1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có khắt khe quá??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xa_vang, 25/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nếu bạn quyết định đi tìm một tình yêu khác thì đó là quyết định sáng suốt nhất của bạn. Một người con gái nếu không quan tâm đến người con trai thì chắc chắn là người con gái đó không hề có tình yêu.
    Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực của mình.

  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh xa_vang nên từ từ, bình tĩnh và cân nhắc nhé... mọi người mới chỉ nghe lời từ phía anh, biết đâu có những điều bạn gái anh lại nghĩ khác... phải đợi đến lúc đôi bên thật sự thẳng thắn, thực sự hiểu nhau đang nghĩ gì thì mới quyết định được... tránh việc sau này mình phải hối hận
    thuymp
  3. iceiceheart

    iceiceheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [red] Tôi không đồng ý với bạn bởi nếu 2 ng thực sự yêu thương nhau thì việc 1 người hy sinh một chút (chịu thay đổi cviệc) để 2 ngưòi có cơ hội được ở gần nhau là một điều hoàn toàn nên làm. Ở đây chẳng có gì gọi là "đánh mất mình" cả. [red]
  4. xa_vang

    xa_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào lại các bạn. Rất cám ơn các bạn đã thông cảm với tôi, tôi đang rất buồn nhưng ngược lại cũng rất bình tĩnh. Những ngày qua tôi đã nghĩ về câu chuyện của tôi rất nhiều, dựa trên những suy nghĩ khách quan của các bạn và cũng dựa trên phần lý trí đang từ từ tìm về của tôi, và tôi có thể kết luận rằng thực ra người yêu tôi chưa yêu tôi nhiều như tôi nghĩ, có lẽ tôi đã hơi vội vã và một phần nào đó cũng đã "đánh mất mình" như bạn ThienBinh_HN có nói (Tôi cũng xin nói thêm với bạn Thiên Bình rằng, như tôi đã nói ở những đoạn trên, tôi là một đứa trẻ hơi thiếu thốn tình cảm, nên bao giờ tôi cũng đặt tình cảm lên trên sự nghiệp, mặc dù với bạn như thế là "tối kị trong tình yêu".) Suy cho cùng, ngày xưa tôi đã tấn công cô ấy quá dồn dập, có lẽ cô ấy đã choáng nên bây giờ cô ấy mới có thời gian nghĩ lại. Tôi biết tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, mấy hôm nay ko liên lạc với cô ấy mà lòng tôi nhớ cô ấy tới quặn thắt, nhưng dù sao nếu cô ấy không còn yêu tôi thì tôi cũng phải chấp nhận sự thực vậy. Tôi cũng không phải là một kẻ dễ dàng đầu hàng trước số phận, những gì tôi làm được hôm nay, dẫu chưa nhiều nhưng cũng là một sự phấn đấu không ngừng nghỉ của tôi, tuy nhiên trong chuyện này, có lẽ tôi chẳng còn gì để mà phấn đấu nữa hết. Nhưng tôi cũng sẽ thực hành như ban thuymp nói, tôi sẽ thành thực mà nói hết những gì tôi suy nghĩ, tôi cũng hi vọng cô ấy nghĩ lại nhiều lắm, còn nếu cô ấy quyết định chấm dứt mọi chuyện thì tôi sẽ biết cách bỏ đi niềm đau của mình. Dù sao tôi nghĩ tôi cũng còn trẻ mà, có lẽ rồi một ai đó sẽ yêu tôi, tôi cũng yêu người đó, và chúng tôi sẽ có những đứa con be bé xinh xinh như bao người khác. Dù ai là vợ tôi sau này chăng nữa, tôi cũng sẽ yêu thương hết lòng mà thôi.
  5. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Gui Xa- vang!
    Bạn là 1 nguòi đàn ông chân thành và nhân hậu, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuọc đời.
    Nói nhỏ 1 chút hơi ngoài lề, năm nay không phải là năm tót đẹp về tình cảm với nhũng nguời tuổi Rông đâu (nếu đúng bạn bằng tuổi tôi). Hì, hì tôi là nguòi hơi mê tín mà!
    Chúc bạn may mắn và can đảm!
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến của iceheart, chuyện anh xa_vang thay đổi tật xấu của mình, sắn sàng chuyển 1 công việc khác nếu bạn gái anh ấy muốn là 1 điều vô cùng bình thường mà những người yêu thực sự có thể làm được, chẳng có gì gọi là đánh mất mình cả... từ bỏ thói quen xấu, đó không phải là tác dụng tốt của tình yêu sao??? Còn thay đổi cv, như anh xa_vang nói, anh ấy có thể kiếm 1 công việc khác tốt giống như vậy cơ mà... và hơn nữa đây còn là đi công tác 3 năm... nếu chấp nhận, đó là hy sinh vì nhau, vì hạnh phúc tương lai, chẳng có gì gọi là đánh mất mình cả.... nếu thực sự trong hoàn cảnh đó, với những điều kiện đó mà không làm được như vậy... có lẽ cũng nên xét lại tình cảm của bản thân...
    Những gì nên nói thì em đã nói với anh xa_vang cả rồi... bây h chỉ muốn nói rằng: Yêu 1 người và từ bỏ tình yêu thật sự của mình không dễ dàng chút nào... khi ta thật sự yêu 1 người thì chia tay không phải chuyện dễ... hãy làm những gì anh nên làm... để sau này khi nhìn lại không có gì phải hối tiếc, ko phải nói GIÁ NHƯ
    Chúc anh vui
    thuymp
  7. bbbquan

    bbbquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn xa_vang ơi, nếu người yêu của bạn đúng như bạn mong đợi, bạn có đủ tự tin bỏ công việc phải đi xa để hai người được gần nhau không ?
    Nếu bạn trả lời "có" thì cô người yêu này không hợp với bạn đâu !
    Lửa để thử vàng, gian nan để thử lòng người.
    Chúc bạn thành công và luôn tự tin trong cuộc sống ...
    Được bbbquan sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 04/08/2004
  8. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    làm ơn đừng vơ đã cả nắm anh ạ
    anh cứ kén đi, chả làm sao hết , cho đến khi anh gặp người anh ưng. Tôi ủng hộ .
    Công nhận mấy dấu hiệu kia cũng khá rõ về 1 "kapitalische frau", nhưng mà anh có quá chủ quan khi xem xét vấn đề khi bà mẹ nêu ra ? Anh có dùng 1 người thứ 3 như em trai em gái hoặc người họ hàng bè bạn ?
  9. xa_vang

    xa_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, tôi đã đình chiến với người yêu tôi rồi, có lẽ đợi khi tôi về sẽ giải quyết (đúng theo chiến thuật cua ban thuymp). Với bạn Fluer, tôi không hiểu lắm những gì bạn nói vì tôi không rành tiếng ngọai quốc lắm, nếu bạn có nhã ý gì thì xin nói bằng tiến Việt, bởi như vậy thì tôi sẽ hiểu ý bạn được dễ dàng hơn. Dù sao tôi cũng xin lỗi nếu tôi đã "vơ đũa cả nắm".
    Reply cho bạn Ice
    Chào bạn!
    Tôi không hiểu sao qua những gì anh viết cho tôi hay trên TTVNOL tôi tìm thấy một sự đồng cảm rất lớn, đến bây giờ tôi mới hiểu được anh cũng đồng cảnh ngộ với tôi , nhưng điều đó lại càng làm cho tôi thấy thông cảm với anh hơn. Chắc qua những gì tôi nói, chắc anh cũng hiểu được phần nào con người của tôi, tóm lại tôi là một con người hết mình (Hay anh gọi là lụy tình cũng đúng), tôi hết mình với mọi thứ, với công việc, học hành hay trong tình yêu tôi cũng vậy, những thành công (nếu có thể gọi là thành công) của tôi ngày hôm nay cũng đều do yếu tố "hết mình" đó mà có. Cho nên tôi tin vào quan điểm sống này lắm, cho tức là nhận, hay đúng hơn có thể gọi là quan điểm nhân và quả của nhà Phật, tôi tin với một niềm tin cuồng nhiệt rằng những gì tôi cống hiến tôi sẽ nhận lại ở một mức độ nào đó. Với người yêu tôi cũng vậy, tôi đã sống với cô ấy hết lòng và cũng rất thật với bản thân mình, nên những gì cô ấy đáp lại với tôi, nếu không phải là tình yêu thì ít ra vẫn là một tình cảm trân trọng. Như tôi đã nói với anh lúc trước, tôi đã ngừng liên lạc với cô ấy một thời gian ngắn (Thực sự lúc này tôi cũng đang rất bận), cô ấy cũng ngưng liên lạc với tôi. Sau một tuần tôi có gọi về cho cô ấy, thì mới biết cô ấy đã giận tôi một chuyện khác, lại thêm lần này tôi ko liên lạc nên giận dỗi lại chồng thêm giận hờn (Nghe giọng cô ấy là bao nỗi muộn phiền trong tôi tan như bọt xà phòng, chẳng hiểu tại sao nữa. Nói thêm một chút, tuy không liên lạc với