1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DTTK, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cái Vàng vàng đầu tiên nhé: Hơi sai lầm khi quá tự tin vào mình như thế cưng ạ. Đó là 1 bài học cho những lần yêu sau này ( nếu có ) Tự tin quá mức đồng nghĩa với tự kiêu... Nên xem lại thái độ của mình, nội dung tin nhắn và thái độ nói chuyện...
    Cái vàng vàng thứ hai: Hay là tại... chưa có cái quái gì??
    Đùa cưng tí thôi... Nhưng cũng cần nói chuyện thẳng thắn với nhau... Cũng không ngoài khả năng, cậu này đã bắt đầu chán hoặc có cô khác... kém mình hơn 1 chút... Đàn ông bản chất luôn là loài muốn thống lĩnh... Nếu nửa kia của họ hơn, hoặc là họ sẽ vùng lên bằng mọi giá, hoặc họ thà làm thằng chột xứ mù, nghĩa là họ sẽ đi tìm vùng đất mới, mà nơi đó, họ có thể ra oai được đúng nghĩa Đàn Ông... Hoặc là họ sẽ trở nên chán nản, nhu nhược nếu như họ quá phục thuộc vào bạn ( trường hợp này chắc không phải)
    Cố lên nhá!
  2. DTTK

    DTTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn.
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lý do tôi muốn chia tay bởi vì tôi thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ nếu ko còn tình yêu nữa thì nên chấm dứt càng sớm càng tốt mà thôi. Sự níu kéo chỉ làm mệt mỏi cho cả 2.
    Tôi là người khá nguyên tắc, tôi nghĩ tôi đủ lý trí để sống tốt. Các vấn đề tôi đưa ra như tôi tự tin hay tôi xứng đáng với anh ấy nhằm các bạn sẽ ko bị lạc hướng khi tư vấn cho tôi mà thôi. Bản thân tôi cũng biết mình là ai, mình ở vị trí nào. Tôi ko hề so sánh giữa tôi với anh ấy. Nhưng tôi đưa ra để các bạn có thể hiểu rõ hơn về 2 mối quan hệ của chúng tôi mà thôi.
    Tôi đang băn khoăn nhiều, tôi nghĩ có vẻ người tôi yêu là một người lạnh lùng ko biết biểu lộ cảm xúc, quan tâm. Còn tôi là một người mạnh mẽ, lạnh lùng luôn cố tỏ ra ý chí trong mọi trường hợp. Nhưng từ lúc yêu tới giờ tôi trở nên yếu đuối, mong sự quan tâm, chả hiểu thế nào nữa, nhiều lúc hay bất an khi nghĩ về tương lai.
    Tôi rất sợ sự chia tay, sợ sự đau khổ. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chấm dứt, tôi sẽ cắt đứt càng sớm càng tốt chứ sợ để lâu sẽ càng khiến tôi tổn thương hơn. Nếu như tôi chấm dứt thực sự, tôi sẽ có lý do để bắt mình quên đi, tôi nghĩ sẽ ko hề khó khăn. Và rồi cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, tôi sẽ trở lại sự tươi vui và bình yên trong lòng mình.
    Mong các bạn cho tôi lời khuyên hợp lý! Thanks
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Nếu yêu thật sự thì dù ít hay nhiều cũng quan tâm đến bạn, cũng biểu hiện cảm xúc khi gần bạn.
    vàng 2: càng cố quên thì lại càng nhớ bạn ạ. Tin mình đi.
    Vàng 3: Không một ai trong diễn đàn này có thể cho bạn lời khuy6en hợp lý hết. Người ngoài cuộc chỉ có thể phân tích để bạn nhìn rõ vấn đề hơn thôi. Người quyết định cuối cùng vẫn là bạn đó.
    Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này