1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên li dị ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoasonghy, 21/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Bác ạ sắp có cháu bé rồi thì bác thêm phần trách nhiệm. Nuôi dạy một đứa con không cha gian khó bội phần. Em xin bác suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định việc này
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    _ Bạn đã sai từ đầu vì chấp nhận lấy người mà biết rõ người đó không yêu mình thì làm sao bắt anh ta phải đối với bạn như đối với người anh ta yêu được chứ? Cách anh ta đối xử với bạn có thể là cách phản bác lại cuộc hôn nhân không có tình yêu mà anh ta bị ràng buộc nên bạn có thể cảm giác được sự nhẫn tâm trong đó. Không biết bạn làm sao để anh ta lấy bạn nhưng đàn ông không giống phụ nữ là sau hôn nhân sẽ dễ dàng có tình cảm với chồng mà ngược lại nếu thấy không có cảm giác thì họ sẽ bật lại ngay. Nhưng mình không khuyến khích bạn ly hôn vì đây là con đường bạn chọn nên bạn phải cố gắng một lần vì bạn và vì con bạn. Giờ bạn phải lo an dưỡng để cho con bạn khoẻ mạnh rồi sau này vợ chồng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau 1 lần. Cho cả 2 một thời gian và khoảng cách để suy nghĩ và phải tranh thủ thời gian đó để chồng bạn có tình cảm thực sự với bạn, dĩ nhiên bạn phải rất cố gắng. Mình quên nói là khoảng cách là khoảng cách thực sự để chồng được ở yên1 mình để không thấy bị ép bức, để có thể đứng từ xa nhìn vào rồi thấy được những cái tốt của bạn rồi dần có tình cảm. Nếu như trước sau gì chồng bạn vẫn không thể yêu bạn thì bạn phải can đảm dứt khoát, còn không thì phải chấp nhận sự ghẻ lạnh không biết bao giờ chấm dứt từ chồng.
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 22/07/2008
  3. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ÔI chồng tôi, đơn giản là vậy sao a?
  4. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn lại chạnh lòng nghĩ tới chuyện của mình . Mình cũng đồng cảnh ngộ với bạn , cũng đang mang bầu 8 tháng rưỡi . Nói thật nhé mình và chồng mình yêu nhau 5 năm rồi mới cưới vậy mà tới thời điểm cưới thì cả hai đều không cảm thấy còn yêu nhau nữa , mình đã muốn viết đơn ly dị ngay từ lúc về nhà chồng chưa đầy 1 tháng vì chồng mình cũng vô tâm , hay đi chơi về muộn , vả hai đứa đều không công ăn việc làm cũng mở cửa hàng net nhưng chỉ khác mỗi là mình thuê người trông hàng thôi . Chán lắm , tại sao không yêu mà lại lấy nhau nhỉ ??? mình cũng không hiểu nổi cho đến tận ngày bước chân lên xe hoa mình cũng vẫn do dự và bây h nhiều lúc mình thấy hối hận vô cùng . Có thể mình vẫn may mắn hơn bạn là chồng mình vẫn quan tâm tới mình dù gì thì đứa con mình đang mang vẫn là con của anh ý . Theo mình giờ bạn ly hôn là chưa phải lúc , bạn nên nghĩ cho tương lai của con mình mà cố nín nhịn để con được trào đời có đủ cà ba lẫn mẹ . Biết đâu khi có con chồng bạn sẽ thay đổi và có trách nhiệm hơn thì sao ??? Còn mình khuyên bạn vì là người đồng cảnh ngộ mình biết những lúc bầu bí như thế này rất hay tủi thân và cô đơn nhưng bạn nên gạt bỏ tất cả để không ảnh hưởng tới con yêu . Còn mọi việc sau này hãy tính .
  5. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn sự chia sẻ, và động viên của mọi người dành cho mình, cùng với nhg lời khuyên. Thực sự mình cũng đã rất buồn khi đọc nhg lời đó, vì nó rất giống nhg suy nghĩ của mình mà mình đang cố phủ nhận.
    Đã vài ngày rồi mình ko viết gì, vì thực sự mình chưa biết phải nói sao. Tình cờ a đã đọc được Topic này và post bài, mình ko muốn nói nhg gì xảy ra ngay sau đấy, nhg hiện tại a ấy đang cố gắng thay đổi, mình hy vọng sẽ có sự thay đổi mãi mãi.
    Bé con của bọn mình đã quá dự kiến sinh 4 ngày rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hy vọng a sẽ hiểu e nhiều hơn, mong rằng nhg ý kiến khách quan của tất cả các bạn sẽ giúp mình giữ được hạnh phúc của gia đình.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    A ấy là ai vậy bạn
  7. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Bác mang cái atavar của vĩ nhân mà hỏi câu hỏi tầm thường quá vậy bác
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí cho ko khí đớ nặng nề cũng ko được sao
    Thôi coi như 2 vợ chồng đều đã hiểu tâm sự của nhau rồi, bay giờ đến giai đoạn đóng cửa bảo nhau rồi đấy
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    honglian là chồng chủ topic àh?
    Trời đất, nói thật chứ, một người chồng mà liên tục liên hệ với người yêu cũ, không muốn gặp bố mẹ vợ và bỏ mặc vợ vất vả khi mang thai thì đúng là ... em mà là vợ .... em bất lực.
    nếu có time, bác chồng chị chủ topic qua đọc bài viết của các chị em trong topic nói về chồng các chị em nhé! đây bác chồng này:
    http://www10.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/1056718/trang-6.ttvn
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    chết cười,em honglian vào đây xem cóngười còn tầmt hường hơn cả anh này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này