1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên lấy chồng người nước ngoài hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi notorious, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên lấy chồng người nước ngoài hay không?

    Tôi quen một người Hàn Quốc ( đúng mốt lấy chồng hiện nay ) nhưng người ta thường nói cuộc hôn nhân giữa hai nền văn hóa sẽ không mang lại hạnh phúc cho họ, thậm chí còn bị hàng xóm "tám " nữa , tôi rất lo lắng không biết quyết định cuộc hôn nhân của tôi sao nữa ? xin giúp tôi với
  2. culamdi

    culamdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời bạn đã mắc một sai lầm! khi đã nghĩ rằng mình đã chọn mốt của xu hướng hiện thời ( cưới người ngoại ).nếu ko có hạnh phúc thì tui cấm nhưng chỉ có sự hạnh phúc thì tôi tán thành . việc đó ko những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức và truyền thống của người đàn ông việt nam.
    Được culamdi sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 06/04/2006
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tại sao 0?Bạn yê anh ta?Anh ta yêu bạn?Nếu câu trả lời là Yes thì tiến tới luôn.Nhưng đầu tiên phải thuyết phục ba mẹ bạn,còn hàng xóm thì mặc kệ họ.Nếu sống 0 được ở VN thì cưới chồng rồi sang HQ ở với anh ta,nếu cảm thấy chắc chắn,ổn định.Wên đi ba cái trò mode này mode nọ đi.Nhưng nghe đồn là bọn HQ khá là độc đoán,gia trưởng.là tìm hiểu kĩ chưa mà vội nghĩ đến chuyện cưới xin?
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mới ăn đám cưới của con em họ lấy chồng Hàn, vừa về đến nhà. Chênh lệnh tuổi tác nhưng mà thấy bọn nó cũng hạnh phúc tình tứ, ờ, mừng.
    Nếu lấy chồng mà là lấy theo mốt, tớ nói thiệt là hổng chừng giờ này tớ "trông mòn con mắt" òi. Khổ nỗi tớ ko cần chồng giàu, cũng ko cần anh ta phải mốt cho tớ hợp mốt, hê hê...
    Tớ cần anh ta biết yêu tớ, and... vice versa :-"
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cứ tiến lên chứ .
    Người ta bàn ra tán vào vì họ rỗi hơi thôi ... bạn không ngốc đến nỗi ngồi lắng nghe người ta "tám" về mình chứ
    Vô tư đi !!!
  6. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu chân chính thì sang hèn giàu nghèo tuổi tác ko quan trọng
    nhưng 2 nền văn hoá là 1 cách trở lớn dù thật sự cả 2 đều cố gắng vì tình yêu, gia đình.
    Nhưng điều đó ko phải là ko thể vượt qua.
    Hãy tự tin với quyết định của chính mình.
    Chúc hạnh phúc.
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cưới
  8. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi đã, đến đâu hay đến đó. Lấy thì lấy, không lấy thì thôi, lăn tăn nhiều làm gì cho mệt.
  9. I_like_dance

    I_like_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tớ có người bạn lấy chồng Người Pháp không những hạnh phúc mà còn sướng.Anh người Pháp đó rất hiền mặc dù anh ý là người châu âu có nền văn hoá phải nói là tương đối khác so với người Việt nam, còn bạn thì anh ý là người Hàn có nền văn hoá tương đồng với chúng ta có nghĩa là cũng đã ổn rồi,phần còn lại là hai người có thực sự muốn chung sống và chia sẻ cho nhau hay không thôi. Theo mình có lẽ cần phải có gì đó để thử thách là tốt nhất nhưng điều này hơi tế nhị.Chúc bạn hanh phúc.
  10. cuongnt_k47ca

    cuongnt_k47ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Người làng ta tắm ao làng ta thôi. Lấy chồng nước ngoài thì cái lợi đầu tiên phải nói đến đó là cuộc sống vật chất sướng hơn VN (nói chung thế), cái này đi kèm với việc có thể thỏa mãn ước mơ du lịch đây đó, mở mang hiểu biết gì đó. Nhưng ngoài ra thì tôi thấy còn lại là khó khăn vô vàn khó khăn. Anh ta có tốt với bạn đến mấy thì tôi nghĩ những chàng trai VN cũng không thiếu người sẵn sàng tốt với bạn như vậy (nếu bạn cho họ cơ hội), và cái tốt đó trở thành bình thường. Và lòng tốt đó lại không thường xuyên được nuôi dưỡng mà luôn bị những rào cản về văn hóa, nếp sống, ngôn ngữ, gia đình, họ hàng, làng xóm... làm cho người ta dễ thay đổi. Bạn, một cô gái VN (chắc là xinh xắn), bản thân bạn vượt qua được những điều đó thì bạn cũng làm cho nhiều người khác khổ về mặt tinh thần ( gia đình, họ hàng...). Bạn cứ cân nhắc giữa cái được và mất xem.
    Đất nước Việt Nam sinh ra được những bông hoa tươi thắm để rồi cứ để người nước ngoài sang "hái" thì cũng buồn lắm thay. Đàn ông Việt Nam có gì kém hơn họ đâu, con rồng cháu tiên sau này sẽ thành con lai hết thì không hay lắm đâu bạn ơi.

Chia sẻ trang này