1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên lấy một người chồng như thế?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emnhoanhmaimai, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay anh gọi điện cho tôi
    Anh: Em đang làm gì thế?
    Tôi: Em ngủ dậy được một lúc rồi, em đang ngồi thôi, hôm nay ngày nghỉ. Thế anh đang làm gì.
    Anh: Anh cũng vừa ngủ dậy xong. Anh nhớ em nên anh gọi điện cho em.
    Tôi: Vừa ngủ dậy đã ăn sáng chưa?
    A: Anh không ăn. Bây giờ anh đang ngồi chờ mẹ anh pha cà phê, với pha nước trà cho anh.
    T: Thế không ăn uống gì đã đi uống cà phê rồi?
    A: Anh không ăn. Anh nhớ em, khi nào em về nhà anh thì em làm thay cho mẹ anh.
    T: Thế hả. Thế thì anh gọi em là gì?
    A: Anh gọi em là "vợ"
    T: Này, anh gọi cho vừa đúng vừa đủ đấy nhé, gọi là "vợ" không thôi thì đã đủ chưa
    A: Thế anh gọi em là gì?
    T: Anh thử nghĩ xem. Gọi thế nào cho đúng với vị trí và công việc của người đó ấy, không được thiếu đâu đấy nhé.
    A: Anh còn gọi em là "mẹ trẻ" nữa.
    T: Hihihihi... Vậy hả, thế đã đủ chưa?
    A: Anh gọi em là "mẹ trẻ" vậy.
    T: Thôi, em xin anh, em không dám làm mẹ anh, nhưng anh có thể tìm một từ khác phù hợp hơn đấy.
    ------------
    T: Anh có yêu em không?
    A: Có chứ. Nếu anh không yêu thì anh chẳng bao giờ nói rằng yêu.
    T: Được rồi. Nhưng tình yêu đó anh thể hiện như thế nào?
    A: Điều đó anh không diễn đạt được.
    T: Được rồi. Anh có quý trẻ con không?
    A: Em đang hỏi trẻ con nào? Trẻ con ngoài đường hay ở đâu?
    T: Em hỏi, thế sao anh không biết nghĩ cho em. Chẳng lẽ em lại đi hỏi anh có yêu trẻ con nhà người khác không hả?
    A: Sao em lại hỏi anh thế. Em không biết là anh yêu trẻ con đến nỗi lúc nào anh cũng muốn đi gặp con anh, lúc nào anh cũng rất nhớ chúng nó.
    T: Vậy hả. Thế anh có thích có con không?
    A: Sao em hỏi anh nhiều thế nhỉ? Anh vừa trả lời rồi. Anh rất yêu trẻ con, anh rất yêu các con của anh. Đến nỗi mà giả sử như sau này, vì tình cảm mà em ghen tị với con của anh, em ghen với anh là anh yêu con hơn yêu em, thì điều đó anh sẽ không chấp nhận.
    T: Vậy hả. Được rồi. Nhưng con chung và con riêng có phân biệt không?
    A: Không phân biệt.
    T: Anh muốn có con với em không?
    A: Có chứ, nhiều con thì nhiều phúc mà.
    T: Vâng. Vậy anh có biết có con để làm gì không?
    A: Có con để chúng đảm bảo mối liên hệ giữa anh và em. Để mỗi một lần anh có nóng tính, cáu giận thì anh không thể làm gì trước mặt chúng nó được.
    T: Vậy hả. Vậy vì sao chúng mình lại có con anh nhỉ?
    A: Vì anh yêu em thì anh mới muốn có con với em. Mà anh phải yêu em thì anh mới lấy em.
    T: Vâng. Đứa con đó là đứa con tình yêu chung, đúng không nào. Vậy chăm sóc tình yêu chung, ai sẽ là người làm việc đó.
    A: Anh đi làm về anh ôm con trước rồi mới ôm em. Em có tức không?