cô ấy nhưng thông qua bạn bè tôi vẫn biết cô ấy vẫn bình thường). Tôi thấy xa nhau kiểu này đã là một thử thách lớn, nên tôi nghĩ lại chắc tôi sẽ không thử thách kiểu này nữa, cũng không gây nên bất cứ một nỗi hiểu lầm nào nữa cho đến khi tôi trở về, bởi lẽ nói chuyện qua ĐT hay email-chat là một cách rất hay để tạo mối hiểu lầm. Tôi chỉ sợ nhất điều này, tôi đi xa trở về, mà tính tôi thì mạnh mẽ lắm, trong khi người yêu tôi rất con gái tính, cho nên tôi sợ rằng cả hai đứa tôi sẽ lại không nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn được. Bạn cứ tưởng tượng như thế này, tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn, tôi sẽ nói chuyện vui vẻ và nhìn vào mắt cô ấy, tôi sẽ thấy trong đó cả một bầu trời yêu thương hiền dịu thì làm sao mà nói gì được? Tôi đã nhiều lần thế rồi nên tôi biết. Nếu tôi không nói gì thì chuyện vẫn sẽ lằng nhằng như thế này, còn tôi nói ra lại sợ cô ấy đổ vỡ, không hiểu sao tôi sợ cô ấy đau khổ lắm, tôi sợ không đến với tôi được, một người đàn ông xa lạ nào đó làm sao hiểu, thông cảm, chăm sóc cho cô ấy bằng tôi được? Tôi vẩn vơ quá phải không, nhưng từ khi yêu tôi thấy mình rất lạ. Biết sao được. Bây giờ bạn khuyên tôi làm gì? Có lẽ tôi cũng sẽ nói tất cả, nhưng với một sự tế nhị nào đó mà tôi chưa hình dung ra được, và tôi hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ báo cho bạn rằng, tôi đang rất hạnh phúc, mọi chuyện đã giải quyết xong. Tôi là một người lạc quan, hay ít ra lúc này tôi đang lạc quan!
    Cám ơn bạn đã đọc mấy dòng dài dòng này
  10. lakaty

    lakaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Truoc het toi phai cong nhan rang co nguoi yeu cua ban qua la qua doi may man khi co mot nguoi dan ong nhu ban yeu co ay het minh.
    Toi cung hieu nhung noi ban khoan lo lang cua ban ve tuong lai, dieu do chung to ban that su muon gan bo ca doi voi co ay va yeu co ay biet duong nao. Toi da doc topic nay cua ban tu lau roi, va thuong xuyen theo doi, toi cung da muon viet cho ban nhun g co bao nhieu y kien khuyen ban rat sang suot va ban than ban cung biet phai lam gi roi, nen toi se khong dua ra loi khuyen nao ca.
    Toi giong ban lam, chi co dieu toi yeu nhung lai luon muon to ra la minh khong can nguoi yeu minh (co le do la ban tinh cua con gai chang). Ve mat nay co the la nguoi yeu ban cung giong toi, co the mot phan vi tinh tre con hieu thang, nen ban dung cho la co ay khong co gang de thay doi ban than.
    Minh cung dan g phai song xa ng` yeu nen minh hieu xa nhau rat de gian hon, tham chi nhu ngay hom nay minh cung rat gian anh ay vi da hen noi chuyen ma mai khong thay dau ca. Ban dung lam co ay phai buon nua nhe, dung trung phat nhu khong goi dien hay viet thu, vi dieu do chang gquyet dc dieu gi. Cu noi thang noi that la dc viec.

Chia sẻ trang này