1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có không thực tế không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi puppytiny, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterrolls

    winterrolls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    EvM chắc chắn bạn là một người lãng mạng, phải vậy không? Phim ảnh chỉ là phim ảnh, có lẽ bạn chưa gặp được "người tình trong mộng" của mình đấy thôi. Trên thực tế còn có rất nhiều người đàn ông tuyệt vời và lãng mạng, mình chúc bạn sẽ tìm được họ
    -----------

    Bạn EvM cũng cho rằng còn tồn tại nhiều đàn ông lãng mạn sao ??
    Tôi thì thấy chỉ lãng mạn và tuyệt vời thời gian đầu tiên thôi, còn sau đó, thì sẽ có muôn vàn lý do để 0 còn lãng mạn được nữa
    Dù sao thì tôi cũng rất mong những gì EvM nói là sự thật
    Winterrolls
  2. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    EvM chắc chắn bạn là một người lãng mạng, phải vậy không? Phim ảnh chỉ là phim ảnh, có lẽ bạn chưa gặp được "người tình trong mộng" của mình đấy thôi. Trên thực tế còn có rất nhiều người đàn ông tuyệt vời và lãng mạng, mình chúc bạn sẽ tìm được họ
    -----------

    Bạn EvM cũng cho rằng còn tồn tại nhiều đàn ông lãng mạn sao ??
    Tôi thì thấy chỉ lãng mạn và tuyệt vời thời gian đầu tiên thôi, còn sau đó, thì sẽ có muôn vàn lý do để 0 còn lãng mạn được nữa
    Dù sao thì tôi cũng rất mong những gì EvM nói là sự thật
    Winterrolls
    trời đất ! Phim ảnh cũng phản ánh từ đời sống hằng ngày mà !
    Nếu như câu hỏi của u tồn tại thì có lẽ u chưa gặp được một tình yêu thật sự thôi ! điều đó thì có lẽ chờ đợi thôi ! biết sao hơn được !
    [/quote]
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Oh! Tất nhiên là như vậy chứ, và đương nhiên là có rất nhiều cách để họ thể hiện sự lãng mạng của mình mà có thể bạn nhận ra hoặc không nhận ra mà thôi. Bạn nói cũng có phần đúng, để đối mặt với cuộc sống, rất nhiều người đã quên hoặc bị mất đi những phẩm chất tốt vốn có trong con người họ.
    Nhưng quan điểm của EvM thì khác họ, bất kể ngày mai có chuyện gì thì hôm nay cứ phải sống cho ra sống cái đã, tình yêu và khối óc sẽ giúp ta vượt qua tất cả.
  4. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các ý kiến của các bạn.
    Về phần tôi, tôi hiểu rõ mình là con người lãng mạn nhưng ko phải là không thực tế. Dĩ nhiên tôi hiểu rõ là ngoài đời không thể như trong phim ảnh được. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng hình như càng ngày con người ta càng ít biểu lộ tình cảm của mình với những người thân, người mình yêu dấu.
    Những gì "quá tình cảm" của trong phim mà những người khô khan người ta không chịu được, ngừơi ta gọi là "sến" có lẽ là mơ ước của đời sống thực tế này chăng?
  5. HoangAnh_kotaro

