1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên lấy một người chồng như thế?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    moi. người cũng đã nói rõ rồi .
    1-Khi yêu khoảng cách tuổi tác không còn bạn ạ
    2-Khi chưa có tình cảm thì không nên nghĩ đến hôn nhân
    28 tuổi chưa có gì cần nghĩ nhiều hãy đi rồi sẽ đến
    monh bạn tìm được TY của mình
    cai'' na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
    HAY~ KHOAN DUNG VO*I' LA^`M LA.C
  2. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn lấy chồng là vì:
    1) Ai ai rồi cũng đến lúc phải có gia đình, rồi có con cái. Tôi cũng thế.
    2) Có gia đình vì tôi muốn cần có một chỗ dựa, đầu tiên là về tinh thần, cả về vật chất là càng tốt, vật chất có thể bây giờ chưa có, nhưng chỉ cần ý chí và khả năng phấn đấu.
    3) Nếu có được tình yêu thương từ phía người chồng, tôi muốn sẽ hết lòng sống chăm lo cho hạnh phúc của chồng con.
    Tôi xin kể thêm một vài chi tiết, mong sự góp ý của các bác
    1) Nếu lấy người đó, tôi sẽ không phải lo lắng về vật chất. Vì đó là một người đàn ông giàu có, có quyền lực.
    2) Đã có một vợ, hai con. Nhưng đã li hôn cách đây 8 năm. Giờ con của anh ấy đã nhập quốc tịch ở nước ngoài rồi.
    3) Anh ấy bảo anh ấy yêu tôi, cần tôi.
    4) Tình yêu của tôi dành cho anh ấy như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cách đối xử của anh ấy với tôi. Nếu anh ấy yêu tôi thực sự, thì tình yêu đó sẽ làm cho tôi cảm động.
    5) Tuy anh ấy luôn nói rằng yêu tôi, cần tôi. Nhưng một điều kiện anh ấy đưa ra cho tôi là phải biết nghe lời anh ấy, chiều theo ý anh ấy, chứ không phải là anh ấy chiều tôi. Nếu anh ấy có chiều tôi thì chẳng phải là qua những cử chỉ, hành động nhỏ nhặt biết quan tâm tới tôi, mà hình như qua đồng tiền (theo đánh giá chủ quan của tôi).
    6) Một lần nói chuyện anh ấy nói bóng nói gió rằng, nếu sau này tôi mà bẻ chữ anh ấy (học vấn của tôi cao hơn anh ấy nhiều), thì anh ấy sẽ cùng tôi mà bẻ cho ra làm 3, làm 4 lần.
    7) Nói chung là khó tính, bắt người khác phải chiều theo ý mình, nếu không chiều thì anh ấy sẽ điên lên.
    Mong ý kiến của các bác
    Anh hay tro ve trong giac mo em
    Dau trong mo anh khong con nhu anh.
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu em mà là chị thì em sẽ không bao giờ cưới một người đàn ông như vậy. Một người đàn ông hơi gia trưởng và ích kỷ như vậy thì làm sao có thể sống lâu dài được ( ông ý đã ly hôn 1 lần rồi ). Tại sao một người đàn ông lại có thể yêu cầu một người phụ nữ phải chiều mình và làm theo ý muốn của ông ta, chẳng nhẽ chị sẽ phải làm bất cứ điều gì ông ta muốn ah? Nếu thế thì chị làm vợ ông ta rồi thì chị chẳng có ý kiến hay địa vị gì trong gia đình cả, chỉ là nghe theo ông ý mà thôi. Ngoài ra theo ý kiến chủ quan của chị, những hành động quan tâm nhỏ nhoi của ông ta thì chỉ là qua đồng tiền, vậy đấy có phải là tình yêu không? Những hành động lời lẽ quan tâm phải xuất phát từ tình yêu chân thành dành cho chị chứ không phải là dùng đồng tiền để quan tâm. Còn một điều nữa theo em hiểu thì chị chưa thật lòng yêu ông ý vì chị chỉ phụ thuộc ông ý yêu chị như thế nào thì chị sẽ ''cảm động'' mà yêu lại, em nghĩ đấy không phải là tình yêu.
    Nói tóm lại, em khuyên chị nghĩ thật chín chắn đừng vì ông ấy có giàu có, quyền lực mà sẽ cưới ông ta, tính cách của ông ta như chị nói thì em sẽ không bao giờ yêu chứ đừng nói cưới.