    T: Không, không đời nào. Xét về mặt tình cảm, em tự thấy lương tâm em không cho phép em ghen tị với chính đứa con của mình đẻ ra. Em không ngăn can anh làm những gì phù hợp với tình cảm của anh. Nhưng em đang hỏi về cách suy nghĩ của anh kia.
    A: Thế thì anh đi làm về, anh thấy em đang ôm con, và anh ra anh ôm em, như vậy là anh ôm hai mẹ con.
    T: Vậy hả. Thế anh có biết vì sao em lại sinh và nuôi nấng cho anh những đứa con.
    A: Anh sẽ cảm ơn em.
    T: Anh cảm ơn em bằng cách nào. Anh thể hiện tình yêu mà anh vẫn nói với em bằng cách nào, bằng vật chất, hay bằng tinh thần.
    A: (không trả lời)
    T: Cái gì mua được tình yêu?
    A: (không trả lời)
    T: Anh cứ trả lời em đi. Cái gì mua được tình yêu?
    A: Anh không trả lời được câu hỏi đó.
    T: Có thật thế không?
    A: Anh không trả lời được.
    T: Vậy là em biết rồi. Anh không trả lời được câu hỏi đó có nghĩa là anh không yêu em.
    A: Tình yêu không bán, cũng không mua.
    T: Tình yêu không bán, không mua. Nhưng có một thứ mua được tình yêu.
    A: (Ậm ờ) Tình cảm mua được tình yêu.
    T: Tình cảm nào mua được tình yêu?
    A: Tình cảm của anh và em mua được tình yêu, mua được tình cảm vợ chồng.
    T: Anh có biết là với em, hạnh phúc thật đơn giản.
    A: Hạnh phúc đối với em là gì?
    T: Hạnh phúc đối với em, là nụ cười của anh, là nụ cười của những đứa con. Hạnh phúc đối với em, chỉ là một buổi sáng được nghỉ ở nhà, cùng anh làm những việc mình muốn làm. Hạnh phúc, là em được đi pha cho anh một cốc cà phê những khi anh muốn uống. Nhưng anh hãy hiểu đó là tấm lòng của em, anh đừng hiểu đó là nghĩa vụ của em.
    A: Em có làm theo ý muốn của anh không?
    T: Em sẽ chẳng bao giờ phản lại anh, hay làm trái lại ý muốn của anh. Tình yêu, sự quan tâm sẽ nói cho em biết em phải làm những gì để mang lại sự thoải mái, mang lại nụ cười cho anh. Nhưng anh hãy đừng bao giờ ra lệnh cho em. Nếu một lúc nào đó, vô tình em chẳng nhận ra những điều anh muốn, anh hãy nhẹ nhàng nhắc em, rằng "Em ơi, làm hộ anh cái này". Em sẽ làm bất cứ một cái gì, mà chẳng biết mệt mỏi.
    ....
    A: Thôi bây giờ em đi ăn trưa đi.
    T: Vâng. Anh cũng thế nhé. Thế nhé.
    A: Thế thôi à. Không nói gì à?
    T: Nói gì nhỉ?
    A: Em có hôn anh không?
    T: Việc gì anh phải hỏi em như thế. Thế sao anh không nói anh hôn em đi.
    A: Anh hôn em.
    T: Vâng.
    A: Thế còn em? Em có hôn anh không?
    T: Tình yêu là tự nguyện không đòi hỏi. Không việc gì anh phải hỏi em nhiều như thế.
    A: Anh muốn chào em, anh hôn em rồi. Nhưng anh muốn em cúp máy trước. (Mọi lần có bao giờ anh ấy đợi tôi cúp máy trước, chứng tỏ điều đó chẳng phải là vô tình)
    T: Em không hôn anh. Nhưng anh phải biết rằng là không phải ai, em cũng dễ dàng để cho người ta hôn. Vậy nhé, thôi chào anh.
    A: Ừ.
    Anh hay tro ve trong giac mo em
    Dau trong mo anh khong con nhu anh.
