1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên ly hôn? xin hãy giúp tôi . . .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mit_uot822003, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit_uot822003

    mit_uot822003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !

    Xin cả nhà hãy giúp em với, thật sự em đang rất đau khổ, mệt mỏi và bối rối không biết minh nên quyết định thế nào cho đúng. Cảm giác của em la hoang mang và sợ hãi, và mất niềm tin vào cuộc sống gd. Đã lâu lắm rùi em không trở lại diễn đàn, nhưng hôm nay em trở lại đây với 1 tâm hồn và trái tim tan nát, nhưng em tin mọi người sẽ giúp em thoát khỏi ám ảnh này và giúp em có những quyết định thanh thản hơn.

    Em năm nay 29 tuổi, còn chồng em 30. bọn em yêu nhau được 8năm thi kết hôn. Trong thời gian yêu nhau vì quá lâu nên cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện làm cho tình cảm sứt mẻ dần. Nhưng không hiểu sao bọn e vẫn quyết đinh đi đến hôn nhân, cũng có thể vì tiếc thời gian yêu quá lâu, cũng có thể cưới vì trách nhiệm, vì 2 gd ở gần nhau quá không thể để lại tai tiếng được. Có lẽ khi quyết định kết hôn theo kiểu này đã là bắt đầu những chuỗi sai lầm nối tiếp sai lầm, ko thể sửa chữa đc.

    Và đến thời điểm này, bọn em cũng đã cưới nhau đc 2năm rùi. Và cũng đã và đang sống ly thân đuợc 3tháng. Cảm giác của em về cuộc sống gd thì thui khỏi fải nói,nó làm em thất vọng và sợ hãi vô cùng.

    Em, 1 nv vp quen voi đông lương còm cõi chưa đủ sống.
    Chồng em, vẫn đang là sinh viên chưa ra được trường.