  4. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [
    Nếu em mà là chị thì em sẽ không bao giờ cưới một người đàn ông như vậy. Một người đàn ông hơi gia trưởng và ích kỷ như vậy thì làm sao có thể sống lâu dài được ( ông ý đã ly hôn 1 lần rồi ). Tại sao một người đàn ông lại có thể yêu cầu một người phụ nữ phải chiều mình và làm theo ý muốn của ông ta, chẳng nhẽ chị sẽ phải làm bất cứ điều gì ông ta muốn ah? Nếu thế thì chị làm vợ ông ta rồi thì chị chẳng có ý kiến hay địa vị gì trong gia đình cả, chỉ là nghe theo ông ý mà thôi. Ngoài ra theo ý kiến chủ quan của chị, những hành động quan tâm nhỏ nhoi của ông ta thì chỉ là qua đồng tiền, vậy đấy có phải là tình yêu không? Những hành động lời lẽ quan tâm phải xuất phát từ tình yêu chân thành dành cho chị chứ không phải là dùng đồng tiền để quan tâm. Còn một điều nữa theo em hiểu thì chị chưa thật lòng yêu ông ý vì chị chỉ phụ thuộc ông ý yêu chị như thế nào thì chị sẽ ''''cảm động'''' mà yêu lại, em nghĩ đấy không phải là tình yêu.
    Nói tóm lại, em khuyên chị nghĩ thật chín chắn đừng vì ông ấy có giàu có, quyền lực mà sẽ cưới ông ta, tính cách của ông ta như chị nói thì em sẽ không bao giờ yêu chứ đừng nói cưới.
    [/quote]
    Đúng . Rất đúng.
    Tính cách ấy sẽ không bao giờ thay đổi đâu bạn ạ.Nó phát triển thêm thì có. Hãy lánh xa người đàn ông ấy.
    Đời sống vợ chồng còn nhiều điều phức tạp lắm. Hai vợ chồng hơn kém nhau 1 tuổi, có học thức , yêu nhau, có cùng một số sở thich , thế nhưng sau gần 30 năm chung sống người vợ muốn có cuộc sống tự do ( muốn li dị ) . Vì sao ?????
    Vì sự ich kỉ , vì người đàn ông muốn người vợ luôn theo ý mình ( ngày trước do quá yêu người vợ đã chịu đưng. Ba mươi năm gánh nặng oằn vai. Sự bất công chồng chất , người vợ không thể chịu đựng được cảnh :
    - luôn mang mặc cảm mình là người phá tiền ( không được mua sắm gì cho con, không dám mua sắm cho mình một chiếc áo, không dám mua một món gì mình muốn ăn, không được mua sắm gì cho cha mẹ để gọi là trả hiếu,). dù mình cũng đi làm.
    - luôn khóc thầm mỗi khi chồng lên danh sách để gửi tiền về cho cha mẹ , giỗ ,tết , cho chị em cháu.( vì không có phần cho con )
    - luôn đau khổ mỗi khi chồng muốn yêu mà mình thì đang ốm, nài nỉ đề nghị chờ hôm khác nhưng ...
    - luôn không thích những cú yêu đột xuất, muốn là dựng dậy để yêu chớp nhoáng để rồi trở lại ngủ tiếp bỏ mặc vợ ê chề ( đàn bà cảm thấy muốn yêu khi được vuốt ve trìu mến..một nụ hôn , một vài chăm sóc khi ốm đau...)
    - luôn dựa vào mình để quyết định cho vợ ( đã no thì vợ cũng no dù vợ nói chưa no cũng cứ nói là no để quyết định sự việc)
    Tóm lại kiểu đàn ông như thế ( có biểu hiện để bạn cảm nhận được sau một thời gian ngắn quen biết ) ông ta sẻ còn bộc lộ nhiều nhiều lắm sau ngày cưới .NHớ lánh xa bạn nhé
  5. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể thêm cho các bác nghe về câu chuyện tôi và anh ấy nói với nhau nhé.
    Anh: Em bị ốm thế nào, em đã ăn chưa?
    Tôi: Em ăn rồi.
    Anh: Em nhớ giữ sức khoẻ nhé!
    Tôi: Vâng
    A: Nhớ chưa
    T: Nhớ rồi
    A: Em giữ sức khoẻ là vì ai?
    T: Giữ sức khoẻ để làm được tất cả những gì muốn làm
    A: sss, thế sao em không nói là vì anh đi?