  2. dailoc1005

    dailoc1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chu yeu la minh tu tim hieu va quyet dinh con bat cu mot loi khuyen nao cung chi la loi khuyen co the la tran thanh nhung cung co the day ngay ban xuong vuc vi toi cung da nhieu tuoi roi ma chua co gia dinh cai chinh o day ko phai la tuoi tac ma la su hoa hop giua 2 con nguoi va khi yeu thi nguoi ta thay duoc su chieu chuong la hanh phuc ma doi lua chi nhin nhau qua nhung buc man mau hong hay canh giac voi buc man do
  3. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh lại đi uống rượu về, với một người bạn thân của tôi, là nhân viên của anh, chắc nó lại nói với anh điều gì đó về tôi rồi. Vậy nên anh gọi điện cho tôi, trên đường anh lái xe về nhà. Anh bảo tiền với anh là phù du mà, vậy tại sao khi gọi điện anh còn kể với tôi rằng anh đang gọi điện cho tôi bằng điện thoại di động? Anh bảo tiền với anh là phù du mà tại sao anh lại còn bấm còi ô tô lên để chứng tỏ điều anh nói là thật, rồi anh còn hỏi "Em có nghe thấy tiếng còi ô tô không?".
    Chắc bạn tôi lại nói gì với anh về tôi rồi đúng không? Vì ngày hôm qua tôi vừa mail cho nó và tâm sự. Tôi đoán rằng chắc anh sẽ ăn năn tôi, sẽ nài nỉ tôi, vì những ngày qua anh đã đặt đồng tiền cao hơn tôi?
    Các bác bảo tôi có nên tha thứ không? Có nên tha thứ cho một bản chất không?
    Vì tôi sợ rằng bản chất sẽ không thay đổi, mà những lời ăn năn của anh ấy đối với tôi chỉ là để đạt được mục đích lấy được tôi.
    Anh hay tro ve trong giac mo em
    Dau trong mo anh khong con nhu anh.
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đọc tất ca? nhưfng gi? bạn emnhoanhmaimai ma? chợt thấy thương bạn vô cu?ng. Bạn gái ơi, bạn nghif thế na?o ma? ho?i mọi ngươ?i vê? quyết định có lấy ngươ?i đa?n ông đó la?m chô?ng không? Cho tớ nói thật nhé, bạn ma? lấy ông ấy (không gọi bă?ng anh được) thi? bạn (may ra) chi? được cu?a ca?i thôi chứ một "anh chô?ng" cho đúng nghifa chô?ng thi? không có đâu. Mọi ngươ?i đaf đê?u nêu ý kiến cu?a mi?nh rô?i co?n riêng bạn, tớ nghif bạn cufng chă?ng yêu thương ngươ?i đa?n ông đó đâu. 28 tuô?i chưa thê? gọi la? gia? đâu, co?n nhiê?u cơ hội lựa chọn ma?, đư?ng bó buộc mi?nh va?o ngươ?i đa?n ông đó. Môfi ngươ?i chi? có một cuộc đơ?i thôi, đư?ng phí hoa?i your life với hôn nhân kiê?u "chô?ng chúa - vợ tôi" thế nhé!
    Chúc bạn sáng suốt trong lựa chọn cu?a chính mi?nh!

    Bright Autumn
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, nếu chị cần một lời khuyên từ mọi người thì em thấy mọi người phản đối hơn là đồng ý cách cái ông đó đối xử với chị. Em chứa biết chị thế nào nhưng qua cách chị tâm sự thì chị đáng được hưởng một cuộc sống và gia đình hạnh phúc chứ không phải như thế này. 28 tuổi không phải là trẻ mà cũng không phải là lớn tuổi để mà không lấy được chồng. Ý kiến của em thì chị nên chia tay với ông đó đi và gặp gỡ với những người đàn ông tốt đẹp yêu thương và tôn trọng mình hơn.Bản chất thì rất khó thay đổi và nếu có thay đổi được thì không dễ dàng đâu vì ông đó đã hơn 40 tuổi rồi, mẹ ông ý còn phải pha trà và cafe cho ông ý uống nữa là, mà theo em hiểu thì đạo đức và hiếu thảo của một đứa con ở VN sẽ chẳng bao giờ cho phép mẹ mình làm thế trong khi ông ý thì chẳng làm gì, để mẹ làm đợi đến ''mồm'' rồi mới ăn, nếu bản chất ông ý tốt đẹp quan tâm tới ngưòi khác thì em nghĩ một người đàn ông sẽ làm khác đi và khi chị về làm vợ ông ý, ông ý cũng chỉ muốn chị thay việc của mẹ ông ý thôi ( già rồi nên cho về hưu ).
