1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có linh cảm Inter sẽ thành công trong năm nay!

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi longstarka, 19/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    (VietNamNet) - Hạ Inter Milan, đối thủ nhiều tiềm năng nhất, trên sân nhà Delle Alpi với tỷ số 2-0, Juventus kéo dài số trận toàn thắng tại Serie A và tiếp tục thống trị giải đấu nổi tiếng là khắc nghiệt này.
    Trận derby Italia đã diễn ra với kịch bản căng thẳng đúng như chờ đợi. Inter Milan được coi là thách thức lớn nhất cho Juventus trong mùa giải này và thực tế là đội bóng của HLV Mancini đã chơi không đến nỗi tồi. Chỉ có điều, Juventus quá xuất sắc và đơn giản là ''''không thể bị đánh bại'''' vào thời điểm hiện tại.

    Juventus ''''làm mưa làm gió'''' tại Serie A.

    Vào trận với quyết tâm và sự tập trung rất cao sau những kết quả không tốt trong các lần chạm trán gần đây với Inter, Juventus nhanh chóng kiểm soát thế trận. Bianconeri đã chơi một hiệp 1 xuất sắc và ấn định chiến thắng chỉ sau 45 phút đầu tiên.
    Phút 22, Ibrahimovich đá phạt hàng rào hiểm hóc buộc thủ môn Julio Cesar đẩy bóng ra nhưng Trezeguet có mặt kịp thời đánh đầu nối, đưa Juventus dẫn 1-0. Chỉ hơn 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Juve.
    Phút 34, cũng từ một quả phạt hàng rào, Pavel Nedved lái quả bóng qua đầu bức tường phòng ngự sắp xếp không hợp lý của Inter, buộc Julio Cesar vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
    Sớm bị thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp 1, Inter lâm vào bế tắc cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Cuối hiệp 1, đáng lẽ ra đội khách chỉ còn 10 người trên sân sau khi Marco Materazzi lao cả hai chân vào Ibrahimovich khiến tiền đạo đội chủ nhà buộc phải rời sân trên băng cứu thương. Materazzi chỉ bị thẻ vàng.

    Inter còn phải phấn đấu rất nhiều.

    Nhưng kể cả khi có đủ 11 người trên sân, Inter vẫn không làm nên chuyện. Bước sang hiệp 2, có thời điểm Mancini đã bố trí một sơ đồ với 3 tiền đạo và 2 tiền vệ công nhưng cũng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi kỷ luật và đầy kinh nghiệm của Juventus.
    Giữ vững tỷ số 2-0 đến hết trận, Juventus duy trì sự khởi đầu tốt nhất của một đội bóng tại Serie A từ 13 năm qua và là một trong hai đội trên bình diện châu Âu (cùng với Chelsea) vẫn toàn thắng kể từ đầu giải. Chưa bao giờ Bianconeri lại thể hiện một phong độ ấn tượng như hiện nay. Dĩ nhiên, ngôi đầu bảng vẫn nằm chắc trong tay thầy trò Fabio Capello.
    Ngược lại, trận thua 0-2 tại Delle Alpi, thất bại thứ hai của Inter trong mùa giải mới, đẩy Neraruzzi xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, kém Juventus 6 điểm. Không chỉ thua kém về mặt điểm số, thất bại toàn diện tại Delle Alpi còn là đòn đau giáng vào niềm tin của Inter rằng họ đã là một thế lực đủ sức thách thức tất cả các đội tại Serie A. Có đọ sức mới thấy, bản lĩnh của Juventus vẫn cao hơn Inter một bậc và thầy trò Mancini còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn giành Scudetto.
    Nguồn tin : thethao.vietnamnet.vn
  2. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời đã lên cao vàn ban phát ánh nắng cho muôn loài. Chắc giờ này các Cổ động viên của Inter đang ngủ vùi để quên đi một thất bại đau lòng. Đêm qua, khi tôi thấy Liv thất thủ trước Che, tôi đã linh cảm thấy điều tương tự sẽ đến với SeriA. Và thật chẳng hay ho gì khi điềm báo trở thành sự thực.
    Còn nhớ năm ngoái, Juv đã sợ hãi như thế nào trưóc một Inter chẳng phải tầm thường, còn năm nay, chúng ta chỉ khiến Capello sợ hãi trong mấy phút hiệp hai, để rồi ông ta có quyền vui cưòi bả lả sau trận đấu.
    Inter sau nhiều cố gắng, vẫn còn quá nhiều điều phải làm. Mọi chuyện chỉ là bắt đầu. Hãy để người ta cười trong men chiến thắng. Vì họ xứng đáng thắng hơn chúng ta. Nhưng, chúng ta, những chiến binh Inter sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và nhiều sức sáng tạo hơn.
    Hỡi những cổ động viên Inter vừa thức dậy sau giấc ngủ vùi, chúng ta còn quá nhiều việc để làm. Điều quan trọng nhất của Inter là phải chiến thắng được bản thân mình. Nếu chúng ta bất bại mà vẫn không vượt qua được chính mình, thành công của chúng ta hoặc sẽ sụp đổ bất cứ khi nào, hoặc sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả...
    Juv hay Palermo là những đội bóng tốt, và chúng ta sẽ không phải quá xấu hổ vì việc thất bại trước họ, nếu chúng ta đã cố gắng hết sức. Đêm qua, chúng ta đã không còn đủ thời gian để sửa chữa lỗi lầm đã gây ra trước đó. Nhưng không sao, chúng ta còn cả 90 phút và rất nhiều thời gian nữa để chiến thắng.
    Thất bại khiến chúng ta không hài lòng nhưng không bao giờ có thể lấy đi niềm tin và hi vọng.
    PS: Thưa Mr.MOD, tôi đã trở lại và không quên POST bài lên cho diễn đàn.
    Thưa, tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được lời mời từ phía anh em. Cho tôi thêm thời gian để rạn rĩ xuất hiện trước anh em nha. Vì tôi là một người nhút nhát. Trân trọng cảm ơn!
  3. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, một bài viết cảm xúc của một Interista!!!. thua juve thì đáng buồn thật nhưng nếu cứ mãi ôm lấy cái sự đau khổ ấy mà sống thì cũng không ổn. Phải hướng về phía trước thôi, đường còn dài, hi vọng 2 trận thua đã làm các cầu thủ và Mancini nhận ra nhiều điều. Còn nhớ năm ngoái Juve thua Inter cả 2 trận nhưng cuối cùng đã vô địch. Chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng và bản thân tôi thì vẫn luôn tin tưởng. Hãy chờ xem.
  4. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận định của nhiều người thì trận này inter thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
    Thật là đối nghịch toàn diện khi hôm qua tôi cổ vũ cho Chelsea. khà khà .
  5. traihn_kick10

