1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi có lãnh cảm ko?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tomothichet, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn gọi anh ta là ´ex´, bạn cho hắn ra re rồi à? Chỉ được cái tốt mã nhỉ!!!
  2. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn mà ko co bóp âm đạo, thì cực khoái ko sâu rồi. Ex của bạn đã bao giờ kích vào G-Sport chưa?
    Nếu bạn ko co bóp được, hãy dùng phương pháp Kegel mà tập luyện, điều khiển được co bóp âm đạo là sướng lắm đấy. Tôi trước cũng tập cho Ex của tôi và sau đó thì cả 2 rất tuyệt
  3. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Mình đã make love 3 tháng rồi nhưng mà ko có cảm giác sung sướng tý nào, dù trong đầu rất hưng phấn và thích thú.
    Dù ex của mình đã hết sức cố gắng thử mọi tư thế, cách thức. chỉ có 1 lần duy nhất mình thấy hơi thích (chỉ hơi thôi) là khi toàn thân vã mồ hôi, còn các lần khác thì sau khi đã make love cả buổi 3-4 h (tất nhiên có nghỉ ngơi giữa hiệp), he mệt xìu mà mình vẫn ko có cảm giác thoả mãn. Mình cũng ko mệt mỏi rã rời hay ra mồ hôi như mọi người miêu tả mà chỉ thấy đau lưng (chắc tại he nhịp nhiều).
    Mình nói thêm là he rất có kinh nghiệm, để tránh làm mình bị đau, he đã mất 5 buổi để "chào xã giao" cho đến khi into dễ dàng khiến mình còn ko biết bị "rách" lúc nào cơ. He phải "chào hỏi" lâu như vậy vì mình rất khô, hồi đầu "nó" khô reng như ngói dù mình thèm he vô cùng. Nhưng nhờ he kiên trì nên ấn tượng về lần đầu tiên của mình rất tốt nghĩa là tuy chưa thấy sướng nhưng mà ko đau đớn gì.
    Nói kỹ như vậy để thấy mình hoàn toàn ko bị áp lực tâm lý hay sợ hãi nhé.
    Thứ 2 về kích cỡ, mình ko rõ nhưng he quảng cáo là của he dài 18 cm (he cao 1m74) nhưng mình ko thấy to lắm (dù mình chỉ 1m50 thôi và "em gái" theo he là nhỏ). Mà to, dài cũng chả ích gì vì khi he thúc vào sâu và mạnh mình chỉ thấy hơi đau hơn là thích.
    Thứ 3 về tư thế, bọn mình đã thử mọi kiểu nhưng mình thấy kiểu truyền thống là đem lại nhiều cảm giác nhất, các kiểu khác ko thích bằng.
    Thứ 4 về time, he là người có kinh nghiệm và luôn tự hào về khoản dẻo dai và kỹ thuật (he nói chứ mình chưa cùng ai khác để so sánh). Nhưng quả thực nhiều lần he làm lâu đến nỗi mình bị... mỏi chân. Có lần he cương cứng trong đó rất lâu và rất sâu, nói là phụ nữ thường thích thế nhưng mình chỉ có cảm giác "cái đó" bị đầy ứ lên thôi, chứ ko thấy đê mê gì.
    Cảm giác chỉ xuất hiện khi "thằng bé" đang từ từ tiến vào hoặc "đi vào rút ra", nhưng chỉ hơi thích thôi. cảm giác thích cũng chỉ là nhồn nhột thôi. Vì thế he phải nhịp nhiều để chiều mình, kết qủa 2 đứa đều đau lưng.
    Cuối cùng, cả hai làm việc đó nhiệt tình, nhiều lần nhưng đều ko thoả mãn. Theo he thì cái ý của mình "yếu" vì nó cứ trơ ra ko co thắt gì cả, nên "thằng bé" độc diễn hoài mà chả thích. Còn mình thì đã cố gắng hết sức mà ko sao co thắt được, dù hầu như ko đau đớn, nước nôi đầy đủ, đầu óc hưng phấn.
    Theo các bạn có phải mình bị lãnh cảm ko? dù thật sự mình có thể makelove rất lâu mà ko mệt và sau nhiều lần liên tục vẫn có cảm giác chưa đi hết con đưòng và vẫn muốn tiếp tục nếu he có thể (chắc vì ko thoả mãn).
    Xin hãy giải thích giúp mình, làm thế nào để "giật đùng đùng" như thiên hạ đồn đại nhỉ
    [/quote] Cái chỗ vàng vàn ý, theo mình thì các bạn trai cứ đoán mò là phụ nữ thích lâu, nhiều khi he wá chú trọng đến kỹ thuật khiến bạn cảm thấy bị ức chế.
