1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có kỳ lạ quá không? Dưói 18 tuổi không nên đọc, please !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Baoanhue, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự có ấn tượng về bài viếy này, tôi một người con gái mang đậm tính cách Việt Nam với tôi những chuyện như vậy hoàn toàn lạ lẫm nhưng khi đọc chuyện của bạn làm tôi phải suy nghĩ. Đối với tôi thì chuyện quan hệ trước khi lập gia đình là ko thể chấp nhận và đến nay tôi đã 22 tuổi nhưng chưa một lần quan hệ ********. Từ trước tới nay tôi ko hề nghĩ nó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng tôi cho rằng cái việc bạn gợi lại chuyện cũ với người bạn gái, và tiếp tục sống như vậy là ko nênđâu.Vì nếu tôi là cô gái đó tôi sẽ ko bao giờ có thể sống khác được ko thể yêu ai và lập gia đình với người khác. Và cuộc sống của người con gái ấy sẽ bị bạn ám ảnh. Tôi hiểu ko sai thì có lẽ cô gái ấy sống một cuộc sống khác hoàn toàn với tính cách thật sự của mình, khi yêu bạn và quan hệ cùng bạn là cô ấy sống những lúc là chính mình. Khác với những gì mà cô ấy thể hiện hàng ngày. Vì vậy nếu bạn thực sự nghĩ cho cô ấy thì bạn hãy rời xa cô ấy để cô ấy làm quen với việc thiếu bạn và phải tự bắt đầu một cuộc sống mới. 2 bạn nên ngồi lại và cùng nói chuyện thẳng thắn với nhau nói những gì bạn nghĩ và hỏi cô ấy nghĩ gì.
    Theo mình thì việc cả 2 lập gia đình là ko thể mà có thì sống cũng ko hạnh phúc. Vì sau những lần quan hệ bạn lại ko thể chấp nhận những gì cô ấy nói khi quan hệ, vì thế 2 người ko thể cùng đối mặt nhau hàng ngày. Đó là những suy nghĩ của mình một người con gái bình thường như bao cô gái khác có lẽ sẽ nhiều người thấy buồn cười nhưng bạn hãy suy nghĩ.
    Chúc bạn tìm được hướng đi đúng cho mình và cho cả bạn gái của bạn nữa.
  2. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bác mới nói ra thực chất của vấn đề. Cùng là đàn ông tôi hiểu và thông cảm với bác Baoanhhue, nhưng cũng cần nói thẳng với bác một số điều.
    Bác có muốn lấy cô ấy làm vợ không? Chắc là không, qua post cuối cùng của bác tôi thấy như vậy. Thế thì kiếm chỗ khác khẩn trương, đừng lệ thuộc vào ******** cũng như đừng để cô ấy lệ thuộc ******** với mình. Hê hê ... nhưng mà bỏ đi thì ... tiếc quá ... đúng không. Bạn là đàn ông, muốn đi thì dứt khoát mà ra đi, sao lại luỵ vào TD như vậy??? Cái câu bạn nói: "Tôi muốn cô ấy đi lấy chồng trong số những người hơn tôi nhiều điểm..." Tôi cực ghét câu nói này. Câu này thể hiện bạn "ra vẻ" có trách nhiệm, nhưng mối liên hệ hiện tại chỉ là TD thuần tuý, pha một chút tình cảm đã có trước đó.
    Nhưng thôi, những kẻ mê muội vì tình (dục), đại bác bắn bên tai còn chẳng nghe thấy. Để thời gian làm rõ mọi việc. Không chừng lúc đó mọi chuyện đã trở thành ... thối um.....!!!!!
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn sinh ra và làm việc ở pháp , gốc Việt, năm nay gần 30 rồi, trông cool dã man, * là người chĩnh chạc và rất đứng đắn trong công việc*....ngưòi bạn này kể cho K!ss nghe về một lần 3-some của anh ta...lần đó là clubbing với mấy người đồng nghiệp và làm quen với 2 babes nhìn rất hot...sau một câu pick up line và get drunk, họ quyết định về nhà anh bạn này và xxx....anh ấy chỉ nói với K!SS là đấy là giấc mơ của hàng triệu thằng đàn ông ( no kidding) khi having 3-some , mình hỏi thật sự awsome sao?? anh ý trả lời more than that...cai ý là chủ kiến của ngưòi việt sống trong môi trường nước ngoài và có tiếng nói chung với composer của topic này....
    *lần đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng anh bạn kiss thử, juz 4 fun*
  4. skinless

    skinless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình rất tò mò về threesome sau khi xem một số bộ phim. Cho mình hỏi một vài câu hỏi nhé!
