1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có lừa dối em không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi triangle123, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. triangle123

    triangle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lừa dối em không?

    Tôi gặp em khi tôi vẫn là người đàn ông có gia đình,và chỉ 2tháng rưỡi nữa thôi tôi sẽ là người độc thân.Nhưng khi đến với em,em là người đặc biệt,thông minh và nhạy cảm.Em đã hỏi tôi ngay sau khi làm một người bạn bé nhỏ của tôi:Là anh có gia đình rồi phải không?Nhưng không hiểu sao tôi lại nói là không,và bảo rằng cái nhẫn đeo ở ngón áp út lại là nhận tôi đi vay ở chùa Hương,cuối năm đi trả.Tôi phải thú nhận là tôi yêu em ngay lần đầu gặp gỡ và tôi không muốn mất em nên tôi đã nói dối,nói dối một cách trơn tru.Rồi những ngày tiếp theo em đi du lịch cùng bạn bè và tôi.Vui vẻ,nồng nhiệt.Phải nói em rất được lòng mọi người,ai cũng biết tôi yêu và quý em,nhưng em thì không như thế,em chỉ thể hiện đúng mức em là cô bạn bé nhỏ của tôi.Riêng tôi,tôi thấy trái tim mình không thể ngừng yêu em được.Tôi thật sự thấy buồn.Đến một hôm.bất chợt em nhắn tin cho tôi bảo rằng:Anh là người có gia đình chắc anh hiểu lừa dối là như thế nào,mình đừng gặp nhau nữa anh nhé,Tôi nghe như sét đánh,và tôi chợt nghĩ chắc em đã biết mọi chuyện rồi.Em bảo rằng em đã biết từ lâu,nhưng không muốn tôi buồn,nên để tôi về mới nói như thế để tôi không nặng lòng suy nghĩ.Rồi tôi gọi cho em,em chỉ bảo:Anh đừng gọi nữa anh nhé,em mệt mỏi lắm.buồn lắm,không muốn biết bất cứ gì nữa,Em hỏi tôi:tôi lấy vợ năm bao nhiêu tuổi?20.Tôi có con không?Con anh học lớp 2.Em bảo thế là em rõ rồi.Tôi bảo em là tôi sắp ly hôn.Nhưng tôi bảo tôi còn phải làm nhiều để có được em,vì tôi mãi kiếm tiền nên không có bằng cấp gì,tôi thua em.Tôi muốn em được trọn vẹn nhưng em bảo em có thể vượt qua nhưng gia đình em thì em không thể.Tôi thật sự yêu em,không muốn mất em.Chuyện tình yêu ngày xưa chỉ là bốc đồng tuổi trẻ,nên tôi cũng buồn lắm.Tôi có lừa dối em nhưng tôi chỉ sợ em buồn mà thôi.Tôi nên làm gì bây giờ.
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vì một người phụ nữ mà có lỗi với đứa con nhỏ của mình ư ? Và không hề băn khoăn mình có lỗi với con hay không, chỉ băn khoăn vì người phụ nữ đó ư ?
  3. triangle123

