1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superhuman, 06/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tàn nhẫn với ai vậy bạn?
    Lúc bạn bị bỏ bê, bạn có nghĩ ng ta đang tàn nhẫn với mình không?
    Yêu thì nên, thương hại thì không nên nhé.
  2. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường yếu đuối và thường hay bào chữa cho người mình yêu
    Cần một chút can đảm nữa, cố gắng chia tay thôi chị ạ.
    Hạnh phúc không dành chỗ cho lòng thương hại!
  3. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hic hắn nói dối em thì ra hắn lên chức....

  4. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khi em nghe anh báo tin anh được lên chức, em đã rất vui. Chà giá như được ở bên anh lúc này, cùng anh chung vui, tặng anh một món quà bất ngờ., hay hôn tặng anh một nụ hôn bất ngờ nhỉ.... Ôi em thật tự hào về anh. " bây giờ mọi chuyện phải do anh quyết định" anh có biết câu nói này như là một con dao đâm toạc niềm hạnh phúc trong em. Rồi anh biến mất cùng với:" anh bận". Em ước anh đừng lên chức. Em đã rất giận hay nói đúng hơn là buồn. Bạn em nói : " người đi làm có thể họ bận rộn thật sao?"
    Nhiều lần em gọi điện anh không bắt máy, anh có biết em như người mất hồn vậy, cuộc sống thiếu anh thật vô vị. Lại giận và buồn rất nhiều. Ôi em không ngờ trái tim em chỉ cần một, một thôi một lời biện minh từ anh, em đã quên. Em chấp nhận tình yêu như vậy sao?
    Anh nói :" chờ anh, tối anh tắm rửa xong, anh sẽ onl với em" . Em chờ .................... Mình đang làm gì thế này, chờ một điều gì? Em khóc một mình.Đã bao lần như thế anh nhớ không? Em vẫn nhớ. Một lần,em chờ một cuộc điện thoại anh hứa gọi lại cho em, để nói " anh uống ít thôi nhé "cả một đêm. Anh đã không giữ đúng lời hứa với em. Lời hứa 2 năm, sao em tin nổi anh đây?
    Anh có chấp nhận yêu em nếu em không tôn trọng gia đình anh không? Em thì không....
    Cuối cùng em cũng có can đảm để viết ra, em sợ rằng nếu em không viết xuống em sẽ quên khi nghe giọng anh nhg trái tim em sẽ buốt nhói. Có những thứ đi qua, nhg dấu vết vẫn còn ở lại. Em không thể trách anh không hiểu em vì em cũng chẳng thể hiểu anh. Em biện minh rằng anh bận thật thì sao? Tính cách anh trầm vậy thì sao ?

    Em đã cố gắng bằng mọi cách vẫn chẳng bước nổi vào trái tim anh. Mình kết thúc thôi!Em cũng không biết nên gọi mối quan hệ nè như thế nào nữa vì ta đã chính thức ngỏ lời với nhau đâu anh nhỉ. Để em đi tìm tình yêu cho riêng mình, còn anh có thể tiếp tục sự nghiệp của anh. Chúc anh thành công!

  5. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại thôi bạn ơi! Càng đó chỉ là cái cảm giác ảo tưởng mà bạn đang theo đuổi thôi. Hãy chấp nhận sự thật , dù có đớn đau. Ngày mai trời lại sáng!
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vote 1 fiếu cho việc giải tán con gián
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    "Này con búp bê của anh, anh yêu em nhiều lắm, nhưng em mãi chỉ là con búp bê nhỏ bé trong góc tủ của anh thôi em nhé."
    Nhiều anh chàng thích chơi búp bê lắm chị ạ.
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy bạn viết là anh ý nói "Mình cưới nhau đi". Bạn nói rõ thêm hoàn cảnh, tình tiết phi vụ này xem như thế nào cái ? Nếu lấy nhau thì hai bạn định thu xếp cuộc sống như thế nào ?
  9. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mối quan hệ này đã là tình yêu đâu mà nói là chia tay? Nếu yêu chắc cũng do 1 mình bạn ngộ nhận thôi. Vì vậy bạn cũng không cần phải nói với anh ý chia tay hay kết thúc gì cả. Cứ biến mất khỏi cuộc sống của anh ý thôi. Hãy làm cho anh í nhận ra giá trị của bạn!
  10. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thì hắn cứ nói thế, em hỏi chúng mình sống bằng cách nào?
    Hắn trả lời:"anh nuôi" ..

Chia sẻ trang này