    T: (im lặng)
    A: Em nói đi
    T: Nói gì chứ
    A: Em giữ sức khoẻ là vì ai?
    T: Vì anh
    -----
    A: Sau này em về nhà anh, trách nhiệm của em sẽ rất nặng nề đấy. Em vừa làm chị cả này, vừa làm vợ này, em phải chăm sóc anh chứ, đúng không, em vừa làm mẹ này, em đã biết chưa, em phải sinh cho anh một trai một gái đấy nhé, hai đứa cũng được, mà ba bốn đứa cũng được, nhưng phải cả trai cả gái đấy nhé, rồi em còn làm việc ở cơ quan em nữa này.
    T: Em biết rồi. Nhưng một người vợ đảm đang không phải là người vợ chỉ biết nghe lời, mà đó là một người biết chủ động sắp xếp làm mọi việc trong gia đình.
    A: Ừ
    T: Thế anh bảo sau này em về nhà anh thì em phải làm những gì
    A: Em phải gương mẫu trong mọi việc.
    T: Ví dụ?
    A: Ví dụ buổi sáng không được dậy sau mẹ chồng, 4 giờ là phải dậy rồi, chứ không phải là ngủ đến 7 giờ mới dậy.
    T: Vâng. Việc đó thì em biết rồi.
    A: Thế em có biết dậy xong là phải làm những gì không?
    T: Dậy rồi thì đi chuẩn bị cơm sáng.
    A: Sao em nhà quê thế nhỉ. Ai ăn cơm sáng bao giờ ấy.
    T: Ý em nói là ăn sáng. Anh không hiểu à, em bảo là ăn sáng ấy.
    A: Thế chuẩn bị xong rồi thì em làm sao?
    T: Thì mọi người sẽ cùng nhau ăn sáng chứ làm sao nữa?
    A: Thế em không gọi anh dậy à?
    T: Vâng thì em sẽ gọi anh dậy.
    A: Nhưng gọi dậy rồi làm sao nữa?
    T: Gọi anh dậy để cho anh ăn sáng đi làm chứ làm sao nữa?
    A: Thế anh cứ thế anh ăn thôi à? Không đánh răng rửa mặt gì à?
    T: Vậy hả?
    A: Thế khi anh đi đánh răng rửa mặt thì em phải làm gì?
    T: Em đi bật nước nóng lên.
    A: Thế anh rửa mặt tắm rửa bằng cái gì
    T: Thì trong nhà tắm lúc nào em chẳng để sẵn khăn tắm khăn mặt và mọi thứ?
    A: Ừ. Thế lúc anh tắm xong thì em làm gì?
    T: Lúc anh tắm xong hả? Làm gì nhỉ? Em không hiểu.
    A: Em có chuẩn bị quần áo cho anh không?
    T: Quần áo thì anh lấy trong tủ ra mà mặc chứ.
    A: Nhưng em không sắp sẵn ra à.
    T: Làm sao em biết được ngày hôm đó anh thích mặc bộ nào?
    A: Thế em bảo anh mặc quần áo nhàu hả? Em có là cho anh mặc không?
    T: Quần áo không phải hôm nào cũng là, một tuần là luôn một thể, một lần hoặc hai lần thôi.
    A: Ừ được rồi. Thế ăn sáng xong thì em sẽ làm gì tiếp nào.
    T: Em đi dọn nhà cửa, giặt giũ.
    A: Giặt thì em có thể giặt tối hôm trước.
    T: Vâng. Kiểu này dạy sớm thế này thì chắc em phải đi ngủ sớm thôi.
    A: Nhưng trước khi đi ngủ em phải làm xong mọi việc đã. Sau này nếu có con cái, em phải tắm rửa cho chúng nó, rồi trông cho chúng nó học hành xong đã.
    Các bác thấy thế nào?
    Anh hay tro ve trong giac mo em
    Dau trong mo anh khong con nhu anh.
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Hichichic em đọc xong cái chị viết cứ như là hài kịch ý ạh,bây giờ vẫn còn buồn cười . Nhưng em phải xin lỗi chị trước nếu em nói điều này (nếu chị không bằng lòng), em nghĩ người đàn ông ý cưới chị chỉ là trên danh nghĩa thôi, chứ những cuộc đối thoại chị đã post ở trên em nghĩ là ông ý lấy chị về để làm osin chứ không phải làm vợ. Mà em thấy osin nhiều người còn hạnh phúc hơn cả vì còn được chủ nhà yêu mến, quý trọng được quyền quyết định cái họ thích chứ không điều một, điều hai như cái ông đó nói với chị.