    traihn_kick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    He he, mấy chú này bình luận hay thế
    u?c quylun s?a vo 09:26 ngy 04/10/2005
  6. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang tôn vinh Chelsea và Juventus. Nào là "Cơn thuỷ triều xanh", "quá xuất sắc", "khuynh đảo Seria", ... toàn những cụm từ mĩ miều nhất dành cho họ. Còn chúng ta, Inter Milan đang ở đâu? Bao giờ Inter sẽ lên tới đỉnh cao, khi phía trên là những tiếng hò reo tôn vinh, tiếng nổ của rượu mừng, tiếng hát "We are the champions", còn nhìn lại mình, vẫn là đôi chân mệt mỏi, cô đơn lê bước trên cầu thang tối.
    Báo chí như chẳng bao giờ đứng về phía Inter cả. Họ chẳng bao giờ có được một ánh nhìn thông cảm với một số phận suốt đời đi tìm nguồn sáng mà họ đã đánh mất 15 năm nay. Báo chí không hiểu những cơn thịnh nộ của Interista. Interista là những người đã có thể chết trong khát khao chiến thắng và khi cơn thịnh nộ ấy hoàn toàn có lý do đúng để vỡ oà, thì báo chí lại nói rằng nào là đó là "vết nhơ" của Inter, nào là đó là những kẻ côn đồ quá khích, mà họ không nhận thức được rằng họ đã luôn cố tình không hiểu Inter.
    Khen rồi chê, chê rồi khen. Inter cứ như một đứa trẻ, mê man trong những lời ca tụng về một món đồ mà nó mới tậu được, để rồi lại lủi thủi trong ánh hào quang của những đứa trẻ khác với món đồ chơi thú vị hơn.
    Họ cứ biến Inter thành một đứa trẻ, và họ lại tha hồ mà dè bỉu, trêu trọc mỗi khi đứa trẻ khóc.
    Mọi người cứ để ý sẽ thấy. Mỗi khi JUV, hay AC thất bại, họ sẽ nói gì? "ÔI hôm nay MILAN đã bị tai nạn khi để thua ..." ... Họ nói như MILAN là một người lớn, thi thoảng cũng phải gặp tai nạn chứ... Còn với Inter, họ chê bai, họ dè bỉu, nhiều khi họ còn thể hiện sự thiếu tôn trọng, dù Inter có thắng, họ cũng chỉ coi chiến thắng đó là điều mà ... đứa trẻ lên 3 cũng làm đuợc.
    Đó chính là áp lực lớn luôn đè nặng lên đôi vai của Inter. Nhưng Inter sẽ không bao giờ quỳ gối, vì Inter có những vòng tay chở che của các Interista.
    Với tình yêu ấy, chắc chắn Inter sẽ chứng tỏ rằng: họ chẳng phải là một đứa trẻ thích dỗi hờn như người ta vẫn nói.
  7. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang tôn vinh Chelsea và Juventus. Nào là "Cơn thuỷ triều xanh", "quá xuất sắc", "khuynh đảo Seria", ... toàn những cụm từ mĩ miều nhất dành cho họ. Còn chúng ta, Inter Milan đang ở đâu? Bao giờ Inter sẽ lên tới đỉnh cao, khi phía trên là những tiếng hò reo tôn vinh, tiếng nổ của rượu mừng, tiếng hát "We are the champions", còn nhìn lại mình, vẫn là đôi chân mệt mỏi, cô đơn lê bước trên cầu thang tối.
    Báo chí như chẳng bao giờ đứng về phía Inter cả. Họ chẳng bao giờ có được một ánh nhìn thông cảm với một số phận suốt đời đi tìm nguồn sáng mà họ đã đánh mất 15 năm nay. Báo chí không hiểu những cơn thịnh nộ của Interista. Interista là những người đã có thể chết trong khát khao chiến thắng và khi cơn thịnh nộ ấy hoàn toàn có lý do đúng để vỡ oà, thì báo chí lại nói rằng nào là đó là "vết nhơ" của Inter, nào là đó là những kẻ côn đồ quá khích, mà họ không nhận thức được rằng họ đã luôn cố tình không hiểu Inter.
    Khen rồi chê, chê rồi khen. Inter cứ như một đứa trẻ, mê man trong những lời ca tụng về một món đồ mà nó mới tậu được, để rồi lại lủi thủi trong ánh hào quang của những đứa trẻ khác với món đồ chơi thú vị hơn.
    Họ cứ biến Inter thành một đứa trẻ, và họ lại tha hồ mà dè bỉu, trêu trọc mỗi khi đứa trẻ khóc.
    Mọi người cứ để ý sẽ thấy. Mỗi khi JUV, hay AC thất bại, họ sẽ nói gì? "ÔI hôm nay MILAN đã bị tai nạn khi để thua ..." ... Họ nói như MILAN là một người lớn, thi thoảng cũng phải gặp tai nạn chứ... Còn với Inter, họ chê bai, họ dè bỉu, nhiều khi họ còn thể hiện sự thiếu tôn trọng, dù Inter có thắng, họ cũng chỉ coi chiến thắng đó là điều mà ... đứa trẻ lên 3 cũng làm đuợc.
    Đó chính là áp lực lớn luôn đè nặng lên đôi vai của Inter. Nhưng Inter sẽ không bao giờ quỳ gối, vì Inter có những vòng tay chở che của các Interista.
    Với tình yêu ấy, chắc chắn Inter sẽ chứng tỏ rằng: họ chẳng phải là một đứa trẻ thích dỗi hờn như người ta vẫn nói.
  8. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe tin Inter bại trận trước Juve, quả thật buồn kinh khủng. Nhiều lúc tự hỏi Inter chỉ có thể làm được thế thôi sao? Nhưng chợt nhận ra câu hỏi đó đã theo các Interista suốt 16 năm nay, vậy mà chúng ta vẫn kiên định niềm tin vào tương lai của Inter. Đơn giản bởi vì chúng ta yêu màu xanh đen đó!
    Thất bại vừa rồi đúng là đã gây choáng váng cho chúng ta nhưng mùa giải mới bắt đầu, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước;
    Chưa bao giờ tôi thôi tin tưởng vào thành công của INTER kể từ khi là một Interista...!
    Hãy cùng các Nerazurri vượt qua giai đoạn khó khăn này!
    PAZZA INTER !!!
  9. alansmith1771

