1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên đến với người đó không? hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimrose, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên đến với người đó không? hãy cho tôi lời khuyên

    Bây giờ tôi đang bối rối. Tôi chẳng biết mình phải làm gì. Gặp nhau vô tình rồi lại thích nhau. Nhưng điều oái ăm là tôi và em gái anh ấy từng yêu cùng một người trước đây. Tôi không biết điều đó, cũng qua một người bạn rồi quen biết em gái anh ấy. Và khi hai đứa chơi với nhau mới vỡ lẽ ra điều đó.

    Tôi vô tình gặp anh khi đến nhà em gái anh ấy chơi. Và rồi anh ấy đã chủ động nhắn tin và điện thoại cho tôi. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt. Và tôi không biết phải đón nhận tình cảm đó như thế nào. Anh ấy vẫn chưa biết tôi là bạn gái cũ của anh T ( người trước đây cũng là bạn gái cũ của anh T).

    3 ngày thôi chưa đủ để nói lên điều gì. Nhưng anh lúc nào cũng nói toàn chuyện anh muốn làm đám cưới với tôi, đúng là crazy..Tôi cho là thế. Tôi biết là anh nói đùa nhưng tôi ko thích kiểu đùa đó. Anh sẽ như thế nào nếu biết được mối quan hệ giữa tôi và em gái anh ấy đã từng cùng yêu một người.

    Tôi và anh ấy đi chơi chung với nhau nhưng mà tôi ko muốn mọi người trong nhóm biết. Vì tôi không muốn họ đánh giá là tôi quá nhanh trong chuyện tình cảm. Và tôi cũng không biết anh ấy có phải là người đàng hoàng không nữa. Vì tôi biết, với điều kiện của nh ấy sẽ có rất nhiều cô gái thích, Và chắc chắn anh ấy cũng rất từng trải trong chuyện tình cảm.

    Tôi khó xử, vừa cảm thấy vui khi đi chơi với anh ấy. Nhưng đôi khi những lời bông đùa của anh khiến tôi lo không biết anh có phải là người trăng hoa không. Khi mới gặp tôi chỉ 3 ngày thôi mà đã xưng với một chị bạn của tôi là " chị chăm sóc bà xã giúp em". Choáng, chẳng biết nói sao nữa. Biết là anh ấy đùa nhưng thật là kỳ. Rồi tự dưng bảo là muốn cưới, rồi đi hưởng tuần trăng mật ở đâu. Tôi chẳng thể hiểu nỗi anh. Đôi lúc cũng người lớn mà đôi lúc thì lại quá trẻ con.

    Tối nay anh bảo anh muốn gặp mẹ tôi để chào mẹ. Tôi không biết trả lời thế nào. Vì tôi sợ quá sớm, tôi chỉ ko muốn mình trở thành bộ sưu tập của anh ấy.

    Tôi phải làm gì bây giờ, có nên nói cho anh ấy biết bạn trai cũ của tôi cũng từng là bạn trai của em anh ấy không.
    Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Tôi thấy anh ấy quấ vồ vập với tôi, nhưng tôi không biết như vậy là tốt không. Tôi có mến anh ấy, nhưng chỉ muốn dừng lại ở một người bạn trước tiên. Đã nói với anh ấy là thế, nhưng anh ấy vẫn hành xử theo kiểu của anh ấy.
  2. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nói chứ... Bạn thử nói xem, xem anh ấy thể hiện thế nào. Mới mà, có gì đâu mà phải lăn tăn... đến khi hiểu nhau thì yêu nhau, nói chuyện cưới xin, gặp mặt phụ huynh v.v.v thì mới hợp lý chứ...
    Chúc bạn vui,, hạnh phúc
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    giai chưa nhớn....tán gái kiểu này cứ như mấy chú xì tin
  4. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    100% là chú này muốn cắn nhát rồi bõ chạy
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    hizhiz ,bạn ko cần phải nghĩ ngợi quá nhiều như vậy đâu ,trừ khi bạn nghĩ những gì ng kia nói là sự thật (cuoi'' xin j j do'' ..) và bạn mún điều đó ...còn ko ,mới chỉ là bạn bfe ,bạn cứ nói thẳng ra ,sự thật í ....có cái gì đâu ...nói ra rồi xem thái độ anh ta thế nào rùi tính ,anh ta mà ko chạy mất dép thì tính tiếp
  6. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Anh ý bảo cưới thì cứ giả vờ đồng ý cưới, rồi hỏi anh ý bao h tổ chức, lên kế hoạch cho đám cưới... Rồi xem anh ý thế nào biết ngay ý mà
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    cô này hay đáo để
    đồng ý là em nên thử
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng tình với ý kiến nên nói thẳng với anh chàng đó. Bây giờ mới là bạn thôi thì cái gì cũng phải rõ ràng, không sau hối tiếc đó.
  9. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hơ, mới gặp nhau mà anh ấy đã đòi cưới rồi à, hay là anh ta bị bệnh hay jì đó muốn cưới nhanh sợ lâu ngày bị phát hiện .
    Bạn cũng fải nên cẩn thận, thử đi hỏi những người bạn của anh ta xem anh ta thế nào, thử cũng đc nhưng chỉ sợ làm ko đc lại thiệt thòi về phần mình thôi
  10. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý cho tôi.
    Đôi lần tôi cũng muốn nói với anh ấy. Nhưng vì hai đứa chỉ mới quen nhau được 1 tuần nay thôi. Tôi thì vẫn chưa tính đến chuyện làm bạn gái anh ấy. Cứ muốn mọi chuyện bắt đầu như những người bạn trước đã. Để rồi sau khi thấy tình cảm của anh ấy là chân thành tôi sẽ nói ra điều đó.
    Vì bây giờ thực sự tôi không muốn mình vội vàng nói quá sớm khi tôi chưa hiểu rõ tình cảm của anh ấy có thực sự không. Nên bản thân tôi nói chưa vội gì phải nói với người ta tất cả.
    Thực ra tôi quan tâm hai điều. Thứ nhất là tôi nghĩ nếu trở thành bạn gái của anh ấy. Em gái của anh ấy tôi nghĩ là sẽ có một chút khó chịu nào đó và không tự nhiên vì dù sao trước đây bạn trai cũ của tôi cũng từng là bạn trai cũ của cô ấy. Thứ hai là tôi thấy mình cũng có đôi chút tình cảm với anh ấy, nhưng tôi chưa thể xác định được con người của anh ấy có đàng hoàng trong chuyện tình cảm hay không, tôi không muốn biến mình thành một trong những thành viên trong bộ sưu tập của anh ấy.
    Còn chuyện cưói xin tôi nghĩ là anh ấy nói đùa cho tôi cười thôi. Tôi cho đó là trò đùa của trẻ con...
    Mọi người hãy góp ý cho tôi nhé.

Chia sẻ trang này