1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superhuman, 06/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    , tiếp tục đi bạn hiền.
  2. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    sặc... có cái icon cười nham hiểm phía trước đó chị
    chắc chị cần nhiều cái gật đầu của nhìu người bảo chị chia tay cho chị vững niểm tin phải ko
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    .....................buông đi bạn....................................hãy tìm cho mình một người thật sự yêu thương và quan tâm đến mình........................con gái mà cứ phải lẵng nhẵng đi theo người ta thì khổ và tủi thân lắm..............................................................
  4. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người ủng hộ.
    haizzz
  5. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chẹp..cô chủ top có vẻ viết lên đây để tìm được một lời đồng thuận là "tiếp" là mừng rú lên để tiếp tục lao vào thì phải...
    Bác chủ Thớt lại tự huyễn hoặc mình à. Cái gì mà yêu quá, bác cứ sáng tác ra. Bác nhìn vào thái độ của " nhà trai " thì biết rồi nhé. Kô một lần liên lạc với bác. Bác chân thành muốn tìm hiểu cảm xúc thật của liền anh, nhưng bên liền anh làm thinh. Chả thèm reply lại. Em thấy mỗi ngày ở đây có 24 tiếng. Nhưng chắc chỗ bác khéo mỗi ngày 30 tiếng. Bởi vậy bác có thể rải ngân thời gian khá là hào phóng.
  6. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cô là một khoảng trống trong anh ta.Rù sao anh ta cũng rất tốt.Không hứa hẹn không yêu đương-->không làm bạn tổn thương.
  7. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bác nói chuẩn lắm. hắn tốt , tình cảm sâu đậm nên em mới .... đổ.
    hắn không hứa hẹn yêu đương mà chỉ nói.." mình cưới nhau đi"
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Người trong cuộc thường thấy người mình yêu quan trọng lắm, không có anh ý mình sao có thể sống nổi. Cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì nếu không có anh ý. Họ quên rằng cuộc sống như vô vàn cánh cửa, khi một cánh cửa khép lại với ban thì sẽ có vô vàn cánh cửa khác chờ đợi bạn khám phá -> quên đi cho nhanh chị ạ, minh` cũng sống ở Úc, cũng đã yêu ở VN, cũng nghĩ sẽ về để bảo vệ tình cảm của mình, suy cho cùng phải xem người đó có đáng không, tương lai sẽ thế nào, không nên làm theo tình cảm only, otherwise you will regret baby
  9. tomquangninh

    tomquangninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    giải tán
  10. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    haizz mình đang định nói chia tay thì hắn bảo hắn đã xin từ chức.Hắn dường như biết em muốn chia tay vậy.
    nếu nói chia tay bây giờ tàn nhẫn quá phải ko?

Chia sẻ trang này