    Còn chuyện bạn có lãnh cảm hay ko, phải thử với người khác xem có như vậy ko thì mới rõ được
  4. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Ông bạn của bạn này chắc ngày ăn 3 bữa đúng h, ngủ đủ giấc, 5h sáng tập thể dục, 10 tối lên giường đắp chăn. Uống sữa tươi, ko hút thuốc, ko rượu. Trong đầu lúc nào cũng thông thoáng, thoải mái đấy nhỉ?
    Làm 4 tiếng 1 lần thì nhà ở đâu rủ a e đến bái kiến, chụp ảnh lưu niệm. Bảo hắn rút xuống còn 1 tiếng thôi, bỏ hẳn ra 40'' để ôm ấo, hôn hít, mơn trớn, 10'' để cho vào và xxx, 10'' còn lại tâm tình, nằm vuốt ve tâm sự nhau. Tôi nghĩ thế thì có lý hơn cái 4 tiếng hì hục như thợ mộc của bạn trai bạn đấy.
  5. tomothichet

    tomothichet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ
    3-4 h ko phải chỉ để làm vụ đó, như tôi đã nói có nghỉ giữa chừng chứ, chắc nghỉ nhiều hơn là sbc nhưng túm lại là với tôi thì mỗi lần abc thấy rất lâu, đến tê cả chân.
    Lúc nghỉ thì 2 đứa ôm nhau ngủ hoặc tâm sự, tôi nói lên cảm giác của mình còn anh ý giải thích cho tôi (nhiều kinh nghiệm lắm nhưng cũng có thể nhờ chăm ...đọc báo). Anh ý rất tâm lý, luôn ôm ấp vỗ về tôi, chứ ko làm tôi bị ức chế hay gì hết
    Về vụ "làm những thứ khác ở những chỗ khác" anh ý và tôi đều có làm cho nhau, chắc ko thiếu thủ tục nào đâu. Thậm chí, cả hai đều thấy OS cho nhau thích hơn là xxx.
    Bạn nào nói *** ko TY thì ko đúng vì hồi chúng tôi abc chúng tôi si mê nhau cuồng nhiệt. He giờ là ex rồi, tôi hỏi chỉ để hiểu thêm về bản thân thôi chứ chưa có ý định tìm người khác để... thực tập
    Như bạn gì đã nói, chắc tôi mới làm quen. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nên đi bác sĩ.
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ thì chỉ khám được các bệnh nhiểm trùng/ khuẩn có thể ảnh hưởng đến thần kinh xúc giác, chứ làm sao khám được xem thực sự cái mô-đun thần kinh chỗ ấy nó không làm việc tốt dẫn tới không có mấy xi nhê gì lên não ít nhất là ở VN
  8. ThuyDuong_manhde

    ThuyDuong_manhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lưỡi mềm cũng thích, nhg chắc là chỉ hời hợt bên ngoài thôi chị nhỉ?, còn cái gì ở trong ý, không thìi làm sao phê được hí hí
  9. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Lưỡi mềm cũng thích, nhg chắc là chỉ hời hợt bên ngoài thôi chị nhỉ?, còn cái gì ở trong ý, không thìi làm sao phê được hí hí
    [/quote]
    Sai rồi! Lưỡi + răng + râu làm được những cái mà " người bạn nhỏ" không thể làm được!
    Về phía bạn nữ cũng vậy! Cảm giác của Nam khi được OS khác hẳn khi "xâm nhập" !
    Tạo hoá ban cho mỗi bộ phận một thế mạnh riêng mà
  10. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi, nếu bạn trai em đã OS và penetrate( đâm vào) em rồi mà em vẫn chưa cực khoái, em chưa co bóp âm đạo, thì về thử thêm các cách sau:
    1, Dùng Hand Figures, đầu tiên dùng ngón giữa, nếu muốn đã thêm thì thêm ngón đeo nhẫn. Cái này cũng cần phải kỹ thuật đấy, và nhớ chọc vào điểm G theo kiểu Come On ,Come On nhé( vẩy vẩy ngón giữa lên ấy) PHương pháp này dễ làm em giật bắn người lên. Còn khi xọc tay vào nhanh, đặc biệt 2 ngón, thì em chỉ biết riết lấy tay kia của bạn trai mà sướng.
    2, Luyện tập Kegel Exercise hằng ngày, tức là luyện cơ âm đạo cho nó co bóp . Và nếu đạt đến kỹ thuật co bóp âm đạo có điều khiển, thì em sẽ trở thành Man Killer đấy. Nếu em chưa biết Kegel Exercise, anh sẽ post lên sau, giờ bận rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này