    alansmith1771 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thật khó có thể miêu tả được sự vĩ đại của tình yêu mà các Interista dành cho Inter. Còn nhớ mùa giải năm ngoái cứ sau mỗi trận hoà trong tiếc nuối, các Interista đều cay đắng mà nói rằng rồi cứ chờ đấy Inter của ta sẽ thắng hết các trận còn lại cho mà xem, rồi cứ thế, lại hoà, lại vẫn hi vọng.... Còn mùa giải này, bản thân Moratti đã nói, hai bài học từ hai trận thua là quá đủ rồi, chúng ta sẽ phải thắng các trận còn lại... Sự kì vọng và niềm tin của các CĐV thì vẫn vậy, nhưng liệu có sự thay đổi nào ko?
    Nhìn thẳng vào chuyên môn, trong 3 tuyến thì tiền đạo của Inter mùa này không mạnh. Cặp Martin và Adriano mà bế tắc thì ko thể có một phương án thay đổi nào có thể gây ra đột biến. Inter cần phải thay đổi, và ko phải ai khác, cần phải thay Mancini. Mancini còn quá non kinh nghiệm, không thể xây dựng được một tập thể có bản lĩnh, quá kém trong cách dùng người, ko biết tận dụng, phát huy khả năng của từng cầu thủ, thay người vô cùng thiếu hợp lý........ cái này bàn tiếp sau
  10. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vẫn còn những thằng HLV ngon thế mà Inter không mời nhỉ ? Đơn cử 2 chú : Otmar Hitfield , Vicente Del Bosque ...

Chia sẻ trang này