    HoangAnh_kotaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trước tôi cũng lãng mạn lắm,thơ văn nói năng đến Xuân Diệu cũng phải tấm tắc khen:"Thằng này khá,hậu sinh khả ...ố"
    Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra lãng mạn lắm thì càng "lãng mạng "nhiều!Mơ càng nhiều thì càng dễ bị "đơ"...Đời sống càng ngày càng phức tạp!!!
    Thế cho nên bây giờ càng sống thực tế càng tốt.Bạn than thở làm cái gì!Miễn là bạn không trở nên vô cảm là được.
    Cứ mơ mộng+thực tế đi.Nếu chỉ trong đất nước VN này thôi đã có vài triệu chàng trai cho bạn chọn lựa rồi!Mà nếu bạn đi ra nước ngoài thì còn nhiều hơn hẳn nữa... Khi nào bạn đến 30-35 tuổi mà vẫn chưa tìm thấy ai vừa ý ,thì lúc đó mới đáng bàn đấy.
    Đến lúc đó thì tôi tin chắc rằng bạn đang rồi,cứ cố gắng sống hết mình mà xem!!!!
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihihihi có tình yêu nào mà lại không có sự lãng mạng đâu, khi yêu, những tràng trai đều trở thành những người lãng mạn cả, tuy nhiên chắc chăn không được như trong phim HQ đâu, bạn so sánh thế thì chết àh, hihihihi nhưng nhiều khi với tình yêu thì những điều dản dị chàng làm cho bạn cũng sẽ khiến bạn thấy lãng mạn đó
  7. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em này chắc chưa yêu bao giờ ... Cứ yêu đi, rồi sẽ thấy, đàn ông lãng mạn lắm chứ, nhất là mấy chú họ Sở hê hê..Mấy anh chàng tử tế thì vụng về, nhút nhát, cũng lãng mạn lắm nhưng sớm muộn cũng bị đá cho rớt cái bịch Yêu lần đầu nhiều mơ mộng và lãng mạn, yêu lần sau thực tế hơn. Mà phải thế, cuộc đời đâu chỉ có tình yêu
  8. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa tìm thấy ai đó hoạc có thể vì bạn hay xem phim nên muốn tìm ai đó giống vậy nhưng rất tiếc chẳng có đâu bạn a.Người đó có khi là người rất gần bạn và bạn lại chẳng nhận ra hoặc bạn cố tình không nhận ra.
  9. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các ý kiến của các bạn. Tuy nhiên, Xin nói rõ rằng tôi không hề nghĩ là sẽ yêu người giống trong phim Hàn Quốc. Tôi chỉ thể hiện ý kiến của tôi là tình cảm giữa con người và con người ngày càng khô khan. Tôi cũng không phải còn con nít để mà nghĩ rằng phim giống như ngoài đời. Phim là phim, ngoài đời là ngoài đời. Trong phim thường quá sự thật. Tuy nhiên, có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều quá chăng? hihi Tôi không quá thực tế nhưng cũng không quá lãng mạn đâu nhé!
    Tôi vẫn thường xem xung quanh mình xem có ai "có y'' " với mình như bạn nói không nhưng tôi thật dở là không nhận ra được người mình thích có thích mình không?
    Được puppytiny sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 04/06/2004
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Con người thay đổi wa từng thời đại và nhiều XH khác nhau.Con người TB yêu khác con người XH,kẻ giàu yêu theo fong cách mà kẻ nghèo ít thấy.Mỗi cái đều có cái riêng của nó nhưng đều là yêu,nó ko thay đổi wa thời gian,hoàn cảnh.
    Khô khan hay lãng mạn,cứng hay mềm đều do cảm nhận của mỗi người.Có lẽ bạn wá bi wan cho vấn đề này,bạn ko nên wuy tất cả về 1 mối.Thật sự ko khô khan mà nó sâu đậm,bồng bềnh và ước át trong cái khô cằn,dồn nén của nét bề ngoài.tại sao bạn ko đi sâu hơn mà chỉ lướt như lướt Web rồi cho rằng tất cả chỉ có thế?
    Tình yêu ko bao giờ là con đường thẳng tấp,ko bao giờ có người yêu nào hoàn hảo,bởi con người ko ai được như vậy cả.Đều đó ko fủ nhận,mà chỉ cần có yêu hay ko?có thật sự cần đến nhau hay ko?có muốn sống vì nhau hay ko?Đó vẫn là cảm xúc cao nhất của cuộc sống đầy xa hoa và nhanh nhẹn mà ai ai cũng trân trọng.

Chia sẻ trang này