1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có linh cảm Inter sẽ thành công trong năm nay!

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi longstarka, 19/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Moratti, Zac, hay Mancini vẫn là những cái tên để cho người đời phê phán. Nhưng người ta không nói đến điều đó trong một ngày đẹp trời như ngày hôm nay.
    Hôm nay người ta nói đến Đường đi đến Đức năm 2006 của Azzurri, và một bài báo "LIPPI BÊNH MATERAZZI" khiêm tốn nằm trong một góc nhỏ trên trang báo Thể Thao.
    Materazzi chưa bao giờ tỏ ra là một hậu vệ có đẳng cấp quốc tế, nhưng anh ấy là một chiến binh thật sự. Giờ đây, anh ấy đang bị chỉ trích nặng nề sau pha Karate khiến Ibrahimovic phải rời sân. Chắc rằng, Marco cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu người phải rời sân vì anh. Nhưng họ không bao giờ quên anh được. Và mỗi lúc, anh lặp lại những màn bạo lực ấy, họ không thể câm lặng.
    Ở Inter, chẳng biết những mớ hỗn độn mùa bóng trước có sự góp mặt của Marco hay không, nhưng người ta vẫn nói Marco ngoài đời hoàn toàn khác với Marco trên sân cỏ, hiền lành và tử tế.
    Người AC MILAN hoàn toàn không thích Marco, vì trong những trận derby Milan, Marco luôn chăm sóc ống đồng của Sheva và Kaka rất chu đáo, còn trong đội tuyển quốc gia, người ta không muốn Marco đứng cạnh với tượng đài Maldini.
    Với các Interista, Marco dù đá ở đâu, anh ấy vẫn là mang đậm dấu ấn Inter, ra sân như một chiến binh thực thụ. Nhớ lại mùa bóng năm ngoái, khi Marco chấn thương, những trận bóng đã trở nên hết sức khó khăn với Inter.
    Nhớ lại mùa bóng trước, tuyến giữa của Inter chơi thiếu chiều sâu, nên hàng thủ của Inter phải chống chịu sức mạnh ghê gớm những đợt phản pháo. Chẳng phải ai khác mà chính là Marco phải hứng chịu. Khi thành công sau một trận đấu, chẳng ai nhắc đến tên anh cả, còn khi để thua hoặc hoà, tên anh đứng đầu trong danh sách của những kẻ ăn tàng phá hoại. Người ta không để ý rằng khi đội bóng thi đấu thiếu chiều sâu thì chẳng có hàng phòng ngự nào có thể giữ sạch mảnh lưới cả.
    Sống trong những lời chỉ trích ấy, Marco vẫn thi đấu như ngày nào, mạnh mẽ quyết đoán và không ồn ào. Vì anh biết, tất cả những gì anh làm đều dành cho Inter Milan, tình yêu của anh. Ở đời, người ta chê hay khen, biết thế nào mà lường được, điều có ý nghĩa nhất với anh chính là vòng tay yêu thương của một nửa thành Milan.
  2. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, tiếng rượu nổ, tiếng hát mừng theo chân những người hâm mộ Inter Milan về đến tận hiên nhà. 5 bàn thắng và nhiều tràng pháo tay, Inter có một trận đá tập đúng kiểu xanh - đen. Họ đã "lạnh lùng và sắc bén" và nhường nhau quyền ghi bàn. 5 bàn thắng, 5 chủ nhân. Và chủ nhân đầu tiên là Don Marco.
    Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy anh ghi bàn. Có lẽ từ bàn sút phạt cách xa 40m năm ngoái. Sáng nay, trên trang nhất báo Thể thao, đã có hình anh đang ăn mừng chiến thắng, chiến thắng hiếm hoi mà anh không bị cho là kẻ phá hoại hay là thằng vô dụng gì đó.
    Chúc mừng Marco đứa con vụng dại của Inter.
  3. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0