    triangle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu không gặp em thì chuyện ly hôn của tôi vẫn xảy ra.Vì tôi và vợ tôi thật sự không còn tình cảm với nhau nữa.
  4. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu ngày xưa chỉ là bốc đồng tuổi trẻ,nên tôi cũng buồn lắm ---> Đừng đổ lỗi cho tuổi trẻ chứ anh...Khi anh không yêu vợ...,có lẽ anh chị không thể sống với nhau từng đấy năm...,rồi cả đứa con của cả 2 anh chị nữa chứ...
    Em biết quá nhiều người đàn ông như anh...Và em cũng hiểu về họ..,vì họ luôn kể cho em về chuyện của họ...(Em chỉ là em gái thôi..)...Anh cũng nên xem xét lại tình cảm anh dành cho chị ấy...Đừng làm tổn thương chị ấy nữa...Khi yêu...,người con gái sẽ chấp nhận tất cả...nhưng gia đình thì không bao giờ anh ạh...Nhưng dần dần thời gian sẽ làm cho người con gái mền lòng...Không ai lại bỏ gia đình mình vì TY cả...Bây giờ đây...khi đang yêu anh mãnh liệt...chị ấy có thể bỏ tất cả vì anh...nhưng còn sau này...chung sống với anh...,con anh...gia đình anh...liệu chị ý sẽ như thế nào...?...Đừng níu kéo nữa...Em biết gia đình tan vỡ không thể đổ lỗi cho ai được...Đàn ông bỏ vợ mà vẫn lấy được gái Tân...thời buổi này rất nhiều...Nhưng anh đã sai khi không nói ra sự thật ...Anh sợ người ta từ chối anh hay sao...?...Cái kim trong Bọc cũng có ngày lòi ra mà...Cái sai lầm ngớ ngân...Nó chỉ dùng cho những người Đàn ông chỉ thích qua đường mà thôi...Em ghét những người đàn ông như anh....có gia đình nhưng vẫn đi tìm những thú vui bên ngoài...Khi anh chưa ra Toà li dị...thì anh càng không đúng với vợ anh...,chị ấy....,nhất là có lỗi với con anh....
  5. DjJeanyMax

    DjJeanyMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hiểu đưọc chuyện của Triangle 123, chuyện của bạn thì nói chung là khác xa so với chuyện của tôi. Vì dù sao đi nữa bạn cũng có gia đình rồi.
    Còn tôi thì chưa có, nhưng chuyện tình cảm cảu tôi cũng có phần giống như bạn, tôi đã yêu 1 người 5 năm, khi yêu nhau chúng tôi đã thề suốt đời chỉ yêu nhau mà thôi, sẽ không còn có ai xen giữa hai chúng tôi nữa. Mọi người có biết không tình yêu chủa chúng tôi rất là lãng mạn, đã có quá nhiều kỷ niệm không thể nào quên được tưởng chừng như không có thứ gì có thể chia cách hai chúng tôi.
    Nhưng chuyện đời không ai có thể biết trước được, thế rồi điều gì xảy ra thì nó tất yếu cũng phải xảy ra. Khi chuyển công tác tôi đã quen một người làm cùng công ty, lúc đầu chúng tôi chỉ nói chuyện vui với nhau thôi, và trong khi đó cả hai chúng tôi dều có Darling, nhưng chúng tôi đã nói dối nhau không biết tại sao nữa, nhưng tôi là người nói dối nhiều nhất, tôi nói là đã chia tay với người yêu cũ lâu lắm rồi chỉ vì tôi muốn được ở bên cạnh em, tôi biết lời nói dối này sẽ không có ai có thể chấp nhận được.......
    và khi người yêu của tôi biết chuyện cô ấy rất buồn tìm mọi cách để cho chúng tôi không chia tay, nhưng chỉ vì tôi là người bội bạc đã quên đi tình yêu mà mình đã có 5 năm qua sẵn sàng chỉ vì 1 người con gái khác mà đã đánh đổi tất cả. Nhưng nói thật là tình cảm của tôi đã dành cho người khác rồi tôi đã bất chấp tất cả để đến được với em Lan ( Người mà tôi đang yêu) dù cho người yêu cũ của tôi có nối gì đi nữa tôi cũng không nghe. Tôi biết đến bây giờ ân hận thì đã muộn rồi, tôi không còn lối để về nữa, nhiều đêm nằm nghĩ lại sao thấy mình dại thế chỉ vì 1 lúc bồng bột mà đã bỏ đi tất cả tình yêu và tình nghĩa 5 năm. Tôi có phải là người đáng trách lắm không????giờ đây hối hận và muốn làm lại thì đã quá muộn rồi, cô ấy không bao giò tha thứ cho tôi nữa, tôi chỉ biết tự trách mình sao ngu dại đến thế không biết suy nghĩ trước sau....chỉ biết 1 điều là V anh luôn sẽ mãi mãi yêu em......hãy tha thứ cho anh nhé. Anh hy vọng một ngày nào đó em có thể đọc được những dòng chữ này và hãy suy nghĩ lại.....
  6. triangle123

