1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có khắt khe quá??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xa_vang, 25/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xa_vang

    xa_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi có khắt khe quá??

    Tôi năm nay 28 tuổi, chưa phải là chín chắn lắm nhưng có lẽ cũng đã qua rồi cái tuổi bồng bột, vậy mà có những điều nhiều khi tôi không lý giải nổi, nếu các bạn có thể cho ý kiến giùm tôi thì hay quá. Tôi có một việc thu nhập không đến nỗi tệ, nhưng bù lại tôi phải thường xuyên đi công tác đến những vùng xa, bạn gái của tôi nhỏ hơn tôi 6 tuổi, cũng tốt nghiệp một trường đại học khá danh tiếng, đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Cô ấy khá xinh đẹp, lại giỏi giao tiếp nữa, yêu thương tôi cũng nhiều như tôi yêu thương cô ấy. Nói chung mọi chuyện đến đây có vẻ hoàn hảo nhưng thực sự vẫn còn nhiều điều khiến tôi suy nghĩ nhưng không tài nào nói cho cô ấy nghe, vì nói chung chuyện cũng nhỏ và khá tế nhị.
    Chuyện thứ nhất: Cô ấy có vẻ rất mong chờ những món quà đắt tiền mà tôi mua về từ nước ngoài, thậm chí có lần tôi ướm hỏi cô ấy có thích những món quà đắt tiền không, cô ấy bảo rằng thích! Bạn đừng vội nghĩ rằng tôi là một thằng đàn ông nhỏ nhen ích kỉ, vấn đề tôi muốn nói ở đây là tôi chỉ sợ cô ấy nhầm lẫn (hay tôi nhầm lẫn??) mục đích hai người đến với nhau, rằng về lâu về dài rủi một ngày xui xẻo nào đó tôi ko còn có khả năng tặng quà nữa (hay tương tự như vậy), thì liệu tình yêu của cô ấy có còn lại? Những biểu hiện đó có phải phản ánh rằng cô ấy là một material girl (Xin lỗi vì tôi chưa tìm được một từ VN thích hợp), hay chỉ là một cô bé con thích chưng diện?
    Chuyện thứ hai: Cuộc sống và công việc của tôi đôi lúc có những vấn đề mà tôi nghĩ tôi cần phải tâm sự với cô ấy, để cả hai hiểu nhau hơn, nhưng tôi nhận thấy cô ấy chưa bao giờ lắng nghe một cách chăm chú. TÔi e rằng điều này về sau sẽ làm tôi và cô ấy sẽ khó thông cảm về sau.
    Chuyện thứ ba: Một cách thực lòng, tôi thường đưa cô ấy về nhà, một cách tập làm dâu vì tôi là con một, nhưng cô ấy làm tất cả những việc này một cách miễn cưỡng, đến nỗi mẹ tôi có vẻ cảm nhận được điều này, bà không nói ra vì sợ quan hệ của chúng tôi đổ vỡ, nhưng tôi cảm thấy trong thâm tâm bà không thực sự hài lòng vì cô con dâu tương lai nay. Tôi thì lại khó nói vì sợ cô ấy ác cảm với mẹ tôi (Cô ấy nhiều lần nói bóng gió về chuyện này). Tóm lại, tôi chẳng biết nên làm gi nữa, mọi chuyện chưa co gì tồi tệ nhưng tôi biết nếu không có sự sữa chữa kịp thời, có thể một ngày nào đó chuyện tôi không muốn sẽ xảy ra..
    Tôi chỉ không hiểu rằng người yêu tôi còn trẻ con quá, hay thực dụng quá, hay tất cả các cô gái trẻ ngày nay đều thế? Cám ơn các bạn đã bỏ công theo dõi câu chuyện
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn đã quá bi quan rồi ..nhưng dù sao bạn cũng có cái lý của bạn ...nhưng hãy quên đi những chuyện buồn đó mà hướng tới những điều tốt đẹp hơn nhé bạn
  3. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bạn chọn người yêu cũng khéo đấy chứ!Nhưng nếu bạn định gắn bó lâu dài với cô ấy thì bạn nên thông cảm với cô ấy!Cô ấy thích vật chất thì cũng đúng thôi!Với mình,tìm được môt người con gái sống tình cảm và dịu hiền thời buổi này hơi bị hiếm đấy!Và có lẽ cô ấy yêu bạn có một phần dù rất nhỏ thôi cũng vì vật chất!Bạn cho mình xin lỗi nhé....Nhưng dù sao sự lựa chọn là của bạn.Đã lấy nhau,mình cầu mong đừng,đừng chia tay,tội nghiệp cho những đứa con lắm.Chúc bạn hạnh phúc!
