1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên một mình về quê chồng ăn Tết ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemiu, 05/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên một mình về quê chồng ăn Tết ???

    Tôi đang băn khoăn ko biết nên thế nào cho phải. Tôi mới lấy chồng đc hơn tháng mấy ngày. Nhà tôi ở HN còn nhà anh ở quê, quê anh ( là nơi anh sinh ra và lớn lên ) cũng là quê ngoại của tôi ( là nơi mẹ tôi sinh ra và lớn lên ). Lấy chồng, 2 vợ chồng ở quê 5 ngày thì chúng tôi phải trở lại HN để đi làm.
    Chúng tôi chưa có nhà riêng, bố mẹ tôi lại đi Mỹ ngay sau đám cưới của tôi nên vợ chồng tôi về ở nhà của bố mẹ tôi. Thế nên tôi mang tiếng là đi lấy chồng nhưng vẫn được ở nhà mình. Cũng nói thêm là bố mẹ tôi sang Mỹ để thăm con, chăm cháu nhỏ cho anh chị tôi, dự kiến là đi 6 tháng.
    Lúc đầu nói về ở nhà tôi, anh không đồng ý và bảo là đi thuê nhưng sau tôi phân tích và cũng biết là bố mẹ tôi đi xa nên anh cũng đồng ý ở nhà vợ. Vợ chồng tôi sống hòa thuận, anh chăm tôi lắm.
    Nhưng điều mà tôi băn khoăn là sắp đến Tết rồi. Tết này là Tết đầu tiên tôi đi lấy chồng và phải xa bố mẹ đẻ tôi, bố mẹ đẻ thì lại ở tận xa. Chồng tôi là bộ đội đóng quân ngay HN thôi nhưng mấy ngày Tết cũng phải trực đến tận mùng 2 Tết. Tôi là GV nên đc nghỉ Tết sớm ( từ 26 Tết ). Chồng tôi bảo tôi về quê trước rồi đến mùng 2 anh về. Tôi thực sự lo lắng. Tôi bảo tôi mới về làm dâu, chưa quen, nếu về thì phải về cùng chồng chứ. Nhưng anh lại lo tôi ở nhà phải đón giao thừa một mình trong khi đó bố mẹ chồng tôi ở quê cũng chỉ có 2 ông bà già.
    Thực tình tôi cũng rất quý bố mẹ chồng tôi nhưng để hiểu tường tận các cụ thì tôi chưa thực sự hiểu. Sau cưới chúng tôi ở quê 5 ngày thì tôi thấy bố mẹ tôi cũng rất gần gũi và cởi mở với tôi nhưng sao tôi vẫn cứ lo khi phải về quê chồng mà lại ko có chồng.
    Cũng phải nói thêm là từ nhỏ tôi đã đc bố mẹ khá chiều, tôi là con út trong gđ có 2 anh em thôi nhưng anh tôi đi học xa nhà từ khi 18 tuổi. Tôi sống cùng bố mẹ cho đến khi lấy chồng. Tôi lập gđ cũng khá muộn ( 29t). Ra trường tôi kếm đc việc làm ổn định. Công việc nhà tôi cũng chỉ làm mang tính chất phụ thêm với mẹ chứ chưa phải làm gì chính cả. Về quê chồng dịp Tết này điều làm tôi lo lắng đó là khoản tề gia nội trợ của tôi. Nếu có chồng thì không nói làm gì ( vì anh là bộ đội hậu cần nên khoản bếp núc với anh ko thành vấn đề ) đằng này tôi lại về 1 mình. Tôi lo quá.
    Vậy các anh chị và các bạn trên này có thể cho mình 1 lời khuyên ko, mình sẽ ở lại cùng chồng đến mùng 2 Tết mới về quê hay là về trước ???
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô có gì lăn tăn đâu nhỉ, cứ về quê chồng mà ăn tết thôi. Hihi, thoải mái đi bạn ơi.
  3. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xuất giá thì fải tòng fu, ngàn đời nay vẫn thế, ở nhà 1 mình đón Tết thì cũng không hay lắm, như bạn nói thì gia đình chồng cũng khá cởi mở và thân thiện, vì thế bạn không nên lo lắng làm gì
  4. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    chị cứ bĩnh tĩnh mà về chị ạ. Không khéo bố mẹ chồng lại còn quý hơn vì thương con dâu tết nhất về có 1 mình đấy. hihi.
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý thì tất nhiên là không muốn về một mình rồi, lại còn bao nhiêu việc phải lo nữa chứ. Nhưng mà trách nhiệm và nghĩa vụ là phải về thôi bạn ạ
    Sáng 30 về cũng được mà nhỉ.
    Mình thì chả có quê quán gì sất, nhà bà nội với bà ngoại cách nhau chưa đầy 2 km.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị nên về đi, 28-29 về giúp mẹ chồng chuẩn bị tết, cho dù là vụng nhưng có tấm lòng và thiện chí thì là tốt rồi. Chồng cũng thấy vui.
  7. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Các bác khuyên hết lời hộ em rồi, em chỉ chúc bác về quê ăn tết đầm ấm vui vẻ cùng gia đình
  8. treclamo

    treclamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn có gia đình chưa thế
    Theo em thì bác chủ thớt nhớ mua quà bánh ... gửi về quê biếu bố mẹ chồng trước, rồi gọi điện xin phép đến mùng 2 về vì gia đình còn mỗi mình nên phải ở lại cúng gia tiên, làm lễ tạ trời đất, ... Đến mùng 2 thì chồng hết trực nên đợi cả 2 vợ chồng cùng về, khi về thì nhớ ở lại càng lâu càng tốt và đi họ hàng càng nhiều càng tốt.
  9. treclamo

    treclamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, bác dặn chồng hỏi thử đồng đội có ai đổi được ca trực để về sớm không?
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này