1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có kỳ lạ quá không? Dưói 18 tuổi không nên đọc, please !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Baoanhue, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baoanhue

    Baoanhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi có kỳ lạ quá không? Dưói 18 tuổi không nên đọc, please !

    Chuyện là thế này : Tôi có một bạn gái rất xinh, tế nhị, tình cảm, và tôi rất yêu cô ấy. Chuyện *** của chúng tôi rất tuyệt vời, mỗi tuần không dưới 10 lần. Trưóc khi quen tôi, cô ta có yêu một người và đã quan hệ với nhau và khi quen tôi cô ta cũng đã kể hết về mối tình thân mật giữa 2 người. Tôi yêu, nên tôi rất thông cảm và tôn trọng tình yêu đầu của cô ấy. Nhưng có một điều kỳ lạ là, mỗi khi chúng tôi have *** thì tôi lại muốn cô ta kể chuyện *** của cô ta với anh chàng kia, và cô ta nói một cách cuồng dại, và cả 2 chúng tôi lại đạt được khoái cảm kỳ lạ. Tan cuộc , cả 2 chúng tôi lại cảm thấy ân hận, feel guilty một chút, và cô ta lai xin lỗi và lại trách tôi tại sao lúc nào cũng hỏi. Nhưng đâu lại hoàn đấy, lần sau lại cũng same thing, có lần trong lúc đang nóng bỏng thi tôi hỏi : cưng muốn three-some không?, cô ta la lên : yes, honey, yes, honey, và kết quả rất tuyệt vời. Tôi mỗi lúc nghĩ lại có hơi buồn , nhưng cũng hên là anh chàng kia không bao giờ gặp lại bạn gái tôi được. Tôi sợ bạn gái tôi dzâm quá, mặc dù cô ta rất ngoan, chung thuỷ và rất tế nhị trong quan hệ.
    Vậy làm thế nào để tôi kiềm chế không khuyến khích cô ta nghĩ về người đó, và làm thế nào để cô ta quên người kia đi? Tôi đang hạnh phúc, nhưng lại đôi lúc tức tối vì tôi biết cô ta nghĩ về người kia !
  2. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có sở thích kì lạ thế . đang ấy thì lại kể chuyện với người cũ . Với tôi như thế các thêm vàng cũng tụt hết hứng rồi . Nghĩ ức lắm chứ nhỉ >
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    này cho mình hỏi thật nhé! bạn có yêu cô ấy không? hay đang lợi dụng cô ấy? Nếu yêu thực sự thì đừng có bao giờ hỏi cô ấy về người yêu cũ nhé!
  4. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý cả 3 chân với nhận xét của bác tdna, đang hùng hục với nhau mà tự dưng lại hỏi ex thế này, ex thế kia làm gì, vừa mất tập trung vừa mất hứng. Nếu bác baoanhue nghĩ dùng cách này để kéo dài cuộc chiến thì không nên, không nên. Cái khoái cảm mà bác nói chỉ là tự đánh lừa cảm giác đấy thôi. Mà sao gf của bác cũng dám kể chuyện đó nhỉ???
    Còn vụ 3some thì đúng là phải cảnh giác cao độ. Nếu cả 3 ăn nhập với nhau thì chả sao, chứ nếu nảy sinh vụ: tôi vào trước, anh vào sau thì thế nào cũng xảy ra đụng độ. Khổ, đất đai có hạn mà! Chẳng có thằng nào muốn mình là kẻ ăn sau cả, thêm nữa em thấy vụ 3some hay thì thật hay, nhưng rất dễ trở thành cơ hội so sánh. Ví dụ như: à, anh này to hơn anh kia hay cô này không bự bằng cô khác. Mất vợ như chơi! Tốt nhất nên tuân theo mấy cái panô ngoài đường: 1 vợ 1 chồng.
    Thời buổi khó khăn, ra chợ có cái gì...vào là may rồi!
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    chuyện bác này hay thật........ hành động và lời nói của bác chẳng đi đôi với nhau gì cả.....chẹp chẹp chẹp....
    ngoan ngoãn và tế nhị...nhưng lại kể chuyện *** với ex bf một cack cuồng dại trong lúc hav *** với bác....thế là thế nào nhỉ......
    thứ 2 nữa nè:
    tế nhị mà thick 3-some ah`...lại còn gào to yes yes honey....cái nì thì em bảo bác nha...giai đoạn 3 rồi...khó chữa lém....
    thuốc tốt nhất cho bác là : trong lúc xxxx, không nên khơi gợi cái niềm đam mê trong quá khứ của cô ta ra....
    cần thời gian để làm cho cô ấy hiểu nguời cô ta yêu và xxx more than 10x times một ngày là bác chứ không fải là thằng kia...
    còn chuyện 3-some: thế bác chiều nguời yêu bác, chơi tập thể với thằng kia thật ah???/?? oài thế thì em bảo nha.......nếu càng chơi thì càng nghiện ý...nó như một thứ drag điên rồ cho cô nguời yêu bác.....cack tốt nhất bác nên định huớng lại một cách
    đúng đắn trong chuyện yêu đuuơng và having ***....
    em ko lên án cái 3-some của bác...vì đó là ý thik của mỗi nguời....nhưng cái ý sẽ giết chết tình yêu của bác đấy...nếu một ngày nào đó bactím đuợc một nguời con gái khác..
  6. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đây hoàn toàn là vấn đề tâm lý thôi. Em đọc sách thấy có nhiều cặp lạ lắm. Có bà lấy được ông chồng đạo mạo đứng đắn, make love cũng rất chi là tôn trọng đối tác, thế mà k sao lên Top được. Một ngày kia bà ý gặp 1 thằng thô bỉ nó cưỡng đoạt, bà ý cũng miễn cưỡng đáp lại, thế mà phê tê người, những lần sau bà ý tuyền chủ động gặp nó để...phê thôi, mà lần nào cũng như ý cả, dù rằng cứ làm xong là thấy tội lỗi và ghê tởm. Theo phân tách thì tại vì bình thường bà ý sống trong khuôn phép của người thượng lưu, tới lúc gặp thằng tá điền kia thì trút bỏ được cái vỏ điện ảnh đó, tha hồ mà rên mà hú thành ra mọi việc trôi chảy...Còn nhiều ví dụ lắm, chẳng hạn có bà lại không thích lâu mà càng nhanh càng tốt, thậm chí phải tạo ra ngoại cảnh có vẻ vụng trộm lén lút mới đủ độ tê. Kiểu như ngô bẻ trộm ăn ngon hơn bỏ tiền ra Hoà Lạc mua cả ký đó mà.
    Tóm lại là tâm lý thôi, mỗi người một kiểu. Bác baoanhhue đừng kết luận vợ mình dzâm, ai đó cũng đừng bắt lỗi bác baoanhhue là không thật lòng và chỉ lợi dụng nên mới chịu được cảnh đó. Riêng em, nếu có bạn gái cứ gần mình lại kể chuyện trước đây thì cũng hơi chim cú !
  7. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là một câu hỏi đúng hay sai mà là một sự thắc mắc về tâm lý, các bác cứ trả lời thế thì bao giờ mới có câu trả lời thoả đáng được. Có mỗi câu dưới là còn có giá trị một chút.
  8. Baoanhue

    Baoanhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật lòng mà, có những lúc "làm việc", cả 2 đều mất tự chủ ghê gớm. Nói như bạn hoahong có lẽ đúng nhất, những gì tôi nói với cô ta chỉ là tôi muốn kích thích thôi, ngay lúc đó mà thôi, sau đó tất nhiên không muốn rồi.
    Còn nữa, cô ta cũng rất kỳ lạ, bình thường nhạy cảm và hay tự ái, nhưng khi lâm chuyện thì tôi nói gì cũng được. Chẳng hạn, khi make love thì tôi hay nói nhưng lời tục tiểu, mạt sát cô ta ( call her bitch, whore ) nhưng cái gì cô ta cũng " yes, honey" hết. Tôi muốn hỏi là cô ta như vậy có bình thường hay không? Hay là cô ta quá dzâm, hay là cô ta thích kiểu *** mạnh bạo như vậy? Có bạn gái nào cũng tương tự như vậy hay không? Hay chỉ bạn gái tôi là ngoại lệ?
  9. Baggio4ever

    Baggio4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi bác khi đang lâm trận , bác hỏi những câu như thế bác muốn câu trả lời là gì ? Bác có nghĩ cho cảm giác của bạn gái bác ko ? Cô ta ko trả lời YES ko lẽ cô ta đẩy ngay bác đứng dậy mặc quần áo vào à ? Chẳng lẽ lần nào đang vui lại thế à
    Thế sao bác chỉ nghĩ là bạn gái bác dzâm , mà bác ko nghĩ là do lần nào bác hỏi mấy chuyện đó bác cũng ok , cô ta nghĩ như vậy bác mới ..đạt được cái bác muốn nên cô ta phải cố làm như thê vì bác thì sao ?
    Tôi nghĩ chẳng người con gái nào lại muốn kể về những chuyện *** or make love của ex với new cả
    Dù sao mong bác và gf sớm tìm được cách giải quyết ,
    Về cá nhân tôi , tôi thấy kiểu này hơi bệnh hoạn , chứ không phải là ky lạ
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    uh, tui cũng thấy hơi bất bình thường đó.... tôt nhât là khi làm chuyện đó thì bác nên tập trung thì hơn, hỏi han làm chi cho mệt, tập chung mà hưởng thụ chứ mà khi làm việc đó thì chuyện kêu gào và nói bậyk cũng là bình thường thôi

Chia sẻ trang này