  4. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko nói rõ thời gian hai người đã yêu nhau là bao lâu, nên khó nói lý do cô ấy đến với bạn là material lắm. Tuy con gái bây giờ đều thích một anh người yêu có chất, nhưng phải xem gia đình của cô ấy thế nào nữa, vì nếu cô ấy có những thói quen như vậy thì đã tạo thành tính của cô ấy rồi. Ngoài ra, bạn cũng nói là cô ấy cũng có thực lực để kiếm tiền, vậy thì chưa hẳn cô ấy là material girl đâu!
    Prob thứ hai của bạn chắc là do khoảng cách vể tuổi tác. Cái này khó tránh lắm, cách nhau 6 tuổi thì chắc chắn là cô ấy sẽ ko thể đạt được mức độ chăm chú lắng nghe mà bạn mong đợi đâu.
    Chuyện thứ ba thì phải có thời gian chứng minh thôi. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, ngay cả khi "nàng dâu" tương lai đi nữa, thì cũng có phải ngay lập tức hợp nhau được đâu. Bạn 28 tuổi rồi, chắc là phải hiểu được mối quan hệ thỉnh thoảng nan giải này chứ nhỉ?!
    ti_chou nghĩ là tình cảm giữa hai người là chuyện quan trọng nhất, cô ấy quan tâm và yêu thương bạn, đó là cái bạn có thể yên tâm. Những chuyện kia chỉ là vì cô ấy vẫn còn trẻ, đợi khoảng 1,2 năm nữa thì sẽ khá khẩm lên thôi. Tuy nhiên, bạn phải suy nghĩ cho kỹ, vì nếu sống cả đời với nỗi day dứt trong lòng như thế thì nó sẽ giết chết tình yêu đấy. Và ti_chou cũng nói thật, ti_chou thấy thế hệ 1978 trở về sau có lối sống và cách suy nghĩ khác nhiều so với những người lứa tuổi trước đó đấy! Những điều đó lắm lúc biến mình trở thành đòi hỏi quá đáng trong mắt người yêu.
  5. langthang2453

    langthang2453 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói là hai người yêu thương nhau, nhưng cô ấy không để ý đến tâm sự của bạn, cũng không cố gắng yêu quý những người thân của bạn, vậy bạn có thể nói kỹ hơn xem các bạn yêu thương nhau như thế nào được không? Nói như bạn gì ở trên ấy, bạn cho mọi người biết thêm về t/g yêu nhau, những gì bạn biết về bạn gái của mình, ví dụ bạn bè, môi trường etc.,...Mình thì có cảm giác bạn chưa biết nhiều về cô ấy lắm, những nhận xét bạn đưa ra còn rất chung chung. Hay là bạn ngại đi qúa sâu vào chi tiết? Nếu qủa vậy thì khó nói lắm.
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Chào anh, em cũng còn trẻ thôi,trẻ hơn cả người yêu của anh nữa nên không biết góp ý gì. Chỉ muốn chia sẻ một vài suy nghĩ nho nhỏ.
    Nói thật là em thấy những cái anh để ý rất giống với tư tưởng của em. Nếu em ở địa vị của anh chắc em cũng để ý những thứ như vậy (có lẽ vì vậy mà có nhiều người nói là khó tính ), nhất là nếu muốn có đặt một mối quan hệ lâu dài, có thể là tiến đến hôn nhân nữa.
    Nhìn nhận cho khách quan thì các cô gái trẻ bây giờ hầu như cô nào chả hơi có tí vật chất trong đầu. Vấn đề là người yêu họ có uốn nắn được để khỏi đi ra ngoài giới hạn cho phép hay không thôi. Cái này cũng cần biết cách và phải tế nhị. Cũng phải nói là người yêu anh còn rất trẻ, những chuyện lo toan cho tương lai, phòng hờ lúc khó khăn có lẽ chưa nghĩ đến nổi đâu.
    Mà em cũng thấy ít người con trai nào nhìn xa như anh về chuyên tiêu tiền và về tư tưởng materialistic của các cô. Họ sợ bị cho là nhỏ nhen ích kỷ, keo kiệt với người yêu... Em thì nghĩ là cái gì đúng thì nên làm thôi.
    Nói chung là qua lời anh nói thì có vẻ như người yêu anh vẫn còn vô tư, chưa có dự tính nghiêm túc gì mấy cho tương lai. Chắc phải đợi một thời gian nữa và chính anh cũng phải là người giúp cho cô ấy chín chắn và nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn.
