1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên li dị ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoasonghy, 21/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Trước khi cưới, bạn làm nghề gì và sống bằng nguồn thu nhập nào? (Vì có người dù đi làm nhưng cha mẹ vẫn nuôi.)
    2/ Trước khi cưới, chồng bạn làm nghề gì và sống bằng nguồn thu nhập nào?
    3/ Sau khi cưới, bạn làm nghề gì và sống bằng nguồn thu nhập nào?
    4/ Sau khi cưới, chồng bạn làm nghề gì và sống bằng nguồn thu nhập nào?
    5/ Nghe bạn tả, thì tôi nghĩ chồng bạn là người lười nhác. Mà lười nhác thì là bản tính. Mà bản tính của người khác thì đừng nghĩ đến chuyện thay đổi.
    Dù sao, bạn cũng trả lời 4 câu hỏi trên cái đã.
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    dù j thì chị cũng nên chờ đến lúc sinh con xong. trong dàn net cũng vất vả lắm . chị cẩn thận nhé .
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic ko truyền đạt đủ thông tin cho mọi ng thì không thể đưa ra lời khuyên đúng được. Một mặt chị nói anh ta có nhiều hành động không quan tâm đến vợ, không coi nhà vợ ra j, một mặt lại là người tốt với anh chị em nhà anh ta , kể cả em họ .
    Một mặt chị nói anh ấy ko yêu chị nhiều nhưng sao lại cưới, vãn quan tâm đến vợ, về sớm, nhưng lại có nhiều tin nhắn tình cảm với ng yêu cũ.
    Xem ra cuộc hôn nhân của chị đúng là rất bế tắc, vì ngay trong hoàn cảnh chị mang bầu thế này mà anh ta vẫn vô tâm và thờ o vậy.
    Khuyên chị, nên ngồi lại ngẫm nghĩ một cách toàn diện về cuộc hôn nhân của mình. Ưu điểm nhược điểm của chồng, nhược điểm khắc phục nổi không? Ưu điểm , khuyết điểm của chị...Suy nghĩ mọi khía cạnh và ngồi ngẫm lại xem tình yêu của anh ấy dành cho chị còn bao nhiêu? quan trọng vẫn phải xem anh ta còn yêu vợ ko?
    Khi ấy , bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ chị hãy đưa ra quyết định cho mình. nếu tự mình chị ko thể có 1 qđịnh đúng thì chị hãy kể một cách tỉ mỉ tường tận thì mọi người trên này mới có thể đưa ra những lời khuyên đúng cho chị được .
    mà khuyên chị một điều, đừng cố sức quá, có bao h chị nghĩ là anh ấy chán cái quán Net ko? anh ấy ko thích sống làm ăn kiểu ấy ko? anh ấy ko thích bán hàng khuya thế? anh ấy ko thích cách chị bán hàng và giao lưu với những người hàng Net....Chị cứ tìm hiểu dần dần đi. Đừng quy hết tội cho anh ấy vội. Có những điều nhỏ nhặt sẽ giết chết hôn nhân đấy.
  4. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhg ý kiến góp ý của mọi người, mình xin nói rõ hơn một chút
    - Làm quán nét là do a ấy đề xuất (vì a làm về máy tính nữa). Đối với tớ thì tớ ko thích làm lắm, vì tớ biết làm dàn nét là vất vả từ trước. cũng đã nói, nhg thấy a ấy mới đầu cũng hăng hái nên vẫn làm. Còn mình thì nghề của mình là kế toán cơ, nhg vì đang mang bầu, và một số lý do khách quan khác mà mình xin nghỉ sớm (dù nghỉ sớm nhg mọi chế độ của mình vẫn đầy đủ).
    - A ấy là một người tốt ko có nghĩa rằng a ấy yêu thương mình, tốt với gia đình, tốt với a em, tốt với mình.... Nhg với nhg cách cư xử kia mình thấy nhg gì a ấy làm cho mình là vô nghĩa quá, khi đấy mình thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn, vô trách nhiệm, ko tôn trọng..... của a ây, đôi khi mình cảm thấy dù mình và con có xảy ra việc gì đi nữa thì cũng được. (a ấy có thể đi du lịch cùng công ty trong khi dự kiến sinh của mình còn hơn nửa tháng nữa là tới - mình nói vậy vì rất nhiều người nói rằng sinh con đầu thường sinh sớm) mà trong lúc đó thì bọn mình vẫn cãi nhau vì cái vụ liên lạc tình cảm kia, đi du lịch nhg a ấy chỉ điện về nhà duy nhất 1 lần khi a ấy đến nơi. Sắp sinh rồi, a ấy phải đi làm về khuya (2-3h đêm) mặc dù biết mình và mẹ ở nhà đợi cửa và lo lắng, nhg a ấy cũng ko thèm điện về, gọi cho thì ko thèm bắt máy lại để người khác bắt máy - người ta lại bảo "tối nay a ấy ko về đâu"
    Đấy là những điều xảy ra gần đây mà mình có thể nhớ rõ
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    câu chuyện của chủ topic là dấu hiệu của những gia đình rạn nứt và không hạnh phúc. Mình là người ngoài, ko dám phán xét bừa bãi về chồng bạn. Nhưng mình cảm thấy chồng bạn đang ngoại tình và không còn yêu vợ. Tình cảm hiện gìơ chỉ là đơn phương phía bạn ( đấy là mình cảm thấy thế , nhưng quan trọng vẫn phải là cảm nhận của bạn).
    Anh ta trách nhiệm, và không mang dáng vẻ của một người chồng tốt.
    Sống vậy không thể sống cả đời cùng nhau được. Mới cưới có 1 năm mà tình yêu đã nguội lạnh như thế. Bạn nên suy nghĩ và có kế hoạch lo cho bản thân và bé đi , đừng chờ đợi vào người chồng như thế. Tuy rất buồn nhưng nên đối mặt bạn ạ.
  6. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nếu có li dị bạn cũng nên xem xét lại cách cư xử của mình để cuộc hôn nhân sau tốt đẹp hơn. Chúc may mắn!
  7. congnam_vnct

