1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có kỳ lạ quá không? Dưói 18 tuổi không nên đọc, please !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Baoanhue, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    úi mình cố gắng lém không muốn nói ra sự thật ghê rợn cho các bác ....giờ giải thik tiếp thêm một câu nha.....
    3 some nè : thuờng thuờng chơi trò cá nhân 2 in1 thôi, giống như dầu gội đầu với dầu xả ý mà....nhưng 3 some là chơi tập thể nè như có dầu gội đầu, dầu xả rồi, nhưng vẫn fải thêm duỡng tóc nữa với hấp tóc nữa treatment...hiểu chưa???
  2. yamcha

    yamcha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    iem vẫn không hiểu. Theo như lời bác ấy là lúc đấy chỉ có bác ấy và người yêu đang "hành sự" thì lấy đâu ra người thứ 3? Chả lẽ đang "ấy" thì cầm phone lên "Alô, đến đây tiếp sức cho tớ đê" ah?
  3. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Fool_A_kiss giải thích rõ ràng thế dzồi mà vẫn không hiểu à?
    cái cậu này thật là ngốc quá, ý của bác ấy khi hỏi bạn gái có muốn 3some không là một lúc nào khác cơ, chứ đang "làm" hăng say mà nhấc điện thoại lên gọi người khác thì làm sao mà "làm" tiếp được nữa.
    Đính chính nhé, 3some không phải là chuyện "tiếp sức" đâu nhé. "chung sức" thì đúng hơn
    nói chung theo mình thì: S..I..C..K. hai bác này nên tìm bác sỹ tâm lý mà nói chuyện đi.
    Được soundofthenight sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 19/04/2004
  4. xitrum_buon80

    xitrum_buon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ !! sở thích của bác cũng lạ hén ... bác làm vậy cứ như tôn vinh cái thằng kia vậy đó hoặc bác hạ thấp ... bác gái xuống vì lúc đó bác chỉ thích nghe sự rên la của bác gái thôi .. nhưng lại không do bác tạo ra mà được tạo ra từ thằng kia .. hehehe .. khó chịu lắm bác ơi .. tốt nhất cho thằng đó đi vào quên lãng đi mắc công đến 1 ngày bác gái sẽ thấy thằng đó ... make love good hơn bác đó .. 1 lời khuyên chân thành .. no sad hén bác .. !!!
  5. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hey,hôm nào thử chơi trò xích cô ta lại xong cầm roi vụt cô ta xem,vừa oánh vừa make love chửi bới xem cô ta có sướng hơn k?Một công đôi việc,vừa được oánh cho bõ tức vừa được ********,kkkkkkkkk....
    Nói thật câu chuyện của ông bạn bốc phét quá,chắc coi film nhiều nên mới lập ra cái chủ đề hay ho này hử?
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    *** creep....
    Cái gì cũng có thể xảy ra được....cuộc sống không đơn giản như bạn nghĩ đâu...nên tôn trọng người ta và cuộc sống của họ....chắc cũng ai tốn thời gian tưởng tượng ra những thứ linh tinh rồi lên post bài...với lại bác ý và bạn gái sống ở môi trường nước ngoài...nó khác biệt trong nước nhiều lắm....
  7. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thích được gọi bằng những từ tục tĩu khi make love không phải là chuyện hiếm. Thậm chí, có khá nhiều người chỉ đạt được khoái cảm tuyệt đỉnh khi bị bao dâm. Theo tôi, bạn gái của bạn tuy có khác người, nhưng không "bệnh hoạn". Người có bệnh thực sự chính là bạn. Theo như bạn kể, bạn cảm thấy thêm hứng thú khi nghe cô ấy kể một cách "cuồng dại" về making love với ex bf, rồi bạn thấy thêm hứng thú khi nghĩ tới 3-some. Đây mới thực sự là căn bệnh mà tôi nghĩ bạn cần phải gặp bác sĩ tâm lý để chữa chạy.
  8. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thử phân tích một chút:
    Cậu muốn cô ta kể vể chuyện chăn gối của nàng với người tình cũ.
    Có thể là cậu mặc cảm không biết mình có hơn thằng cha kia trên giường hay không. Nếu cậu có mặc cảm thì hãy stop ngay vì càng tiếp tục cậu càng mặc cảm. cho dù cô ấy kể lại theo yêu cầu của cậu hay là thực sự việc đó mang lại khoái cảm. Hãy chinh phục bằng tình yêu của mình và cố gắng thoả mãn người yêu trên giường. Cậu phải là cậu chứ không thể giống bất cứ ai khác.
    Cậu thấy rằng việc khơi lại chuyện cũ quả thực gây khoái cảm cho hai người. Cái này người ta gọi cô cậu là sick **** (đối với một vài người thì đó là bệnh hoạn). Cũng không sao, enjoy your *** life! Tìm cách rủ được thằng người tình cũ hoặc người thứ ba (nam/nữ) rồi cùng nhau 3some thì càng hay. Tất nhiên là cả cô cậu đều thuộc loại loạn dâm rồi. Chả việc gì phải xin lỗi nhau hay ân hận cả.
    Có thể thực sự cô ta rất có ấn tượng với người tình cũ, và việc bạn hỏi càng làmc ho cô ta liên tưởng đến người tình cũ. Biết đâu trong lúc nhắm mắt cùng cậu trên giường cô ấy lại chả cố hình dung partner chính là anh chàng kia. Nếu vậy càng nguy hiểm và phải stop ngay.
    Có thể là cô ta muống chứng tỏ tình yêu của mình với cậu và muốn chiều theo bất kỳ điều gì cậu muốn. Trong trường hợp này cũng không nên gợi lại chuyện cũ nữa.
    Cũng có thể các nguyên nhân trên mỗi thứ đều có một ít.
    Cách tốt nhất là cậu hãy thẳng thắn nói chuyện với cô ấy đeẻ thật hiểu nhau. Cậu phải mang chuyện chăn gối ra chỗ diễn đàn công cộng để hỏi thì có nghĩa là cậu vẫn chưa hiểu hết cô ấy cũng như bản thân mình.
  9. tyan

    tyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo, tôi cũng có thể chia sẻ điều này với cậu.
    Trường hợp mình củng gần như tương tự với cậu, cô bạn gái mình là một typ người cực kỳ nhạy cảm ( làm trong ngành nghệ thuật mà ).
    Khi cô ấy biết mình thích nghe về chuyện ấy, khi muốn tạo cảm hứng cho mình, thi cô ấy không ngại một điều gì mà không nói ra. Mình cũng ko có một cảm giác bực tức gì bởi vì tụi mình đã quá thành thật với nhau.
    Còn chuyện threesome !!! tụi mình không những đã nghỉ tới mà đã thực hiện. Không phải với với Ex boyfriend của cô ấy mà với her best girl friend ....và các bạn cũng đừng hỏi là mình có cảm giác như thế nào.....Lần thứ 2 định threesome với một người con trai khác, tuy nhiên chưa có ai cô ấy cảm thấy hợp để làm điều đó cả.
    Tất nhiên tất cả những điều đó đều xảy ra trong những hoàn cảnh nhất định...và khoản thời gian nhất định.
    Có một điều mình dám chắc rằng bạn sẽ không bao giờ lập gia đình với cô ấy, cũng như mình với cô bạn gái mình, đơn giản là tụi mình quá thành thật, quá hiểu về nhau và quá say mê nhau.
    Sống như mình muốn là quan trọng, còn chuyện về đạo đức tình yêu thì có nhiều chuyên gia trong forum này quá rồi.
  10. Baoanhue

    Baoanhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tôi và cô ấy đều chưa muốn lập gia đình với nhau, chỉ là " người tình tuyệt vời " của nhau mà thôi , vì tôi chưa có điều kiện lập gia đình, và có nhiều vấn đề xung quanh ( tôn giáo , gia đình ) cản trở chúng tôi lập gia đình ! Nhưng chúng tôi lại không thể rời nhau để có cơ hội với người khác ! Đối với mọi người, bạn bè, trong nhóm nhà thờ, cô ta rất ngoan hiền và được mọi người mến và kính trọng. Chỉ với tôi thì cô ta bộc lộ " bản năng thú tính " như vậy. Những gì chúng tôi nghĩ đến chỉ là trong ý nghĩ thôi, chúng tôi không bao giờ có ý đinh thực hiện. Tôi tâm sự như thế để nói lên một điều là : trong ********, khi không còn e ngại , thả lỏng cho bản tính thú tính của con vật trong hình người trở dậy, thì chúng ta sẽ đat được khoái cảm tột cùng !
    Tôi rất muốn cho cô ta cơ hội tìm hiểu người khác, để cô ta có thể lấy chồng, và cũng rất nhiều anh chàng hơn tôi nhiều điểm theo đuổi cô ta, nhưng cô ta lại cũng chán nản và lâu lắm là một tuần là lại kêu tôi và chúng tôi lại găp nhau !
    Cô ta date với một anh kia ( được bà con giới thiệu ) thì cũng kể cho tôi nghe , và thật tình là không có interested với người ta ! Tôi rất ghen khi mới biết, nhưng khi cô ta kể rồi thì không còn ghen nữa !
    Hiện tại , chúng tôi vẫn gặp nhau everyday và make love everyday . Không biết cuộc tình của chúng tôi sẽ đi về đâu, nhưng trong thâm tâm, tôi muốn cô ta có chồng, có một cuộc sống hanh phúc và sung túc. Tôi sẽ rất đâu khổ nhưng tôi lại chấp nhận như vậy, vì tôi nghĩ tôi sẽ làm khổ cô ta mà thôi. Tôi không có công việc gì ổn định cả, cuộc sống rất khó khăn về vấn đề tài chính ! Cô ta nhiều lần đề nghị được giúp đỡ tôi, nhưng tôi đều từ chối !
    Không biết tôi có phải là " Cao thượng " quá không , tôi cũng không có gì đặt biệt hay skill gì cho lắm ( cũng bình thường như bao người khác, lâu lắm thì cũng 45'', chỉ được vài lần thi 2 tiếng , có khi 5'', 10'' , 15'' thôi) . Tính tình thì hiền, thông cảm chút , trình độ, nhưng không chi.u khó hay giỏi giang gì . Tôi không biết cô ta mê tôi cái gì nữa , có lúc tôi đề nghị " anh sẽ đi xa, để em quên anh " cô ta lại nói " anh nỡ bỏ em đi sao " ? Tôi đành ở lai !
    Tôi nghĩ , có lẽ với tôi, cô ta bộc lộ được bản chất của chính cô ta, không e dè, không mặc cảm, không lo ngại, chính vì vậy mà cô ta không thể thiếu tôi !
    Tôi khi mới bắt đầu thi tâm sự về ********, nhưng bây giờ thì tâm sự tình yêu mất rồi :)
    Các bạn chỉ trích, hay bất ngờ , hay nói chúng tôi bịnh hoạn thì nên có những suy nghĩ cởi mở hơn, đời sống muôn hình vạn trạng và quan niệm về tình yêu, cuộc sống mỗi người mỗi khác. Có lẽ tôi chia xẽ những điều mà không ai dám nói ra, mặc dù cũng có lúc suy nghĩ tới !

Chia sẻ trang này