    Khi quyết định kết hôn, mạc dù ko con tình cảm nhiu nữa nhưng e nghĩ minh sẽ làm tốt vai trò của 1 ng vợ, sẽ cố gắng vun đắp 1 gd. Và e vẫn luôn tin la moi thứ sẽ tốt đẹp, sẽ có hp. Lúc cưới, e biết chồng e đang học năm cuối(vì những sai lầm và vấp ngã nên so với thời điểm đó thi chồng e hoc muộn va ra trường muộn hơn với bạn bè là 5năm), chồng e học ĐH XD, e nghĩ chỉ còn 1 ky học cuối cùng là chông sẽ tôt nghiệp, vậy cưới cũng đc vi chúng em cũng nhiu tuổi rùi. Nhưng khi cưới xong em mới biết đc sự thật rằng chông em đang nợ rất nhiu môn, ko thể ra trường được. Cú sốc đầu tiên sau khi kết hôn la như vậy, e khóc lóc, thất vọng. Rùi chồng e lại ko tu trí học hành mà chim đắm trong game online. Tất cả mọi bi kịch bắt đầu xảy ra. Chồng ko học hành, mê game online làm cho cuộc sông ngày càng căng thẳng mệt mỏi. Và bây giờ chồng em đã chậm ra trường thêm 2 năm nữa rùi, cả 1 năm vừa rùi chồng e ko học đc j cả, cả ngày em đi làm, tối về vẫn thấy chồng ôm máy tính đến 2,3h sáng. Tự bản thân em cảm thấy đã cố gắng hết sức để động viên chồng nhưng ko co kq, dẫn đến đôi lúc e cung coi thường, áp lực lên chồng. E cũng thường xuyên bị mất ngủ, bị stress. Vo chồng em cũng không còn có thể nói chuyện được với nhau nữa. Em rất muốn biết chồng đang nghĩ j? muốn j? tại sao lại ko tập trung vào học hành cho xong, và muốn biết e có sai j ko? nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ, em như ng điên, khóc lóc và độc thoại 1 mình. Và rùi e đề nghị, đôi lúc là ép buộc chồng dọn ra ngoài sống ly thân 1 thời gian. Sau khoảng thời gian vừa rùi là 3 tháng, em đã suy nghĩ và nhận ra mình cũng có lỗi rất nhiu, e muón chồng quay lại để làm lại từ đầu thì chồng e giờ đây đã trở thành 1 con ng khác mất rui. Chồng thích cuộc sống 1 mình, chồng thấy hp vi ko còn cảm thấy áp lực nữa, ko muốn quay về và rùi tất cả quay ra đổ lỗi cho e, tai em lam cho cuộc sống gd ngột ngạt, làm cho chông ko tập trung hoc dc. Ra ngoài chồng sống thoải mái, đi nhậu cùng những ng ban game liên miên, ngủ ngon ko cần suy nghĩ, cũng hoc hành chăm chỉ hơn. Trước đây, ngoài những tật xấu đó thì chồng chăm sóc em rất tốt, nưng giờ chồng vô tâm mặc kệ cuộc sống 1 mình của e ra sao thì ra, e đi làm 1 tuần nấu kơm 1 lần, 1mình em quay cuồng trong sợ hãi vì cuộc sống 1 mình. Trong khi đó chồng e cứ bỏ mặc e ko trách nhiệm. E đã gạt hết lòng tự trọng, bỏ qua tất cả, nhận hết lỗi về mình để cầu xin chông quay về nhưng câu trả lời chỉ là lúc này a không sẵn sàng để quay về sống với e, a sợ cuộc sống gd, sợ e. 1 năm nữa học xong anh sẽ đi Nam lập nghiệp. Anh nói với e co thể chọn trong 2 cách: 1 là đợi a đến a sẽ trả lời e, nhưng cũng ko chắc chẵn câu trả lời là có thể cùng e đi tiếp. 2 la ly hôn ngay bây giờ. E thấy 2 cách đó đều có chung 1 kq, nếu đợi thì cả 1 quãng thời gian dài như thế e fải sống 1 mình với biết bao nhiu khó khăn, tiên thuê nhà cũng ko kham nổi, mà tc thi cang nhạt dần vì mõi đứa 1 cuộc sông riêng ko còn cảm thấy cần nhau hay quan tâm nhau nữa. Vì thế có lẽ dẫn đến ly hôn là điều tất yếu. Ngày hôm qua, 1 lần nữa e lại cố gắng niu keo thêm 1 lần nữa nhưng ng ta vẫn nhẫn tâm lạnh lùng đến kinh sợ, fải chăng cá thời gian dài yêu nhau va lấy nhau như vậy a đã chán và ko còn tc j với em nữa, vì thế mà a ko có động lực để cố gắng cho 1 cuộc sống gd tốt hơn? cũng như a đã từng nói với bạn e rằng a ko còn tc nữa, những cố gắng từ trước đến giờ đều chỉ vì trách nhiệm mà thui. E đau khổ vì 1 ng đàn ông mình đã yêu và tin lại là ng vô trach nhiệm và lạnh lùng đến vậy, sẵn sàng từ bỏ gd nhẹ như ng ta hắt 1 bát nước. Sẵn sàng bỏ rơi e giữa đường đời đầy khó khăn mà ko chút lương tâm cắn rứt. Vậy mà 10 năm qua e đã yêu và theo a như 1 con ngốc, đã từ bỏ cả gd, em gái ban bè để sống cùng anh. Tất cả mọi thứ đã quá muộn rùi thì fai. Có lẽ e không nên niu keo nữa đúng không, ko nên làm trái tim mình bị tổn thương thêm nữa, cũng ko nên để nước mắt minh rơi qua nhiu như thời gian qua nữa. E nên sông cho chính e như bạn be e vẫn khuyên, nhưng sao với e khó quá. Con đường tương lai fía trước mù mịt làm e hoang mang va sợ hãi. Trên tay e đang là đơn xin ly hôn. E có nên quyết định ngay trong thời khắc này, lúc này hay không? E xin mọi ng hãy cho é lời khuyên trân thành.

    Thánk cả nhà.
  2. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Một thanh niên 30 tuổi , vẫn đi học và nghiện game online !!! , thôi bó tay với cái thằng vô tích sự này, giờ không cần bằng cấp mà người ta vẫn làm ầm ầm , cần thiết phải tống thằng này ra đời và đi làm ngay lập tức, đời sẽ rèn dũa và tốt đẹp hơn. Theo cứ chờ anh ta đi Nam đi, thời gian sẽ cho anh ta thay đổi và tốt hơn, còn bạn cố gắng tự lập hơn nữa
  3. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy anh ta đang tốt lên. Mà sao bạn đi làm mà hình như còn ít tiền hơn cả anh ta vậy? Thường chơi game online tiền cũng tốn vậy mà anh ta ổn hơn bạn đấy. Bạn xem lại bạn đi... sao mất phương hướng thế?
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chỉ hơn em có vài tuổi thôi, nhưng con gái gần 30 rồi, ly hôn giờ này là vô cùng nguy hiểm, vì khả năng sẽ sống một mình tiếp trong thời gian tương đối dài, nhưng anh thấy nếu tình hình như em kể thì nên ly hôn thôi.

    Anh cũng có vợ rồi, trước khi yêu vợ anh cũng game online đều đặn, nhưng sau đó anh đã dần bỏ được game, anh bận nhiều hơn trong công việc, và anh khẳng định là bỏ game online không hề dễ dàng, thậm chí là bỏ đuợc game này lại có thể sa vào game khác nếu đã có hội có phường chơi game cùng.