    congnam_vnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống con người luôn luôn cầu tiến và phải đạt được ít nhất là hai thứ: đó là sự nghiệp và gia đình.
    ----- về sự nghiệp: xuất phát điểm là một người không biết một cái gì ( trước học một nghề ra trường làm một nghề) sau quá trình chịu khó làm việc học hỏi kinh nghiệm cho anh em: từ một người giao hàng, phụ giúp các phòng ban trong công ty, rửa ấm chén quyét nhà, lau nhà vệ sinh, làm kỹ thuật,làm bảo hành, làm kho, làm kinh doanh bán lẻ, làm kinh doanh bán buôn, bây giờ làm phụ trách nhân sự kiêm điều hành nhân viên của công ty ( các việc phải làm là tiến triển theo chiều hướng đi lên).
    là một người điều hành trong công ty có hơn 20 người với các bác cho là chuyện nhỏ, nhưng bản thân tôi cảm thấy khó khăn, không phải việc gì anh em cũng làm được hết, tôi lại chỉ bảo,,, những lúc thiếu người chính bản thân tôi là người thay các vị trí đó để làm việc. có những lúc phải đi tiếp khách cùng xếp uống bia và cơm nước, có những lúc thay anh em đi làm đến tận khuya, nhận hàng giao hàng, làm kỹ thuật, tất cả các việc đó đối với tôi không có gì khó, tôi thường có quan liệm một câu ràng ( không có việc gì là không làm được cả, mình chưa làm được bởi vì mình chưa được học và chưa ai chỉ bảo cho mình) tất cả các công việc vất vả mệt mỏi cũng phải kết thúc vào 6h30 ( nhân viên được nghỉ 6h) để về nhà cùng vợ con.
    --- về gia đình: nhũng lúc mệt mỏi buồn phiền, những lúc có việc ở công ty đem về nhà nói chuyện để được tư vấn thêm, đều không nhận được sự trợ giúp. là một người đàn ông có ai mà không lo gia đình mình??? nhưng đã có mấy ai nói ra được các lỗi lo đó hay không??? hay các bác cũng âm thâm flặng lễ giải quết cho êm ấm. muốn đưa vợ đi chơi, đi dạo, đi siêu thị,,,,, nhưng cũng phải xem là thời gian nào cho hợp lý chứ đúng không bác.....................................................mệt mỏi quá,,..
    ------tựu chung hai vấn đề đó lại là không bỏ được gia đình và cũng không bỏ được sự nghiệp ---- chỉ có điều là chưa biết điều phối cân bằng giữa gia đình và công việc mà thôi''
    MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH ĐẠT ĐẰNG SAU LUÔN CÓ BÀN TAY NGƯỜI PHỤ NỮ,
    CHẤP NHẬN THƯƠNG ĐAU LÀM GIÀU CHO XÃ HỘI
  8. thaohang86

