1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên li dị ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoasonghy, 21/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dường như, để có được sự thay đổi nơi a khó quá.
    Ngày mai lên viện rồi, vậy mà a vẫn vô tư với nhg trận đi đá bóng. 1 lần, 2 lần, 3lần..... A ko thể xắp xếp thời gian cho gia đình nhg a có thể đi tập xe, đi đá bóng, uống bia...... e cũng đã nói với a rồi, a đi đá bóng a có cầm điện thoại theo ko? để lúc e sinh e còn có thể gọi cho a, nhg a vẫn lờ đi. Không có a, thì cty của a ko làm việc đc ngày chủ nhật, ko đi du lịch được, và cũng ko thể đá bóng được sao?
    Có phải e đang kiếm chuyện với a ko?
  2. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Gần sinh rồi, thỉnh thoảng e đi bộ 1 mình trên nhg con đường gần nhà, lần nào cũng có người hỏi thăm "đc mấy tháng rồi, bao giờ thì sinh? chồng cháu đâu?"
  3. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, mà thằng chồng quá chuối nhỉ,có vấn đề gì uẩn khúc đằng sau ko đây. Bây giờ vì con mà đành chịu đựng thôi, chờ con lớn khoảng 2 tuổi, đi gửi nhà trẻ được rôi tính tiếp,mà trong thời gian ấy cố giữ đừng đẻ thêm đứa nào ra nữa nhé.
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Thế này làm sao dám lấy chồng, hic
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Có đi quá giới hạn? Và sau đó là... em bé? Xin lỗi, tớ tò mò chút.
    Tớ cảm thấy chồng bạn ko tha thiết với bạn, ko gắn bó với bạn. Có thể mọi thứ sau hôn nhân chỉ là trách nhiệm, và sau trách nhiệm là sự mệt mỏi và chán nản vì... anh chồng bạn chưa bao giờ yêu bạn.
    Tớ (lại xin lỗi) không biết tư vấn thế nào cả. Chỉ hy vọng, bạn có thể dùng tình yêu và tấm lòng của mình để cảm hoá anh chồng. Hoặc anh chồng cảm nhận được tình yêu của bạn mà thay đổi.
    Ôi, có lẽ chỉ nên bi quan tí ti thôi nhỉ.. Tớ vẫn tin, mọi việc luôn luôn cần có cái kết cục của nó, dù xấu hay tốt.
    Và ai cũng mong muốn điều tốt, phải không?
  6. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này đúng thật là lởm, gần nhà mình có rất nhiều cặp vợ mang bầu hay đi dạo hóng mát, chồng thì nhẹ nhàng đỡ tay từng bước, từng bước 1, đọc mà thấy chán hộ 1 tý
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lấy một người chồng không yêu vợ thì chủ topic không sớm thì muộn cũng chia tay thôi, không phải là chủ topic chia tay thì sẽ có lúc anh ta đề nghị chia tay. Chồng chủtopic tồi quá. Đọc mà thương chị.
    Chả biết đi bóng ban, bia bọt hay còn gì khác nữa, chán vợ thế mà ?
  8. ruadauto

    ruadauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thì tớ thực sự không thể hiểu nổi một con người như vậy mà cũng được gọi là một người chồng hay sao? Thật không thể tưởng tượng được!!!!
    Tớ có cảm tưởng anh ta lấy bạn ko phải vì yêu và vì trách nhiệm cũng chẳng phải (vì anh ta cũng đâu có tý tẹo trách nhiệm nào với bạn). Cho dù lý do nào đi nữa nhưng với con người vô trách nhiệm như vậy càng sống cùng bao lâu thì bạn sẽ càng khổ bấy nhiêu thôi vì đó là bản chất rồi, khó thay đổi lắm.
  9. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngày thứ 11 rồi, vậy là con đã được 11 ngày. con xinh lắm và rất giống bố, bố nói con giống mẹ vì con là con gái.
    Đêm trước khi sinh mẹ đã thức trắng đêm, ko phải vì chuyển dạ mà vì bố mẹ cãi nhau, bố dỗi mẹ, mẹ đã làm lành vì mẹ ko thể ngủ được và vì hôm sau phải lên viện để xem có phải mổ ko, vậy mà bố vẫn mặc kệ. Mẹ buồn lắm, lúc đấy mẹ đã quyết phải sống ly thân thôi.
    Sớm hôm đó mẹ đã lên viện 1 mình, mãi bà ngoại mới lên được và gần trưa thì cô con mới lên được. 12h bác sỹ nói phải mổ sinh con luôn, ko để lâu được. Vậy là quyết định mổ sinh con, lúc đó cô con mới về lấy đồ, và gọi bố con lên và mẹ cũng hy vọng khi con sinh bố con cũng có ở đó. Khi mổ xong mẹ vẫn ko thấy bố con đâu, mẹ thiếp đi khi tỉnh dậy vẫn ko thấy (sau này mẹ biết, khi cô về gọi bố con vẫn quyết ko đi)
    Chiều muộn hôm đấy bố con đến, một ông bố tuyệt vời, một ông chồng tuyệt vời. mấy ngày nằm viện bố trông hai mẹ con từng ly từng tý một, (hết bón cháo, xoa lưng, đổ bô, thay tã..... cái gì bố cũng làm. đêm ngủ chỉ cần con hơi khua tay một tý bố đã vội vàng tỉnh dậy thay tã, cho con ăn rồi ru con ngủ...... con nóng quá mặt đỏ hết lên, bố lo lắng bôi thuốc, kiếm lá về tắm cho con) Nhìn bố như vậy có ai nghĩ được trước kia thế nào. Và mẹ lại hy vọng, hy vọng có con rồi, gia đình mình sẽ là một gia đình hạnh phúc. Sức chịu đựng của mẹ sắp cạn rồi, hy vọng mong manh nhg vẫn hy vọng.
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    bạn ko nên online , ko nên nghỉ nhiều việc nữa , dễ trầm cảm , gây hậu sản sau sinh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này