    Nếu chồng em đã đi làm rồi thì chuyện chơi game đi một nhẽ, nhưng giờ 30 rồi mà chưa đi làm thì khó mà chấp nhận được lắm, để chín chắn trong đường nghề cần khoảng 7-8 năm, thường thì con trai bắt đầu công việc vào khoảng 22, do vậy đến khoảng 28 là họ khá chững chạc và nghĩ nhiều về gia đình hơn. Còn chồng em như vậy, em có thể phải đợi khoảng 5-6 năm nữa mới có câu trả lời, nhưng anh nghĩ câu trả lời sẽ khó là câu trả lời ngọt ngào, vì con gái có thì, con trai thì thường chỉ thích con gái trẻ thôi.

    Nếu em có thể độc lập về tài chính để tồn tại cho riêng mình thì nên tách ra và đầu tư tâm trí thời gian cho công việc, cuộc sống tuy cần gia đình, nhưng gia đình phải ra gia đình chứ không nên là chỗ mang lại khổ sở. Chúc em mạnh mẽ và may mắn.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hãy cho anh ta thêm thời gian như anh ta muốn, chị cũng tự chăm lo cho cuộc sống của mình, nếu ko kham nổi tiền thuê nhà có thể đi thuê chỗ khác, nhưng hãy sống tích cực với chính mình, làm những gì mình thích, sống theo cách mình muốn. Nếu còn tình yêu, còn muốn đến với nhau, thời gian sẽ trả lời. Bây giờ hay 1 năm nữa đưa đơn ly dị, cũng chẳng khác nhau là mấy, nhưng sự việc cũng chưa trầm trọng đến mức phải lập tức chia tay và hình như chị vẫn còn yêu anh ta lắm...
  6. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nên ly hôn.

    Chồng chị vứt ra đường, chó cũng ko thèm gặm, quá lởm.
  7. goddaddy

    goddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không ly hôn thì hơi phí, cứ để ông kễnh ý phang phập mình thì hỏng cả tuổi xuân.
  8. thamtutu_007

    thamtutu_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng tình với quan điểm của thành viên hoantoanmayman chồng chị 30 tuổi rồi mà vẫn còn nghiện game như vậy thì khó bỏ, tôi nghiên cứu thì những người nghiện game thường dễ bị trầm cảm, ít nói, và không muốn làm gì ngoài chơi game, nếu hết tiền thì xin tiền của người thân, chị cũng biết báo đưa tin cũng như trên ti vi (chương trình thời sự cũng đưa tin) có những người nghiện game đến chết, do căng thẳng, do kiệt sức. Hơn nữa chị lại nói trước khi lấy nhau tình cảm cũng đã bị sứt mẻ, chồng chị không quan tâm đến vợ con, nếu là người đàn ông mẫu mực chắc sẽ đưa ra những mục tiêu để phấn đấu nhưng chồng chị thì không học hành chảnh mảng, không lo cho công danh sự nghiệp, đàn ông trước tiên phải nghĩ việc "tậu trâu" sau đến việc" xây nhà" lập gia đình nhưng chồng chị thì không có điều này. Nói chung lại thì tôi khuyên chị nếu công việc của chị đủ trang trải trong sinh hoạt hoặc không đủ thì chị có thể làm thêm công việc bán thời gian nào đó, đừng mong đợi vào người chồng mình quá, anh ta nói vậy tức là vẫn chưa quyết tâm, theo tôi thì nên ly hôn sống cuộc sống vô lo vô nghĩ,
  9. mit_uot822003

    mit_uot822003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà đã quan tâm chia sẻ. Bây giờ mình cũng thật sự thanh thản và thoải mái rùi, mình nghĩ mình đủ tự tin để lo cho cuộc sống của mình. Chồng minh bây giờ vẫn đc gd chu cấp tiên ăn tiền học, có lẽ như vậy nên anh chẳng lo j cả. Mình cũng quá thất vọng với những lời hứa của chồng rùi. Có lẽ mình sẽ buông tay, mình ko níu kéo nữa. Mình chưa có con nên mình nghĩ mọi chuyện cũng sẽ đơn giản. Mình thương bố mẹ chồng mình lắm, vì ông bà rất tốt và thương mình, vì vậy mình sẽ im lăng để cho chồng cơ hội cuối cùng, nếu chồng tỉnh ngộ đc và quyết tâm làm lại từ đầu thì mình sẽ bỏ qua hết tất cả để cùng cố gắng làm lại. Còn nếu chồng ko nghĩ đc như thế, ko tự nói tất cả với minh thì mình sẽ ly hôn. Mình thấy thanh thản vì đc gd và bạn bè, mọi ng đều ủng hộ.

    Thanks all.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, 2 anh chị chưa có con nên em nghĩ sau này chị tái hôn cũng không gặp khó khăn gì quá nhiều đâu. Sẽ có người yêu chị và thích hợp với chị hơn anh ta, chị hãy tin tưởng và tiếp tục sống tốt nhé. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, chứ có chồng mà như không, lại phải ôm nhiều uất ức như thế thì chẳng thà độc thân vui tính còn hơn chị ạ.

Chia sẻ trang này