1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên li dị ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoasonghy, 21/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    kiếp ! lòng thù hận gì mà ghê thế ! những chuyện sảy ra trong gia đình ! có ai ko phải là nạn nhân ! nghĩ việc gì cũng nên lật đi lật lại !
  2. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ko phải chỉ biết mỗi dấu chấm thang ! mà tại vì mình nhiều tình củm !
  3. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Tự e chuốc lấy bất hạnh rồi đó
    hy vọng sau khi sinh con thì chồng e thương yêu e nhiều hơn Chúc hạnh phúc
  4. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    11h45 31/08/08 chuông điện thoại reo
    -Ch: e àh! hôm nay a ăn cơm ở công ty ko về
    -vợ: vâng ạ
    01/09/08
    - vợ: anh! cho e mượn điện thoại để ghi số (đang nghe điện thoại của bố mẹ)
    (nghe xong mở tin nhắn trong máy chồng ra - tin gửi đi
    gửi cho người yêu cũ "mấy giờ" 10h20 31/08/09)
    02/09/08
    -ch: (quay sang ôm vợ)
    -vợ: trưa hôm trước a đi đâu vậy?
    -ch: a ở lại dọn công ty
    -vợ: chẳng phải tự nhiên e hỏi vậy đâu
    -ch: (quay lung lai)
    Quay lại thời gian trước, khi gần sinh bé cún
    vợ: (nhận được tin) "anh! e thử anh thôi, anh mãi ở trong tim e" gọi điện lại nhg ko bắt máy
    5 ngày sau 8h30 chuông điện thoại reo- ko ai bắt máy
    1h15 điện thoại lại
    ??: Chị L a
    vợ: vâng, sáng chị gọi điện đến phải ko?
    ??:vâng, chị có khoẻ ko?
    vợ: khoẻ
    ??:chị sắp sinh e bé phải ko?
    vợ: vâng, sắp sinh rồi
    .................
    ??: chị thông cảm, bọn e đã yêu nhau 7 năm rồi.
    ........................
    ??: từ giờ bọn e sẽ ko bao giờ liên lạc nữa
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ mình sống vì đứa con, có những điều k fải cứ rõ ràng ra là tốt đâu :) và hãy tập sống độc lập dần đi là vừa chị à
  6. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã nói rằng ngoại tình tư tưởng còn nguy hiểm hơn là ngoại tình thật. E ko rõ a thực sự thế nào, nhg e biết chắc rằng a thà để e buồn chán lo nghĩ, còn hơn a làm tổn thương chị ấy.
    Khi mới gặp a e tự hỏi sao a lại để bài "xin lỗi tình yêu" làm nhạc chờ cho máy của mình, mà đi đâu a cũng hay hát bài đó. Tuy rằng a đã ko để nhạc chờ cũng như ko hát bài đó nữa, nhg nó làm e hiểu rằng tình cảm của a dành cho chị ấy đến đâu, khi đã hai năm trôi qua từ ngày chị ấy lấy chồng đến khi đó mà a vẫn vậy.
    A đã nổi cáu với e, chỉ vì e biết rằng a liên lạc với chị ấy, người nổi cáu phải là e mới phải chứ?. Nhg ngược lại, mỗi lần e phát hiện hai người liên lạc, thì người nổi cáu đầu tiên lại là a, và a cũng ko tiếc lời để mắng nhiếc e, thậm chí đòi chia tay. A là vậy, cũng hứa sẽ ko liên lạc nữa, chị ấy cũng nói vậy, nhg đấy chỉ là lời nói dối với e mà thôi. Hai người giống nhau lắm, e đâu phải là con nít để hai người muốn nói sao thì nói. có ai gửi cho chồng "e muốn thử a thôi, a mãi ở trong tim e" ko? vậy mà chị ấy nói với e rằng gửi cho chồng nhg lại nhầm vào số của a. e là trẻ lên 3 àh? "con chị ấy nghịch máy nên gọi vào số của a", chẳng nhẽ trong máy chị ấy chỉ lưu mỗi số của a hay sao mà con chị ấy có thể bấm gọi cho a nhiều vậy? còn a thì sao, a nổi cáu với e, còn thề rằng ko hề liên lạc, chỉ khi e chỉ tận mắt a mới thôi ko chửi e, thay vào đó là bỏ đi uống rượu bia say khướt mới về.
    E chẳng có gì để nói với a nữa cả. Thực sự, nếu trước khi cưới e biết rõ mối quan hệ của hai người như bây giờ thì có lẽ sẽ chẳng có đám cưới nào hết cả. Tiếc rằng chỉ khi cưới xong e mới biết đến sự tồn tại của chị ấy, để bây giờ nhìn con mà e thấy xót xa quá.
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn sao giống chuyện tình Lan và Điệp quá. Bạn là con gái quan huyện à! Tự bạn đã chuốc khổ vào thân, và gây đau khổ cho ít nhất 2 người khác. Thế đứa con có phải là con anh ấy không hay là con ai khác?
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn là vậy,luôn tiếc nuối về điều đã mất đi,hãy cho anh ấy thêm thời gian nữa đi bạn ạ,trong thời gian này bạn cứ bình thường mà sống,cứng rắn và mạnh mẽ hơn,ko thèm nghĩ tới chuyện của 2ng đó nữa,nếu ko thay đổi thì nên ly dị bạn ạ,khuyên câu thật lòng đấy,vì cốc nc đã đổ đi ko bao giờ hớt lại đầy đc
  9. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày sinh xong e đã rất vui mừng khi a chăm chút cho gia đình mình rất nhiều, hết giờ làm là a về nhà với gia đình chăm chút cho mẹ con e rất nhiều, a vào bếp nấu nướng tẩm bổ cho e (trong khi mẹ cũng đang ở đây với vc mình), coi chế độ ăn uống của e cho phù hợp, thậm chí còn vào giặt tã, để cố kiêng cho e tháng đầu tiên. Chỉ thỉnh thoảng cáu giận thôi, và một lần một lần duy nhất a ko về ăn cơm trưa, e đã nghĩ a bận công việc nhg nhg gì e nhìn thấy khiến e thất vọng quá, nó như bát nước đầy lạnh giá hất vào e. Nó khiến mọi việc a đã làm dường như vô nghĩa quá.
    E là e, ko phải là người thay thế ai cả, cũng ko phải là người có tính chịu đựng như mẹ. E là e, một đứa ương bướng, e ương bướng nên e mới yêu a, e ương bướng nên mới lấy a, và e ương bướng nê......
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thấy là bạn đang tự hủy hoại mình à cô gái?! Ít nhất ra là trong mắt Chồng bạn..
    Tôi không đồng ý cách xử lý của bạn. Đừng làm rùm beng mọi chuyện lên thế rồi lại bắt chồng hứa này hứa nọ. Chắc hẳn Chồng bạn đã mệt mỏi với bạn lắm rồi..
    Thất bại của cô là đã cưới được người ta rồi mà không biết cách quyến rũ người ta cô gái ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này