    triangle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải đổ lỗi cho bốc đồng.cũng không phải là người ham vui,vì với đặc trưng công việc của anh,anh có thể vui cùng nhiều người,nhưng ly hôn thì là vợ anh yêu cầu,cô ấy đã có người đàn ông khác lâu rồi.Anh không bao giờ có lỗi với vợ vì tình nghĩa vẫn còn,vì con,nhưng càng lúc anh càng không chịu được cho đến khi gặp cô gái anh đang yêu.Nên anh càng nâng niu,càng trân trọng rất nhiều.Nếu anh kết hôn với cô gái ấy thì anh sẽ không ở cùng bố mẹ anh và con anh.Vì con anh sẽ theo mẹ,cháu cũng muốn ở với bố,nhưng toà không cho.Anh biết mình đã dối cô gái ấy,nhưng biết làm sao giờ,thà cô ấy mắng mỏ,căm thù anh,đằng này cô ấy cực kỳ cao thượng,còn khuyên anh về với gia đình khi mà anh đang như thế này.Nên anh càng trân trọng cô ấy hơn.Nhưng liệu anh làm gì để cô ấy yên lòng.Anh không thể rời xa cô ấy.
  7. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu tình cảm của bạn đối với cô ấy.
    - Chuyện 2 người ly hôn ko phải là 2 người xấu mà là 2 người ko thể hoà hợp được với nhau. Nếu cứ duy trì 1 gia đình trục trặc, bất hạnh thì cả vợ , chồng đều bị giảm sút sức lực, tinh thần ----> giảm năng suất lao động cho XH. Nuôi dạy con cái cũng bị ảnh hưởng nốt.

    - Nếu bạn thực sự có 1 tình yêu đích thực là cô ấy thì còn tuỳ thuộc vào tính cách của cô ấy để mà hy vọng. Ví dụ: 1 Cô gái còn trẻ chưa kết hôn lần nào thì sẽ khó vượt qua được gia đình, bạn bè. Nếu cô ấy là một cô gái có nghị lực, có bản lĩnh, có cá tính mạnh mẽ thì cô ấy sẽ dám vượt qua tất cả để đến với bạn.
    - Bạn đã trót nói dối cô ấy nhưng ko có nghĩa là ko tha thứ được vì sở dĩ con gái ( đa số ) là vị tha, nhân hậu. Nếu bạn tìm cách tiếp cận cô ấy để tâm sự nỗi lòng ( như tâm sự với chúng tôi ở đây); để luôn chứng minh bạn yêu cô ấy đến nhường nào; để chia sẻ về công việc hay kế hoạch, mục tiêu phấn đấu của bạn ... Nói túm lại là cần chứng minh cho cô ấy: bạn là một người đàn ông tốt để cô ấy và gia đình cô ấy hiểu. Vì theo như lời bạn kể, cô ấy có rung động với bạn rồi đó, công đoạn chuyển đổi ranh giới sang tình yêu giữa 2 người là trong tầm tay của bạn. Chúc bạn tự tin khi chinh phục cô ấy. Bạn nên tìm hiểu điều mong muốn, tìm hiểu tiêu chí xếp hạng " kén chồng" của cô ấy để mà liệu cơm gắp mắm, để mà hy vọng, xác định mục tiêu, để mà phấn đấu...
    Hạnh phúc là đấu tranh, là kiếm tìm mà lị. Chả có gì dễ dàng phải ko?!
  8. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của RyuSiWon01...Nhưng dù sao em vần là 1 đứa con gái...,nên chuyện này em vẫn...hic...hic...Chẳng biết nói sao...RyuSiWon01 nói đúng...,con gái luôn vị tha hơn con trai...Nhưng còn 1 vấn đề nữa...Liệu cô gái của anh có chấp nhận vì anh hay không...Bạn bè còn có thể không màng đến...Nhưng còn gia đình...Cô ấy có vì anh ma đối mặt với gia đình cô ấy hay không...?...Có vì anh mà chấp nhân tất cả hay không...?...
    Em xin lỗi...Nhưng đàn ông bọn anh luôn đỗ lỗi sai lầm cho đàn bà...Anh nói rằng...Vợ anh có lỗi với anh...,vì chị ý có người đàn ông khác...Nhưng...,anh đã đặt câu hỏi cho chính bản thân anh chưa...Tại sao chuyên đấy xảy ra...?...Đàn bà (ĐA SỐ) chỉ phạm sai lầm khi sự tin tưởng dành cho người mình yêu đã mất...
  9. triangle123

