1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên cưới???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 19/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tôi có nên cưới???

    Chào các bạn, đây là tình huống của một người bạn của mình, Hiện giờ cô ấy rất băn khoăn ko biết có nên cưới hay ko? Chuyện là thế này:

    Vài tháng trước, vì muốn quên đi mối tình không thành của mình, cô ấy đã nhận lời yêu một người khác. Cô này mặc dù không thật sự yêu anh mới, nhưng cũng quý mến. Hai người đã định cuối năm nay sẽ cưới. Hai bên gia đình chưa nói chuyện với nhau, nhưng nhà trai thì đã xem ngày và đặt tiệc rồi.

    Nhưng hiện tại, cô ấy mới cảm thấy giữa hai người thật sự ko có sự hoà hợp. Anh này quá trẻ con, ích kỷ và hay giận dỗi vô lý. Mình chỉ lấy 1 ví dụ thế này thôi (1 ví dụ trong số rất nhiều chuyện có thật giữa hai người): Cô ấy đi công tác với cơ quan mọi người đi hát Karaoke. Thế là anh ta bảo: "Em lại ưỡn ẹo giữa một đám con trai phải ko?". Trong khi cô ấy vốn là người khá nghiêm túc.

    Cô ấy đã nói chuyện với anh này rất nhiều lần, anh ấy thừa nhận những khuyết điểm của mình, anh ấy nói anh ấy luôn biết mình như thế là vô lý và quá đáng. Và rồi hứa sẽ sửa chữa, nhưng sau đó, anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, không khác được

    Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Đúng trong thời điểm này, anh người yêu cũ quay lại (hai người trước đây ko đến được với nhau là do mẹ anh ta ngăn cản, bây giờ bà ấy lại đồng ý). Thật lòng thì cô bạn mình vẫn yêu anh cũ. Nhưng vấn đề ở chỗ là ngay trong lúc anh ấy quay lại và biết bạn mình có thể cuối năm sẽ cưới mà vẫn không làm được bất kỳ điều gì mạnh mẽ và dứt khoát để kéo lại cô bạn mình.

    Bây giờ cô ấy băn khoăn... Cô ấy sợ rằng cưới thì sau này sẽ khổ, nhưng bỏ thì lại không nỡ... Cô ấy ko biết quyết định thế nào? Ngày cưới thì càng ngày càng đến gần.

    Nếu đây là chuyện của các bạn thì các bạn sẽ xử lý thế nào? Có nên cưới hay không?
  2. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Bỏ, lấy phải thằng hãm tài thì khổ cả đời.
    Đi tìm thằng khác, thiếu gì
  3. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái câu này, phải vote
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    nếu là em á. không lấy cả hai thằng luôn.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bỏ đi thôi
    Có khi là bỏ cả 2 thằng
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cả 2 thằng đều hãm như nhau chị ạ. Tiếc gì mà tiếc, zai còn nhiều, thiếu gì cơ hội. Đang yêu nhau mà nó nói mình ưỡn ẹo với zai, cưới nhau rùi nó cấm cửa mình ko cho giao du ah. Thằng ng y cũ thì nó có thiết tha mình đâu. Thiết tha, sống chết vì mình thì ngày mai mình có cưới, nó cũng cướp dâu ý chứ
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic, sao ai cũng nói bỏ cả 2 thế này??? Trong khi mình thì biết chắc là cô bạn mình sẽ chọn 1 trong 2 người, vấn đề cô ấy băn khoăn chỉ là có nên thôi anh thứ 2 hay ko? Anh ấy rất yêu bạn mình, vì quá yêu mà thành ra hay ghen. Dù sao bây giờ bỏ thì cũng tội nghiệp anh ấy lắm. Nói chung anh ấy là người tốt, chỉ băn khoăn vì cái tính trẻ con và ích kỷ kia thôi.
    Lan Chi: Bỏ cả 2 thì em làm mối anh khác cho bạn chị nhé
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chọn một trong hai anh thế nào cũng khổ chị ạ. có thể không phải chuyện của em thì em nghĩ đơn giản thôi. hoặc tại em vẫn còn trẻ nên chưa nghĩ sâu sa được. nên em trình bày quan điểm của em thế này cho các bác nghe nhé:
    anh người yêu cũ một là người không bản lĩnh, hai là không yêu bạn chị lắm. chứ mẹ cấm, chia tay người yêu rồi. bây giờ mẹ cho phép lại vác mặt về xin tình yêu. lại nữa, thấy chị ấy sắp cưới, vẫn còn yêu anh cũ. mà không níu kéo hay thế này thế nọ gì. cứ ngồi chờ sung rụng vào miệng thôi à. mà chị bạn chị chia tay với anh mới rồi, lỡ đâu một ngày mẹ anh cũ lại bảo thôi hai đứa mày đừng có yêu nhau nữa. rồi tính sao giờ.
    còn anh người yêu mới theo quan điểm của em, sống với anh í rất khổ. tính anh í trẻ con, ích kỷ nên khó mà cảm thông cho người khác, càng không phải người tâm lí để chịu chia sẻ với chị bạn bác được. mà sống với người mình không yêu thì mệt mỏi lắm ạ.
    quan điểm của em là thế. he. tốt nhất là không yêu ai cho đỡ bức xúc.
  9. toeflvn

    toeflvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy bác ạ,nên bỏ cả 2thằng thôi,
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Theo như tình huống mà bạn kể, mình thấy cô bạn của bạn cũng chẳng ra gì. Nói thật, gái chẳng ra gì 99% là phải yêu dzai hãm, có muốn chọn lựa thì trước sau hoa kứt nhợn cũng cắm bãi kứt châu thôi

Chia sẻ trang này