1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên cưới???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 19/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Buxu nói thấy ghê quá, gì mà kứt này kứt nọ . Bạn mình có "ra gì" hay ko thì điều này ko cần thiết phải bàn tới ở đây.
    Bây giờ thế này nhé. Nếu không có phương án bỏ cả 2, chỉ có phương án chọn 1 trong 2 thì các bạn chọn ai?
    Liệu có nên đi theo tiếng gọi của trái tim - tức là quay về với người cũ???
  2. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi, bạn của bạn có "ra gì" hay không cũng là một trong những nhân tố để đưa ra giải pháp trong "bi kịch" này đấy ạ !
    Cô bạn của bạn chỉ vì muốn khoả lấp nỗi cô đơn, mà đi nhận lời yêu một người mình không yêu. Cái gã mới mà giỏi giang thì đã đành, đằng này nó lại hãm-style mới bó tay cô bạn của bạn chứ. Con gái mà có giá trị một tí chẳng ai hành xử như thế cả
    Từ câu chuyện của bạn mà để tớ suy diễn ra thì có mà mà dài cả chục dòng, nhưng tớ chỉ suy diễn thêm một điều nữa thôi. Cô kia sắp cưới tức là "có tuổi" rồi, cô gái đã không biết tự yêu bản thân mình, cư xử dễ dãi, cộng với yếu tố "có tuổi" , kết luận là "mọi lựa chọn đều dẫn tới bãi kứt châu" thôi bạn ạ .
    Con người muốn sướng trước hết phải tu rèn bản thân mới được
  3. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Vote !!!
    Nồi nào úp vung ấy.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cũng có thể cái vàng vàng của bạn đúng. Nhưng đó là chuyện của bạn mình. Khôn cô ấy hưởng, dại cô ấy chịu.
    Bây giờ tớ chỉ hỏi 1 điều rằng: Nếu phải chọn 1 trong 2 thì các bạn sẽ chọn ai??? (Nhắc lại là ko có con đường bỏ cả 2 nhé!)
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thế này thì sấp ngửa là hay nhất. nhớ là trước khi tung thì phải quy định mặt nào là anh cũ mặt nào là anh mới nhé. he.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 chú cùng dở ẹc ngang nhanh thật là khó chọn
    Trong TH này tớ nói thật bạn của bạn chỉ có tung đồng xu thôi chẳng có cách nào chọn cả.
    @Bu Xu: bạn xinh đẹp đừng có xúi bỏ nữa vì xúi bỏ thế lại có 1 anh nào đó vớ phải 1 cô hãm và 2 cô nào đó vớ được 2 anh hãm kia. Hông tốt, họ như vậy nên lấy nhau mới giảm xác suất vớ phải hãm trong HX
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúng mình hợp nhau quá . Nick chàng nick chàng (hợp nhau thế này dễ khẩu vị zai ngon cũng hợp nhắm)
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chậc, em Ngữ Văn lại dối anh rồi. Chắc là chuyện riêng của em chứ gì.
    Nói thật là dù là chuyện của ai thì 2 anh chàng đấy cũng nên giải tán. Giờ này phải chọn 1/2, về sau dù lấy ai cũng đều hối hận đã ko chọn người còn lại, đời nó cứ thế đấy...
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nếu là tớ thật thì ZARG nhớ chuẩn bị phong bì cuối năm mừng đám cưới nhé
    Đã bảo là ko có phương án bỏ cả 2 cơ mà. Có lẽ phải tung đồng xu như cao kiến của mấy bạn bên trên mất
  10. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Cái anh chàng sắp cưới ko hẳn là ghen với ích kỉ đâu bạn ạ, mà là thiếu tôn trọng người yêu ( vợ sắp cưới ) . Bạn thử nghĩ mà xem chưa lấy về mà đã ko tôn trọng vậy thì sau này sẽ khổ dài dài.mà GĐ kia cũng kì cục chưa đến nói chuyện người nhớn mà đã xem ngày ,đặt cỗ ==> vô lí.
    Cái anh người yêu cũ vì là nghe lời bố mẹ mà dứt áo ra đi ===> cũng ko đc hay cho lắm, người hay là ở chỗ phải kiên trì nhẫn nại trường kì kháng chiến, có khi còn có cả biện pháp ...để bố mẹ phải đồng ý. Nhu nhược lắm bạn ạ, lấy về rồi cũng chỉ biết 1-2 nghe lời bố mẹ, bố mẹ đặt đâu ngồi đó ===> chỉ khổ bạn của bạn thôi.
    Lời khuyên, đời còn dài, giai còn nhìu, mình phải biết yêu mình trước rồi người khác mới yêu mình đc, đừng vì có 1 tấm chồng mà nhắm mắt đưa chân rồi khổ cả 1 đời. Mà cuộc đời này tha hồ lựa chon chứ đâu phải tặc lưỡi thế kia.
    Tính cách tạo nên số phận, vậy hãy thay đổi số phận mình đi.

Chia sẻ trang này