    Bây giờ cho đến lúc 2 người thật sự muốn nói đến một cuộc hôn nhân nghiêm túc thì vẫn còn dài đấy chứ nhỉ. Còn sau này mà anh cưới một cô gái như vậy thì có lẽ anh nên suy nghĩ kỹ gấp 10 lần . (Hy vọng là anh không đến nỗi khó tính bằng em ).
    Chúc cả hai người vui và hạnh phúc nhé .
  7. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hi``, theo minh thì cô bé đó đâu còn nhỏ nữa đâu nè, đã di làm rồi mà, phải ko? còn cách cô bé đó xử xự là do tính nết thôi. Mình cũng đã từng gặp một trường hợp như vậy, và đã phải chia tay !!tiếc thật. Theo mình thì bạn nên nói rõ quan điểm của mình cho cô ấy nghe, một cách thật tế nhị, đừng nên đòi hỏi nhiều, nếu cô ấy thực sự yêu bạn thì sẽ kô có gì xảy ra đâu, còn ko thì mình nghĩ về sau thế nào bạn cũng biết rồi đấy .
    Hãy tìm hiễu sâu hơn cô ấy nghĩ gì, và cần gì bạn nhé . Sau đó hãy nói những điều bạn suy nghĩ
  8. xa_vang

    xa_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực lòng cám ơn các bạn đã có những ý kiến rất chân thực và bổ ích. Ở bài trên, tôi sợ dài quá các bạn đọc chán mắt chứ thực ra tôi cũng muốn nói một cách cụ thể hơn. Người yêu tôi thực ra không có khuyết điểm gì lớn, chỉ có một số vấn đề nhỏ phải hoàn thiện thôi (Tôi cũng phải vậy, vì tôi biết hai con người khác nhau mà phù hợp mới là chuyện lạ). Điều làm tôi băn khoăn là, hình như cô ấy cho rằng chuyện tôi tặng cho cô ấy những món quà đắt tiền là chuyện hiển nhiên, mặc dù tôi cũng để ý thấy cô ấy cũng biết xài tiền của chính mình một cách có suy nghĩ.(TÔi xin mở ngoặc một chút để nói thêm cho các bạn hiểu, đặc biệt là các bạn nữ, là tôi ko phải là người mê tiền đâu, vì tôi biết tiền là thứ tôi hoàn toàn có thể kiếm được, tuy có thể không dễ dàng lắm, nhưng vấn đề là tôi phải nhìn qua cái vấn đề này để nhìn tới một van đề khác. Và vì tiền bạc là vấn đề tế nhị, cho nên tôi không thể tìm cách nào nói cho cô ấy hiểu tôi đang nghĩ gì, vì sợ cô ấy sẽ nghĩ như cách người ta dễ nghĩ ra nhất: Thằng cho đó quá coi trọng đồng tiền).
    Thứ nhất, các bạn cho rằng khoảng cách tuổi tác cũng là một vấn đề, tôi thừa nhận nhưng tôi biết, nhiều hơn 6 tuổi mới là một khỏang cách thế hệ. Hơn nữa, tôi thuộc loại cũng đi ra ngoài nhiều, nên tôi cũng hiểu đựơc những người trẻ nghĩ gì, vấn đề là tôi không biết làm sao để người yêu tôi có thể suy nghĩ một cách chín chắn hơn.
    Vấn đề thứ hai, tôi đã nói rằng cô ấy đã không có được sự lắng nghe cần thiết đối với những vấn đề của tôi. Ai cũng biết, là người yêu trước hết phải là những người bạn cái đã, tôi cũng đã nói cho người yêu tôi nghe những diều kiện cần kiểu này rồi nhưng hình như cô ấy thích nói cho tôi nghe về những mode này nọ nhiều hơn là nghe tôi nói về những vấn đề, những quan hệ sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi và của cả cô ấy sau này, nếu cô ấy quyết định đến với tôi. Bạn có tưởng tượng rằng bạn sẽ chán như thế nào khi người yêu của bạn thường xuyên nhầm lẫn những vấn đề mà bạn đang lo lắng?
