1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên đưa bạn trai về chúc tết không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi natasa161, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên đưa bạn trai về chúc tết không?

    Tết đến rồi tôi không biết có nên để người yêu tôi về biếu quà cho bố mẹ tôi không? Thật là khó nghĩ quá các bạn giúp tôi với.
    Từ khi tôi mới bắt đầu đi học đại học có thì có 1 người làm ở gần nhà tôi (tôi ở NĐ học ĐH ở HN) hay sang chơi với bố mẹ tôi, nhưng tôi hoàn toàn không chơi với người đó, thậm chí còn có rất ghét, nhưng tôi không quan tâm lắm đến các mối quan hệ của bố mẹ tôi. Nhưng những lần sau đó về tham nhà tôi bị mọi người trong khu phố trêu nhà sắp có con rể. Lúc đó mối quan hệ của người ấy với gia đình tôi đã quá mức thân thiết, nhà tôi buôn bán nên người ta luôn đưa mẹ tôi đi lấy tiền, và ngày nào cũng ăn cơm ở đó. Tôi về thăm nhà biết chuyện và nói với bố mẹ tôi không nên như thế, vì nhà mình có con gái lơn (là tôi) thì làm như thế không hay, nhưng bố mẹ tôi không hề bận tâm đến điều tôi nói. Thực sự lúc này thì tôi không còn 1 chút cảm tình nào với người con trai đó, và nhiều lúc tôi phản ứng ra mặt khiến bố mẹ tôi không hài lòng và mắng chửi rất nhiều. Đồng thời với việc đó mẹ tôi ra sức ngăn cấm các mối quan hệ của tôi, dần dần bạn bè cũng không muốn đến nhà tôi chơi nữa. Nếu mà khi tôi chơi thân thiết với bất cứ người con trai nào thì hắn ta cũng sẽ can thiệp vào và nói xấu với mẹ tôi về mối quan hệ của tôi với bạn bè, và mẹ tôi luôn tin những điều người ấy nói. Nhiều khi con người ấy nhắn tin, viết thư chửi mắng tôi rất nhiều, bản thân tôi nghĩ nếu là người mẹ người cha khác chắc chắn sẽ mắng chửi hay làm một cái gì đó cho con gái mình đằng này thì mẹ tôi cho rằng tôi bị đối xử như thế là xứng đáng. Và mối quan hệ giũa con người ấy và gia đình tôi thân thiết đến mức tất cả anh em họ hàng đều nghĩ rằng đó là con rể của gia đình tôi, mặc dù cũng đã nhiều lần tôi gặp thẳng con người đó bảo rằng tôi và con người đó không hợp nhau, rằng hãy tha cho tôi. Đến khi tôi làm luận văn tốt nghiệp thì tôi gặp anh ấy (người yêu tôi hiện tại) người ấy có thể coi là mối tình đầu của tôi, vì trước khi yêu người ấy tôi cũng có cảm tình với 1 vài người nhưng mẹ tôi mắng chửi nhiều quá nên tôi thôi. Ngay từ khi chúng tôi chưa yêu nhau thì con người ấy đã loan tin với bố mẹ tôi là chúng tôi yêu nhau rồi, và mẹ tôi liên tục ngăn cấm, thậm chí mẹ tôi và con người ấy còn lên để theo dõi chúng tôi. Đó là thời kỳ rất khó khăn với tôi, mẹ tôi cắt mọi khoản viện trợ tiền tiêu, tiền luận văn... không có, bạn tôi (cũng đang là sinh viên) phải bán nhẫn, giây chuyền, cầm đồ áo da để có tiền cho tôi làm luận văn. Còn bố mẹ tôi xác định chắc chắn rằng khi ra trường tôi sẽ về quê làm, nhưng may mắn cho tôi, tôi đã xin tam được vào làm hợp đồng cho một cơ quan nhà nước với mức lương 300 nghìn đồng. Khi tôi quyết định làm trên HN mẹ tôi đã lấy về mọi thứ mà mẹ tôi đã cho như, máy vi tính, xe máy. Và con người ấy còn tuyên bố, với mức lương như thế thử hỏi tôi có thể sống và tồn tại được bao lâu. Nhưng cũng một lần nữa may mắn lại đến khoảng nữa năm sau tôi xin vào được 1 công ty máy tính lớn gần nhất VN nên lương cũng tương đối ổn định.
    Sự quyết tâm của chúng tôi cũng được bố tôi công nhận và bố yêu cầu đưa bạn tôi về xin phép (giờ bạn tôi đang làm Công an ở NB), nhưng ngay hôm đầu tiên về mẹ tôi đã yêu cầu sáng sớm hôm sau bạn tôi phải đi sớm, và từ đó cho đến nay luôn luôn mắng chửi, dụ dỗ tôi hãy quên bạn tôi đi, nhiều lần còn gọi điện mắng chửi bạn trai tôi, mới sáng nay thôi còn gọi điện hỏi bạn tôi xem có còn chơi với tôi nữa hay không. Mà chúng tôi đự định cuối năm 2004 sẽ cưới, vậy tôi không biết có nên đưa bạn tôi về nhà vào dịp tết để chúc tết bố mẹ tôi hay không. Trong khi con người ấy ngày nào cũng ăn uống ở nhà tôi như nhà của mình (vì nhà của con người ấy cùng tỉnh với tôi nhưng nhà của họ cách chỗ làm 40km nên ở lại cơ quan). Các bạn giúp tôi với, tôi phải làm gì bây giờ.

    Sống và làm việc theo tiếng nói của trái tim
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    mời bạn post vào chủ đề hỏi đáp. Tôi xin được khoá ở đây
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này