Tôi có là người độc ác không Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh tha thiết. Nhưng khi tôi yêu cầu anh dứt khoát hẳn với người yêu cũ của anh để giữa chúng tôi không còn có sự hiện diện của người thứ ba, thì đối với anh, tôi không những độc ác mà còn biến anh thành con người cũng độc ác như tôi. Anh đã chia tay hẳn với người ta. Tôi biết lúc đó cả hai người họ đều khóc. Và anh nói rằng anh ân hận vô cùng. Tôi không thể hiểu nổi anh ân hận vì điều gì. Ân hận vì đã chia tay với một người mà anh không còn tình cảm ư. Hay ân hận vì đã yêu tôi. Đối với anh, hình ảnh người đó bây giờ là một người con gái bé nhỏ, yếu đuối, mong manh, không có lỗi gì cả. Tôi cũng biết cô gái đó không có lỗi. Nhưng không lẽ người có lỗi là tôi. Tôi chỉ muốn có một tình cảm trọn vẹn của hai người với nhau. Vậy là tôi sai ư ? Tôi không đòi hỏi anh phải quên người ta, vì điều đó là vô lý. Tôi đợi anh suốt 5 tháng cho đến khi anh nói được lời chia tay với người ta. Nhưng nói rồi thì sao chứ. Bây giờ tôi có cảm tưởng tôi biến thành người đầy tội lỗi. Vì tôi mà người con gái đó phải đau đớn sao? Anh không còn yêu người ta, sao anh vẫn nói rằng anh muốn ở bên cạnh người ta để che chở. Anh có biết đọc được những điều suy nghĩ của anh, tôi bàng hoàng đến thế nào không. Thật sự tôi không hiểu nổi tình cảm của anh đối với tôi là thế nào nữa. Đối với anh, có lẽ tôi không còn là người con gái dịu dàng, biết thông cảm như anh nhận xét về tôi lúc quen nhau mà đã biến thành một người độc ác vô tình. Chẳng lẽ chỉ vì tôi muốn anh với tôi có thể ở bên nhau mà không phải trốn tránh điều gì cả sao?
Không , bạn không hề độc ác chút nào cả , bạn muốn và yêu cầu cũng như đòi hỏi cái điều tối thiểu và hết sức hợp lí mà cần phải có ở 2 người yêu nhau ( nhất là lại tha thiết ) . Cứ thế mà phát huy , anh ta không chịu thì chia tay đi là đẹp !
Tôi thấy bạn trai của bạn là 1 người đàn ông nhu nhược, hèn kém...! Đến người mình yêu còn k biết lựa chọn, tự gây ra đau khổ cho cả 3 người. Bạn nên tìm hiểu rõ hơn về anh ta. Nói thật cái loại con trai như thế k đáng để yêu đâu, Hãy thử tưởng tượng sau này bạn sẽ là người thứ 3 như cô người yêu cũ của anh ta mà xem.
rất đáng yêu chứ sao lại độc ác bạn có nghĩ anh của bạn "ân hận vì chia tay với một người không còn tình cảm" hay là "ân hận vì không có tình cảm với người đang yêu"
Không độc ác mà là một cô gái tự tin và có cá tính đấy chứ. Mỗi tội người bạn yêu lại chẳng biết nên chọn lựa ai cả...--> hơi ba phải một chút...nhưng về nên trainning lại tý nữa chắc là ok
Tàn nhẫn ư độc ác ,theo tôi tôi thích làm con người độc ác hơn .Độc ác nhẫn tâm như người yêu bạn đã nói về bạn như thế nhưng trong tâm bạn -bạn ko cảm thấy hổ thẹn đúng ko ?Bạn cảm thấy mình ko sai là được rồi .Còn người yêu của bạn thực tế thì mình thấy anh ta ko yêu bạn mà cần sự quan tâm -chia sẻ của bạn những lúc khó khăn thế thôi .Bạn đừng bận tâm mình có ác hay ko nữa ,theo tôi có lẽ bạn rất đáng yêu .
Thật lòng mà nói mình ghét nhất kiểu con trai như anh bạn này. Nếu là mình, khi anh nói anh "ân hận" mình sẽ hỏi ngay là anh ân hận về cái gì. Cho dù là câu trả lời thế nào thì cũng bye anh luôn. Nếu anh ấy còn vương vấn cô ex thì liệu bạn và anh có 1 tình yêu trọn vẹn ko? Bạn sẽ thấy đau khổ lắm khi mà người mình yêu ở bên mình nhưng trái tim thì ko ở với mình. Cách tốt nhất giờ là bye anh đi, khổ tẹo giờ sẽ đỡ hơn là đau khổ nặng nề về sau
Yêu là muốn cho người yêu của mình hạnh phúc, thà mình chịu đau khổ bao nhiêu cũng được. Đằng này suốt 5 tháng liền, bạn dùng đủ mọi cách ép anh ý phải chia tay với người ta, làm anh ấy buồn, chứng tỏ bạn chỉ yêu bạn mà chưa yêu anh ý lắm. Đành rằng anh ý không yêu người yêu cũ nữa, nhưng trước kia anh ý đã hứa hẹn rất nhiều với cô ý, mơ một gia đình hạnh phúc với cô ý với những đứa con thật ngoan. Bây giờ không làm được như thế, bạn phải cho anh ý thời gian để anh ý giũ dần những lời hứa đấy chứ. Anh ý cảm thấy anh ý là người tội lỗi là dễ hiểu. Những người có tín nghĩa một chút đều cảm thấy đau lòng khi phải phản bội lời hứa của mình, kể cả khi hoàn cảnh bắt buộc phải thế vẫn thấy đau lòng lắm.
những điều mọi người vừa khuyên, tôi cũng đã được nghe không chỉ một lần. câu ân hận anh không nói trực tiếp với tôi. đó là những suy nghĩ của anh mà anh đã viết ra trên diễn đàn. anh không hề biết tôi đã vô tình đọc được những dòng đó, và vẫn tin rằng tôi không biết gì cả. bây giờ bạn bè của anh đều ủng hộ chuyện của anh với tôi. nhưng tôi biết dù đang rất yêu tôi thì trong trái tim anh vẫn chưa quên được người đó. chuyện của anh với người đó bây giờ đã chính thức thành quá khứ. tôi không thể ngăn cấm anh, cứ coi như đó là kỷ niệm của riêng anh, tôi không có quyền gì đối với quá khứ của anh. chỉ có điều, đọc được những dòng suy nghĩ của anh về chuyện đó, tôi đau lòng lắm. mọi người hay khuyên tôi nên dứt khoát chia tay. nhưng mà mọi người có nghĩ khi đã yêu ai thì nói tiếng yêu còn dễ hơn nói tiếng chia tay gấp vạn lần không?