1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có một giấc mơ !!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sutumom, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một giấc mơ !!!

    Có lẽ không chỉ có tôi, bất cứ ai trong box này, hay nói rộng hơn là bất cứ ai là người Việt Nam, yêu điện ảnh đều mơ ước có một ngày những bộ phim của chúng ta được khán giả trong nước yêu mến. Chúng không còn phải cất giữ trong kho của Viện phim Việt Nam mà là trong "kho phim gia đình" của những người yêu điện ảnh. Điều mà từ lâu chúng ta đã nghe thấy ở các nhà làm điện ảnh là chúng ta thiếu tiền, trình độ chưa tiến kịp với thế giới và điều quan trọng nhất chính là khán giả Việt Nam lại chẳng thích xem phim Việt Nam. Lý giải điều này cũng có nhiều nguyên nhân như diễn viên chưa đẹp, nội dung hời hợt, có nhiều lỗi trong cách làm phim... Tuy nhiên, đổ lỗi cho thị hiếu của khán giả thì dễ nhưng có lẽ chẳng có ai ( dù là người bình thường hay dân trong nghề ) quan tâm đến chuyện làm gì để nâng cao khả năng cảm thụ của khán giả lên cả. Họ than vãn, đổ lỗi rồi lại bận rộn lao vào việc kiếm tìm những hợp đồng khác, làm phim và cho vào kho. Những chương trình như góc nhìn điện ảnh, những tác phẩm điện ảnh kinh điển trình chiếu trên VTV thường quá ngắn, đối tượng dàn trải, tuy có chất lượng rất cao nhưng lại có hiệu quả thấp. Những diễn đàn như của chúng ta thì rất hay nhưng người biết tới thì cũng cảm nhận được giá trị của những bộ phim đó ( nói cách khác là họ cũng có trình độ thưởng thức phim khá cao rồi ), những người cần tới những " hướng dẫn " để hiểu chủ đề của bộ phim thì lại chẳng biết đến chúng ta, có biết thì có lẽ phần nào đó chúng ta cũng chưa đáp ứng được mong muốn của họ. Vậy thì đến bao giờ trình độ cảm nhận phim của đa phần công chúng mới có thể nâng lên được. Ngày hôm qua, khi tôi đi xem phim " Bay trên tổ chim cúc cu ", có nhiều người đến khi kết thúc phim cũng chẳng hiểu nội dung của phim là gì. Họ cười khi đáng ra cảnh đó phải khóc, nếu nghĩ xa hơn những hình ảnh hiện trên màn hình ( và nó chính là cái ý nghĩa của bộ phim ). Thế hệ trẻ ngày nay đang dần rời xa điện ảnh, nhất là những tác phẩm điện ảnh có giá trị cao. Họ thích những phim không đau đầu nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều đó cũng thật đáng buồn!
    Tôi có một ước mơ là thế hệ trẻ chúng ta có thể cảm nhận được những bộ phim có giá trị tư tưởng cao, để qua đó họ sẽ rút ra được những điều có ích cho cuộc sống. Nhưng khó khăn quá lớn. Chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ, không có kinh phí hoạt động. Nhưng chẳng nhẽ chúng ta cứ ngồi nhìn, bàn luận và chẳng làm gì. Tôi có một ý kiến nhỏ, rất mong các bạn sẽ cùng trao đổi, tham gia với những sáng kiến khác nữa để chúng ta có thể giúp cho những người chưa hiểu một tác phẩm điện ảnh có thể nhận ra giá trị của nó. Từ một vài người, ta cứ nhân rộng ra và nếu niềm tin vào công việc của chúng ta mạnh mẽ, chắc chắn kết quả sẽ không nhỏ chút nào.
