1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên li dị ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoasonghy, 21/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đây chắc là chồng bác chủ topic.
    Nghe bác ấy nói câu cuối mà như hô khẩu hiệu ý nhỉ?
    * Bác chủ topic có kể chuyện và mình thắc mắc, không hiểu con rể sao lại thế này???
    - Bố mẹ tôi gọi điện a ko chịu nghe máy, dù cãi nhau hay ko cãi nhau cũng vậy. Bố tôi xuống chơi, muốn nói chuyện với a, nhg tha chết a cũng ko chịu nói chuyện. tôi ko lý giải nổi
    * Và 2 đoạn dưới này như là có mâu thuẫn:
    Trước khi cưới và cả bây giờ mọi người vẫn nói rằng chồng tôi ko thực sự yêu tôi, và tôi cũng biết điều đấy, tôi đã hy vọng sẽ có sự thay đổi khi chúng tôi cưới nhau, nhg có lẽ điều đó đã ko xảy ra. (Gửi lúc 09:59, 21/07/08)
    nói như mọi người cũng đúng, chúng tôi gặp và quen nhau được gần một năm thì cưới (nhanh quá phải ko?) và người hỏi cưới lại là a ấy và có yêu thì tôi mới cưới chứ, đến giờ vẫn vậy chỉ có điều thấy mệt mỏi quá mà thôi. (Gửi lúc 10:56, 21/07/08)
  2. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Nói thật nhé. Deck chấp nhận được . Trình độ có hạn có khác ...
  3. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    mang bầu 4 tháng mà bị cúm thì cẩn thận em bé có vấn đề đó bạn. đi siêu âm gấp đi nhé, kinh nghiệm của tui đó
  4. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc topic của bạn thì tớ tạm hiểu được là thế này này , lúc bầu bí là hay nghĩ linh tinh khóc lóc cảm thấy mình bất hạnh lắm nên sinh xong tự nhiên người thoải mái cảm thấy iêu đời iêu con iêu chồng hơn đấy . tớ đây này luc bầu bí cũng thế lúc nào cũng cảm thấy ox k iêu mình , k chiều mình , vô tâm quá hic trong khi mọi ng xung quanh kể cả mẹ mình đều bảo nó chiều thế còn đòi hỏi j nữa . sinh xong tớ lại bình thường lại thấy chồng yêu chiều tớ và tớ lại yêu chiều lại hihì . chúc gia đình nhỏ hp!
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    1 người chồng ích kỉ, bất lực, đa cảm, trẻ con
    ---- về ích kỉ: trc sau chỉ thấy nói về những khó khăn mệt mỏi của mình mà quên đi rằng cs vợ chồng là thấu hiểu và sẻ chia. K sẻ chia sao có thể thấu hiểu cho nhau đc? Tự cho rằng mình ôm trăm mối lo mà k thấy rằng mình đang sống vì cái j, mình làm ảnh hưởng đến cs của những ai! Sự nghiệp cũng quan trọng, nhưng vợ con càng quan trọng hơn. Fấn đấu để trở nên thành đạt, có nhiều tiền để ra xã hội k ai k coi trọng nỗ lực của mình thì cũng tốt. Nhưng nếu thành đạt có tiền rồi mà k có cho mình một gia đình hp thì cg có để làm j.
    ---- về bất lực: tự hô hào rằng k có j là k làm đc cả nhưng bản thân lại than vãn rằng k tự sắp xếp, cân bằng đc giữa thời gian và công việc để chăm sóc vợ con. Kém!
    ---- về đa cảm: đã có vợ rồi mà còn nhận đc những tn như vậy từ ng yêu cũ?? Fải chăng là khi đag giận nhau 1 trận rất to với ng yêu cũ thì gặp c này và vì tự ái mà yêu rồi xyz rồi fải cưới luôn? Đến lúc cưới rồi lại thấy k = ng yêu cũ thì sinh lòng bất mãn và thủ dâm tinh thần bằng mối quan hệ fi fáp với ng yêu cũ?
    ---- về trẻ con: biết vợ đẻ rồi mà vẫn còn giận dỗi? nhìn thoáng qua thì tưởng như là ng vô trách nhiệm, nhưng thực chất là rất trẻ con. Chỉ có trẻ con thì mới đi giận dỗi vào cái lúc ấy, cg chỉ có trẻ con mới sau lúc ấy là đến bviện chăm vợ chăm con ngay đc. Đàn ông thì fải biết nhìn xa trông rộng chứ, giận j thì giận, lúc nc sôi lửa bỏng như thế mà k biết kiềm chế cái nóng của mình lại thì có lúc sẽ làm hỏng việc lớn mà k hay!
    Người ta nói fụ nữ lúc thai nghén và sinh nở thường thay đổi tính tình, vậy mới khuyên chị em nên lấy ng đàn ông bao dung và biết chia sẻ để những lúc như vậy biết mà thông cảm cho chị em, biết mà chia sẻ và bao dung hơn với cái trái tính trái nết của chị em. Nhưng xem ra trừ fi là bắt đàn ông mang bầu và đi đẻ, chứ nếu k chắc cg khó mà khiến các ông hiểu ra vấn đề nhỉ :) Tất nhiên là k tính những ông đã có cái fẩm chất cực kỳ tuyệt vời là bao dung và biết chia sẻ với chị em rồi.