    Bạn có thực sự yêu cô ấy không? Chẳng lẽ bạn không cảm thấy điên tiết chút nào khi cô ấy yêu cầu tìm một người đàn ông khác mà cô ấy ưng ý đến để làm 3some? Chẳng hiểu sao với mình, mặc dù đã ngủ với rất nhiều cô, đã yêu khá nhiều và cũng trải qua mọi đắng cay trong tình yêu, mình vẫn luôn có cảm giác hết sức đau đớn nếu người tình/người yêu/bồ của mình đi đi với người khác, chứ chưa nói gì tới việc lại làm 3some. Có phải mình là tuýp đàn ông qúa cổ hủ không?
    Chuyện 3some có phải là rất dễ gây đổ vỡ mối quan hệ của bạn và cô ấy không??? Ví dụ bạn thấy cô ấy tỏ ra sung sướng hơn rất nhiều khi hắn ta làm chuyện ấy và chuyện đó lại xảy ra trước mắt bạn. Bạn có cảm giác gì không??? Mình KHÔNG tin là yêu nhau thực sự lại có thể để một người đàn ông đến để cùng bạn với cô ấy làm 3some. Nếu là yêu gọi là yêu, chủ yếu để thoã mãn nhu cầu *** thì mình còn tin một chút.
    Mình hỏi câu này nữa. Theo các bạn thì ở Việt Nam có phổ biến chuyện 3some không???
    ĐỪNG XOÁ BÀI NÀY NHÉ! CHẲNG HIỂU TẠI SAO MÌNH POSTED MỘT BÀI KHÔNG VI PHẠM GÌ CẢ MÀ LẠI BỊ XÓA.
    THANKS A BUNCH!
     
  5. helloem

    helloem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đơn thuần chỉ là ********!
    Bạn có lẽ mắc một thuật ngữ gọi là "bạo dâm" --> những người như thế chỉ đạt được khoái cảm khi hành hạ và xỉ vả người đang quan hệ với mình.
    Còn bạn gái bạn thì ngược lại ("khổ dâm") ---> đạt được khoái cảm khi bị hành hạ và xỉ vả.
    Hai người lại còn ý nghĩ, mà tôi cho là không bình thường: 3some chỉ đơn thuần là ******** mà thôi. Khi người ta yêu nhau, và xxx là kết quả cuối cùng của tình yêu thì ngay trong khi xxx đã phải thể hiện sự thương yêu bằng cả sự tôn trọng nhau nữa chứ..
    Bạn không muốn phạm phải sai lầm? Bạn không muốn nhắc lại hình ảnh của chàng kia thì tốt nhất bạn đừng kích thích cô ấy bằng những hành động như thế nữa. ******** là kết quả của tình yêu nhưng e rằng phụ thuộc quá vào ******** như 2 bạn thì sẽ có những chuyện không hay xảy ra khi mà dục vọng lấn át hết cả lý trí.
    Chúc 2 bạn vẫn yêu nhau, xxx tuyệt vời mà đừng dính đến 1 person khác nào hết!
  6. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Baoanhue!
    Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là nơi cô ấy mà là nơi bạn mà thôi!
    Vấn đề là bạn có yêu cô ấy không? có muốn giữ gìn tình cảm của mình không?
    Nếu bạn còn thấy mình yêu cô ấy, việc chia tay sẽ làm cho bạn đau khổ thì bạn nên xem lại mình!
    Những vấn đề của bạn:
    - Tôi mỗi lúc nghĩ lại có hơi buồn
    - Tôi sợ bạn gái tôi dzâm quá,
    - Vậy làm thế nào để tôi kiềm chế không khuyến khích cô ta nghĩ về người đó, và làm thế nào để cô ta quên người kia đi?
    - nhưng lại đôi lúc tức tối vì tôi biết cô ta nghĩ về người kiaĐó mới là những cái mà bạn cần phải giải quyết, cần phải loại bỏ nếu bạn thực lòng yêu cô ấy. Đừng nên ích kỷ quá như vậy!
    Bạn đã bao giờ nghĩ cho cô ấy chưa hay là chỉ nghĩ cho riêng mình thôi.
    Còn nếu bạn không có một chút tình cảm gì với cô ấy, sự đau khổ của cô ấy nếu bị bạn bỏ rơi chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả! cô ấy chỉ là vật qua đường để thoả mãn sinh lý tạm thời của bạn thôi thì tôi không nói làm gì nữa!
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ở việtnam , theresome hay orgies ko thật sự xuất hiện nhiều....vì chúng ta chịu ảnh hưởng của phật giáo, nho giáo và khổng tử in đậm trong tư tưởng của gia đình nói riêng và xã hội nói chung..... thêm nữa ở việt nam chúng ta ko có và chưa có trào lưu hay làn sóng mạnh mẽ về " đại cách mạng ******** " như ở một số nước ngoài.......