    1. Hiện nay, ở rạp Fansland đang trình chiếu lại những tác phẩm điện ảnh kinh điển của thế giới ( rất tiếc là không có tác phẩm nào của Việt Nam ).Số lượng người xem thường không nhiều, chỉ khoảng vài chục khán giả là cùng. Tuy nhiên, theo cảm nhận của bản thân qua vài buổi xem phim vừa qua thì hầu hết khán giả ra về mà không hiểu nổi bộ phim định nói gì. Đó là một điều vô cùng đáng tiếc! Tôi chợt nghĩ, tại sao chúng ta không thực hiện việc tóm tắt nội dung và giá trị nghệ thuật cũng như giá trị tư tưởng mà bộ phim đề cập tới, in ra những tờ giấy A5, A4 hoặc có thể cầu kỳ hơn thì gấp lại như tờ ****. Chúng ta sẽ phát miễn phí những tờ **** này cho khán giả nào thấy cần ( nên phát vào cuối buổi chiếu phim vì không làm ảnh hưởng tới cảm nhận riêng của khán giả ). Điều này có nhiều cái lợi: ta không tốn nhiều tiền ( chỉ cần một người bỏ ra 10.000đ là có thể thực hiện được cho một bộ phim ), giới thiệu thêm cho mọi người về CLB chúng ta, giúp mọi người hiểu được bộ phim với những giá trị đích thực của nó. Và khi hiểu về bộ phim mà họ vừa xem, chắc rằng họ sẽ thích thú hơn và hiểu rằng điện ảnh không quá cao siêu như họ tưởng. Nội dung của tờ **** sẽ do một hoặc một nhóm thành viên soạn thảo, có đưa lên forum tham khảo ý kiến các thành viên khác.
    2.Trong forum của chúng ta hiện nay, các topic " có tên hay " rất nhiều. Tuy nhiên thực chất của nó thì không phải cái nào cũng tốt. Một số đa phần là chát chít, không mấy giá trị. Những topic giới thiệu phim có những bài phân tích rất hay nhưng bên cạnh đó lại có những ý kiến chẳng ăn nhập gì với nó. Thật tiếc khi cái hay của bộ phim cứ loãng dần cùng với những trang viết thêm và các thành viên của chúng ta sẽ không được xem những bài viết thật sự có giá trị. Vậy thì, chúng ta một mặt sẽ xem lại cách viết bài của mình, mặt khác có lẽ các mod sẽ dọn dẹp sạch hơn nữa để mỗi topic của chúng ta thật sự cô đọng và có giá trị. Điều này sẽ ảnh hưởng tới nhiều người nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều mong muốn mình, bạn mình được đọc những topic thật sự hay và bổ ích.

    Đôi điều muốn trao đổi cùng các bạn, rất mong chúng ta sẽ thực sự cầu thị để CLB của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Rất mong các bạn cùng tham gia tích cực !!!
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    1- Về vấn đề thứ nhất em vẫn chưa hiểu ý của anh Sutumom lắm.
    - Em cũng rất ủng hộ việc quảng bá giới thiệu những tác phẩm điện ảnh có giá trị cho quảng đại quần chúng lắm. Những việc này ngoài lợi ích là cho mọi người biết nhiều hơn về điện ảnh, còn cho họ thấy những giá trị thực thụ, ý nghĩa nhân văn trong đấy nữa.Và MFC đã có những bước đầu thực hiện được thông qua những buổi chiếu phim (đã có khá nhiều phim khó xem như The Barber of Siberia, Cinema Paradiso, và gần đây nhất là The Great Escape). Đúng như tiêu chí ban đầu đặt ra từ những ngày khởi thuỷ, đó là: phải đan xem những tác phẩm kinh điển và những tác phẩm giải trí thuần tuý, dần dần sẽ nâng cao trình độ thưởng thức của khán giả lên. Câu trả lời này cũng để giải đáp cho những thắc mắc, những lời lẽ chê bai có phần kinh miệt, coi thường MFC từ trước tới nay, những người chỉ đứng ngoài phán xét MFC một cách rất chủ quan thông qua khán giả, thông qua cách chọn phim v..v.
