạn > Nếu cô ấy tỏ thái độ thì bạn cũng nên nói luôn suy nghĩ của bạn <nói thật nhẹ nhàng nhé>
    chuyện thứ 2 : có thể cô ấy vẫn còn tính cách của một cô bé con, nên bạn hoặc là góp í với cô ấy hoặc là ôm cái đống xì trét ấy ngán ngẩm một mình
    chuyện thứ 3 : thường con gái khi nghĩ đến việc ra mắt nhà người yêu là đã thấy ngại rồi Ngại ko phải vì ít yêu các chàng mà ngại vì bỡ ngỡ, vì chưa sẵn sàng, vì sợ rằng sẽ ko được lòng người nhà chàng ===> lóng ngóng ko biết làm thế nào ==> miễn cưỡng. Nói chung các chàng cũng phải thông cảm mà động viên người iu .
    Cùng với việc chia sẻ phiền muộn này với bạn rất tiếc phải nói rằng tôi sẽ lock chủ đề này vì nội dung của nó thiên về giải đáp muộn phiền và xin ít lời khuyên . Bạn có thể vào đây [topic]266095 [/topic] tham khảo Thế bạn nhé. Cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này