1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superhuman, 06/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ngộ nhận sao? biến mất có phải là cách tốt để người đó nhận ra giá trị của mình? có cách nào hơn ko bạn?

  2. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi bạn bao nhiêu tuổi rồi vậy.Bạn có biết bạn đang ngộ nhận hay không? hay bạn sống theo phong cách ÚC nên cũng thường như thế ===> yêu nhau ?? ====>>> ngộ nhận .chỉ nói là yêu ???? ai yêu ai ?? hình như cô bé này si tình quá ====> đồ ngốc =====>>> rất dễ bị ăn dưa bở . Chốt lại một câu nhé : Giải Tán
  3. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nghĩ xem, một khi người ta không coi bạn là người yêu thì bạn làm gì có quyền nói lời chia tay? Bạn càng liên lạc chỉ càng làm người ấy thấy khó chịu, ngột ngạt rồi lảng tránh bạn vì thế anh ý mới không trả lời mail của bạn.
    Cách tốt nhất là bạn hãy quên anh ý đi, tìm những niềm vui khác trong cuộc sống. Rồi người yêu bạn và đối xử tốt với bạn sẽ tìm đến với bạn. Tớ cũng đã có một thời gian như bạn, rất đau khổ vật vã khi nghĩ đến anh ý và không hiểu vì sao anh í lại thờ ơ với tớ đến vậy. Nhưng bj tớ đã vượt qua được và gặp người yêu tớ thật lòng. Anh ấy bây giờ lại tìm mọi cách để liên lạc và nối lại quan hệ với tớ, nhưng tất nhiên là cái gì đã qua hãy để cho nó qua...nhưng tớ tự hào vì cuối cùng tớ là người chiến thắng
  4. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không??? Tôi cũng rất yêu một người. Còn yêu hơn cả bản thân mình. Tôi ở bên cạnh người ấy, chia sẻ khi người ấy có chuyện buồn với người yêu. Tôi sẵn sàng giúp 2 người đó hàn gắn chỉ để cô ấy được vui.
    Nhưng rồi, tôi nhận ra, với cô ấy tôi cũng chẳng là gì cả. Tôi yêu cô ấy còn cô ấy không yêu tôi. Khi tôi ko liên lạc nữa, cô ấy cũng nhanh chóng quên tôi, bởi vì, tôi ko phải là người đặc biệt với cô ấy.
    Bạn cũng như tôi đấy, bạn biết không??? Cho nên, dù rất khó khăn, nhưng bạn hãy từ bỏ đi, bởi vì thực sự, anh ấy không có cảm xúc với bạn. Bạn chẳng là gì cả, những gì bạn nghĩ , bạn làm với anh ấy chỉ có bạn là thấy đặc biệt thấy vui, còn với anh ấy không là gì cả, bạn có hiểu không???
    Good luck!

  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều người thì lại gặp hoàn cảnh ngược với bạn, chàng yêu thì có yêu rõ ràng nhưng lại không thể cưới. Còn bạn thì đang ngược lại, anh kia có vẻ sẵn sàng cưới nhưng không phải là yêu bạn sâu sắc lắm. Mà bạn thì lại không cam tâm lấy một người không yêu bạn tận cùng.
    Nếu bạn chưa từng có một tình yêu tới bến thì tớ nghĩ bạn khó nuốt nổi ca này lắm ---> nên chia tay bằng cách đưa ra một số điều kiện với chàng kia, ví dụ nếu anh muốn chúng mình tiếp tục thì hàng ngày anh phải gọi điện cho em một lần, tất nhiên là chàng kia không làm được ----> bye bye forever
    Nếu bạn đã từng có một tình yêu sâu sắc, ở đời này thôi không còn lăn tăn là chưa được hưởng trọn cảm xúc, mà đang cần một sự bình yên (tình cảnh giống chàng), thì hai bạn nên đến với nhau để cùng có điểm tựa.
  6. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người ủng hộ!
    Bằng việc học thật chăm chỉ...mình đã nguôi ngoai dần ..
    Hằn thấy mình bơ vậy thì mới bắt đầu tỏ vẻ quan tâm đến mình. Thật thà thì vẫn còn chút tiếc nuối........
  7. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Uh! Well-done! Bạn thấy chưa, bạn cứ lờ đi hắn mới nhận ra giá trị của bạn cơ. Con rai hầu như là vậy. Mà nếu vẫn còn tình cảm thì không việc gì phải dứt khoát đâu Cứ để hắn vật vã nịnh nọt ăn năn hối hận và hành hạ hắn thêm một thời gian nữa. Khi nào thấy bõ tức rồi thì tha tội hehe.
  8. lucatony

    lucatony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Hình như con gái cũng thế :D Lúc đầu quan tâm, sau đó mình bơ đi là ...
  9. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    làm sao bây giờ, dạo nè nguời đó quan tâm đến em nhg mật độ ko nhìu. Em cảm giác người đó rất nghiêm túc với em .Còn em vẫn yêu lắm.
    Mọi người giúp em với!!1
  10. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 ai đó yêu 1 người thật lòng thì mọi thứ hiên ra trước mắt cũng chỉ là 1 viễn cảnh toàn màu hồng .Chia buồn cùng em . ca này anh không đỡ đươc nữa .

Chia sẻ trang này