    - Còn về việc làm tờ rơi như ý kiến của anh thì em vẫn chưa hiểu chỗ này lắm. Hiện nay MFC không còn quan hệ cộng tác với bên Fansland vì ở đó làm việc rất khó tính. Cho nên để CLB của chúng tự bỏ công sức đi in tờ rơi giới thiệu phim cho rạp fansland là một điều rất khó. Vả lại các thành viên của MFC hiện nay hầu hết đã đi làm, bận rộn với nhiều công việc, có thành viên không đi làm nhưng ý chí, niềm đam mê thì đi xuống. Với việc viết tờ rơi quảng bá hộ rạp Fansland thì e là không có động lực để chúng ta làm. Hiện nay trong các buổi chiếu phim của MFC đều có làm tờ rơi với các thông tin về bộ phim cũng khá chi tiết, tuy chưa đầy đủ (nhất là mảng gia trị nghệ thuật, bài viết).Hi vọng trong các buổi tới chúng ta sẽ làm tốt khâu này hơn.
    2- Về việc "dọn dẹp" diễn đàn thì đã có nội qui đính ở trên đầu. Nhưng xem ra có ít người vào đó xem quá. Ngay bản thân em ngày nào login vào cũng phải xoá đến 4,5 bài chat chit vớ vẩn, nói năng lung tung, chả ăn nhập gì với bài viết.
    - Tuy nhiên đây là một diễn đàn điện ảnh, nên tính chất mở của nó rất cao. Một người xem phim này xong thì thích nhưng người khác không thích, cho nên một bài viết dù chất lượng đến mấy cũng có ý kiến khen chê bộ phim đó. Việc tranh luận với nhau là điều không thể tránh khỏi, đây chính là sức sống của diễn đàn. Nếu chỉ có những bài viết ra mà không có người vào tranh luận thì không còn là diễn đàn nữa rồi. Người viết hay không ít nhưng không nhiều để duy trì diễn đàn nếu chỉ có ý kiến một chiều.
    - Về việc xoá các bài viết trng thời gian qua và cũng như trong thời gian tới vẫn sẽ làm mạnh tay. Nhưng bài như kiểu: ai biết mua phim này ở đâu không, down ở chỗ nào, phim hay, phim chán, xem trailer rồi phê lắm ... sẽ bị del thẳng tay. Ngoài ra những topic mới mở ra có trùng đề tài (phim) trong thời gian gần cũng sẽ được ghép lại với nhau tránh làm loãng diễn đàn.
    Thời gian tới bọn em sẽ cố gắng dọn dẹp lại diễn đàn hơn nữa.
  3. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bác Sutumom muốn nâng cao trình độ thưởng thức film của mọi người đâu phải dễ đâu. Theo thiển ý của em trước tiên bộ phim phải thật sự hay, cuốn hút, tiếp theo người xem phải có cảm tình với điện ảnh và phải tích luỹ vốn sống tương đối. Nhiều khi mình xem một bộ phim không thấy hay, nhưng rồi, sau này xem lại mới hiểu và thấy cái hay ở bộ phim. Hồi trước em có đọc ở đâu được câu :" Những phim đoạt giải Oscar đều là những phim khó xem, được đánh giá chủ yếu bởi các nhà phê bình nghệ thuật" mà nghệ thuật thì vô cùng lắm, chả vì thế mà ở VN có mấy ông đạo diễn suốt ngày chể ông này làm film ăn khách mà chả có nghệ thuật gì cả...Em thích xem những film nổi tiếng, những film đoạt giải, nhưng trước hết thì cứ đi lùng những film nào ăn khách xem trước đã
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ dám bàn về forum của mfc. Tớ nghĩ forum mfc khá tốt chứ. Mọi người đều yêu fim theo cách mỗi người. Mọi người đều nói về nó khá thoải mái, rất khác nhau rồi cũng có điều giống nhau. Đó chính là điều quan trọng vì nó cho thấy sự trong sáng của mfc. mfc ko đè bẹp ai cũng ko ca tụng ai. mfc khen chê búa sua, ko có nhóm, ko có phe, ko phục vụ bất cứ ai.
    Viết thành một bài đàng hoàng ? Cũng có chứ nhưng ít thôi vì forum mà, khó có thời giờ để suy ngẫm rồi oánh vô một bài hoàn chỉnh. Cứ nghĩ sao nói vậy cái đã, có thể còn lung tung nhưng miễn thật lòng là được.
