1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có lẽ may mắn hơn ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lẽ may mắn hơn ....

    Tôi có lẽ may mắn hơn là được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc,có thể còn nói được là rất sung sướng hơn nhiều bạn khác nữa,nhưng tôi
    lại bị một áp lực rất nặng mà ba mẹ tôi đặt lên tôi,đó là phải làm sao thật thành đạt,vì thế tôi phải học rất nhiều,khi học được khá rồi thì ba mẹ lại muốn phải giỏi hơn thế nữa,tôi lao vào học rất nhiều,chẳng biết gì hơn là học,và chuyện gì đến cũng phải đến,vì bị áp lực tâm lý quá lớn,tôi đã buông xuôi tất cả,lao vào chơi và chẳng biết đến từ học,ba mẹ thì thất vọng tràn trề,nhưng ba mẹ tôi đâu có hiểu tôi thất vọng nhiều hơn,một thằng con trai sau này không có vị trí trong xã hội thì còn sống làm gì nữa?nhưng bởi vì tâm lý tôi không thể chịu được hơn nữa,chuyện như vậy một phần cũng vì ba mẹ,họ suốt ngày chỉ có công việc,họp hành,rồi là tiếp khách,chẳng có nhiều thời gian cho tôi,chỉ biết đặt ra mục tiêu và chỉ biết duy nhất một điều là tôi phải làm được,suốt một quãng thời gian dài tôi bỏ lỡ tất cả việc học của mình,điểm thì giảm sút dõ dệt,thầy cô giáo thì không tin là tôi đến mức độ đó,nhưng thiệt may mắn là lúc đó ba mẹ tôi đã nhận ra được điều đó,họ giúp tôi làm lại tất cả,trong lòng tôi đã có thể lấy lại được một sinh khí mới để tôi vượt qua,và tôi đã quay trở lại,nhưng giờ đây tôi đã tốt hơn nhiều vì ít chịu áp lực hơn,nhưng trong lòng thì luôn tự nhủ phải cố gắng hơn sức mình,tôi chúc cho những bạn nào có hoàn cảnh giống tôi vượt qua được tất cả.


    Cướp,cướp,bắt lấy nó không để nó thoát

Chia sẻ trang này