    Nói chung, em nghĩ tự chị quyết định thôi nếu chị yêu ông ý thật lòng và không thể thiếu được ông ý thì chị cưới ông ý còn tình cảm chưa sâu sắc thì nên chia tay, tự mình quyết địn là hơn cả để về sau mình sẽ không hối hận, tiền cũng rất quan trọng trong gia đình nhưng thà để có một người chồng yêu thương, tài chính thì đủ ăn tiêu là được rôi và tôn trọng mình hơn là có một người chồng nhiều tiền nhưng mà đối xử với mình thì không tôn trọng như cái ông đó.
  6. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    trời đất, đọc chết cười.
    Hỏi thiệt bạn Emnhoanhmaimai, bạn post đúng tinh thần nói chuyện của bạn với anh ấy à? Nếu thế thì quan hệ các bạn hay nhỉ, hai bạn nói chuyện mà nghe cứ như cô giáo với học sinh đang trả bài vậy.
    Chẳng chỉ riêng với bạn, tớ có ý kiến chung chung là các bạn gái mà nhìn thấy mẫu đàn ông đại loại như vậy thì phải bỏ của chạy lấy người, asap. Yêu đương mấy thì cũng chẳng chịu nổi mấy anh kiểu này đâu, vừa bắt vợ đi làm kiếm tiền, vừa bắt vợ sinh đẻ như mèo giống , vừa bắt vợ cơm nước chợ búa hầu hạ quá osin... cái mô hình này đích thị là một tội ác, vi phạm trắng trợn nhân quyền. Đến thời kỳ hang đá tiền sử mà còn có phân công lao động: vợ đẻ thì chồng đi kiếm ăn, chứ ko đến nỗi lợi dụng và bóc lột như thế.
    Thứ 2, các bạn chớ có để mấy lời xì xào xung quanh đẩy đi lấy vợ/lấy chồng. Hôn nhân là chuyện trọng đại ra phết đấy, dân tình thì cứ thấy chuyện trọng đại là xúm vào thúc giục, nhưng vấn đề là họ có sống thay cho mình được đâu. Đừng để bị thúc ép dạng gái lớn ai không phải lấy chồng mà phải kết hôn, hôn nhân không có TY vô cùng tồi tệ, thà ở một mình còn hơn. Cái này tớ rút trực tiếp kinh nghiệm cá nhân. Tớ may mắn lấy được người mình yêu, và người tớ yêu, thành thực mà nói, hơi bị tuyệt vời. Ấy thế mà đến lúc sống chung, bao nhiêu rắc rối từ lớn đến nhỏ bắt đầu phát sinh. Những lúc va chạm như thế, nếu ko có tình yêu back up, thì cuộc sống sẽ rất nặng nề, thậm chí trở thành một gánh nặng vô nghĩa.