  5. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác nói ban đầu em cóc hiểu gì cả, bác nói về phim Việt Nam hay là trình độ xem phim VN, hay là trình độ xem phim nói chung? Hoặc là bác lại đánh giá các bài viết trong này, mà baì viết về phim VN hay là phim nước ngoaì? Thật là bác thì nhiều trăn trở, lo cho cái đầu của em (thí dụ) nó không đủ trình để hiểu phim nói gì hay là viết bài không ra gì ... mà em thì trước nhất cóc hiểu bác muốn nói caí gì, cụ thể nữa điiii bác !
  6. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bác nói ban đầu em cóc hiểu gì cả, bác nói về phim Việt Nam hay là trình độ xem phim VN, hay là trình độ xem phim nói chung? Hoặc là bác lại đánh giá các bài viết trong này, mà baì viết về phim VN hay là phim nước ngoaì? Thật là bác thì nhiều trăn trở, lo cho cái đầu của em (thí dụ) nó không đủ trình để hiểu phim nói gì hay là viết bài không ra gì ... mà em thì trước nhất cóc hiểu bác muốn nói caí gì, cụ thể nữa điiii bác !
    [/QUOTE]
    Bác này mới vào nên không hiểu cái gì là phải.
    Trình độ thưởng phim của đại đa số người xem Việt Nam bây giờ nói chúng là yếu kém.
    Xem phim ngoài rạp cứ đến đoạn xúc động là lại cười, cứ đến đoạn cần tư duy thì chả hiểu. Mà ngoài rạp bây giờ cũng toàn chiếu mấy cái phim giải trí dễ hiểu kiểu hạng B, còn cứ cái phim nào nặng đầu một tí là rạp vắng teo.
    Còn hiện diễn đàn vẫn có tình trạng viết ba lăng nhăng của một số thành viên. Không biết nói gì về phim thì thôi lại còn cố chen vào nói vài dòng cụt lủn vớ va vớ vẩn, chả ăn nhập gì đọc bực cả mình.
    Các mod xoá hết mấy bài đấy đi.
  7. vinhsun

    vinhsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu trình độ thưởng thức phim phải không được yếu kém.
    Nếu xem phim ngoài rạp cứ đoạn xúc động thì cấm được cười ( cho dù nó có tệ đến mấy đi nữa )
    Nếu cứ đến đoạn tư duy là phải hiểu ( cho dù khả năng cảm nhận hay IQ có tệ mấy đi nữa ).
    Nếu ngoài rạp có chiếu phim giải trí dễ hiểu hạng B thì đừng đi xem ( dù đang xì trét nặng nề hay muốn có giây phút thư giãn vui vẻ với bạn bè )
    Nếu có phim nặng đầu một tí thì nên đi xem ( cho dù đang ở một tâm trạng tồi tệ ... )
    Nếu lên diễn đàn không được viết ba lăng nhăng không ăn nhập đến điện ảnh.
    Nếu bài viết này mà để cho ai bực mình ...
    Em cũng có một giấc mơ. Mơ thấy bố mẹ em không phải đầu tắt mặt tối. Mơ thấy mình không còn phải cắm mặt cầy bừa kiếm miếng qua ngày. Thảnh thơi gặm nhấm nghệ thuật.
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    - Điều thứ nhất và điều thứ ba của bạn vinhsun nên xem lại vì bạn nói mâu thuẫn trái ngược nhau quá. Trình độ thưởng thức tư duy yếu kém thì tất nhiên là làm sao mà hiểu được phim.
    - Xem One flew over the cuukoo''s nest mà cười thì như thế nào. Xem Musa khúc cuối mà cười thì thưởng phim thật hay làm sao.
    - Rạp toàn chiếu phim giải trí hạng B thì những phim dạng kinh điển vứt xó đi thôi. Nếu tâm trạng bạn vui, nếu bạn có thời gian nghiền ngẫm, nếu bạn có mong ước giới thiệu những tác phẩm hay của thế giới như Cinema Paradiso ra đại chúng thì tốt nhất là mua DVD về nhà mà tự xem nhể!