    Chị cứ tưởng tượng ra mà xem, dậy sớm hơn mẹ chồng từ 4h sáng để phục vụ họ thì có mà điên , rồi nếu giả dụ chị sinh trai hoặc gái thôi thì ông ấy sẽ đối xử với chị như thế nào ý nhỉ???. Rồi chị còn phải đi làm nữa vậy chị nghĩ là chị có thể đảm đương và có đủ nghị lực và sức khoẻ để ''phục vụ'' không ạh? Mà sao qua cuộc đối thoại em chẳng thấy ông ấy đả động gì đến giúp chị gì cả trong việc nhà và về chăm sóc trẻ sau này, toàn em phải thế này thế nọ, không được thế này thế kia......
    Theo chủ quan của em thì bà vợ trước kia của ông ý ly dị là đúng, làm sao mà có thể sống với một người đàn ông '' không bình thường và có thể nói là bị điên'' như vậy????
    Chị ơi, khuyên chị thật lòng hãy tránh xa ông ý ra, chị còn trẻ mà lại có học nữa thì việc gì phải cưới một người đàn ông như vậy?
    Hic...em cũng rất tò mò xem mặt mũi của ông ý thế nào mà ông ý đối xử với chị cứ nhứ ông ý là vua còn chị là nô tỳ của ông ấy.
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài đầu tiên của chị, em đang hi vọng chị lấy được ông chồng nhiều tuổi thì sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa và ông chồng của chị sẽ tâm lý( vì từng trải). Thiên hạ thường hay nghĩ thế về các gia đình mà chồng, vợ chênh lệch tuổi nhau nhiều. Thế mà, hỡi ôi...
    Em không biết chị quyết định thế nào nhưng nếu chị say goodbye bố này thì chị nhắn lại'''' Chúc anh tìm được nô tỳ thực sự của anh, cưng nhé..." chị nhé.
    Chúc chị bình an.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 14/03/2004
  8. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    VẤN ĐỀ BẠN HỎI KHÁ NGHIÊM TÚC. XIN GÓP Ý VỚI BẠN MỘT VÀI Ý KIẾN
    Tôi muốn lấy chồng là vì:
    1) Ai ai rồi cũng đến lúc phải có gia đình, rồi có con cái. Tôi cũng thế. CÁI NÀY THÌ ĐÚNG. TUỔI CỦA BẠN, THÌ LẤY CHỒNG LÀ ĐƯỢC RỒI, TRONG VÒNG 5 ->7 NĂM LÀ PHẢI CÓ CON. NÊN TRAO ĐỔI VỚI ANH ẤY HAI NGƯƠI DỰ ĐỊNH CÓ MẤY CON.2) Có gia đình vì tôi muốn cần có một chỗ dựa, đầu tiên là về tinh thần, cả về vật chất là càng tốt, vật chất có thể bây giờ chưa có, nhưng chỉ cần ý chí và khả năng phấn đấu. MONG MUỐN NÀY HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, NHƯNG VẬT CHẤT CHỈ LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN, NẾU QUAN NIỆM VỀ VẬT CHẤT CHỈ CẦN: ĐỦ SỐNG ( TRỪ PHI BẠN THUỘC TUÝP NGƯỜI THÍCH LẤY CHỒNG GIÀU, BẠN THỬ KIỂM TRA LẠI BẢN THÂN XEM?)
    3) Nếu có được tình yêu thương từ phía người chồng, tôi muốn sẽ hết lòng sống chăm lo cho hạnh phúc của chồng con. TÔI THẤY CỐ LÀM VIỆC THÌ ĐƯỢC, CỐ YÊU THÌ HƠI KHÓ, NHƯNG CŨNG LÀM ĐƯỢC NẾU BẠN LÀ NGƯỜI KHÔNG QUÁ KHẮT KHE, ĐÒI HỎI MỘT TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC LÝ TƯỞNG. DÙ SAO TUỔI BẠN VÀ TUỔI ANH ẤY NÊN HƯỚNG TỚI TÌNH, NGHĨA VÀ SỰ NỂ TRỌNG NHAU THÌ HƠN, CÓ ĐƯỢC MỘT TÌNH YÊU BỐC LỬA NHƯ TUỔI TRẺ LÀ PHỤ THUỘC VÀO MAY MẮN.
