1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên giết chết thằng ... đấy không ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dhninh, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    "Giọt nước tràn ly "... Đến nước này phải chiến vì chính nghĩa thôi bác Dhninh ạ....thời buổi này mang cái có học ra doạ được ai.....Nếu ********* kia đã to mồm vô lễ rồi thì cho nó nằm viện 1-2 tháng đi....vì bác ko dạy nó, thì kiểu gì cũng "nhờn chó, chó liếm mặt "cho mà xem...nhân đây oánh cho nó tuột bớt vẩy .... đỡ nhờ....
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bác nên xem lại EM BÉ của Bác đi! Nếu phẩm hạnh của Em ấy lớn đến nhường vậy thì Em ấy đã không giao du với cái kẻ "du thử du thực" trong quá khứ. Chắc là trước đây EM BÉ của Bác dùng CHEAT "Mèo Vờn Chuột" với Chú ấy thì Chú ấy mới thế! Chứ đang yên đang lành mà lại thế có mà dở hơi à!? Hiện tại phản ánh quá khứ mà Bác!!!
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đánh dở.
    Không đánh cũng dở.
    Bây giờ tính thế này: Không gặp thì thôi, coi như may mắn cho con heo bẩn thỉu đó. Gặp, mà nó vẫn bẩn, thì "tắm" cho nó.
    Trong khi chờ đợi: Tập luyện. Chí ít thì bao cát cũng là chỗ trút giận lí tưởng.
    Mà có thể bớt giận đi khi hướng bộ não vào việc cưng chiều em yêu ý!

    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 25/10/2004
  4. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị bud nói cũng không sai , có lẽ bạn gái của anh ngày xưa cũng có chút vấn đề gì đó , nhưng ai chẳng có lúc mắc sai lầm Anh cứ mặc kệ cái thằng kia đi , quay vào lo chăm chút cho chị ấy thì hay hơn . Còn khi nào thằng kia nó đủ bản lĩnh xuất hiện trước mặt mình mình dạy cho nó bài học vẫn chưa muộn . Hạng con cún rúc trong bụi , anh chấp làm gì cho mệt hả anh .. Nếu anh chị yêu thương nhau thì nó muốn phá cũng chẳng phá được đâu anh ạ !
    [red]Ngọn lửa lớn trước gió
    Được kafedenkhongduong sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 26/10/2004
  5. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, các bác cứ toàn bàn tiến xong lồi lại bàn lùi cứ như là Hamlet, oánh hay không oánh. Theo tớ thì thế thì thế này là tốt nhất, bác trai mua cho bác gái cái cell chạy Symbian, có vừa vừa tiền thì mua cái Nokia 6600, nhiều thì mua cái SE P900 (nên) cài cái chuơng trình blacklist vào, hoặc là SMS Machine mất có 30K., thằng kia mà text hay gọi đến là chết thảm. Cứ đặt tự động trả lời SMS lại cho nó chẳng hạn như là "Gửi nữa đi con giai" hay là "Con giai bấm text nhiều thế có mỏi tay không?" đảm bảo nó sẽ cầm máy tức vỡ mật mà chết. Đánh đấm như thế kia làm gì, nhỡ có homicide hay cop kiếc dính dáng đến có phải mệt không? Mà bác chắc gì đã oánh được thằng kia.
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Em thấy biện pháp như bác này là hay. Nói chung, bác không nên mất nhiều thời gian với những cái thằng chí phèo đấy làm gì. Những thằng đấy thì chẳng làm được trò gì đâu. Những thằng khác không nói gì, tẩm ngẩm tầm ngầm mới đáng sợ ý chứ.
    Nhưng nếu bác ấm ức quá, nhất định là muốn cho thằng đấy một bài học, thì cách tốt nhất là bác nên thuê 2 -3 thằng xã hội đen dạy cho thằng đấy một bài học nhẹ nhàng thôi (đừng có quá đáng mà phải tội), (chỉ khoảng 300-400K là thừa sức). Bác đừng nhúng tay trực tiếp vào làm gì, và cũng đừng để cho bạn gái biết là bác sẽ xử lý thằng đấy, cứ lẳng lặng mà làm thôi.
    Nhưng mà chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà bác đã sẵn sàng có tư tưởng dùng vũ lực như thế thì liệu bác có phải là một người vũ phu không? Chỉ nên coi vũ lực là giải pháp cuối cùng thôi, và nếu có dùng nó thì tốt nhất đầu tiên vẫn là nên dùng gián tiếp (thuê dân xã hội đen ý).
  7. dhninh

    dhninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã ghóp ý rất nhiều . Người trong cuộc đôi khi không thể có những quyết định sáng suốt được , tôi trong trường hợp này cũng vậy thôi , tôi cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều xem nên làm thế nào cho đúng , rất may có nhiều ý kiến ủng hộ tôi cho nó một bài học , cho nên nếu tôi làm như vậy thì cũng đa số ủng hộ rồi , tôi chỉ chờ ngày nếu thằng mạt hạng đó thách thức một lần nữa tôi sẽ đập nó đấy .Có thể có người cho tôi là thế này thế khác , vì sĩ diện hay ra mặt anh hùng nhưng mọi người thử nghĩ xem nhất là các bạn nam thử đặt địa vị của các bạn vào địa vị của tôi mới thấy được , tôi đã nhún nhường quá nhiều rồi , càng nhún nhường thì nó lại càng lấn tới .
    to wintersun,mo-mong-ngo-ngan : đừng vội hiểu nhầm tôi như vậy , tôi dùng động từ mạnh quá trong lúc tức giận đó thôi , tất nhiên tôi sẽ giết nó rồi cho nó một bài học đã là đủ .
    Lúc này chắc căn bệnh hoạn của nó đang nguôi dần , nên không thấy nó chửi sủa nữa , nếu nó không đụng chạm đến tôi nữa thì có lẽ tôi cũng cho qua chuyện này thôi vẫn biết dính dáng đến mấy vụ đánh lộn là không hay rồi nhưng không thể không làm với tôi lúc này nó như "giọt nước tràn ly " rồi như lời karl_kani nói .
    Thôi trong lúc chờ đợi tôi cũng nên giành sự qua tâm cho cô ấy vì dù sao cô ấy cũng rất sốc qua chuyện này , đến bây giừ mọi chuyện cũng tạm qua rồi , tôi cũng hi vọng không cần phải dùng đến vũ lục để giải quyết nữa ..
    to rosebud : Thế thì bạn chưa đọc kỹ phần tôi nói về cô ấy rồi , cũng có thể do thái độ không dứt khóat nên thằng benh hoạn đó nó mới giở trò như vậy , sau chuyện này tôi cũng đã ghóp ý rất nhiều với cô ấy rồi hi vọng cô ấy sẽ nhận thức được .
    to hcithay : nếu em đập chắc sẽ nhờ đến đội half-life rồi .
  8. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cách này có vẻ tối ưu đây lại còn làm thằng ôn kia uất nghẹn lên cơ chứ. Không thì đổi sim cũng được. Oánh nó ra viện nó trả thù ghê hơn thì chít. Viện Nam mình có kiện cáo gì được không nhỉ ?
    Nó ăn không được phá cho hôi đấy mà. Anh gì đừng bị dụ mà đâm nghi ngờ chị ấy nhé. Bố ai mà biết được cái thằng nom cũng hiền từ ấy điên lên nó lại mất dạy như thế được hả anh ?
    Được foreverautumn sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 26/10/2004
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là đã đánh đấm xong chưa ? có đánh thì nhớ xin lại nó vật gì nho nhỏ để trưng ở phong lưu niệm. Còn không dám đánh thì dừng lại ở đây. No Comment !
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    hehe
    tao ne, thằng khốn, mày đang định giết ông đấy ah, mày ngu quá ah, công nhận ba má cho ăn học ma ngu thiệt.
    Tao nhường con nhỏ đó cho mày đó, có sao đâu. Mày tưởng là có ăn học là gia giáo hả, mày sai lầm rồi.
    Mày tưởng là con đó nó yêu mày chắc, nó ko yêu mày đâu, yêu tao đó.
    Tao nói cho mày biết, tao mà có tiền là mày ko có cửa bước tới nhà nó đâu.
    Tao tiếc là ko dán hai tờ đôla vào mắt ông già ham tiền của nó.
    Tao nghĩ là mày cũng có tài và có khá giả, thử mày như tao đi
    Tao đang suy nghĩ coi có đạp cho hôi ko
    Ngu như heo

Chia sẻ trang này