    thaohang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em chưa có gia đình nên không có kinh nghiệm gì. Nhưng em đọc bài viết của chị mà thấy thương chị quá đi mất. Em có ý kiến nho nhỏ thế này thôi. Việc ly dị để sau hãy tính, trước mắt chị hãy lo cho bản thân mình thật thoải mái đã. Cãi nhau với chồng thì chị cũng cứ nằm giường, tội gì nằm đất. Anh ấy ko trông hàng net thì chị cũng chẳng trông, đóng cửa hàng net đi ngủ luôn (chắc cũng ko chết đói được). Biết đâu anh ấy thấy chị cứ nhịn mãi nên chẳng để ý gì đến vợ con, giờ thấy chị ko có anh ấy vẫn sống thoải mái được, anh ấy lại nghĩ lại thì sao? Em mạo muội có ý kiến vậy thôi nhá. Mong chị vui.
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Các cụ vẫn bảo, vợ chồng sống với nhau ngoài cái tình còn có cái nghĩa. Vậy mà, chỉ riêng mấy chi tiết chị kể về người mà chị gọi là chồng, để cho vợ nằm đất, dù trời đang tiết đông rất lạnh, mà vợ thì đang mang trong mình đứa con chung, thì âu thấy cái nghĩa cái tình của con người, mà chị gọi là chồng này, sao mà cạn quá...
    Cuộc sống nhiều vất vả và phức tạp, nếu người mà ta quyết định gửi gắm cả cuộc đời (cũng như đã gửi gắm cả cuộc đời cho ta), lại không là điểm tựa tinh thần, lại không yêu thương ta, thì âu cuộc hôn nhân ấy, có còn ý nghĩa nữa không?
    Chị là người trong cuộc, là một nửa của cái gia đình ấy, skid đứng ngoài thật không dám khuyên chị có nên ly dị hay không, chỉ dám nói một câu: gia đình nếu không là tổ ấm, thì chỉ là bãi đá lạnh giá cô đơn mà thôi... nó không tốt cho chị, và không tốt cho cả con chị nữa chị àh...
    Mong chị sớm bình an và hạnh phúc

    P.S: chị có thể post bài này trong webtretho, ở đó có nhiều các chị các mẹ, chắc chị sẽ nhận được nhiều lời khuyên và kinh nghiệm quý báu
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 22/07/2008
  10. congnam_vnct

    congnam_vnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chân dung người vợ ?ochuẩn?

    Những biến động của cuộc sống đã khiến phụ nữ thay đổi nhiều hơn. Họ cảm thấy mất tự do, mất cái ?otôi? nếu cứ phải gắn với mẫu vợ chuẩn mực xưa mà theo họ, đã quá lỗi thời. Đổ vỡ ở các cặp vợ chồng trẻ cũng bắt nguồn từ ấy.
    Có lẽ chưa bao giờ phụ nữ cần phải xác định lại rõ ràng vai trò của mình với gia đình như bây giờ. Một người vợ đáng tầm ?obảo thê? là người:


    Ảnh: Inmagine
    1. Luôn ở bên cạnh giúp đỡ chồng

    Đây là thiên chức cao quý của người phụ nữ bởi chính họ chứ không phải ai khác là người sở hữu quyền năng cao nhất quyết định sự tốt đẹp trong cuộc sống của chồng. Hãy luôn ở bên để giúp đỡ mỗi khi anh ấy cần.

    2. Tôn trọng chồng

    Bạn tôn trọng chồng có nghĩa là đã coi trọng và yêu thương anh ấy. Biểu hiện của sự tôn trọng nằm ở chỗ bạn đánh giá cao ý kiến của chồng, khâm phục tài năng cũng như tính cách của anh ấy và luôn biết đến những điều anh ấy cần.

    Mỗi người chồng đều có rất nhiều nhu cầu. Nhu cầu về sự tự tin như một người đàn ông, được lắng nghe, được cần đến và được ở bên.

    3. Yêu chồng

    Một trong những cách thể hiện tình yêu của bạn với chồng là biết chấp nhận vô điều kiện. Hay có thể nói, bạn chấp nhận chồng mình như anh ấy vốn có, chấp nhận một người chồng không hoàn hảo.

    Tình yêu còn được thể hiện khi bạn thoả mãn nhu cầu của chồng trong ?ochuyện ấy?. Nghiên cứu cho thấy đây là thứ nhu cầu quan trọng nhất của hầu hết đàn ông. Khi người vợ chống lại sự âu yếm, không hứng thú hoặc hứng thú thụ động, người chồng sẽ cảm thấy bị cự tuyệt.

    4. Biết tuân theo vai trò làm chủ của chồng

    Đừng nhầm lẫn. ?oTuân theo? ở đây không có nghĩa bạn mất đi quyền tự chủ hay bị lạm dụng. Tuân thủ ở đây chỉ đúng trong trường hợp vai trò làm chủ của chồng được thể hiện đúng mực và đầy yêu thương.
    Để làm một người vợ tốt bạn cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình, khéo léo kết hợp với vai trò và trách nhiệm của chồng. Cuối cùng hai bạn sẽ có một mái ấm tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này