1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên lấy người ấy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bluelover84, 25/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên lấy người ấy

    Mình mong các bạn có thể góp ý cho mình về chuyện này vì cuộc sống đôi khi cần dứt khoát một lần để không bao giờ ngoảnh lại.

    Sáng chủ nhật trời âm u không sắc nắng, gợi cho ta nghĩ về những kỷ niệm xưa cũ. 25 tuổi không còn trẻ nữa nhưng vẫn chưa phải là người trưởng thành. Cuộc sống luôn bộn bề với công viêc và công việc, những lúc thư giãn như thế này thật là tuyệt. LAN MAN quá nhỉ, nói về mình thế đủ rồi, hãy nói về người ấy.

    Blue và M quen nhau từ lúc học cấp 3, lúc ấy trẻ con lắm, lần đầu gặp là chửi nhau chí choé. Khổ Blue là đứa độc mồm và lại hay chơi với bọn trẻ ngoài công viên nên học được rất nhiều "lời hay, ý đẹp". Lần đầu chửi nhau, M bị một câu phải im bặt.

    Trời xui đất khiến thế nào, hai đứa lại ngồi gần nhau. Chửi nhau dần ít đi, hai đứa bắt đầu buôn điện thoại. Blue có ông cậu làm cùng trường với mẹ M. Cậu nghe mẹ M than: "nói chuyện gì mà nói lắm thế, nói ở lớp vẫn chưa đủ sao". Hồi đấy trẻ con lắm, thấy gần M thì vui vậy thôi, mấy bạn trong rồi ngoài lớp tán M, Blue chẳng cảm thấy gì nhiều, lo học nhiều hơn.

    Lớp 11 Blue nhận học bổng đi du học, M không đến tiễn chỉ gọi điện. Bố nghe trộm điện thoại (bố xấu lắm) cười hô hô: "con bé nó thích con đấy", Blue thì chẳng thấy gì, híc dậy thì muộn.

    3 năm du học Blue vẫn liên lạc nhưng không thường xuyên, rồi Blue có bạn gái mới. Blue là thằng tham lam, lúc về VN chơi vẫn rủ M đi chơi Valentine và còn tặng quà nữa, rồi M từ chối. Blue lại đi không chút vương vấn như cái lần điện thoại với M 3 năm trước.

    2 năm phiêu bạt, Blue lại về, lần này chỉ có 10 ngày thôi. Hai đứa yêu nhau như chưa bao giờ được yêu cả. 2 gia đình cũng biết truyện nên cũng bóng gió, Blue nhe răng cười 23 cưới xin gì (Blue quên M hơn Blue 2 tuổi). Blue lại đi theo những dự án, biền biệt.

    Hai đứa yêu online được 3 tháng bắt đầu hục hặc, một phần vì trẻ con, một phần cả hai đều có cái tôi quá lớn, hình như từ trước vẫn thế, có ai chịu ai đâu.

    2 năm phiêu bạt nữa, Blue đã mở công ty, cuộc sống cũng vững chãi hơn. M ở VN cũng thành công trong sự nghiệp nghe nói đoạt giải gì đó. Cả hai cùng đã yêu nhiều và chia tay cũng nhiều, có lẽ cũng chỉ vì cái tôi quá lớn. Hôm trước nói chuyện tưởng sẽ yêu lại nhưng rồi lại chửi nhau. Blue sau bao năm phiêu bạt, tính cũng đã trầm hơn nhiều nhưng M vẫn thế. Blue biết M tự cao lắm nhưng chỉ cần Blue ôm M vào lòng, lại nhũn ra ngay. Hôm trước Blue biết M liên lạc nhưng không trả lời, Blue tự hỏi M có phải là người vợ phù hợp với Blue không, M có cái tôi quá cao, liệu cuộc sống sau này có hạnh phúc không?

    Các anh chị đã có gia đình hay kinh nghiệm cuộc sống cho em lời khuyên với, M năm nay 27 rồi, nếu em không về Tết nay, M lấy chồng mất.