    Thêm một vài lời với chị chủ topic: Có lẽ đôi lúc thay vì ca thán hãy thử tìm nguyên nhân tại sao xem :) chị nói lấy chồng vì tình cảm nhưng đấy là tình cảm của chị thôi chứ có lẽ đâu fải vì tình cảm của anh ta? Chồng chị cũng là ng có trách nhiệm vì anh ấy đã hỏi cưới chị ngay khi 2 người fát hiện ra đã vượt qua giới hạn fải k? Hãy nghĩ đứa con là biểu tượng của tương lai. Anh ấy biết chăm con như vậy cũng tức là ng đàn ông thật sự có lòng chăm lo đến tương lai đấy. Chị hãy cố gắng cảm nhận những suy tư của chồng nhiều hơn xem sao :)
    Chúc anh chị sẽ cân bằng được cuộc sống và hạnh phúc với vai trò làm bố, làm mẹ!
  6. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh ta hận bác điều gì đó mà bác không để ý đó thôi, có thể anh ta không thực sự yêu bác, nhưng vì trách nhiệm, vì sợ mang tiếng... nên đã lấy bác. Anh ta làm thế là đang "trả thù" bác bằng mấy cách tiểu nhân đó mà. Hãy nói chuyện thẳng thắn 1 cách bình tĩnh. Hỏi anh ta xem : "Anh có thực sự yêu em không? anh có muốn em yêu anh mãi không? nếu mình ly dị thì anh nghĩ sao?". Thế là bác sẽ có câu trả lời thôi.
    Đương nhiên, bây giờ nếu muốn li dị thì chỉ bác có quyền, con dưới 1 tuổi thì người chồng không có quyền đưa đơn li dị vợ. Nhưng em thấy bác vẫn yêu chồng và muốn làm mọi cách để níu giữ anh ta bên mình lắm. Tùy bác thôi, nhưng nếu anh ta không thay đổi, là 1 con người vô tâm đến mức nhẫn tâm như vậy thì bác hãy nhớ câu "thà đau 1 lần hơn đau mãi mãi". Chúc bác vui!
  7. Yehonala130i

    Yehonala130i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần tình cảm là từ phía bạn chủ topic á ... :) đc ở bên ng mình yêu...


    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 26/08/2008
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ly hôn hay không ly hôn tớ ko bàn tới. Nhưng có một điều tớ muốn nói rằng bạn nên chuẩn bị mọi thứ cho mình để có thể đi tiếp vì bạn không thể trông chờ vào ông chồng máu lạnh này của bạn đâu bạn ạ. Nghe chuyện mà chán không tả. Nếu không vì bạn đang có em bé thì tớ đã khuyên bạn đá đít ông chồng này từ lâu rồi.
  9. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nên xem xét hai phía. tôi cũng rơi vào tình cảnh như bạn nhưng tôi ở phía người chồng. phụ nữ dòi hỏi người đàn ông của mình rất rất nhiều từ những thứ nhỏ nhặt đến thứ to lớn. nếu không làm ra tiền đem tiền về ít đêmv è hỏi tiển nong thế nào anh oi em sinh con thì liệu đủ tiền không em lo quá, rồi khóc thút thít cả đêm đến 3h sáng chưa chắc ngủ, trong khi người đàn ông cũng lo bù đâu căng thảng cả ngày mệt mỏi đêm về mong ôm vợ thủ thỉ gạt bỏ cơm áo gạo tiền để mà sáng sau tiếp tục trinh chiến, nhưng cứ tuàn hai ba lần như vậy thử hỏi sao không gắt gỏng, sao không cảm thấy chán nản ể oải được
    phụ nữ có bầu khó tính lắm, tính phụ nữ lại hay nghĩ luẩn quẩn nghĩ nhiều rồi suy diễn này nọ, đàn ông thì nghĩ đơn giản và dút khoát không được sau xa như phụ nữ nên bất đồng thường xay ra nhưng năm đầu cưới nhau là vậy. khi yêu nhau vì sao chăm lo từng li từng tý cho gnười yêu được vì đơn gian khi đó thời gian bên nhau không nhiều , vấn đề kinh tế không quá nặng, khi yêu nhau tôi thường chải tóc cho vợ tôi ( vợ tôi có tóc dài tôi rất yêu mái tóc đó) nhưng khi lấy rồi tôi ít làm như vây, từ khi cô ấy sinh con tôi không chải nữa vì tóc cô ây phải cắt ngắn và nhiều khi thù thực tôi quên mất cảm giác đó. Dó chỉ là nhưng việc mag khi yêu và sau khi cưới tôi không làm được mặ dù khi yêu cô ấy tôi tâm niệm sẽ chải tóc cho cô áy thường xuyên và tôi rất thích thú đuwọc làm việc đó. vợ tôi cũng từng nghĩ tôi không lam vậy vì tôi không yêu cô ấy nữa, suy diên đơn giản như vậy đó, và cũng một vài đêm khóc và phàn nàn vì việc đó, nhưng rồi đàn dần cũng hiểu. tôi cũng thấy mình có rất nhiều lỗi khi vợ mang bầu mà mình cứ đi biền biệt không chăm lo cho vợ được. khi vợ đi làm vè mệt tôi không dấp được cái khăn nuớc lạnh cho vợ tôi lau mặt, không đam lưng cho vợ tôi hàng đêm đưọc nhưng tôi hiểu tôi yêu cô ấy, và cô ấy hiểu điều đó, gia dinh mới cưới nào chảng khó khăn, chung tôi cũng vậy rất nhiều khó khắn về kinh tế, nhưng nếu hiểu thông cảm và bo qua cho nhau sẽ dần dần qua được thôi, mặc dù giờ đây cũng đã phần nào hiêu nhau hơn nhưng khúc mắc vẫn còn đó, là vợ tôi nghĩ bạn nên thông cảm và tha thứ nhiều hơn nữa, lạt mềm buộc chặt mà.