    Một trong những vấn đề của bọn tớ, tiện thể minh hoạ, là hồi đầu chàng nhất quyết ko đụng vào việc nhà. Không phải là vì chàng ích kỷ, gia trưởng..., mà đơn giản là từ nhỏ chàng ko phải làm, vậy tại sao lấy vợ lại phải làm? Thế là việc nhà vào tay tớ. Nhưng cũng chẳng có gì lắm, vì bố mẹ chồng làm đỡ gần hết (chú thích phát nữa là bố mẹ chồng tớ cực kỳ tâm lý, nhân hậu, thương con, đảm đang quán xuyến...tóm lại là rất tuyệt). Ấy thế mà tớ nhiều lúc còn cảm thấy rất tủi thân. Tủi thân không phải vì công lên việc xuống mệt nhọc gì, mà là vì thấy cuộc sống gia đình của mình cứ rời rạc, phân công quá rạch ròi: chồng kiếm tiền, vợ nội trợ, mô hình này hơi cứng nhắc và thiếu sự chia sẻ. Sau này thủ thỉ lại với chồng, anh ấy bèn thay đổi, thỉnh thoảng xuống bếp giúp tớ cơm nước bày vẽ món ăn, khi nào mình hơi mệt thì giúp rửa bát, cuối tuần chủ động giúp vợ dọn dẹp nhà cửa (làm các việc nặng như hút bụi, vệ sinh nhà tắm....).
    Từ ngày anh ấy cùng chia sẻ công việc nhà (mặc dù rất ít thôi, vì anh ấy ghét các việc tỉ mỉ kiểu housework), nhưng tớ thực sự hạnh phúc, cảm thấy đây mới đích thị một gia đình: khi hai người cùng chia sẻ, cùng nhau bỏ công sức xây dựng tổ ấm.
    Việc nhà với tớ chẳng nặng nề gì, có thể một phần vì bản tính thích nội trợ, nhưng giữa việc một mình làm mọi thứ khi độc thân, với một mình làm mọi thứ khi lấy chồng - nó khác nhau nhiều lắm, nhiều lắm. Công việc ko nhiều thêm mấy, nhưng chủ yếu là chuyện tâm lý. Một chút chia sẻ và cảm thông, trong cuộc sống gia đình, vô cùng ý nghĩa và quan trọng.
    Mà cái này lại đòi hỏi tình yêu và cả bản tính biết quan tâm đến người khác. Dạng ích kỷ như anh yêu trong ví dụ của emnhoanhmaimai, lại cộng thêm việc hai bên đến với nhau một cách đầy lý trí như vậy, nói chung là hứa hẹn tương lai chẳng ra gì. Sorry nếu làm bạn phật ý, căn bản tớ quen nói thẳng.
    ------------------------
    Lòng em như nước Trường giang ấy
    Sớm tối theo chàng tới Phúc châu
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    noi dung chu de cua bac emnhoanhmaimai buồn cười nhưng tình cảm thực...
    Tôi không phản đối tính cách của hai người nhưng tôi chỉ cảm nhận được một phần đó là bạn đã tự tạo ra được sự lãng mạn mà không cần đến hoàn cảnh khách quan hay cái nọ cái chai j` cả...
    Cuộc sống muôn màu mà...
    Thú vị phết nhỉ.

    NOTHING ELSE MATTER
  8. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng không có nghĩa là để chống lầy...vợ chồng cũng như nhau mà thôi....nếu mà vợ hoặc chồng chỉ như con búp bê trong tủ kính thì thua luôn...
    Xem chừng gặp phải ông trẻ hay mẹ trẻ đều về nhì hết...
    Tốt nhất là cố gắng làm mọi thứ tốt lên thì mọi chuyện sẽ tốt lên... Nước chảy đá còn phải mòn nữa là con người,

    NOTHING ELSE MATTER
  9. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Một câu duy nhất tặng bạn
    Yêu thì lấy , không yêu thì thôi. Đừng mang truyện bạn trai của mình ra kể lung tung thế kỳ lắm
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  10. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy kỳ lắm không? "Chuyện lạ có thật" tôi giữ trong lòng sao nổi, tôi mang ra tâm sự, mượn con mắt của mọi người để đánh giá con người muốn làm chồng tương lai của tôi. Cớ sao bạn phải gạt phát đi như thế.
    Ê, bạn là ai thế? Cho tớ làm quen có được không?
    Anh hay tro ve trong giac mo em
    Dau trong mo anh khong con nhu anh.

Chia sẻ trang này