    Thứ ba, tôi sẽ nói một chút về gia cảnh của tôi. Ba tôi bỏ hai mẹ con tôi từ lúc tôi mới có ba tuổi đầu, nên tôi thương mẹ tôi vô cùng, cũng như tôi không bao giờ gọi người đàn ông đó là cha nữa (Bạn biết đó, tôi cũng là đàn ông, tôi cũng thông cảm được tất cả những gì ông làm, nhưng tình cảm trong tôi ko hề có chỗ cho ông, những gì còn lại chỉ là tình người đơn thuần mà thôi). Mẹ tôi đã phải hi sinh tất cả tuổi thanh xuân để nuôi tôi nên người, vì người đơn giản sẽ làm đau tôi lần nữa khi tái giá. Bởi vậy, tôi đã ý thức từ khi tôi còn rất bé rằng khi tôi lớn lên, tôi sẽ phải có trách nhiệm với những người yêu thương tôi, như mẹ tôi, vợ con tôi chẳng hạn. Bởi vậy, có vẻ như tôi đã kì vọng hơi nhiều về người con gái tôi yêu, và tôi cũng đã thất vọng hơi nhiều về cái cách cô ấy đối xử với mẹ tôi. CÓ lần tôi dò hỏi, và cô ấy đã tỏ ra vô cùng hoan hỉ với ý nghĩ rằng hai đứa tôi sẽ ở riêng, cũng có nghĩa rằng mẹ tôi phải sống một mình với tuổi già đã tới. Tôi làm sao nói cho cô ấy hiểu rằng, nếu cô ấy ko tìm cách dung hòa được những quan niệm sống của tôi, thì tôi không thể nào đến với cô ấy được. Để các bạn hiểu thêm một chút, tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện với mẹ tôi về chuyện riêng tư của tôi, tôi đã thẳng thắn nói rằng khi tôi lấy vợ, nhiều khi tôi sẽ giành nhiều thời gian với cô ấy, và mẹ tôi cũng chấp nhận, thậm chí bà còn tỏ ý rằng, nếu hạnh phúc gia đình riên của tôi đòi hỏi, bà cũng chấp nhận sẽ sống một mình. Nhưng làm sao tôi, một con người dù sao cũng có chút ít giáo dục, lại có thể xử sự như vậy chứ? TÓm lại tôi cũng chưa biết phải làm sao mặc dù chuyện chưa phải là tồi tệ, nhưng tôi biết nếu tôi không có hành động thích hợp bây giờ, mọi chuyện sẽ ngoài tầm với của tôi ngay. Bạn có thể cho tôi ôột lời khuyên? Cám ơn nhiều.

  9. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bạn quá kỳ vọng chuyện cô ấy sau này sẽ trở thành vợ mình nên mới có tầm nhìn mang tính chất "tính toán" như vậy. Còn cô ấy thì hình như chưa nghĩ đến chuyện này đâu, vì nếu một người con gái khéo ngoại giao như bạn nói thì trong quan hệ với mẹ bạn và nhất là biết hoàn cảnh nhà bạn như thế thì sẽ phải biết cư sử ntn ngay (chứ ko cần cứ phải là người có một ít giáo dục như bạn nói mới biết được cách xử sự ntn đâu!!).
    Bây giờ bạn ngồi tự hỏi những câu đại loại như: cô ấy có phải là một người tốt ko? (phải hiểu đúng nghĩa của nó --> có cái tâm, phúc..., điều này thể hiện trong quan hệ nhân thế, quan hệ đời thường mỗi khi hai người đi chơi với nhau); cô ấy có phải là một người vô tâm ko? ( biết chăm chút cho bạn), vì như vậy thì nhiều lúc ko biết và cũng ko để ý nhu cầu tâm lý của người mình yêu; cô ấy có phải là người biết điều ko? ......
    Những câu hỏi như thế, nếu bản thân bạn thấy trả lời được, thì bạn đã biết phải làm gì rồi. ti_chou nghĩ là, nếu bạn đã có những day dứt trong lòng như thế, thì cũng sẽ có đủ lý trí để đánh giá một cách khách quan cô người yêu, với tư cách một người ở ngoài nhìn vào.
    Chuyện cô ấy đã tốt nghiệp và đi làm, chẳng liên quan gì đến chuyện cô ấy đã chín chắn hơn chưa đâu. Vì có người vẫn còn vô tư lắm, người như vậy thì phải "vào đời" một thời gian mới hoàn thiện mình hơn được.
  10. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn nên nói thẳng và thật điều này với người yêu của bạn Hoặc đưa cho cô ng yêu cái link này xem sao !
    Khi yêu nhau mọi việc có vẻ đơn giản hơn rất nhiều
    Nhưng nếu để lấy cô ấy làm vợ thì cô ấy phải biết chia sẻ với bạn mọi khó khăn cũng như thành công trong cuộc sống. Thêm nữa bạn sẽ luôn luôn là 1 cây cầu giữa mẹ và vợ bạn ( điều đó quả thực không dễ đâu và tất nhiên cô ấy cũng phải cùng bạn vun đắp lên cây cầu đó - chứ một ng` xây một người phá thì khó lắm.)
    Bạn cứ tâm sự với cô ấy nhiều vào . Thời gian sẽ trả lời , nếu cô ấy vẫn không hiểu thì quyết định cuối cùng thuộc về bạn thôi

Chia sẻ trang này