  4. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mình dự đoán . Inter vừa làm trận hoành tráng xong đã thất bại ngay được.
    Porto - Inter : 2-0
  5. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mồm ông đội trưởng này độc địa thật. Lần sau thi đừng nói kiếu ấy nữa nhé.
  6. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những đứa con thành Milano không mang theo rượu và hoa trên đường về nhà. Thất bại 2-0, Inter không thể lo lắng hơn nữa không phải chỉ vì họ chưa chứng tỏ được mình mà vì một lần nữa họ chưa chiến thắng được chính mình. Cứ lần lữa như thế, họ sẽ quen với việc tự làm khó mình, và chắng thể thoát ra khỏi bóng đen của quá khứ.
    Inter không thua Porto như tỷ số oan nghiệt kia. Họ đã tự làm khó mình thôi.
    Đứa con vụng dại của Inter lại tự đưa mình xuống vực sâu. Tuần trước, anh là kẻ dẫn đầu đưa mọi người lên đỉnh cao, và tuần này, anh cũng vẫn là người dẫn đầu nhưng đưa mọi người ... xuống vực sâu.
    Giờ đây cả thế giới nghi ngờ sau mỗi chiến thắng của Inter, và nỗi nghi ngờ đã bắt đầu xâm lấn vào trái tim những con người vẫn yêu Inter M.
    Bao giờ những đứa con vụng dại này mới có thể làm cha mẹ yên lòng? bao giờ những giọt lệ đắng cay ngừng rơi?
  7. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Báo chí lại đang rùm beng lên sung sướng để thể hiện sự đồng cảm đối với phần lớn những người hâm mộ. Người London đang lo lắng cho số phận của những đứa con cưng, phải chăng những đứa con kiêu kỳ của họ đã "hết pin"? Nhưng phần còn lại của xứ sở sương mù đang reo lên vui sướng. Họ đang ngồi trước màn hình, và tua đi tua lại cuốn băng ghi lại trận đấu đêm qua, để học cách "cầm hoà" The blues...
    ở đất nước của Berlusconi , người ta vui mừng không phải vì một băng nhóm Mafia hay phát xít mới vừa bị xử tội, người ta đang ăn mừng Bà đầm già đã lặp lại kỷ lục của chính họ 20, 30 năm về trước. Họ đang hướng đến một kỷ lục mới, và những ly rượu mừng làm người ta hờ quên đi thất bại tại Muchen tuần trước. Nửa đỏ của thành Milan đang khóc. Họ đã khóc cho những khổ đau, và giờ đây họ đang khóc đón chào điều kỳ diệu trở lại. Super Pippo đã bị lãng quên, khuôn mặt đầy chất Ý đã gầy đi nhiều, nhưng đêm qua, Don Carlo Ac đã ban cho anh những giây phút tìm lại chính mình. Nếu hôm qua, AC để Parlemo cầm hoà thì đó là một bất lợi lớn trên đường đua với Bà đầm già, và nửa xanh còn lại. Và Don Carlo sẽ là người đầu tiên nghe cuộc điện thoại nóng nảy từ vị thủ tướng hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần sâu cay. Nhưng Don Carlo đã đặt niềm tin vào hai kẻ đã bị lãng quên. Và một trong hai kẻ đó đã làm cho người ta phải nhớ. Pippo, đêm qua, nửa đỏ thành Milan đã khàn cổ để gọi tên anh.
    Nửa xanh còn lại của Milan cũng vui, nhưng nỗi vui thật mỉa mai. Báo chí viết: "Inter vui mừng kiểu khác, lần đầu tiên kể từ năm 1998, họ ra về với trọn vẹn 3 điểm khi đến làm khách trên sân Friuli". Inter, phải chăng nửa xanh bướng bỉnh này đã tìm lại mình sau 7 năm. Nhìn lại, 7 năm trôi qua, Inter chỉ luôn là cái bóng của chính mình. Trận thắng khiêm tốn và giản dị đêm qua, chỉ như một chiếc bánh sinh nhật, và khi cắt bánh, người ta không quên tự hỏi rằng: một năm qua mình đã làm được gì. Inter ra về với 3 điểm, chiếc bánh ga tô được cắt trong tiếng vỗ tay yêu thương, nhưng trong đầu những người đã theo sát Inter M trong 7 năm qua, những hình ảnh đắng cay từ từ sống lại. Ngày mai sẽ đến, Inter sẽ tiếp tục lê bước chân mỏi mệt thêm 7 năm nữa hay có điều gì tươi sáng hơn không?

  8. galy

    galy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Inter-Roma: 2-3
    Chán tấn công nhiều mà không ghi bàn thì thể nào cũng thủng lưới , quy luật muôn đời đúng , đá với một Roma đang khủng hoàng trầm trọng mà cũng thua nếu mà Cruz không bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 10 thì có lẽ thế trận đã khác .Chán
  9. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng bắt đầu rộn ràng trên các ngõ phố của Hà Nội. Trời không nắng, interista choàng dậy và cảm thấy lạnh lẽo sau một đêm thức trắng. Ngoài cửa sổ, trời âm u quá.
    Hôm nay, hắn chẳng biết nói gì cả. Mọi chuyện như mơ hồ, lẫn lộn. Không có niềm tin, không có sức mạnh.
    Hôm qua không giống đêm gặp Juv. Hôm qua Chelse đã thua cơ mà...
    Chắc giờ này Mr. MOD đang vui lắm đây, JUV của ông ấy đã viết nên kỷ lục mới. Chiều qua, Việt Nam của chúng ta lại thắng nữa. Chắc ông ấy vui sướng lắm. Xin có lời chúc mừng.
    ...
    Nhưng thôi...
    Thôi bỏ đấy đã. Hắn thoát ra khỏi thế giới của bóng đá. Hắn không muốn nghe, không muốn nghĩ. Vặn to nhạc. Bản nhạc phóng túng và kiêu hùng làm hắn tạm quên đi một Inter vụng dại.
  10. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Hi hi . Juve làm nên kỷ lục mới tại serie A .Thực ra mình lúc nào cũng yên tâm khi juve đá mặc dù rất ít xem. Inter để dẫn liền một mạch 3 bàn trên sân nhà .
    Chelsea đã thất bại tại league cup
    Còn VN hôm qua tuy thắng nhưng đá dở tệ.

Chia sẻ trang này