    triangle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là các bạn mỗi người một ý,mình cũng không biết nói như thế nào,30tuổi mới thấy mình không có gì cả,và những cái mình đã có và sống,phấn đấu vì nó thật là vất vả nhưng kết quả không như ý muốn.Mình nói ra những điều trên đây để nói rõ rằng mình không phải là người dàn ông không xem trọng gia đình,mà mình cũng trân trọng cực kỳ.Vì vậy mình không muốn lại sai lầm.Đàn ông cũng như đàn bà thôi,có người này người nọ,nên bạn đừng nghĩ là đàn bà thiệt thòi.
    Nói đến cô bé của mình,là mẫu người con gái rất hiện đại,cá tính,bản lĩnh và từ lập.Cô bé có thể quyết định chuyện của cô ấy mà không bị ảnh hưởng.Cô bé mạnh mẽ nên cô bé đã giúp mình vượt qua khá nhiều khó khăn.Tuổi mình và cô bé cũng chênh nhau 6tuổi,nhưng cô bé hay lắm.Vì vậy dù biết cô bé có cảm tình với mình.nhưng tôi không muốn làm em buồn.
    Tôi và vợ tôi ly thân đã lâu nên tôi cũng đã không còn nghĩ nhiều nữa.Ngoài giờ làm việc tôi quanh quẩn bên con gái.Thời gian này tôi mới được ở nhiều bên con vì sau này mẹ cháu sẽ đưa cháu đi.
    Tôi cũng đã định lần tới gặp nhau sẽ nói rõ cho em hiểu,mấy hôm nay em toàn hỏi tôi:Tại sao anh lại có thể lừa dối em?Mà anh không thấy đau lòng nhỉ?Anh đang đùa em đó hả?Tôi chỉ có thể nói là anh không muốn nói nhiều,anh chỉ muốn nói anh yêu em.Hi vọng sắp tới tôi sẽ có cơ hội ngồi nói chuyện với em rõ ràng.
  10. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô bé của bạn đúng như những gì bạn nói: hiện đại, cá tính và bản lĩnh thì chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua được hiện thực lúc này. Với những người con gái như vậy thì việc bạn đã từng có vợ hay không chẳng quan trọng lắm đâu (nhất là khi bạn sắp ly dị và sẵn sàng về bên cô ấy) Điều quan trọng hơn..đó là cô ấy yêu bạn đến đâu.. Nếu thực sự yêu thì cô ấy sẽ đủ sức đương đầu với những cản trở từ phía gia đình và những người xung quanh đấy bạn ạ.
    Tuy nhiên, việc bạn nói dối cô ấy cũng phần nào làm cô ấy đau lòng. Nhưng đó không phải là nỗi buồn nặng nề đâu. Bạn yên tâm nhé. Việc bạn cần làm lúc này là tạo cho cô ấy niềm tin vào tình yêu của bạn, cho cô ấy cảm giác bình yên và tin cậy.. Quan trọng lắm đấy!! Lúc đó thì những chuyện khác sẽ đơn giản thôi (kể cả sự xuất hiện của con gái bạn, cô ấy sẽ biết cách yêu quý nó)
    Nói tóm lại, nếu cô ấy yêu bạn và là người có bản lĩnh, mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi.
    Tôi đã từng trải qua cảm giác này nên tôi viết vài dòng khích lệ. Mong bạn đừng nghĩ tôi an ủi suông hoặc ba hoa nhé!
    Chúc hai bạn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này