1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên giết chết thằng ... đấy không ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dhninh, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhninh

    dhninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên giết chết thằng ... đấy không ???

    Có lẽ tình cảnh của tôi cũng rơi vào một số trường hợp , nhưng tôi thật sự không biết nên làm thế nào với cái thằng ... chết này (Sorry vì tôi đang rất tức giận ) . Tôi yêu bạn gái tôi đã 1 năm nay , có thể nói là một tình yêu rất đẹp và lãng mạn , chúng tôi yêu nhau với sự chân tình từ cả 2 phía, nhưng rồi bồng nhiên hôm trước đang đi chơi cô ấy nhận được cuộc gọi , lúc đầu tôi cũng không hề để ý , rồi một lúc sau tôi vô tình cầm máy của cô ấy thì có cuộc gọi đến tôi nghe máy tưởng là bạn bình thường của cô ấy định đùa cho vui không ngờ tôi nhận được một lời chửii đổng từ phía bên kia máy , tôi vô cùng tức giận và hỏi cô ấy thì cô ấy trả lời thằng đó là bạn xã giao của cô ấy , cô ấy quen nó trước khi quen tôi trong một dịp cô ấy đi giao lưu hồi còn đi học , hồi trước nó có săn đón cô ấy nhưng cô ấy không có cảm tình và cũng luôn từ chối mọi lời mời của nó( chi coi nhu ban xa giao thoi ) , bãng đi một thời gian 2 người không liên lạc với nhau , thế rồi cô ấy nói rằng cách đây mấy hôm nó gọi điện cho cô ấy 2 người cũng chỉ nói chuyện xã giao bạn bè thôi .Nhưng cô ấy luôn tìm cách tránh bằng cách không nghe điện . Sau khi cô ấy kể về lai lịch của nó xong tôi bấm máy gọi lại nói yêu cầu nó cần ăn nói lịch sự chỉ có thế nó sừng xổ lên và nhắn lại cho tôi với những lời lẽ đầy thô tục (cho dù nó là một thằng có học hẳn hoi chứ có phải loại vô học đâu chứ đầu đường xóa chợ đâu chứ ) , thậm chí là nói rất thô tục là lăng mạ về bạn gái tôi , tôi nói lại với cô ấy và cho cô ấy biết bản chất bẩn thỉu đê tiện của thằng vô học này và yêu cầu cô ấy không được liên lạc với thằng đó bằng bất cứ hình thức nào , sau đó nó có nhắn tin cho cô ấy nói rằng không yêu được thì đạp đổ đấy . Liên tục trong buổi tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn đầy khiêu khích của nó ( tôi đã không hề nhắn lại cho thằng đó kể từ lúc nói chuyện vói nó ) .Tôi cho rằng nó không đáng để tôi phải nói chuyện , nhưng thực chất trong lòng tôi vẫn luôn rất tức giận và luôn tìm cách để dạy cho thằng .. chết đó một bài học , thật sự thì tôi không muốn nói chuyện với nó theo kiểu xã hội đen , cũng không thể nói chuyện theo cách 2 thằng đàn ông có học với nhau vì sau những gì nó lăng mạ về bạn gái tôi ... nói tóm lại tôi cần một lời khuyên từ các bạn , mặc dù nó không nhắn tin cho tôi và cô ấy nữa nhưng cứ nghĩ đến những lời lăng mạ của nó tôi chỉ muốn cho nó về chầu ông bà ông vải nhà nó thôi .
  2. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thế anh bạn ko biết câu " Có học như không " à ? Bi giờ muốn được học đâu có khó , nếu như có tiền , học xong lại có thể dạy người khác , nếu như là ''"con cha cháu cụ " ...vấn đề vĩ mô này đây chẳng dám bàn , chỉ muốn nói rằng trên đời này có rất nh`kẻ cặn bã , còn chuyện chửi bới loạn xạ của đàn ông trẻ tuổi thì hình như đang trở thành cơm bữa thiếu 1 bữa chắc chẳng làm đc việc gì ..thế cho nên có khi bó tay ..
    CS có nhiều "bất cập " ," bức xúc " , giả thử anh bạn có làm gì đc nó cho hả giận rồi ngày mai anh bạn lại bực vì thèng khác thôi ..chi bằng hãy xem lại ng con gái đó ..loại gì mà "xã giao " với 1 thèng như thế
  3. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Theo như lời bạn kể về nhân vật đó thì tôi dám chắc bạn ko thể "nói chuyện với nó theo kiểu xã hội đen", vì nó đúng là một tiểu xã hội đen (tức tiểu nhân của xã hội đen), nếu chơi kiểu ấy thì bạn chỉ nhận thua thiệt về mình thôi.
    Cách thứ hai thì bạn ko muốn làm.
    Nhưng đến cái ý thứ 3 trên kia thì...phù! Hắn gần như đã biến khỏi cuộc sống của các bạn. Vậy là xong! còn gì nữa mà chấp nhặt nhỉ?! Hay vì bạn đang muốn tỏ mặt "anh hùng" với bạn gái của bạn??? Đời còn khối thứ để...tinh vi mà!!! :D
    Hết ý! Chúc vui! Tiếp thu thì tiếp thu mà ko tiếp thu thì bỏ qua.
  4. dhninh

    dhninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin nói thêm là bạn gái tôi con nhà khá gia giáo, can ban , bản thân cô ấy cũng rất ngoan và trước thời điểm sảy ra chuyện này thì thằng kia nó nói chuyện cũng rất tử tế , không có chuyện nó nói chuyện với cô ấy theo cái kiểu mất dạy như thế (Thằng đó theo như cô ấy nói là nó làm cho ngân hàng gì đó , trong thời gian quen trưóc đây thì cô ấy biết là gia đình nó cũng rất căn bản ) , tôi cũng đã vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy nói chuyện với nó cũng rất bình thường , cô ấy nói là trưóc đây nó có ý dịnh theo đuổi , săn đón cô ấy nhưng cô ấy không thích và luôn tìm cách lảng tránh , nên mọi người cũng đừng hiểu nhầm về bạn gái tôi ., cô ấy cũng nói rằng cô ấy không thể ngờ rằng bản chất của thằng đó nó thay đổi nhanh đến thế . Cô ấy nói rằng cả tôi cà cô ấy phải gặp thằng kia để nói cho ra ngọn nghành , cô ấy ói rằng nếu mình không nói gì thì nó nghĩ mình sợ nó , nhưng tôi cho rằng chẳng việc gì phải làm như vậy , nó chẳng có tư cách để noí chuyện với tôi , từ hôm đó không thấy nó nhắn hay liên lạc gì với tôi và cô ấy nữa , tôi chỉ chờ rằng nếu nó còn tiếp tục gây hấn tôi sẽ .... chưa biết làm gì cả , người xưa có câu "Một điều nhịn cình điều lành " trong trường hợp này của tôi không biết có đúng không nữa .
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Ông bạn biết thằng kia đang khiêu khích ông, thế mà ông bạn cũng sồn sồn lên như thế này đấy. Nó đã k0 khiêu khích nữa rồi thì thôi. Còn nếu nó mà tiếp tục thì ông bạn nên khiêu khích lại (kiểu có học nhé), làm cho nó sồn sồn lên như ông bạn bây giờ đây, khi đó ông bạn nên chuẩn bị kỹ chờ nó, nếu nó tìm đến ông bạn thì ông bạn hãy táng cho nó 1 trận ra trò. Còn nó k0 dám tìm đến thì biết đâu trên box Tâm sự lại có 1 topic kiểu như thế này nữa. Hê hê. Nói chung thì chuyện qua rồi cứ để nó qua đi. Bây giờ ông bạn nhịn là đúng rồi đấy.
    Chúc vui!
  6. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Oánh nhau chỉ là hạ sách thui bác ạ,cố nhịn đi,ts nó kể ra cũng ức thật,nếu mà không nhịn đc bác dập bỏ bu nó đi ( nếu nó to con quá thì bác nhớ gọi tớ ,trọc tớ còn chiến ngại dek gì mấy thằng ở nhà )
  7. dhninh

    dhninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn ở trong trường hợp của tôi lúc đó thì tôi dám chắc mọi người cùng giống tôi thôi , uất đến tận cổ ấy chứ nhất là cô ấy cũng vô tình đọc được cái tin rất mạt hạng của cái thằng ... chết đó , bác flower nói đúng đập nhau chỉ là hạ sách thôi nhưng không lẽ cứ lặng im để cho nó lăng mạ thế hay sao , hơn nữa nếu cứ choảng nhau qua tin nhắn thì cũng đâu có được ích gì chứ nên tôi cũng chẳng rồi hơi mà làm cách này , thuê giang hồ để dạy cho nó bài học ư tôi có thừa khả năng để làm thế , nhưng nếu làm như thế thì cũng "dở hơi ăn cám lợn " thôi , cũng may từ hôm qua đến h thắng mạt hạng đó nó không khiêu khích nữa , chứ đến nước này rồi thì ..."một điều nhịn chín điều nhục " rồi .
  8. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ambition ơi, gọi đội half-life đến thịt đi. Anh em toàn cao thủ lại để cái thằng dở hơi đấy nói năng lảm nhảm à. Để list ra mấy cao thủ, ambition thích thì call cái là anh em đến ngay
    1. Beckamp46
    2. 3.1 ++
    3. Google
    4. Yahoo.
    ..
    n . Bắn chim này :)
    Goodluck!
    Bắn chim.
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chuyện gì to tát. Bác giết nó thì ai sẽ yêu bác. Chẳng nhẽ người yêu bác lại vào thăm nom bác trong tù và chờ bác mãn hạn à. Mà bác giết nó, thì hình ảnh của bác trong người yêu sẽ thế nào.
    Chuyện nó chỉ xảy ra trong điện thoại ý mà. Cắt không cho số đấy nhắn tin hay gọi đến là xong. Hơi đâu mà bận tâm đến mấy cái thằng chí phèo đấy làm gì. Bác càng sừng cồ lên nó càng thích thú đấy.
  10. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ko giết nó làm gì,he he vì giết nó mình cũng đi nhà mát nằm dài dài nhưng nên dạy cho nó 1 bài học.Tớ ở trường hợp cậu sẽ làm vậy đấy.Hẹn nó ra rồi nói chuyện theo cách 2 thằng đàn ông xem nào,tẩn cho nó 1 trận,nếu mà thua thì về nhà luyện võ tầu rồi khi nào can đảm lại tẩn tiếp.Chứ cái loại này để cho nó nhăn nhở thế thì tức lắm ko chịu được.
    Ghét nhất thằng nào mà bệnh hoạn như mấy thằng này.

Chia sẻ trang này