    Tôi xin kể thêm một vài chi tiết, mong sự góp ý của các bác
    1) Nếu lấy người đó, tôi sẽ không phải lo lắng về vật chất. Vì đó là một người đàn ông giàu có, có quyền lực. ĐÂY CŨNG LÀ CƠ HỘI TỐT CỦA BẠN, ( ĐÂU PHẢI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO GIÀU CÓ, THÀNH ĐẠT CŨNG XẤU ĐÂU) NÊN NẮM LÂY NÓ, NHƯNG CẦN TỈNH TÁO, CHƯA CHẮC BẠN LẤY CHỒNG GIÀU CÓ MÀ BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG VẬT CHẤT THOẢI MÁI ĐÂU. NẾU BẠN ĐẶT RA NGOÀI VẤN ĐỀ NÀY THÌ CÓ CÁI LỢI: SAU NÀY KHÔNG BỊ THẤT VỌNG VÌ ĐÃ CHUẨN BỊ TƯ TƯỞNG._ THỬ QUÊN NÓ ĐI KHI CÂN NHẮC XEM SAO.
    2) Đã có một vợ, hai con. Nhưng đã li hôn cách đây 8 năm. Giờ con của anh ấy đã nhập quốc tịch ở nước ngoài rồi. BẠN NÊN CHUẨN BỊ TƯ TƯỞNG, ANH ẤY KHÔNG ÍT THÌ NHIỀU CŨNG PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM DÀNH THỜI GIAN, TÌNH CẢM CHO CON RIÊNG. NẾU BẠN CHẤP NHẬN, COI NHƯ BỎ QUA VẤN ĐỀ NÀY. NÊN ĐẶT CÂU HỎI TẠI SAO ANH ẤY LY HÔN ĐỂ KHI LẤY NHAU RỒI VỀ SAU KHÔNG PHẢI PHÂN VÂN.
    3) Anh ấy bảo anh ấy yêu tôi, cần tôi.YÊU BẠN: THẾ THÌ ỔN ĐẤY ( CÒN CẦN BẠN: MIỄN LÀ ANH ẤY ĐỪNG CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC LÀ ĐƯỢC). NÊN THUYẾT PHỤC ANH ẤY, NẾU THỰC SỰ YÊU BẠN NÊN ĐỂ BẠN CÓ THÊM MỘT KHOẢNG THỜI GIAN SUY NGHĨ.
    4) Tình yêu của tôi dành cho anh ấy như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cách đối xử của anh ấy với tôi. Nếu anh ấy yêu tôi thực sự, thì tình yêu đó sẽ làm cho tôi cảm động. ĐIỀU NÀY THÌ CHỈ CÓ THỂ HY VỌNG. SẼ DỄ HƠN NẾU BẠN NGHĨ RẰNG HAI BẠN ĐANG ĐI CHUNG TRÊN MỘT CON THUYỀN, MỖI NGƯỜI CẦM MỘT MÁI CHÈO, NGHỒI HAI BÊN MẠN THUYỀN, NẾU CHỈ MỘT NGƯỜI CHÈO, THÌ THUYỀN CÓ THỂ CHỈ QUAY VÒNG, KHÔNG TIẾN LÊN ĐƯỢC. HÃY GIẢ SỬ ANH ẤY CŨNG NGHĨ NHƯ THẾ NÀY: TÔI LẤY CÔ ẤY, MANG ĐẾN CHO CÔ ẤY CUỘC SỐNG ĐẦY ĐỦ VỀ VẬT CHẤT, CÔ ẤY CŨNG PHẢI BIẾT YÊU TÔI CHƯ, THẾ THÌ GAY ĐẤY BẠN.
    5) Tuy anh ấy luôn nói rằng yêu tôi, cần tôi. Nhưng một điều kiện anh ấy đưa ra cho tôi là phải biết nghe lời anh ấy, chiều theo ý anh ấy, chứ không phải là anh ấy chiều tôi. ANH BẠN CỦA BẠN CÓ TÍNH GIA TRƯỞNG ĐẤY, VỪA Ở TRÊN TÔI VỪA GÓP Ý, ...HAHA ANH ẤY CŨNG ĐƯA RA MỘT LÔ ĐIỀU KIỆN ( THẾ NÀY THÌ KHÁC GÌ HAI CON DÊ QUA CẦU) Nếu anh ấy có chiều tôi thì chẳng phải là qua những cử chỉ, hành động nhỏ nhặt biết quan tâm tới tôi, mà hình như qua đồng tiền (theo đánh giá chủ quan của tôi). CÁI NÀY NÊN THÔNG CẢM, BÁC NÀY CŨNG TRÊN 40 TUỔI RỒI YÊU ĐƯỢC NHƯ THANH NIÊN LÀ HƠI KHÓ, PHỤ THUỘC VÀO BẠN CÓ THỔI ĐƯỢC NGỌN LỬA TÌNH CẢM BÙNG CHÁY LÊN HAY KHÔNG. ĐƠN GIẢN LÀ MỞ LÒNG MÌNH RA CHO CƠ HỘI NÀY.