    TB: 9x hoặc 8x đầu cuối nếu đọc xin làm ơn đừng comment, thanks
  2. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì thời gian 2 bạn gần nhau rất ít, trừ hồi còn trẻ con. Còn giao lưu online thì khó mà hiểu nhau được. Tình cảm, và sự gắn bó đòi hỏi nhiều thời gian ở bên nhau.
    Nếu chuyện tình cảm với M là quan trọng, bạn xin nghỉ học/làm đi, về VN vài tháng, gần gũi nhau nhiều 1 chút xem thế nào rồi hãy quyết định.
    Còn nếu không thể xin nghỉ vài tháng thì theo mình, bạn nên tập trung vào công việc đi. Khi nào cần có vợ thì bỏ tiền nhờ môi giới mua 1 cô vợ về.
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này đã thấy mình không nên comment rồi nhưng vẫn ngứa miệng một chút (thông cảm nhé)
    Quay lại chủ đề: Thực ra 2 bạn khi yêu nhau cũng vào thời kỳ lâu ngày gặp mặt nên đến với nhau chứ tình yêu thật thì chưa thấy gì rõ ràng lắm.
    Trong khỏang thời gian xa nhau thì 2 người vẫn có những mối tình riêng của mình và cũng đã chia tay. Điều đó không có nghĩa là cả 2 không thể sống thiếu nhau được mà vì cả 2 chưa tìm cho mình được người thật sự của mình thôi.
    Do đó, theo tớ nghĩ thì tình cảm của 2 bạn chỉ dừng lại ở mức giông giống tình yêu - và còn chưa đạt đến mức tình yêu của lứa tuổi cuối 8X và 9X đâu.
    Thôi, giải thoát cho nhau (bằng cách không liên lạc với nhau) biết đâu lại tốt cho cả 2. Trong khoảng thời gian không liên lạc với nhau - nếu thấy nhớ không thể chịu được thì biết đâu chừng đó là tình yêu thật.
    Thử đi bạn ơi .......
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thôi, tha cho cô ấy đi lấy chồng đi. Những người con gái chín chắn + cái tôi cao ko thể hợp với 1 tên trẻ con được đâu! Hơn nữa, yêu thật sự không có thời gian để tính toán vớ vẩn kiểu thế này đâu!
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề đã thấy bạn ko nên lấy, vẫn còn phân vân như thế thì liệu tình yêu đã đủ chín??? Tôi có cảm giác 2 bạn chỉ là có cảm giác na ná tình yêu thôi.
    Chẳng ai có thể khuyên bạn bằng chính trái tim bạn cả.
  6. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Tớ 9x nên không dám ý kiến chuyện của ấy , nhưng tớ thích câu nói của bạn này
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Blue? you sound so gay to me
  8. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chơi chơi vậy thôi bác ơi , em dữa 8x ...Nhưng cái điều như bác nói và chính bác trong cuộc còn băn khoăn thì chắc chắn nó chưa đủ "chín" để có cái kết kia đâu bác ạ ....
    Còn vụ cái tôi quá cao khi yêu, cả chàng và nàng sẽ đều dễ dàng đánh mất cái gọi là TY của mình lắm, ko ai nhịn ai rồi cưới về cũng tạch thôi ...
    Em vẫn khuyến khích bác kiếm 1 cô em khác cho chắc ăn, ... :">
    PS : em nói gì sai cho em xin lỗi bác và mọi người nhé ...
  9. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nếu dùng tiếng anh cũng nên dùng cho đúng:
    Give it up to Move it on -> câu này về ngữ pháp không sai nhưng tây nó nhìn nó cười cho thối mũi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, nếu mình không về thì cô kia lấy chồng ngay thì cô kia cũng đâu có nặng lòng gì về cái mối quan hệ với mình, bạn sao lại còn mắc mứu trong cái ảo tưởng ng kia nhũn ra vì bạn?
    Khoan nói đến chuyện cô kia có là ng vợ phù hợp với bạn không, đầu tiên thì cô kia đâu có quan tâm đến chuyện lấy bạn làm chồng. Bạn suy nghĩ chẳng khác nào một cô gái VN đắn đo xem liệu Richard Gere có là ng chồng tốt cho cô ấy không. Ý nghĩ hồ đồ này thì e 9x và 8x cũng hiếm người có nổi.
    Bạn góp ý kỹ hơn, chỉ ra chỗ sai + hướng dẫn chỗ đúng thì mới thể hiện tinh thần giúp bạn kia sửa sai. Còn câu cụt ngủn kia làm tôi hiểu là bạn muốn dùng chuyện ''tây (viết thường) cười cho thối mũi bạn kia'' để trưng ra sự khinh thường bạn kia trước mọi người.
    (Thể hiện rằng mình khinh bỉ người khác nơi công cộng thì đem lại lợi ích gì cho ng tỏ ra khinh bỉ, tôi chưa thực rõ.)
    [nick]
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 26/10/2009

Chia sẻ trang này