    con về phía ông chồng, tôi thấy khó chấp nhận được người cha người chồng nào vợ sinh con, minh chỉ việc đi đến thôi mà cũng không đến, nếu anh bạn ở xa không vì điều kiện địa lý, hay bị bệnh truyền nhiễm mà không đến được, đằng này ở ngay cạnh chỉ vài phú là đến àm khôn đến thạt không thể chấp nhận được, dù anh có đưa lý do nào đi nữa anh vẫn là người cha vô trách nhiệm và người chồng nhẫn tâm. người phụ nữ cần người chồng ở cạnh mình khi sinh hơn bất cứ người nào kể cả mẹ dẻ, vì chính đứa con là kết qua sự hòa hợp hai người, vậy mà anh không đến, anh có biết có bao nhiêu người chồng đã khóc nức nở khi vợ họ vào buồng dẻ không? tôi cũng suýt khóc khi vợ tôi vào buồng đẻ nêu tôi được cạnh cô ấy khi cô áy sinh chắc tôi sẽ khóc thật, tôi tin chảng ai nói tôi ủy mị yếu mềm cả, tôi khóc vì thương vợ tôi, vì vợ tôi phải chịu nỗi đau về thể xác mà cả đời tôi sẽ không tưởng tượng được, vì tôi lo cho vợ tôi có sao không, con tôi có sao không hai mẹ con có an toàn không tôi chảng xấu hổ và cảm thấy hạnh phhúc tự hào khi ở cạnh vợ lúc đó, vậy mà anh thì.... tôi tiếc cho anh bạn đó rất tiếc anh bạn đã mất đi một niềm hạnh phúc lớn lao khi được bế đứa con trên tay sau bao ngày chờ đợi, niêm hạnh phúc đó không có nhiều đâu hiếm hoi trong đời anh bạn lắm đó, rất hiếm, khi anh bế con anh bạn sẽ thấy sinh linh nhỏ bé do mình và ngừoi bạn đời sinh ra mới tuyệt diệu lam sao, mới mong manh và cần mình biêt nhường nào, anh sẽ có cảm giác một người anh hùng đang che trở cho con anh cho vợ anh. sau này khi con anh lớn lên nó hỏi khi con ra đời bố ở đâu chảng nhẽ anh nói anh ở quán bia bàn chuyện quốc gia dại sự, hay ở cơ quan vùi đầu vào kiếm tiền mà quên là mình kiếm tiền chính vì gia đình mình sao? cuộc sống khó khăn lắm rất rất nhiều khó khắn tôi cũng mệt mỏi bã bời, cũng có lúc muốn buông xuôi, có lúc mong được thả mình ra mặc kệ cuộc đời mang mình đi đến dâu, nhưng mỗi khi nhìn con nhìn vợ tôi biết tôi phải cố hơn nữa. tôi giờ gần ba mươi tuổi nhưng vẫn đọc truyện tranh chơi diện tử, tôi cung ham chơi lắm, cũng tính trẻ con lắm, nhưng đó là đẻ tôi giải trí và tìm sự cách thoát khỏi những suy nghị về tiền bạc trong mình, mơ ước tôi cao lắm, khát vọng tôi lơn lắm, nhưng tôi hiểu giờ mơ ước khát vọng gì thì cũng chỉ đẻ danh cho vợ cho con, có mơ ước nhỏ đi, khát vọng kém đi, kém cạnh bạn bè đi nhưng vợ con không khổ thế là được, kiếm tiền đẻ cho đời sau tồn tại và phát triển chứ đâu phải đẻ cho đời sau ăn chơi phá phách.
    đây là tâm sự của tôi với gia đình hai bạn cuộc sống khó khăn lắm phải không?
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ ý kiến này, cái gì cũng phải xem xét từ hai phía
    Nhưng vì chủ topic đang mang thai, lại là phụ nữ, nên cần được ưu tiên
    Lấy chông ít tâm lý và ít bao dung thì phải chịu cảnh này, khó tránh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này