1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên nói lời yêu với cô ấy không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MagicEyesinParadise, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nên nói lời yêu với cô ấy không?

    Tôi quen cô ấy qua mạng Internet, đã 3 năm rồi từ ngày Hà nội tìm một quán Net còn khó khăn. Khi làm quen tôi bảo cô ấy hãy làm một người bạn, một người em gái để tôi có thể chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống của mình. Thời gian dài trôi qua tôi cảm nhận được những tình cảm mà cô ấy đã dành cho tôi, sự quan tâm, chăm sóc và cả những gì cô ấy chia sẻ với tôi. Và bản thân tôi giờ đây cũng hiểu rằng chính cô ấy là người mà tôi cần cho trái tim mình, cần cho cuộc sống của mình. Thiếu cô ấy giù chỉ là thời gian ngắn thôi tôi cũng cảm thấy trống vắng vô cùng. Tôi muốn nói lên tất cả với cô ấy nhưng chắc các bạn cũng hiểu rằng nếu tôi làm như thế thì chỉ bản thân tôi cảm thấy thoải mái mà thôi, có thê tôi là người ích kỷ khi noi ra điều đó với cô ấy. Tôi sợ cô ấy bị hụt hẫng vì tôi không thể biết được cô ấy có tình cảm như tôi hay chỉ là những tình cảm của một người em gai quan tâm và chia sẻ cùng người anh trai của mình. Tôi đã cố tự hỏi xem tình cảm của cô ấy có phải là tình yêu nhưng tôi chỉ thấy nó giống như tình yêu thôi.
    Tôi viết ra những dòng này mong các bạn có thể giúp tôi tìm ra được câu giải đáp. Tôi có thể nói với cô ấy về tình cảm của mình hay không, tôi phải nói như thế nào để cô ấy không bị bất ngờ quá dễ làm sứt mẻ tình càm của cô ấy?
    Xin cảm ơn !

    Nguyen Nhu Sy
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thực sự cảm thấy đã yêu cô ấy, thì kô có lý do gì có thể cản bạn, hãy tỏ tình với cô ấy mọt cách thật nhẹ nhàng và tình cảm, dù sao chaeng nữa bạn cũng là con trai mà, phải chủ động đến với cô ấy, đừng để tình yêu tuột mất trong tầm tay. Trường hợp xấu nhất cô ấy chỉ coi bạn là anh trai đi nữa thì tôi tin cô ấy sẽ kô vì việc bạn tỏ tình mà kô chơi với bạn nữa. hãy tự tin và dành lấy tình yêu cho chính bản thân mình. Chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này