1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên cưới???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 19/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trong 3 người, cô gái là người chẳng ra gì nhất. Không biết đấu tranh cho chuyện tình cảm của mình, là cái ít dở nhất. Chỉ vì muốn xua tan đi nỗi buồn tình cảm, mà nhận lời với người mình không yêu, làm hại cả mình lẫn người con trai, ích kỷ còn hơn cả người con trai kia, là cái dở nhiều nhất. Giờ không muốn xôi hỏng bỏng không, mặc dù xôi dở bỏng thiu, cũng chỉ là ích kỷ, là cái dở thứ ba. Mình ghét loại người này.
    Thôi thì tư vấn không lại bảo spam:
    - Anh chàng thứ nhất thì cũng không có lỗi, vì chủ topic đã nói họ chia tay thế nào đâu ? Giờ mẹ anh ta đổi ý, chứng tỏ anh ta cũng đã rất cố gắng đấu tranh rồi đấy chứ, tự dưng mẹ anh ý tiếc "con dâu hiền" mà đổi ý à ?
    - Anh chàng thứ hai có hơi ích kỷ, nhưng chắc là vì yêu cô nàng này quá, ghen bóng gió. Anh này dở hơn anh thứ nhất
    - Cô kia thì quá dở rồi, nên nếu phải chọn 1 trong 2, thôi thì lấy anh thứ hai, anh hiện tại ý. Nồi nào úp vung nấy. Anh thứ hai cưới rồi có khi lại thay đổi vì anh ý chỉ ghen thôi mà. Cô này cưới rồi có khi cũng lại yêu anh này hơn vì dở dở ương ương. Đừng làm anh chàng thứ nhất và mẹ anh ý khổ, buông tha cho người ta đi, người ta không có lỗi.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ngạn ngữ Lào có câu " Giữa 2 người đàn ông, cô gái thông minh sẽ chọn người thứ 3."
    Người thứ 3 là ai?
    Anh chứ còn ai nữa
  3. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Líu m ịa, cô kia đúng là loại lăng loàn, mợ nhà cô, để nhà trai người ta chuẩn bị, thèm zai cũ té mất.
    Líu thể hiểu cái nhân cách của cô vứt mợ nó đâu.
    Tư vấn tư véo gì cái loại vô đạo đức này
  4. APboy07

    APboy07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em là người vào diễn đàn cũng đã lâu nhưng chỉ ngồi xem các bác chém để học hỏi. Xem nhiều mới nhận thấy các bác chém lúc nào cũng như bố đời,nào là sao phải xoắn,đời còn dài,lắm zai lắm gái,đá con này múc con kia, @#$%^&*...
    Mới đọc cũng tưởng các bác thế nào,lâu dần thấy ớn. Người ta nhờ tư vấn ko tư vấn thì thôi toàn thấy các bác ném đá với cắn xé.
    Còn trong top này em thấy các bác như ...cắn theo đàn ấy.
    Thử hỏi bản thân các bác tốt đẹp thế nào mà lên đây chê bai người khác thế này thế nọ. Nghe các bac nói mà ngứa hết cả 1 số bộ phận .
    Kính phím!!!
  5. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi : Tôi có nên cưới???
    Trả lời : Nên
    Lý do : Để càng lâu càng mất rá
    Cưới ai: Cưới anh hiện tại đi cho chắc cú bạn nhé!
    -----------------------------
    @Blue : Dear Miss Blue xinh gái, trăm sự nhờ nàng giúp đỡ bạn lucky, mình là bỏ thêm một phiếu tín nhiệm Blue đấy nhé .. hẹ hẹ
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    @APboy07: Các bạn trên này trình chém gió cao lắm. Post topic mới lên thì xác định kiểu gì cũng có người vào nói này nói nọ. Không sao bạn ạ, đó là cá tính riêng của mỗi người. Với một số bạn trên này, tớ chỉ "viễn chi" (nhưng chưa chắc đã "kính nhi" đâu). Quan trọng là biết "đãi cát tìm vàng" để lọc ra những ý kiến mà mình cảm thấy là tốt nhất.
    Riêng về chuyện mẹ anh thứ nhất, thì thế này: Mẹ anh ta mới đầu phản ứng dữ dội, sau đó vô tình gặp và nói chuyện, thấy cô bạn mình cũng "được", nên về bảo con trai là "Con cứ tiếp tục đi". Thế đấy! Anh này thì đã từng chia tay 1 cô vì mẹ không đồng ý rồi.
    Hôm nay anh thứ nhất bảo cô bạn mình là: "Chúng mình làm lại từ đầu nhé!". Con gái thì vốn mềm yếu, đưa ra quyết định gì lúc này cũng thật khó khăn quá đi!
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu nhất định fải chọn thì chọn anh thứ 2. Cái anh người yêu cũ í. Vì dù sao giữa 2 người không ra gì thì cũng nên chọn người mình yêu để sống cho dễ thở
    Thêm : mẹ cái anh kia cũng như trẻ con í nhỉ ? lúc này lúc kia. Chưa gặp mà đã fản đối. Sao lúc 2 người thuyết phục mẹ anh í, chị kia không gặp để nói chuyện đi? Chưa gì đã rã đám, giờ khổ thế đấy.
  8. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    tuỳ xem bạn gái cậu thế nào , chân dài ngực to k , hơạc nhà giàu k , tuỏi tác còn trẻ k nữa , còn đã xấu mà còn tham thì chỉ có khổ thôi :)
    Lấy chồng quan trọng nhất là.. tiền =)) , rồi đến tình cảm , ga lăng chiều chộng mà nghèo thì vứt =)) , lấy chỉ làm khổ nhau
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thế này thì quay lại với anh cũ làm gì. Anh ấy quá nghe lời mẹ.
    Anh thứ 2 tính trẻ con, hay ghen. Nhưng đuợc cái yêu cô bạn. Theo mình thì nên cân nhắc giữa chuyện cưới chàng hiện tại hay là bỏ luôn để tìm kiếm chàng thứ 3.
    Bạn chủ topic cho xin tuổi của cô bạn đi, năm nay bao nhiêu mùa mít rụng rồi để bà con dễ cho ý kiến.

Chia sẻ trang này