1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có lên chờ đợi khi bị người ta từ chối??????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leduc, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leduc

    leduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lên chờ đợi khi bị người ta từ chối??????????????

    tôi đã bị ngươi yêu tôi tư chối ,nhưng tôi không thể quên cô ấy ,và tôi noi răng tôi sẽ chờ đợi đến khi cô thay doi ý kiến.nhưng trong lòng tôi dương như có mọt nỗi đau toi khong the diễn tả nổi .tôi không thể thiếu cô áy.tôi phải làm gì đây .



    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 06/05/2002 01:08
  2. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi !
    Mình cũng có một chút gì đó cùng với tâm trạng như bạn đây !!
    Nhiều lúc mình cũng buồn lắm , nhưng không biết nên làm gì bạn à , chỉ biết ngồi suy nghĩ một mình mà thôi.
    Mình thì vẫn cứ chờ , dù biết lá không có kết quả nào khác là bị từ chối lần nữa. Những mình không thể nào quên được cô ấy bạn à!!!
    Xin được chia xẻ cùng bạn nỗi buồn này !!!

    [violet]
    thienhung
  3. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ê này ông là con trai sao lấy ảnh đại diện là con gái vậy?
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  4. Platal

    Platal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi, bạn nên đi học viết chính tả.
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc là 8 vía wúa

    Lang thang tìm lại chính mình
  6. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    ê, đã ko an ủi người ta thì thôi sao tinyfoxmax lại nỡ nói người ta là 8 vía vậy..
    ngoc_b
  7. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần phải cứng rắn lên và đừng níu kéo cái gì khi nó hoàn toàn không thuộc về mình. Bạn cứ chờ đợi vô vọng như vậy với ý tưởng là cô ấy sẽ quay về với bạn? Phải chăng bạn đã quá sai lầm khi chờ đợi một sự ban phát tình yêu? Thật ra chỉ vì bạn quá say mê cô ấy nên không nhận thấy mình đang xử sự như một kẻ ăn mày tình yêu. Hãy tỉnh táo lên đi bạn ơi, cuộc đời đâu đã hết người đáng yêu đâu rồi mai này bạn sẽ tìm ra thôi. Chúc bạn mau tìm được hạnh phúc đích thực của mình
  8. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    To : Emchet_vianh
    Mình đồng với bạn là cần phải cứng rắn lên , đừng kỳ vọng vào mối tình vô vọng này nữa. Bởi vì mình cũng vừa mới trải qua một mối tình như vậy.
    Nhưng bạn ơi ! Tình yêu là gì ? Khó giải thích lắm . Và muốn quên một điều gì đó dễ hay khó đây , Mỗi người đều có một suy nghĩ và hoàn cảnh khác nhau , không thể nào so sánh được cả. Nguyên nhân vì đâu ? vấn đề cần nói ở đây là tình cảm của người con trai đó đã quá sâu đậm , dồn tất cả những tình cảm chân thành nhất đối với cô gái đó. Và theo mình nghĩ thì bạn " Leduc " cũng vậy ? Và một tình cảm như thế thì đáng trân trọng đấy chứ !
    Khó nói lắm bạn à Vì sao , chưa ai giải tích được cả !

    [violet]
    Thiên Hùng
  9. jacobs

    jacobs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào
    Theo tớ thì tuỳ tưng trường hợp thôi, tất nhiên tin vào tình cảm của mình là rất tốt, đủ tự tin để thổ lộ thì càng tốt nhưng quan trọng là cậu phải biết tình cảm của cô bạn cậu thế nào chứ, ý tớ là ở đây có sự tôn trọng cả mình và bạn gái của mình. Chúc cậu tốt...
    tu
  10. Dont_Cry

    Dont_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng yêu một người ,và đã nói với anh ấy tình cảm của mình nhưng cũng bị từ chối .Bây giờ chúng tôi không thể nói chuyện với nhau .Tôi đã viết thư muốn anh ấy hãy coi tôi như một người bạn bình thường ,nhưng anh ấy không trả lời .Hai tuần nữa chúng tôi phải chia tay ,không biết khi nào chúng tôi mới có thể gặp lại nhau .Thực sự bây giờ tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa. Các bạn giúp mình với !.............................
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ,bao xa cách chỉ như một cơn mơ...

Chia sẻ trang này