    ------------------------------------------------------------------
    Để nói rõ hơn về Threesome và orgies mà thường nước ngoài nó hay gọi chung là " free love ".....em vẽ ra vài điểm chính :
    "free love" xuất hiện trở lại vào cuối thập niên 60, một trong nnhững thành phần chính của kiểu Hippie lifestyle ở Mỹ..... trong những năm này ai từng đọc nhiều về lịch sử nghệ thuật và xã hội con người Mỹ thì chắc biết :sự tự do fóng khoáng trong cack ăn mặc, chơi bời và cuộc cách mạng tự do ******** kiểu mỹ trong giới trẻ....... trong thrreesome và orgy , Love và *** có thể share với nhiều người và ko nhất thiết giới hạn fải có quan hệ lâu dài thân mật hay kiểu yêu đương với nhau..... QHTD với nhiều partner cùng một lúc đã được ủng hộ và được khuyến khích một khi họ *người trong cuộc* gặp vấn đề trong đời sống riêng tư về gia đình, hôn nhân đè nặng lên vai ko giải quyết đượ... get stuck....
    có một điều ít bác nào biết tới, truớc cuộc cack mạng về *** vào năm 60, con người ít nhiều tìm thấy chứng cứ về sự đam mê threesome và group *** của những bộ tộc ngưòi CHâu phi và châu mỹ ..... ở những bộ tộc này, nghi lễ truy hoan having *** cùng lúc với các thành viên khác chứng tỏ cái ***ual power của bộ tộc trong việc fát huy nòi giống và khả năng XXX....
    ----------------------------------
    một người thích tham gia threesome, orgy, group *** thường đuợc gọi là Swinger.....
    Theo tâm lý học : họ bị sự kích thích và hứng thú một cách kỳ lạ khi qhan hệ với nhiều người một lúc hơn là với một partner ...và điều đó làm tăng khả năng có thể ******** nonstop trong nhiều giờ liền mà họ ko làm đuợc khi chỉ quan hệ với một người..... ko những thế sự thích thú khi ngắm nhìn những người khác quan hệ ******** với nhau và cảm giác được người khác nhìn mình cũng kick thích khả năng ******** của họ lên đến đỉnh điểm......
    -----------------------------------------------------------------------
    trong group ***, thông thường bao gồm cả trai gái bình thường, lesbian, gay , bi***ual ( những người có thể vưa******** với đàn ông mà cũng có thể ******** với đàn bà ).....họ cũng có những luật riêng khi cuộc chơi bắt đầu * cái này thì em chịu * ,tuỳ theo ý kiến hay luật của ngưòi tổ chức .... ko chỉ có người độc thân thick threesome, hay những đôi tình nhân, mà trong đó cũng ko ít các cặp vợ chồng cũng tham gia vào trò chơi này...
    ----------------------------------------------------------------------
    viết thế thôi nhé, hôm nào có hứng trình bầy và sáng tạo tiếp....me go zzzzz, .....hope u all enjoy at least.....
    ---------------------------------------------------------------------
    hôm nay nhìn thấy room này có 2 mođs mới to đùng đoàng....welcome to *** land modss..... hy vọng box này sẽ lick sự và đi đúng hướng...
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều. Và cũng mong những bài viết đúng hướng, nghiêm túc của các bạn!
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải chúc mừng bác Harrykism mới lên làm MOD nhé, lâu lắm không gặp bác
    Thật ra theo tớ thì vấn đề mà các bạn đặt ra ở đây rất bình thường, không có gì là kỳ quái cả...Bởi vì ******** trước tiên được chi phối bởi đầu óc suy nghĩ...Trong lúc having *** , đầu óc ta sẽ hoạt động rất nhiều, tâm lý thường của đàn ông cũng như đàn bà là ngoài kích thích bằng tay chan..miệng lưỡi...thì còn kích thích vào trí tưởng tượng và bạn trai thường có xu hướng vừa tò mò vừa ghen tuông nên cảm giác khá mạnh, còn con gái thì những lúc đó có kể chuyện thì 70% là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà tốt nhất là sau đó đừng hỏi gì và nói lại nữa...
    Nhưng có một điều là không nên kìm nén cảm xúc Nếu thích thì nhất định phải nói hoặc biểu hiện là mình thích
    Còn chuyện 3 người này nọ , nói một cách thật lòng thì ai cũng tò mò thôi, nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện và đủ dũng cảm để vượt qua cái gọi là chuẩn mực để làm mọi điều mình thích. Và nếu có hay không có thì cũng không có gì là xấu cả...Không phải là yếu tố để đánh giá một con người
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Toi thay co ban cua ban chang ngoan nhu ban nghi đau!neu toi sai co le co ay la mot co gai qua it tu duy ve nhung cam xuc ve tinh cam.Ma co ay thien nhieu ve nhung cam giac ve su va cham xac thit.
    Ma toi cung chang hieu ong nghi gi khi lam nhu vay!qua that no ngoai su tuogn tuong cua toi.Co le quan niem cua ban hoi khac thuong thi phai!
    ----- Bất luận trong trường hợp nào, đề nghị bạn lần sau viết tiếng Việt có dấu! Mong bạn hợp tác! Xin cám ơn! ---- harrykism
    е?c harrykism s?a v௠00:15 ng๠30/05/2004
    u?c harrykism s?a vo 08:22 ngy 30/05/2004

Chia sẻ trang này