    - Chả ai cấm lên diễn đàn nói ba lăng nhăng cả, nhưng mà mời bạn sang box khác. Nếu topic nào cũng là nơi để nói ba lăng nhăng thì nó là diễn đàn tâm sự tình yêu, mua bán rao vặt. Trên TTVN có nhiều Box dạng đấy lắm.
    - Bài viết trên không làm ai bực mình cả!
  9. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Dostoevski đầu tắt mặt tối, cắm mặt cầy bừa kiếm miếng qua ngày, nên khi đọc chuyện buồn thì ổng cười hí hí và chỉ khóc khi xem phim Hàn quốc. Van Gogh cũng thế, tiền ăn cơm còn không có hơi sức đâu mà mệt mỏi vì nghệ thuật, suốt đời chỉ xem phim nhảm nhí và ăn nói tào lao, ai động tới thì chửi toáng lên.
  10. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lại là vấn đề trình độ thưởng thức phim!
    Em xin lỗi trước nếu như có làm bất cứ ai đó phật lòng vì những gì em sắp nói sau đây:
    Thứ nhất, em thấy anh phuongcobain81 và Sutumo có lẽ hơi quá khắt khe với khán giả Việt Nam chăng ? những người mà các anh nói rằng
    ''''Họ cười khi đáng ra cảnh đó phải khóc'''' hay '''' Trình độ thưởng phim của đại đa số người xem Việt Nam bây giờ nói chúng là yếu kém.
    Xem phim ngoài rạp cứ đến đoạn xúc động là lại cười, cứ đến đoạn cần tư duy thì chả hiểu. Mà ngoài rạp bây giờ cũng toàn chiếu mấy cái phim giải trí dễ hiểu kiểu hạng B, còn cứ cái phim nào nặng đầu một tí là rạp vắng teo''''

    Theo em, đâu có phải ai cũng có thể cảm nhận được một bộ phim đúng như các nhà phê bình hay bình luận chuyên nghiệp để được coi là ''''cười đúng cái đoạn đáng cười, khóc đúng cái chỗ cần khóc'''' đâu khi mà họ đi xem phim chỉ với mục đích thư giãn, giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng, họ chỉ coi điện ảnh như một loại hình giải trí , họ không có lòng đam mê điện ảnh như anh Sean, họ cũng không có thời gian tìm hiểu về điện ảnh như anh, họ chỉ đơn thuần là thích xem phim bởi những bộ phim có thể làm cho họ cảm thấy được thư giãn, bớt căng thẳng. Nếu như những bộ phim làm được điều này, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người xem nó thì em nghĩ đó cũng là một thành công của bộ phim rồi.
    Thứ hai là việc chỉ trich những người vào diễn đàn của MFC nói lung tung ý mà. Theo em, anh cũng không nên nặng lời quá với họ. (Trừ một số tên nhàn cư vi bất thiện, cố tình chọc phá)
    Họ có thể không hiểu biết nhiều về điện ảnh nhưng họ yêu thích điện ảnh nên họ muốn tìm hiểu về nó và họ nghĩ MFC có thể giúp họ, thế nên họ vào đấy và vì muốn tham gia nên họ post bài thôi. Như em cũng vậy, em cũng chẳng biết gì nhiều về điện ảnh đâu nhưng em muỗn tìm hiểu về nó nên em tham gia vào MFC cũng với hi vọng như vậy và hi vọng đấy đang dần thành hiện thực
    Và điều này dẫn đến một điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng em muốn nói. Chính diễn đàn này của chúng ta có thể nâng cao trình độ thưởng thức phim của người Việt Nam đấy Thế nên em muốn nhiều người vào diễn đàn này dù có post bài linh tinh một chút, dù hơi phiền các mod một chút nhưng chúng ta được biết đến, được đọc ...
    I''''m looking for a brighter future! Hope everybody be happy!
    À quên, nhắn anh vinhsun: Văn phong của anh thì hơi mỉa mai quá đấy !
    Được ecran sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 26/05/2004

Chia sẻ trang này