    6) Một lần nói chuyện anh ấy nói bóng nói gió rằng, nếu sau này tôi mà bẻ chữ anh ấy (học vấn của tôi cao hơn anh ấy nhiều), thì anh ấy sẽ cùng tôi mà bẻ cho ra làm 3, làm 4 lần. ĐIỀU NÀY THÌ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC, VIỆC GÌ ANH ẤY PHẢI LO KHI HƠN BẠN 15 TUỔI, SAO KHÔNG CHÉP MIỆNG: CON NÍT THÔNG MINH QUÁ, KHÔNG THÈM CHẤP.......ĐỂ VUI VẺ CẢ HAI. NHƯNG NẾU BẠN THÔNG CẢM ĐƯỢC, DÙ SAO ANH Ý NÓI NHƯ VẬY CŨNG CÓ PHÂN HƠI TỰ TY, NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XUẤT PHÁT TỪ VIỆC ĐỔ VỠ TRONG HÔN NHÂN LẦN ĐẦU. BẠN CÓ ĐỦ LÒNG THÔNG CẢM KHÔNG?
    7) Nói chung là khó tính, bắt người khác phải chiều theo ý mình, nếu không chiều thì anh ấy sẽ điên lên. ĐIỀU NÀY KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC, SỐNG VỚI NGƯỜI NÀY, BẠN HOẶC LÀ PHẢI CỰC QUÁI ĐỂ THU PHỤC ANH TA, HOẶC LÀ PHẢI CỰC KỲ HIỀN LÀNH, NHU MỲ TRONG VƯƠNG QUỐC ANH ẤY LÀM VUA, HOẶC LÀ PHẢI VÔ LO, ÍT SUY NGHĨ....CHỨ NẾU MÀ BẠN ĐÁNH SỐ RÀNH RỌT CÁC CÂU HỎI CHO MỌI NGƯỜI THẾ NÀY THÌ HƠI KHÓ, BẠN CÓ KHẢ NĂNG DIỄN ĐẠT RẤT RÕ RÀNG ĐẤY CHỨ.
    VỀ TUỔI TÁC: CÓ THỂ BẠN SẼ GẶP 2 GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN: KHI MỚI KẾT HÔN, CÁCH XA TUỔI NHAU, MẤT THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH CHO PHÙ HỢP VỀ SỞ THÍCH, THÓI QUEN, CÁCH SỐNG......KHOẢNG 20 NĂM NỮA, KHI ANH ẤY QUA NGƯỠNG 60 TUỔI ( LÀ VỀ GIÀ RỒ) BẠN THÌ KHOẢNG 48-50 LÀ TUỔI ĐANG HỒI XUÂN. GAY GO ĐẤY, MỘT LẦN NỮA PHẢI HỢP TÁC VỚI NHAU TRONG ĐIỀU CHỈNH VỀ TÂM SINH LÝ.
    Mong ý kiến của các bác
    BẠN HỎI KHÁ THẲNG THẮN. BẠN CÓ CƠ HỘI, NÊN NẮM LẤY NÓ, NHƯNG NÊN ĐỂ THÊM THỜI GIAN SUY NGHĨ, CÂN NHẮC LẠI VỀ TÌNH CẢM. ANH ẤY YÊU BẠN, THUYẾT PHỤC ANH ẤY CHỜ THÊM MỘT THỜI GIAN NỮA.
  9. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Được, em thấy anh này được đấy, hihi Mà 28t thì chẳng còn trẻ trung gì đâu, đừng quá kén chọn chị ạ
    Mà các cô gái cứ nghĩ thế nào chứ, đàn ông sau này lấy vợ thì 60-70% ai chả lười như thế. Mà đàn ông càng đảm đang thì sau này càng đòi hỏi vợ cao
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  10. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Vừa Post lên, đọc mấy hội thoại của bạn ......., đau bụng (cười quá)
    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 14/03/2004

Chia sẻ trang này